Thông tin về nuôi Kỳ Đà có chính xác không?

  • Thread starter thich0khong
  • Ngày gửi
thich0khong thấy thông tin này đăng trên Dân Việt không biết có chính xác không?
Cử nhân đam mê kỳ đà, cầy hương...

(Dân Việt) - Giã từ giấc mơ làm công chức, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Huế, anh Nguyễn Ánh, ở khu vực 3, thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế đeo đuổi đam mê nuôi động vật.


Sau khi tham quan mô hình nuôi ở Quảng Ngãi, anh thuyết phục bố mẹ đầu tư cho anh nuôi kỳ đà và cầy hương tại quê hương. Năm 2010, anh đầu tư 100 triệu đồng xây chuồng trại và mua 20 con kỳ đà bố mẹ, 2 cặp cầy hương về nuôi.
<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"><tbody><tr><td>
100611-kyda.jpg

</td></tr><tr><td>Khu nuôi kỳ đà của anh Ánh.
</td></tr></tbody></table>Sau 3 tháng, kỳ đà sinh sản, mỗi lứa từ 10-17 quả trứng. Anh cũng đã nghiên cứu thành công cho kỳ đà ấp nở, đạt tỷ lệ gần 100%. Giờ đây, anh là địa chỉ cung ứng con giống kỳ đà cho người nuôi. Hiện, anh có 60 con kỳ đà sinh sản.
Theo anh Ánh, nuôi kỳ đà vừa khỏe, lại nhàn. Món khoái khẩu của kỳ đà là cóc, nhái, ốc... Chỉ cần chú ý, khi thay da, kỳ đà bám vào nhau làm da bị trầy xước, hay bị nấm ngoài da nên cần cắt móng chân của chúng. Ban đêm, kỳ đà thường bò ra sân uống nước rồi nằm trong máng ăn nên chiều tối phải thay nước, vệ sinh chuồng sạch sẽ để phòng bệnh ký sinh trùng.
Nuôi một năm, có trọng lượng khoảng 2,5kg/con, giá mỗi cặp kỳ đà 4 triệu đồng và bắt đầu sinh sản nên thu hồi vốn nhanh. Ngoài kỳ đà, anh Ánh còn nuôi cầy hương và thỏ. Hiện tại, anh đang nuôi 15 con cầy hương và gần 100 con thỏ. Nói về sở thích này, anh Ánh cho biết: "Cầy hương là động vật hoang dã rất quý hiếm. Khi nuôi phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm; chi phí đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng nuôi ban đầu rất cao. Song, nuôi cầy hương nhằm góp phần hạn chế sự săn bắt cầy hương tự nhiên. Nuôi cầy hương không tốn công sức. Thức ăn của chúng chủ yếu là rau, chuối, củ, quả các loại và cá, tép… Quan trọng là chăm sóc chúng lúc sinh sản; vệ sinh chuồng hàng ngày.
Anh Ánh thông tin, anh đang xây thêm 16 ô chuồng để nuôi thỏ. Hỏi về thu nhập, anh Ánh tự tin: "Với thu nhập bình quân từ 100-150 triệu đồng/năm, chắc chắn không lâu nữa tôi sẽ có tiền tỷ".
Hiện nay diễn đàn mình còn nhiều người nuôi Kỳ Đà không?
Giá cả con giống và giá cả thịt như thế nào?
Rất mong được sự hồi đáp của diễn đàn.
Cám ơn đã đọc tin.
 


Đọc chủ đề tôi thấy bài báo viết sai những chỗ sau:
- Kỳ đà ban đêm đi uống nước là trật 100%, có nhiều bài báo nối kỳ đà ăn đêm thì tôi bó tay. kỳ đà ăn ban ngày, ban đêm nó ngủ, khi ngủ nó dồn đống lại con này nằm chồng lên con kia. Da kỳ đà không lột như da rắn mà nó bong ra từ từ như người ta bị phong thấp đổ mồ hôi tay làm da lột ra vậy đó. Một năm nó lột bao nhiêu lần là do sức lớn, nó càng mau lớn thì áo cũ không mặc dừa nó thay áo mới.
- Ấp nở 100% thì thánh mới làm được. Con gì giao phối cũng có trứng không có phôi và trứng có phôi. Vịt, gà còn không ra được 100% trong khi ngày nào nó cũng "ấy"
Để tôi kể lại vụ nuôi kỳ đà của tôi cho mọi người tham khảo nhé:
- Năm 2007 tôi lặng lội đến tận Đakia Bình phước mua được 12 con kỳ đà cân nặng 14kg. Kỳ Đà không đều có con lớn con nhỏ vì họ bẩy từ rừng về. Tôi mua năm đó 140k/kg. Tôi bỏ vào hồ xi mằn cao 1m rộng 2m dài 3m. Đọc trên mạng thấy phải bỏ ống bọng cho nó ngủ, cho ăn ruột gà, ruột heo nên tôi làm theo nhưng nó không ăn. Một tháng trôi qua nó vẫn không chịu ăn, con nào con nấy óm lồi xương. Tôi nghĩ chắc đức gần hai triệu rồi, tiền không lớn nhưng tôi tiếc công khi đi mua nó tôi phải đi bộ gần 1km đường đất đỏ sình lầy. Mua xong tôi phải vận chuyển về HCM trong đêm vì sợ kiểm lâm túm cổ.
Tôi thấy nó không ăn mồi chết nên tôi đi bắt nhái về bỏ thử vào, con nhái nhảy nhảy con kỳ đà nó thấy nên rượt đuổi bắt ăn. Mừng quá tôi cứ tiếp tục cho ăn thì có khoảng 9 con chịu ăn và mập dần. Số còn lại kiệt sức chết. Tới mùa khô không có nhái tôi lại rầu rĩ nên bỏ thử ruột vịt thì nó ăn luôn. Mừng quá tôi xuống chợ mua ruột vịt cho ăn, nó ăn quá chừng và lớn rất nhanh. Từ khi chịu ăn đến khoảng 6 tháng sau nó tăng gần 1kg/ con. Đến giỗ ba tôi hôm đó làm hơn 20 con vịt xiêm nên ruột nhiều tôi bỏ vào hết có một con ăn quá nhiều đến tối bị mấy con khác đè lên nên chết. Tôi cân con chết gần 3 kg, làm thịt thì thấy bao tử nó bị tét ra. Nấu cà ri ăn ai cũng khen thịt quá ngon nhất là cái đuôi. Còn mấy con còn lại tôi nuôi đến tháng 6 âm lịch năm sau thì có 3 con đẻ ( đẻ ban đêm) Mỗi con đẻ được khoảng 16 trứng, trứng giống trứng rắn y hệt và kích cỡ cũng gần bằng nhau. Tôi không biết ấp nên gọi điện cho Giáo Sư Nguyễn Lân Hùng hỏi thì bác bảo phải ấp nóng và độ ẩm cao nhưng không biết là bao nhiêu độ. Tôi lấy trấu xông bóng đèn xịt nước => trứng hư hết.
Mấy con sau đẻ tôi cũng không biết ấp nên hư luôn, thấy khó quá nên tôi bán cho mấy người nhậu 250k/kg . Tôi chừa lại 3 con để đếu cúng cơm ba tôi tôi đãi khách. Khi tôi thịt 3 con cuối cùng thì con nặng nhất 7kg, con thấp nhất 5kg, nuôi hơn hai năm.
- Phân biệt đực cái tôi cũng không biết luôn, tôi bóp góc đuôi muốn banh ra luôn cũng không thấy gì.
- Khi làm thịt tôi trụn nước sôi thì con đực lồi ra hai dương hành giống hệt con rắn.
- Khi kỳ đà quen với chủ rồi thì cho ăn mồi gì nó cũng ăn ( cá tạp, cá rô phi, rô đồng ) mồi sống hay chết đều làm tất, khô cá đuối nhậu không hết tôi quăng vào nó cũng làm luôn. Hai món khoái nhất là ruột gà, vịt và chuột đồng.

Tôi thấy con này nuôi rất mau lớn nếu cho ăn đầy đủ, dễ nuôi vì ăn tạp. Nhưng không ấp trứng được nên không nuôi nữa. Nếu bấy giờ chắc tôi sẽ ấp được vì loài này và cá sấu chắc cùng nhiệt độ và độ ẩm ( nhiệt độ khoảng 31 độ, độ ẩm khoảng 85% đến 90%)
- Tôi không dám thử nữa vì sau vụ nuôi kỳ đà là thấy bại triền miên đến nay như phần trình bày của tôi bên chủ đề " những thất bại của nhà nông ". Ở nhà dị đoan nên bảo Kỳ Đà cản mũi. Tôi cãi lại nhưng cũng nên lùi một bước, không nuôi ở nhà nữa, tôi sẽ nuôi khi nào có nhà riêng để ấp trứng thủ xem sao?

Anh em nào có nguồn thức ăn rẻ, con giống giá mềm, có nơi tiêu thụ thì nuôi cũng kiếm tiền được.
 


Trang trại Nhị Song Đôi
Đọc chủ đề tôi thấy bài báo viết sai những chỗ sau:
- Kỳ đà ban đêm đi uống nước là trật 100%, có nhiều bài báo nối kỳ đà ăn đêm thì tôi bó tay. kỳ đà ăn ban ngày, ban đêm nó ngủ, khi ngủ nó dồn đống lại con này nằm chồng lên con kia. Da kỳ đà không lột như da rắn mà nó bong ra từ từ như người ta bị phong thấp đổ mồ hôi tay làm da lột ra vậy đó. Một năm nó lột bao nhiêu lần là do sức lớn, nó càng mau lớn thì áo cũ không mặc dừa nó thay áo mới.
- Ấp nở 100% thì thánh mới làm được. Con gì giao phối cũng có trứng không có phôi và trứng có phôi. Vịt, gà còn không ra được 100% trong khi ngày nào nó cũng "ấy"​


--------

Trang trại Nhị Song Đôi
Đọc chủ đề tôi thấy bài báo viết sai những chỗ sau:
- Kỳ đà ban đêm đi uống nước là trật 100%, có nhiều bài báo nối kỳ đà ăn đêm thì tôi bó tay. kỳ đà ăn ban ngày, ban đêm nó ngủ, khi ngủ nó dồn đống lại con này nằm chồng lên con kia. Da kỳ đà không lột như da rắn mà nó bong ra từ từ như người ta bị phong thấp đổ mồ hôi tay làm da lột ra vậy đó. Một năm nó lột bao nhiêu lần là do sức lớn, nó càng mau lớn thì áo cũ không mặc dừa nó thay áo mới.
- Ấp nở 100% thì thánh mới làm được. Con gì giao phối cũng có trứng không có phôi và trứng có phôi. Vịt, gà còn không ra được 100% trong khi ngày nào nó cũng "ấy"​
Điều này đúng đó các bác ạ. Tôi la người được đề cập trong bài viết. Phóng viên chỉ hỏi qua loa vài câu, rồi viết lung tung lên mạng, làm bực cả mình
 
Last edited by a moderator:


Back
Top