Thảo luận

  • Thread starter Lê Đức Vân
  • Ngày gửi
Chào tất cả AE! Đúng là nuôi con gì, trồng cây gì để mang lại lợi nhuận đều vô cùng khó nhưng không phải khó mà không thể thành công. Bản thân em đã thất bại rất nhiều lần, tốn không ít tiền bạc, mất không ít tình cảm vợ chồng cho những vụ trồng cây gì, nuôi con gì. Hiện tại em cũng đang khổ vì nuôi dê, lúc đầu tính ngon lắm nhưng khi vào nuôi thì thui rùi bao nhiêu thứ (ban đầu tính lấy công làm lợi nhuận, thế là em kết hợp với thằng bạn cùng làm một cơ quan hai anh em bỏ ra vốn 100 triệu làm vốn ban đầu, mọi việc cứ diễn ra bình thường và êm xuôi, nhưng ở đời ai biết được điều gì, đùng một cái cầm tờ quyết định làm việc ở chỗ mới, xa nhà sáng tinh mơ phải đi đến 18h tối mới về đến nhà vậy là phải tìm thuê gấp một công chăn dê, lương tháng trả 4 triệu đồng vậy là hết lãi, hơn nữa công chăn thuê thì quá nhiều phiền phức). Bây giờ điêu đứng vì nghiệp chăn dê, đầu tư sau 6 tháng không thấy có lời mà chi phí bỏ ra đã lên tới 132 triệu rùi, giờ mà thối lui thì thua đau quá các bác. Nhưng không làm thì không thể có tương lai được vậy là em lại đang ôm ấp cái dự định mới với 3000m2 đất làm nhà lưới trồng dưa leo theo hướng đầu tư kỹ thuật (Nhưng lần này vốn đầu tư là hoàn toàn đi vay với lãi suất 1,2% tháng), Các bác thấy em có bị điên không. AE xin cho em ý kiến mới về dự án này, các AE cứ ném vô tư đi em cùi rồi không sợ đâu, hy vọng vớ được cái phao để đời em có bến đậu.
 


Chào tất cả AE! Đúng là nuôi con gì, trồng cây gì để mang lại lợi nhuận đều vô cùng khó nhưng không phải khó mà không thể thành công. Bản thân em đã thất bại rất nhiều lần, tốn không ít tiền bạc, mất không ít tình cảm vợ chồng cho những vụ trồng cây gì, nuôi con gì. Hiện tại em cũng đang khổ vì nuôi dê, lúc đầu tính ngon lắm nhưng khi vào nuôi thì thui rùi bao nhiêu thứ (ban đầu tính lấy công làm lợi nhuận, thế là em kết hợp với thằng bạn cùng làm một cơ quan hai anh em bỏ ra vốn 100 triệu làm vốn ban đầu, mọi việc cứ diễn ra bình thường và êm xuôi, nhưng ở đời ai biết được điều gì, đùng một cái cầm tờ quyết định làm việc ở chỗ mới, xa nhà sáng tinh mơ phải đi đến 18h tối mới về đến nhà vậy là phải tìm thuê gấp một công chăn dê, lương tháng trả 4 triệu đồng vậy là hết lãi, hơn nữa công chăn thuê thì quá nhiều phiền phức). Bây giờ điêu đứng vì nghiệp chăn dê, đầu tư sau 6 tháng không thấy có lời mà chi phí bỏ ra đã lên tới 132 triệu rùi, giờ mà thối lui thì thua đau quá các bác. Nhưng không làm thì không thể có tương lai được vậy là em lại đang ôm ấp cái dự định mới với 3000m2 đất làm nhà lưới trồng dưa leo theo hướng đầu tư kỹ thuật (Nhưng lần này vốn đầu tư là hoàn toàn đi vay với lãi suất 1,2% tháng), Các bác thấy em có bị điên không. AE xin cho em ý kiến mới về dự án này, các AE cứ ném vô tư đi em cùi rồi không sợ đâu, hy vọng vớ được cái phao để đời em có bến đậu.
3000m2 đất thì làm ăn được gì chứ! 30.000m2 thì hẳn làm nhé. Chỗ đất đó trồng cỏ cho dê ăn đi thím..
 
bạn đang mắc căn bệnh thế kỷ đấy, đó là cứ đầu tư, nhưng chưa nắm vững, và đầu tư kiểu "theo sách" dạy sao làm vậy.
thực tế là rất phong phú mà sách chỉ viết được 1 phần nhỏ, tuy rằng viết đúng. mà nông nghiệp là những cơ thể sinh vật sống (cây hay con cũng vậy), nó rất nhạy cảm nhưng có lúc rất kín đáo. ngoài ra, làm ăn là phải tùy hoàn cảnh cụ thể, tận dụng mọi yếu tố để chi phí thấp thì mới có lãi, chứ không phải cứ tính cộng trừ đơn thuần để chi mà thôi. ví dụ con vật có thể ăn 3 kg/ngày, là cứ nhét đủ 3 kg, vì có lúc khỏe, yếu, có lúc chán ăn, đau bụng ... chưa kể đồ ăn hôm ngon hôm dở. vậy nên người làm phải theo dõi sát, nhưng phải nhanh trí phán đoán, xử lý kịp thời. ngoài ra đầu tư cũng phải tùy thời cơ mà xuất vốn, ví dụ lựa lúc trời khô xây chuồng, lựa mùa nhiều cỏ mà gây giống, lựa chọn quy mô từng giai đoạn đầu tư cho hợp lý (ví dụ trồng cỏ xong mới nuôi dê, chứ không phải nuôi trước khi trồng cỏ)... nói chung là rất nhiều vấn đề đan xen nhau chứ không đơn giản như bạn nghĩ.
vậy nên làm ăn có người thắng người thua là chuyện bình thường. bạn nên nghĩ kỹ cho hiểu và làm thận trọng, sẽ dần dần có kết quả
 


Back
Top