Tham quan trại nuôi heo rừng, chồn hương,nhím bằng hình ảnh!
Hôm nay mình lại mời mọi người ghé thăm trại mình qua hình ảnh. Rất mong nhận được sự chia sẽ của mọi người về mọi vấn đề. Hiện tại mình đang nuôi heo rừng rặc, nhím, chồn hương là chủ lực một vài "em" khác là để cho "đông" thôi. Vì là nghề "tay trái" nên không Pro! Với niềm đam mê làm nông nghiệp, mong anh em trong diễn đàn có cái gì mới hay hay giới thiệu cho mình nuôi thêm.
Thực tế thì mình đã trồng bàng Đài Loan (11.000 cây) và cọ dầu (4.000 cây) từ năm 2007. Để thuận lợi cho công tác bảo vệ mình đã tiến hành xây dựng một hàng rào dài bao bọc...
Hiện tại cọ dầu và bàng của mình đã ....như thế này!
[/URL]
---------------
Khoảng giữa năm 2008 một người bạn rủ mình nuôi heo rừng, nghe xong mình thấy thích. Thế là mình phải lên đường "tìm sư phụ". Mình đi hầu hết các trại ở Đông Nam Bộ như: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai...hầu hết các trại mình đến đều nuôi heo rừng lai. Tình cờ mình phát hiện một người ở Cần Giuộc - Long An nuôi được heo rừng sinh sản và mình đã thật sự bị chinh phục bởi loại heo này...
---------------
Việc xây dựng chuồng trại là một bài học lớn cho "sự nghiệp chăn nuôi" của mình. Ban đầu cứ tưởng chuồng to là tốt. Học phí cho những ngày đầu vào nghề là ba "em" heo cái (loại bố mẹ) bỏ mình ra đi sớm trị giá đúng 100triệu đồng..
---------------
Từ "hoang dã" đã làm mình khái niệm sai trong việc xây dựng chuồng. Một "lão nông" nói với mình rằng các loài hoang dã là những loài sống sạch nhất. Câu nói này rất đúng, với vài trăm hay hàng nghìn m2 đất với một chú heo thông thường thôi thì chỉ vài ngày là bình địa hết rồi. Giải pháp cho vấn đề này là từng bước bê tông hóa trại mình và xây dựng trại sao cho tiện khống chế vật nuôi..
---------------
Chuồng heo con phải ấm và thuận tiện cho việc lao chùi tránh thương vong...
---------------
http://uploadanh.com/heo-rung/v/4782307.htm
Hôm nay mình lại mời mọi người ghé thăm trại mình qua hình ảnh. Rất mong nhận được sự chia sẽ của mọi người về mọi vấn đề. Hiện tại mình đang nuôi heo rừng rặc, nhím, chồn hương là chủ lực một vài "em" khác là để cho "đông" thôi. Vì là nghề "tay trái" nên không Pro! Với niềm đam mê làm nông nghiệp, mong anh em trong diễn đàn có cái gì mới hay hay giới thiệu cho mình nuôi thêm.
Thực tế thì mình đã trồng bàng Đài Loan (11.000 cây) và cọ dầu (4.000 cây) từ năm 2007. Để thuận lợi cho công tác bảo vệ mình đã tiến hành xây dựng một hàng rào dài bao bọc...

Hiện tại cọ dầu và bàng của mình đã ....như thế này!


---------------

Khoảng giữa năm 2008 một người bạn rủ mình nuôi heo rừng, nghe xong mình thấy thích. Thế là mình phải lên đường "tìm sư phụ". Mình đi hầu hết các trại ở Đông Nam Bộ như: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai...hầu hết các trại mình đến đều nuôi heo rừng lai. Tình cờ mình phát hiện một người ở Cần Giuộc - Long An nuôi được heo rừng sinh sản và mình đã thật sự bị chinh phục bởi loại heo này...

---------------
Việc xây dựng chuồng trại là một bài học lớn cho "sự nghiệp chăn nuôi" của mình. Ban đầu cứ tưởng chuồng to là tốt. Học phí cho những ngày đầu vào nghề là ba "em" heo cái (loại bố mẹ) bỏ mình ra đi sớm trị giá đúng 100triệu đồng..
---------------
Từ "hoang dã" đã làm mình khái niệm sai trong việc xây dựng chuồng. Một "lão nông" nói với mình rằng các loài hoang dã là những loài sống sạch nhất. Câu nói này rất đúng, với vài trăm hay hàng nghìn m2 đất với một chú heo thông thường thôi thì chỉ vài ngày là bình địa hết rồi. Giải pháp cho vấn đề này là từng bước bê tông hóa trại mình và xây dựng trại sao cho tiện khống chế vật nuôi..

---------------
Chuồng heo con phải ấm và thuận tiện cho việc lao chùi tránh thương vong...
---------------
http://uploadanh.com/heo-rung/v/4782307.htm

Last edited: