đây là bài toán đầu tư khong vốn.
giống như nhiều đại gia bất động sản, hết vốn, đất sụt giá, nên làm nhà bỏ hoang, rồi mình chạy trốn nợ.
bạn tính không kỹ sẽ gặp kết quả vậy.
tuy nhiên, mới bỏ có hơn 150 trđ thôi, chưa sợ lắm.
thực ra, khi nhận 1 vùng đất vậy, phải có kế hoạch cải tạo rồi, múc ao, san ruộng, trồng cây, nuôi vật, có sẵn quy trình, kinh nghiệm, và làm tiêu chuẩn luôn, thì mới mong kết quả sớm. nay bạn toàn nói hết vốn với không kinh nghiệm, thì bó tay. ai dám nhảy vào cùng bạn đây.
không kinh nghiệm cũng có nghĩa không đánh giá được đối tác, không phân biệt được người làm thật với người lợi dụng, lừa đảo. từ đó hoặc là hợp tác không kết quả, hay không thể hợp tác.
ví dụ bây giờ có người muốn hợp tác nuôi bò, thì lấy gì bảo đảm thành công và đảm bảo quyền lợi 2 bên ?
đơn giản như trồng lúa, làm trại là phải áp dụng máy cày, máy cấy, máy gặt, máy phun thuốc, máy bơm nước, và giống tốt, phân tốt ... thì mới có lãi, chứ làm kiểu cũ, chỉ có máy cày, còn lại làm thủ công, ắt lỗ nặng. nhưng muốn dùng được các loại máy kia, phải rất thạo về máy, mới dùng hiệu quả và giảm chi phí sản xuất, cái này quay lại đòi hỏi về kiến thức và kinh nghiệm.
bạn làm như vậy, là tự mình chui vào chỗ rắc rối thôi.
vậy nên, để có thể thoát ra, hãy tự mình thu thập kiến thức và kinh nghiệm đã, rồi tùy tình hình gỡ dần. chứ nôn nóng làm lớn ngay có thể sẽ mất nặng hơn đấy.
hay bạn làm thử bài thế này xem. làm chuồng trâu bò và trồng cỏ, chuồng thì cho thuê, cỏ thì bán. biết đâu có người muốn nuôi bò họ sẽ chấp nhận phương thức ấy, họ tự nuôi, tự lo giống và tự bán bò, trên cơ sở thuê chuồng và có nguồn cung cấp cỏ của bạn.