Tham quan trại nuôi heo rừng, nhím bằng hình ảnh!

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Trong miền Nam loại cây này dùng để làm cảnh. Với kích cở này giá của nó trên dưới 1triệu/cây. Còn loại thân trên 1m có thể lên đấn 5-7triệu/cây!

Anh kynongdan ơi,
Ai mê nuôi trồng mà nhìn trại anh không khoái ? Tui không biết nhiều mấy cây cọ dầu, nhưng cũng góp ý cho vui :
- Mấy năm trước gần chỗ làm cũ của tui có một công-ty mới xây cất xong, thì có việc như thế nầy :
Để trang-trí trước mặt, người ta đem về trồng 2 cây (để hôm nào tôi đáo lại chụp 1 tấm hình, anh xem là cây gì), chắc cũng giống như cây trong hình của anh. Nhưng 2 cây nầy cao trên 10m. Công việc bứng, chở và trồng thì bằng xe tải và cần-trục... thì phải rồi ! Nhưng giá tiền tốn cho mỗi cây mới làm cho mọi người lác mắt : - Trên 10 ngàn Úc-kim 1 cây!
Hết hồn luôn. Thân.
 
"Vì lợi ích 10 năm trồng cây". Tôi nghĩ nếu mình đầu tư vào lĩnh vực cây xanh 10 năm, trước mắt mình sẽ cung cấp cho xã hội một lượng mảng xanh khá lớn, một lượng ô xy không nhỏ và hy vọng mình cũng đuợc một khoảng lợi nhuận chấp nhận được! Có ngành nào vừa mang lại lợi ích cho cá nhân và cho xã hội như ngành trồng cây cảnh?
 
Bạn ạ nghề gì cũng vất vã chứ không có nghề gì là ngồi chơi rồi hưởng cả. Chúc bạn thành công!

Anh kynongdan nói phải lắm, nghề nào cũng thế, đừng nghĩ đến thành công nếu mình chưa cố gắng hết sức:rolleyes:::p::p

Dự án này chắc em dừng lại một thời gian vì gặp phải một số khó khăn đầu tiên. :1^::1^: Khi nào bắt đầu làm lại thì em liên hệ anh nhé. :rolleyes::rolleyes:
 
IMG_3377.jpg
 
Last edited:
Chưa xung trận nhưng rèn thêm vũ khí thì tốt cho trận đấu mới! Chúc em sớm thành công trong lĩnh vực em quan tấm!
 
d

trang trại của bác hoàng tráng quá.:rolleyes:
 
Em học chăn nuôi thú y và em có một mơ ước là xây dựng một trang trại chăn nuôi kết hợp du lịch sinh thái. Nhìn trang trại của bác kynongdan mà em thèm quá. "Ước j m được như anh ấy"
 
Hồi jen khoảng 15 tuổi. bạn của ba jen có cho mấy con kỳ đà làm thịt ăn, jen cũng ko biết phải kỳ đà hay kỳ nhông ko nữa , chỉ thấy nó to bằng cổ tay người lớn, ba jen bắt jen cầm đuôi cho ba chặt đầu nó...ôi, thà jen bị đòn còn hơn là cầm cái đuôi của nó...thế là em gái jen phải lấy tờ giấy cầm cái đuôi con đó...ba jen chặt phập 1 cái đứt đầu ra..hu.hu..jen và em gái cùng hét lên một tiếng, tiếng hét làm ba jen giật mình và quăng cả dao đứng phắt dậy ..bỏ chạy...hi hi.. Nhưng đến khi mấy con kế tiếp bị hành hình, jen thấy có con chắp tay xá mấy cái...trời ơi sợ quá đi ,jen chạy mất dép ko dám coi nữa
Để phân-biệt con Kỳ-nhông với con Kỳ-đà, không khó.
Hôm nào chờ có đông người, cô Jen thả 2 con nầy ra trước mặt thì cô biết ngay tên của chúng liền hà !
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top