Trong lúc tui trồng thủy-canh, những vật-liệu, phân bón tui cần thì có người giao tận nơi. Một trong những ngườì giao là một anh người Úc. Anh nuôi thỏ. Mà giống thỏ anh nuôi là cùng giống với một con đang chầm-chậm nhảy theo chân anh.
Trong trại, anh "cưng riêng" con nầy từ nhỏ, nên giờ lúc nào nó với chủ cũng luôn như bóng với hình. Anh đi gần đi xa gì, nó cũng ngồi ghế kế bên. Thỏ màu cà-phê sửa đậm chen bệt trắng. Lông thỏ rất dài. Anh bảo giống thỏ nầy có đủ màu.
Anh bảo tui, khi trang-trại nuôi thỏ của anh ở Nam-dương đang xây cất, xong xuôi, anh sẽ qua đó ở. Điều-kiện bên đó rất thích-hợp. Anh sẽ sản-xuất thịt là phụ, nhưng chính là lông và da.
Tui nghe thích lắm, nên góp ý với anh: Khí-hậu VN trên xích-đạo, nhưng cũng không khác In-đô, thực-phẩm cho thỏ không thiếu, nhân-công lại rẻ, anh có nghĩ đến không?
Anh bảo, anh sẽ liên-lạc lại với tui sau. Nhưng sau đó tui bệnh nặng quá, phải rời nông-trại, và mất liên-lạc từ đó.
Chuyện đã trên 10 năm rồi... Nhanh quá!