THẢO LUẬN VỀ THÍ ĐIỂM TRỒNG CHÈ TRONG NHÀ KÍNH

  • Thread starter raurung
  • Ngày gửi
Thảo luận về trồng chè trong nhà kính:
Hiện nay sản lượng chè của Việt Nam rất lớn, tuy nhiên về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và chế biến của người làm chè chưa áp dụng công nghệ cao. Do vậy đầu ra của sản phẩm chè Việt Nam so vơi các nước xuất khẩu chè ây chè Việt Nam TG còn rát thấp. Để cây Chè VN có chỗ đứng trên thị trường TG, rất cần những đóng góp chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về cây chè nhằm nâng chất lượng Chè VN. Để người trồng chè phát triển kinh tế tăng thu nhập.
Hiện nay chúng tôi đang thử nghiệm trồng chè trong nhà kính.
(Mức dầu tư dự kiến 200tr/1ha xây dựng nhà kính, giá chè hiện chúng tôi đang bán giá từ 200k đến 600k/1kg chè khô)
Mục tiêu:
Tăng số lứa hái/năm,
Tăng năng suất
Tăng chất lượng chè
Giảm công chăm sóc (tưới, làm cỏ, bón phân...)
Điều khiển cây chè theo yêu cầu
Tránh thời tiết bất lợi
Đó là lý do chúng tôi thử nghiệm mô hình TRỒNG CHÈ TRONG NHÀ KÍNH
Mong các bạn cùng chia sẻ, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm để mô hình chúng tôi thành công. ĐT: 0984 397 999
5697c28bc4689.jpg


Đang bắt đầu triển khai
 


Last edited by a moderator:
Chào bạn raurung,
Tui thấy bài của bạb, tui cứ nhìn trại trà của bạn, mà ước gì là được đến thăm, và được bạn mời một ly trà của tranhg-trại bạn. Tui tiếc lắm! Nhưng tui không thể đến.
Thưa bạn, tui rất muốn được đến thăm bạn để nói là mục-tiêu bạn tới khiến tui suy-nghĩ nhiều lắm. Bởi, tui đang sửa-soạn để làm một nhà kính. Nhà kính tui sẽ làm nầy, có thể nới rộng bao nhiêu cũng được và đặc-biệt là giảm nhiệt-độ, mà điện tốn để vận-hành rất ít, có khi không có. Thêm vào đó, tui sẽ làm nhà nầy chắc hơn, bền hơn so với nhà kính tui đã làm. Thưa, tui là một nông-dân, tui tự làm nhà kính cho tui. Và vì chính tay tui làm, nên những ưu-khuyết/điểm sẽ là mục-tiêu của tui..
Thưa, tui với bạn ở xa nhau quá, nhưng trao đổi nhau thì không khó. Nếu bạn không ngại, xin bạn gởi vào hộp thư tui, địa-chỉ Email của bạn. Bạn nhé!
Chúc bạn một ngày vui với trạng-trại của bạn.
Thân.
 
569e49c607b66.jpg

Chào bạn raurung,
Tui thấy bài của bạb, tui cứ nhìn trại trà của bạn, mà ước gì là được đến thăm, và được bạn mời một ly trà của tranhg-trại bạn. Tui tiếc lắm! Nhưng tui không thể đến.
Thưa bạn, tui rất muốn được đến thăm bạn để nói là mục-tiêu bạn tới khiến tui suy-nghĩ nhiều lắm. Bởi, tui đang sửa-soạn để làm một nhà kính. Nhà kính tui sẽ làm nầy, có thể nới rộng bao nhiêu cũng được và đặc-biệt là giảm nhiệt-độ, mà điện tốn để vận-hành rất ít, có khi không có. Thêm vào đó, tui sẽ làm nhà nầy chắc hơn, bền hơn so với nhà kính tui đã làm. Thưa, tui là một nông-dân, tui tự làm nhà kính cho tui. Và vì chính tay tui làm, nên những ưu-khuyết/điểm sẽ là mục-tiêu của tui..
Thưa, tui với bạn ở xa nhau quá, nhưng trao đổi nhau thì không khó. Nếu bạn không ngại, xin bạn gởi vào hộp thư tui, địa-chỉ Email của bạn. Bạn nhé!
Chúc bạn một ngày vui với trạng-trại của bạn.
Thân.

Chào bác Thủy canh!
Tôi yêu thích nông nghiệp từ bé, hiện nay và mãi mãi sau nay vẫn vậy.
Được trao đổi, học hỏi các bác trên diễn đàn Agri thấy tôi càng thấy
kiến thức, kinh nghiệm của mình còn thiếu nhiều tuy đã gắn bó với
nông nghiệp hơn 20 năm, đã trải qua bao công việc về NN.
Đặc biệt hơn khi chính thức tham gia diễn đàn từ năm 2010
tôi thấy đây là cửa sổ để tầm nhìn của mình xa hơn, rộng hơn
Nhiều điều mình đã làm, đã thử nghiệm thất bại có, thành công
có tuy nhiên vẫn còn phải học nhiều lắm, được chia sẻ cùng
bác Thủy canh tôi rất vui và rất mong bác chia sẻ kinh nghiệm
kiến thức của bác. Chỉ nghe đến đất nước Úc xa xôi tôi cũng
mong 1 lần được đặt chân đến, hồi nhỏ tôi xem nhiều phim có
hình ảnh về vùng đất nước đất đai màu mỡ, sa mạc cát trắng mà mơ ước.
Nói về "nhà kính" có lẽ dùng từ đó mọi người nghĩ gì đó công nghệ hay phải đầu tư lớn nhưng với tôi thì ko hẳn như vậy, phải do cách làm của mình và phải tự mình làm và rút ra kinh nghiệm, lựa chọn vật liệu để xây dựng. Đặc biệt là mình làm nhà kính để trồng cây gì, thu hoạch gì, tác dụng để làm gì, tính bền vững, tính thời điểm, tính hiệu quả và khả thi...trả lời được thì chúng ta làm thì sẽ không bao giờ lo thất bại. Nhưng phải tự mình làm và phải làm từ từ, không vội vã khi chưa làm chủ được kỹ thuật.
Đối với làm nhà kính để trồng chè chắc ở VN chưa ai dám làm,
còn tôi đã có ý định làm từ lâu nhưng hiện nay đang phối hợp với
1 nông dân nữa để làm nhưng ngoài mục tiêu nêu trên tôi còn 1 lý do nữa để làm, 1 lý do rất quan trọng và ý nghĩa nữa đối với "công nghệ sản xuất chè". khi nào hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm 1 số kiểu canh tác chè trong nhà kính thành công tôi sẽ cho các bạn biết lý do quan trọng đó. (Để nói về cây chè cần nhiều và rất nhiều thời gian mới có thể chia sẻ được)
Rất cảm ơn những chia sẻ cua bác Thủy canh, mail của tôi: nongnghieppl@gmail.com
có gì thú vị mong Bác chia sẻ kinh nghiệm làm nhà kinh cho tôi nhé, thân chào bác!
Vùng chè đặc sản quê tôi

569e4a67610f9.jpg

Cây chè cổ 50 tuổi của địa phương trong Fastival Trà Thái Nguyên
24399679431_ee709c949a_o.jpg
 
Anh có người nhà ở Đồng Hỉ, bên bờ sông Công đối diện với Tân Cương. Đã nhiều lần muốn làm chè sạch, chè hữu cơ nhưng chưa làm được. Cảm nhận cá nhân là cây chè sức sống rất mạnh nên thích hợp với trồng ngoài trời hơn là trong nhà kính. Chênh lệch nhiệt độ và biến đổi thời tiết cỏ lẽ làm cho chè có vị ngon hơn.
Các vùng trồng chè hiện nay đất bị ô nhiễm và chai cứng. Nên nếu làm tôi sẽ đi theo hướng cải tạo đất và môi trường, thay cho việc "nhốt" cây chè vào trong nhà.
Chúng ta quá chú trọng vào tăng năng suất nên bỏ qua chất lượng. Hãy làm ngược lại, giảm sản lượng đi, nâng cao chất lượng sản phẩm lên.
Nếu có thể cho anh xin một mảnh vườn chè làm thí nghiệm nhé chú KỐP!!!
 
Anh có người nhà ở Đồng Hỉ, bên bờ sông Công đối diện với Tân Cương. Đã nhiều lần muốn làm chè sạch, chè hữu cơ nhưng chưa làm được. Cảm nhận cá nhân là cây chè sức sống rất mạnh nên thích hợp với trồng ngoài trời hơn là trong nhà kính. Chênh lệch nhiệt độ và biến đổi thời tiết cỏ lẽ làm cho chè có vị ngon hơn.
Các vùng trồng chè hiện nay đất bị ô nhiễm và chai cứng. Nên nếu làm tôi sẽ đi theo hướng cải tạo đất và môi trường, thay cho việc "nhốt" cây chè vào trong nhà.
Chúng ta quá chú trọng vào tăng năng suất nên bỏ qua chất lượng. Hãy làm ngược lại, giảm sản lượng đi, nâng cao chất lượng sản phẩm lên.
Nếu có thể cho anh xin một mảnh vườn chè làm thí nghiệm nhé chú KỐP!!!
Cảm ơn a AQ.
Để nói về đặc tính của cây chè thì tôi rất hiểu. Về đất đai bạc màu và ô nhiễm cũng rất đúng. Tuy nhiên tôi làm nhà kính k phải để nhốt cây chè. Mà nhà kính của tôi có thể mở ra thu vào theo ý tưởng của mình. Khi nào cần che, khi nào cần bỏ. Mình có thể điều khiển cây chè theo ý của m. Cho nó ăn, UỐNG, ngủ, nghỉ theo ý m. Chứ k phải đúng như mục đích sử dụng của "nhà kính" bác AQ
 
Anh có người nhà ở Đồng Hỉ, bên bờ sông Công đối diện với Tân Cương. Đã nhiều lần muốn làm chè sạch, chè hữu cơ nhưng chưa làm được. Cảm nhận cá nhân là cây chè sức sống rất mạnh nên thích hợp với trồng ngoài trời hơn là trong nhà kính. Chênh lệch nhiệt độ và biến đổi thời tiết cỏ lẽ làm cho chè có vị ngon hơn.
Các vùng trồng chè hiện nay đất bị ô nhiễm và chai cứng. Nên nếu làm tôi sẽ đi theo hướng cải tạo đất và môi trường, thay cho việc "nhốt" cây chè vào trong nhà.
Chúng ta quá chú trọng vào tăng năng suất nên bỏ qua chất lượng. Hãy làm ngược lại, giảm sản lượng đi, nâng cao chất lượng sản phẩm lên.
Nếu có thể cho anh xin một mảnh vườn chè làm thí nghiệm nhé chú KỐP!!!
Quang,
Quang nhận-xét không sai chút nào. Chè là cây được trồng thâm-canh, đất bị ô-nhiễm do phân bón từ lúc trồng cho đến hàng năm nên phân bón vôđất, sẽ tồn-đọng khiến đất ngày càng chai cứng!
Trước đây, mấy ngày tui ở Hà-nội, Quang đèo tui bằng xe gắn máy, cho tui thăm nhiều nơi trồng, nơi giảng dạy... và anh em mình cùng thấy những nhà kính hiện-đại cao nhứt, đắt tiền nhứt... cũng phải bỏ trống, làm nhà kho. Điều đó có nghĩa là nhà kính không tốt bằng trồng ngoài trời. Và rồi, hai anh em mình, mỗi người đi mỗi ngã: một người trồng Thổ-canh ngoài trời, một người trồng Thủy-canh trong nhà kính. Cho đến lúc nầy, tui nhìn cảnh Quang trồng thỗ-canh, tui nguỡng-mộ vô cùng! Tui thích quá! Mà trồng hữu-cơ nữa! Hơn thế, tui phục Quang nhứt, là làm sao mà một giảng-viên đại-học bàn phiếm, không có dính dáng gì đến nông-nghiệp đâu?, mà chỉ sau một thời-gian ngắn, Quang đặt đến được kết-quả nầy! Thật đáng nễ!
Tui với Quang, anh em mình giống nhau ở chỗ, chính tay làm thử trước, rồi phân-tích ưu-điểm của kết-quả. Chứ không mù-mờ chút nào! Quang tiếp tay với bạn raurung làm thí-nghiệm một khoảnh vườn. Hay quá! Tui mong là chủ vườn đồng ý.

Hì hì, tui mong có dịp được đến chơi với Quang một vài ngày.
Thân.
Cảm ơn a AQ.
Để nói về đặc tính của cây chè thì tôi rất hiểu. Về đất đai bạc màu và ô nhiễm cũng rất đúng. Tuy nhiên tôi làm nhà kính k phải để nhốt cây chè. Mà nhà kính của tôi có thể mở ra thu vào theo ý tưởng của mình. Khi nào cần che, khi nào cần bỏ. Mình có thể điều khiển cây chè theo ý của m. Cho nó ăn, UỐNG, ngủ, nghỉ theo ý m. Chứ k phải đúng như mục đích sử dụng của "nhà kính" bác AQ
Bạn raurung,
Tui trước đây trồng cây ngoài trời, nên hiện thời, dù tui trồng thủy-canh nhưng tui vẫn say mê nuôi trùn, ruồi lính đen... để cải-thiện đất và nuôi cá.
Hì hì, tui trồng thủy-canh bằng hóa-chất, nhưng lại thích cải-thiện đất bằng hữu-cơ. Nên, nếu được thuận-tiện, tui sẽ trồng thử măng tây thổ-canh, tui đã trồng thử rồi. Điều nầy có nghĩa là tui sẽ cải-thiện đất, chăm bón đất như thế nào, để cuộc đời măng tây trên 10 năm sẽ không bị thoái-hóa? Tui sẽ dùng trùn và phân hữu-cơ.
Tui tin là, trồng măng tây hay trồng chè trong nhà kính, chuyện kiểm-soát đất trồng dễ hơn ngoài trời quá nhiều! Bởi đất trong nhà kính sẽ không bị xói mòn vì mưa gió. Nước tưới hàng ngày trong nhà kính, được thoát ra nhờ hệ-thống ống dẫn trong đất.
Nhà kính có thể hạ nhiệt mùa hè và giữ phần nào nhiệt-độ trong mùa đông. Trồng ngoài trời hay trong nhà kính, có thể kéo dài quang-kỳ và trong nhà kính có thể giảm cường-độ ánh-sáng được.
Về "phẩm" của chè trồng trong nhà kính, tui chưa trồng nên không biết, nhưng tui trồng các cây:
- Trồng bằng thủy-canh và thổ-canh trong nhà kính : cà, dưa, đậu... thì đậm-đà hơn, năng-xuất cao hơn gấp đôi.
- Trồng rau trong nhà kính. Tui chưa trồng thổ-canh, chỉ trồng thủy-canh. Rau thơm, cần nước, xà-lách-son... bất cứ, thì vì chỉ ăn lá, nên không bao gì chờ cho cây rau già mới cắt, nên non hơn, không cứng hơn, nên không đậm-đà bằng trồng ngoài trời.
Mà điều tui thích nhứt, là rau trong nhà kính không bị chúng tự cạnh-tranh nhau về phân và về khoảng không-gian trên lá. Rau được cắt (thu-hoạch) cùng một lúc với nhau, cùng nhú mầm một lúc với nhau, phát-triền đồng loạt với nhau, nên năng-xuất nhờ đó mà mà vượt trội gấp bội.
Và sau hết, Ưu-điểm của nhà kính là:
- Nếu bão, nhưng không quá mạnh, là sập nhà kính, thì tui vẫn thu-hoạch bình-thường như mọi ngày. Khác với trước đây, tui phải ươm cây con trồng lại, tốn khá lâu.
- Cùng một diện-tích, trước đây tui cần 4 người, nay chỉ 1 người, mà còn vẫn ăn sáng trễ, nghỉ việc sớm hơn.

Riêng chuyện làm làm kính của raurung. Cái khó nhứt của tui là, nhà kính của tui, có thể:
- Nông-dân thường cũng tự làm được,
- Di dời dễ-dàng,
- Sửa, thay bất cứ phần nào, dù lớn hay nhỏ, cũng dễ-dàng,
- Nới rộng hay thu hẹp, rất dễ,
- Kiểm-soát phần lớn nhiệt-độ,
- Chống mưa,
- Chống côn trùng,
- Chống cỏ.
- Rất ít tốn điện cho quạt và đèn,
- Giảm nhân-lực.
Nhưng tui không làm sao để khi cần, mở màng kính ra hay đậy lại được.
Vậy, anh em mình chỉ bàn cho vui thôi. Nếu có thể, được bạn raurung cho tui tới thăm, tui mừng lắm!
Thân.
 
Last edited:
Quang,
Quang nhận-xét không sai chút nào. Chè là cây được trồng thâm-canh, đất bị ô-nhiễm do phân bón từ lúc trồng cho đến hàng năm nên phân bón vôđất, sẽ tồn-đọng khiến đất ngày càng chai cứng!
Trước đây, mấy ngày tui ở Hà-nội, Quang đèo tui bằng xe gắn máy, cho tui thăm nhiều nơi trồng, nơi giảng dạy... và anh em mình cùng thấy những nhà kính hiện-đại cao nhứt, đắt tiền nhứt... cũng phải bỏ trống, làm nhà kho. Điều đó có nghĩa là nhà kính không tốt bằng trồng ngoài trời. Và rồi, hai anh em mình, mỗi người đi mỗi ngã: một người trồng Thổ-canh ngoài trời, một người trồng Thủy-canh trong nhà kính. Cho đến lúc nầy, tui nhìn cảnh Quang trồng thỗ-canh, tui nguỡng-mộ vô cùng! Tui thích quá! Mà trồng hữu-cơ nữa! Hơn thế, tui phục Quang nhứt, là làm sao mà một giảng-viên đại-học bàn phiếm, không có dính dáng gì đến nông-nghiệp đâu?, mà chỉ sau một thời-gian ngắn, Quang đặt đến được kết-quả nầy! Thật đáng nễ!
Tui với Quang, anh em mình giống nhau ở chỗ, chính tay làm thử trước, rồi phân-tích ưu-điểm của kết-quả. Chứ không mù-mờ chút nào! Quang tiếp tay với bạn raurung làm thí-nghiệm một khoảnh vườn. Hay quá! Tui mong là chủ vườn đồng ý.

Hì hì, tui mong có dịp được đến chơi với Quang một vài ngày.
Thân.

Bạn raurung,
Tui trước đây trồng cây ngoài trời, nên hiện thời, dù tui trồng thủy-canh nhưng tui vẫn say mê nuôi trùn, ruồi lính đen... để cải-thiện đất và nuôi cá.
Hì hì, tui trồng thủy-canh bằng hóa-chất, nhưng lại thích cải-thiện đất bằng hữu-cơ. Nên, nếu được thuận-tiện, tui sẽ trồng thử măng tây thổ-canh, tui đã trồng thử rồi. Điều nầy có nghĩa là tui sẽ cải-thiện đất, chăm bón đất như thế nào, để cuộc đời măng tây trên 10 năm sẽ không bị thoái-hóa? Tui sẽ dùng trùn và phân hữu-cơ.
Tui tin là, trồng măng tây hay trồng chè trong nhà kính, chuyện kiểm-soát đất trồng dễ hơn ngoài trời quá nhiều! Bởi đất trong nhà kính sẽ không bị xói mòn vì mưa gió. Nước tưới hàng ngày trong nhà kính, được thoát ra nhờ hệ-thống ống dẫn trong đất.
Nhà kính có thể hạ nhiệt mùa hè và giữ phần nào nhiệt-độ trong mùa đông. Trồng ngoài trời hay trong nhà kính, có thể kéo dài quang-kỳ và trong nhà kính có thể giảm cường-độ ánh-sáng được.
Về "phẩm" của chè trồng trong nhà kính, tui chưa trồng nên không biết, nhưng tui trồng các cây:
- Trồng bằng thủy-canh và thổ-canh trong nhà kính : cà, dưa, đậu... thì đậm-đà hơn, năng-xuất cao hơn gấp đôi.
- Trồng rau trong nhà kính. Tui chưa trồng thổ-canh, chỉ trồng thủy-canh. Rau thơm, cần nước, xà-lách-son... bất cứ, thì vì chỉ ăn lá, nên không bao gì chờ cho cây rau già mới cắt, nên non hơn, không cứng hơn, nên không đậm-đà bằng trồng ngoài trời.
Mà điều tui thích nhứt, là rau trong nhà kính không bị chúng tự cạnh-tranh nhau về phân và về khoảng không-gian trên lá. Rau được cắt (thu-hoạch) cùng một lúc với nhau, cùng nhú mầm một lúc với nhau, phát-triền đồng loạt với nhau, nên năng-xuất nhờ đó mà mà vượt trội gấp bội.
Và sau hết, Ưu-điểm của nhà kính là:
- Nếu bão, nhưng không quá mạnh, là sập nhà kính, thì tui vẫn thu-hoạch bình-thường như mọi ngày. Khác với trước đây, tui phải ươm cây con trồng lại, tốn khá lâu.
- Cùng một diện-tích, trước đây tui cần 4 người, nay chỉ 1 người, mà còn vẫn ăn sáng trễ, nghỉ việc sớm hơn.

Riêng chuyện làm làm kính của raurung. Cái khó nhứt của tui là, nhà kính của tui, có thể:
- Nông-dân thường cũng tự làm được,
- Di dời dễ-dàng,
- Sửa, thay bất cứ phần nào, dù lớn hay nhỏ, cũng dễ-dàng,
- Nới rộng hay thu hẹp, rất dễ,
- Kiểm-soát phần lớn nhiệt-độ,
- Chống mưa,
- Chống côn trùng,
- Chống cỏ.
- Rất ít tốn điện cho quạt và đèn,
- Giảm nhân-lực.
Nhưng tui không làm sao để khi cần, mở màng kính ra hay đậy lại được.
Vậy, anh em mình chỉ bàn cho vui thôi. Nếu có thể, được bạn raurung cho tui tới thăm, tui mừng lắm!
Thân.

Tôi có thể hướng dẫn cho bác vấn đề "làm sao để khi cần, mở màng kính ra hay đậy lại được". Tôi đang trong quá trình hoàn thiện và cần gia công thêm 1 số chi tiết, khi nào hoàn thiện tôi sẽ gửi ảnh cho bác Thuy canh xem chi tiết. Nhưng nếu được phép Bác có thể gửi cho tôi mô hình nhà của bác tôi sẽ góp ý vào luôn thì tiện hơn, vì nhà kính của bác như thế nào tôi chưa tưởng tượng ra.
 

Nhà kính tui làm, không đẹp, nhưng vì chỗ tui luôn bị gió mạnh làm hư nhiều lần. Để có thể chống lại được, tui không hàn cố-định, hay bắt ốc thật chắc, mà cả nhà kính, không có cứng ngắt như trước, nó "nhúc-nhích" như cây tre, gió ép đè xuống, gió qua thì không bị thiệt hại. Nhờ vậy mà 10 năm rồi vẫn đứng vững, màng chưa cần phải thay.
Nhưng tui vẫn bị nhiệt-độ buổi trưa, "luộc" rau trong nhà kính! Thiệt hại nhiều lắm! Nên bây giờ, tui sẽ làm một lớp lưới che bên trên màng nylon. Có vậy thôi. Mà vì chỗ tui gió mạnh lắm, nên tui không dám làm màng nylon di-chuyển, nó sẽ như cánh buồm...! Tui không đủ sức làm được. Tui chỉ làm lưới che di-động, che nắng thôi.
Thân.
Hình như Topic nầy có trục-trặc. Vậy, tui với bạn raurung sẽ trao đổi với nhau qua Email, bạn nhé!
Thân.
 
Nhà kính tui làm, không đẹp, nhưng vì chỗ tui luôn bị gió mạnh làm hư nhiều lần. Để có thể chống lại được, tui không hàn cố-định, hay bắt ốc thật chắc, mà cả nhà kính, không có cứng ngắt như trước, nó "nhúc-nhích" như cây tre, gió ép đè xuống, gió qua thì không bị thiệt hại. Nhờ vậy mà 10 năm rồi vẫn đứng vững, màng chưa cần phải thay.
Nhưng tui vẫn bị nhiệt-độ buổi trưa, "luộc" rau trong nhà kính! Thiệt hại nhiều lắm! Nên bây giờ, tui sẽ làm một lớp lưới che bên trên màng nylon. Có vậy thôi. Mà vì chỗ tui gió mạnh lắm, nên tui không dám làm màng nylon di-chuyển, nó sẽ như cánh buồm...! Tui không đủ sức làm được. Tui chỉ làm lưới che di-động, che nắng thôi.
Thân.
Hình như Topic nầy có trục-trặc. Vậy, tui với bạn raurung sẽ trao đổi với nhau qua Email, bạn nhé!
Thân.
không có gì là trục trặc cả bác Trung a, đang có nhiều vấn đề để chúng ta cân chia sẻ làm rõ lợi ích và hiệu quả, nhiều người học nhiều, đi nhiều nhưng chưa chắc đã nắm rõ kỹ thuật bằng người trực tiếp sản xuất. Trái đất này quả là rộng lớn
 
Tôi thấy cây chè chỉ là cây xóa đói giảm nghèo, nếu tính trừ hết chi phí bao gồm cả nhân công thì sẽ lỗ. Tôi đang tính phá bỏ chè để trồng cây ăn quả
 
không có gì là trục trặc cả bác Trung a, đang có nhiều vấn đề để chúng ta cân chia sẻ làm rõ lợi ích và hiệu quả, nhiều người học nhiều, đi nhiều nhưng chưa chắc đã nắm rõ kỹ thuật bằng người trực tiếp sản xuất. Trái đất này quả là rộng lớn
Đúng đó bạn raurung:
- Các kỹ-sư làm nhà kính không thể biết mỗi ngày, người nông-dân làm việc trong nhà kính "thấy" cái nhà kính thế nào?
- Người nông-dân sử-dụng nhà kính, thì không thể làm nhà kính theo "ý muốn" của mình.
Đó là lý-do tui tự làm cho mình. Lại rẻ hơn.
Thân.
 
Tôi thấy cây chè chỉ là cây xóa đói giảm nghèo, nếu tính trừ hết chi phí bao gồm cả nhân công thì sẽ lỗ. Tôi đang tính phá bỏ chè để trồng cây ăn quả[/QUOTlowns

Bạn là người hiểu biết mà nói như vậy tôi thấy buồn và rất buồn. Vậy những người nông dân họ sẽ tư duy ntn, sẽ làm gì khi cây chè đang là nguồn thu nhập chính cho gia đình họ.
Bạn có biết thu nhập từ chè nuôi sống bao người dân VN ko?
Tạo bao công ăn việc làm ko?
Là 1 nghề chính, thu nhập chính cho bao nhiêu người dân trồng chè ở Lâm đồng, Thái Nguyên, Phú Thọ... ko?
Bạn ko nên phủ nhận những gì hộ đóng góp cho đất nước, nếu không có cây chè bạn se cảm nhận ntm?
Việc bạn phá chè tôi thấy quá bình thường bởi vì bạn không biết giá trị từ cây chè vậy thôi. vì bạn quá tầm thường. Bạn đã phủ nhận những giá trì mà bao đời nay người dân trồng chè họ sống và tồn tại được đến nay là vì cây chè.
Bạn là người hiểu biết mà nói như vậy tôi thấy buồn và rất buồn. Vậy những người nông dân họ sẽ tư duy ntn, sẽ làm gì khi cây chè đang là nguồn thu nhập chính cho gia đình họ.
Bạn có biết thu nhập từ chè nuôi sống bao người dân VN ko?
Tạo bao công ăn việc làm ko?
Là 1 nghề chính, thu nhập chính cho bao nhiêu người dân trồng chè ở Lâm đồng, Thái Nguyên, Phú Thọ... ko?
Bạn ko nên phủ nhận những gì hộ đóng góp cho đất nước, nếu không có cây chè bạn se cảm nhận ntm?
Việc bạn phá chè tôi thấy quá bình thường bởi vì bạn không biết giá trị từ cây chè vậy thôi. vì bạn quá tầm thường. Bạn đã phủ nhận những giá trì mà bao đời nay người dân trồng chè họ sống và tồn tại được đến nay là vì cây chè.
 
Bạn là người hiểu biết mà nói như vậy tôi thấy buồn và rất buồn. Vậy những người nông dân họ sẽ tư duy ntn, sẽ làm gì khi cây chè đang là nguồn thu nhập chính cho gia đình họ.
Bạn có biết thu nhập từ chè nuôi sống bao người dân VN ko?
Tạo bao công ăn việc làm ko?
Là 1 nghề chính, thu nhập chính cho bao nhiêu người dân trồng chè ở Lâm đồng, Thái Nguyên, Phú Thọ... ko?
Bạn ko nên phủ nhận những gì hộ đóng góp cho đất nước, nếu không có cây chè bạn se cảm nhận ntm?
Việc bạn phá chè tôi thấy quá bình thường bởi vì bạn không biết giá trị từ cây chè vậy thôi. vì bạn quá tầm thường. Bạn đã phủ nhận những giá trì mà bao đời nay người dân trồng chè họ sống và tồn tại được đến nay là vì cây chè.
Tôi nói cây chè là cây xóa đói giảm nghèo là đã đánh giá rất cao cây chè rồi, nhà tôi ở Hà Tây cũ, trồng chè đã 20 năm. Hiện nay cây chè vẫn đang là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi, và nhiều gia đình khác trong vùng. Tôi quá hiểu những điều bạn nói. Ý tôi là với cây chè hiện tại nếu phải đầu tư nhiều hơn để có thể tăng thu nhập lên thì phần chi phí bỏ ra so với phần thu nhập tăng thêm sẽ không đủ thuyết phục người ta đầu tư. Tôi đã nghe có chuyên gia nói, với VN mình thì các cây trồng như lúa, chè, cà phê, cao su... năng suất đã tới ngưỡng rồi và thị trường cũng đã tới ngưỡng, không còn nhiều giá trị thặng dư nữa. Mà ở quanh chỗ tôi những cây trồng đem lại giá trị cao chỉ có cây ăn quả đặc sản như bưởi Diễn, nhãn chín muộn.... Tôi đang tính nếu trồng các cây ăn quả đặc sản ấy sẽ có tương lai hơn là đầu tư vào cây chè. Hơn nữa nói riêng về cây chè thì chưa có nghiên cứu nào chứng minh cây chè trồng trong nhà lưới và trồng tự nhiên cái nào hiệu quả hơn. Ngay cả các nước trồng chè hiện đại hơn nước ta tôi cũng chưa thấy mô hình nào trồng chè trong nhà cả
 
Tôi nói cây chè là cây xóa đói giảm nghèo là đã đánh giá rất cao cây chè rồi, nhà tôi ở Hà Tây cũ, trồng chè đã 20 năm. Hiện nay cây chè vẫn đang là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi, và nhiều gia đình khác trong vùng. Tôi quá hiểu những điều bạn nói. Ý tôi là với cây chè hiện tại nếu phải đầu tư nhiều hơn để có thể tăng thu nhập lên thì phần chi phí bỏ ra so với phần thu nhập tăng thêm sẽ không đủ thuyết phục người ta đầu tư. Tôi đã nghe có chuyên gia nói, với VN mình thì các cây trồng như lúa, chè, cà phê, cao su... năng suất đã tới ngưỡng rồi và thị trường cũng đã tới ngưỡng, không còn nhiều giá trị thặng dư nữa. Mà ở quanh chỗ tôi những cây trồng đem lại giá trị cao chỉ có cây ăn quả đặc sản như bưởi Diễn, nhãn chín muộn.... Tôi đang tính nếu trồng các cây ăn quả đặc sản ấy sẽ có tương lai hơn là đầu tư vào cây chè. Hơn nữa nói riêng về cây chè thì chưa có nghiên cứu nào chứng minh cây chè trồng trong nhà lưới và trồng tự nhiên cái nào hiệu quả hơn. Ngay cả các nước trồng chè hiện đại hơn nước ta tôi cũng chưa thấy mô hình nào trồng chè trong nhà cả
Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi nói.
thử hỏi chè ở Hà tây cũ có phải là đất phù hợp chè không, có giá trị cao không?
Bạn đã thử so sánh 1 ha lúa so với 1ha chè chưa?
BẠn căn cứ vao đâu mà bạn nói năng suất và thị trường của lúa, chè, cà phê, cao su... đã tới ngưỡng? và không còn giá trị thặng dư?
Bạn có khẳng định được ở đâu cũng trồng được bưởi diễn và nhãn chín muộn ko?
CÒn về cay chè trồng trong nhà kính tôi không phải làm đại trà mà mang tính chất thử nghiệm và với 1 diện tích nhất định chứ không phải nhà nhà làm nhà kính trồng chè. Chỉ dành cho làm chè đặc sản, chè chất lượng cáo từ 300k đến vài triệu/1kg đó là cái đích của tôi.
 
Chiều nay alo cho bà chị đặt mua luôn mảnh vườn cạnh nhà, mỗi lần thu hoạch được 20kg chè khô. Hợp đồng miệng là bác cứ việc trồng, hái, và rang chè. Phân thuốc em lo. Cuối tuần sau em lên nhận vườn, chuyển phân bón và xử lý đất. Đầu ra em bao tiêu toàn bộ theo giá sẽ thỏa thuận khi nhận vườn. Có bạn nào có nhã hứng thì tham gia thương vụ này. Đảm bảo chè ngon hơn loại 500K/kg đang bán trên thị trường. Chất lượng có thể cam kết như thế, còn bán được bao nhiêu là tùy mỗi người.
 
Bạn là người hiểu biết mà nói như vậy tôi thấy buồn và rất buồn. Vậy những người nông dân họ sẽ tư duy ntn, sẽ làm gì khi cây chè đang là nguồn thu nhập chính cho gia đình họ.
Bạn có biết thu nhập từ chè nuôi sống bao người dân VN ko?
Tạo bao công ăn việc làm ko?
Là 1 nghề chính, thu nhập chính cho bao nhiêu người dân trồng chè ở Lâm đồng, Thái Nguyên, Phú Thọ... ko?
Bạn ko nên phủ nhận những gì hộ đóng góp cho đất nước, nếu không có cây chè bạn se cảm nhận ntm?
Việc bạn phá chè tôi thấy quá bình thường bởi vì bạn không biết giá trị từ cây chè vậy thôi. vì bạn quá tầm thường. Bạn đã phủ nhận những giá trì mà bao đời nay người dân trồng chè họ sống và tồn tại được đến nay là vì cây chè.
Bạn raurung,
Nếu có thể, tui xin bạn cho biết cách lợp màng của bạn. Cám ơn bạn nhiều.
Nhớ khoảng 8 năm trước, tui đi Đà-lạt, lúc đó nhà kính ít lắm! Rồi mới đây, tui đi lại, thì tui hoảng hồn luôn! Nhà kính đầy hết, lấn cả thành-phố! Hì hì, tui nói chơi cho vui, nhưng Đà-lạt không còn là không thành-phố mộng-mơ nữa! Bởi Nylon trãi đầy hết...
Thưa, điều đó, tui nghĩ đến nông-dân Đà-lạt, chưa bao lâu, mà đã đổi cách trồng. Bây giờ bạn raurung cũng làm.
Bạn raurung, nhiều người nói "Chưa làm, chưa nói, cho tới khi bạn làm thử". Xin bạn đừng bỏ cuộc. Nếu thử-nghiệm mà kết-quả tốt, thì lúc đó bạn làm nhà kính bao luôn hết 1-2 mẫu, hay hơn thì tui chúc mừng bạn cũng không muộn! Hì hì...
Chuyện làm nhà kính lớn cỡ đó, và rất bền, rất an-toàn, chuyện dễ lắm! Tui đã làm thử rồi. Kết-quả tốt.
Thân.
 
Last edited:
Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi nói.
thử hỏi chè ở Hà tây cũ có phải là đất phù hợp chè không, có giá trị cao không?
Bạn đã thử so sánh 1 ha lúa so với 1ha chè chưa?
BẠn căn cứ vao đâu mà bạn nói năng suất và thị trường của lúa, chè, cà phê, cao su... đã tới ngưỡng? và không còn giá trị thặng dư?
Bạn có khẳng định được ở đâu cũng trồng được bưởi diễn và nhãn chín muộn ko?
CÒn về cay chè trồng trong nhà kính tôi không phải làm đại trà mà mang tính chất thử nghiệm và với 1 diện tích nhất định chứ không phải nhà nhà làm nhà kính trồng chè. Chỉ dành cho làm chè đặc sản, chè chất lượng cáo từ 300k đến vài triệu/1kg đó là cái đích của tôi.
Hai bạn cãi nhau khi một người nắm vòi voi, một người sờ cái đuôi voi.
Bạn @raurung ở đất chè Thái nguyên, nơi một cân chè khô bán từ 200-500K/kg và còn hơn nữa.
Bạn @Đỗ Mến ở Hà tây (Chắc là Ba vì), nơi một cân chè tươi nguyên liệu giá khoảng 5K/kg (vì chủ yếu phục vụ xuất khẩu).
Không thể so sánh được.
Có một điều đáng lưu ý là chè Thái nguyên có dư lượng thuốc trừ sâu khá cao nên khách ngoại không chuộng bằng chè Mộc châu.Có lẽ hướng đi của bạn raurung rất đáng hoan nghênh để người Việt mình được uống chè sạch hơn nhưng e rằng chi phí sẽ tăng cao.
Theo tôi chỉ cần làm theo hướng trồng rau hữu cơ của bác AQ là hợp lý. Mất vài năm cải tạo đất và thay đổi tư duy của người trồng chè.
 
Cảm ơn bác Thủy canh, bác minhtv, tôi sẽ hoàn thiện quy trình và nhà kính để đạt hiệu quả cao nhất,rất mong sự góp ý chân thành nhất để mô hình có hiệu quả.
Khi chưa có kết quả (dù thất bại hay thành công) tôi sẽ chưa thể trao đổi cúng quý vị.
Nếu cv nó dễ quá thì không có gì chúng ta phải trao đổi qua diễn đàn này, khó mà làm được mới ý nghĩa.
Về sản xuất chè đã có cách đây hàng ngàn năm rồi.
 
Cảm ơn bác Thủy canh, bác minhtv, tôi sẽ hoàn thiện quy trình và nhà kính để đạt hiệu quả cao nhất,rất mong sự góp ý chân thành nhất để mô hình có hiệu quả.
Khi chưa có kết quả (dù thất bại hay thành công) tôi sẽ chưa thể trao đổi cúng quý vị.
Nếu cv nó dễ quá thì không có gì chúng ta phải trao đổi qua diễn đàn này, khó mà làm được mới ý nghĩa.
Về sản xuất chè đã có cách đây hàng ngàn năm rồi.
Bạn raurung thân,
Topic nầy khiến tui ngại. Bởi tui đã phải tránh né qua rất nhiều năm nay rồi về trồng thủy-canh và nhà kính.
Thưa bạn, tui trước Tết Tây là tui đã đúng ra đã bắt đầu làm một nhà kính 4000m2 theo mô-hình của tui và chính tay tui với một vài người thợ là đủ. Nhưng vì bà xã tui không xin phép hãng được. Nếu chủ đầu-tư không đổi ý.
Nhà kính đầu tiên của tui, tui làm 2000m2. Bạn có nghĩ là tui phải tốn 2 năm mới xong! Hì hì, lâu như vậy, là vì tui tự làm, từ A tới Z, và làm một mình, chỉ đến lúc dựng lên, thì vợ chồng em tui phụ dựng lên và phụ lợp màng Nylon mà thôi.
Bạn raurung, sau đó 5 năm, một hôm, tui đang cắt rau trong nhà kính, còn em rễ tui cũng đang cắt rau trong nhà kính của nó, kế bên.
Ôi, bạn raurung ơi! Tui không bao giờ quên! Nhà kính trong nông-trại của anh em tui, bị gió bão làm hư ít nhiều là thường, nhưng hôm đó, giữa trưa, một cơn gió lốc xảy ra, đè lên ngay đầu tui! Tui chạy ra khỏi nhà kính, thì thằng em tui cũng chạy ra. Tui hỏi:
- Em có ô-kê không?
- Nhà kính em bị đè xuống!
- Vậy là anh cũng bị!
Rồi tui xem chỗ đó của em tui. Kế đó qua nhà kính tui để xem. Gió đè một khung vòm oẵn xuống, giống như nhà kính của em tui, không khác.
Bạn raurung, sau đó tui phá nhà kính của tui, làm lại. Lý-do mà tui làm lại, chính vì cơn gió quá mạnh vừa qua, mà tui may-mắn chứng-kiến. Tui muốn nhân đó hoàn-thiện, như hiện nay.
Thưa bạn raurung, tui nghĩ, bạn sẽ làm nhà kính khác với nhà kính mà bạn cho xem như trong hình. Bởi cái nhà kính đó mong-manh quá!
Thưa, mô-hình mà tui sẽ làm, vì tui là người thợ, kiêm luôn người sử-dụng, nên cái nhìn của tui nó có khác chút. Đó là, tui tính trước chuyện gì (dĩ-nhiên theo kinh-nghiệm) sẽ có thể xảy ra kể luôn nước chảy trong khu-vực nhà kính. Hì hì, bởi tui định sẽ nhà kính sẽ lâu dài. Tui có trao đổi với vài công-ty làm nhà kính. Họ cũng như tui, làm giống như cái nhà kính trước của tui, mà tui chê, nên phá bỏ, làm lại.
Thưa bạn raurung,
Đó là lý-do tui không dám bàn về nhà kính ở đây. Nhưng nếu bạn muốn, thì địa-chỉ Email của tui luôn có sẵn. Mong là bạn cẩn-thận trước khi bắt đầu. Bởi một nhà kính mà làm sai, thì không sửa lại được.
Nhưng, mô-hình của tui, thì trái lại. Lại còn có thể kéo dài ra, dễ-dàng. Chuyện sửa, thay-thế một phần rất dễ. Người sử-dụng sẽ luôn an- tâm. Trừ khi gió mạnh quá!
Chúc bạn raurung một ngày vui.
Thân quý,
Trung.
Thưa bạn raurung,
Tui hết sức ngưỡng-mộ mục-tiêu của bạn. Thưa, hai ý-kiến lúc nào cũng hơn một. Vậy, nếu bạn cũng nghĩ vậy, và nghĩ tới tui, tui sẽ hết lòng theo khả-năng.
Thân.
 


Back
Top