Thực trạng chăn nuôi địa phương bạn như thế nào?

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
Hôm nay có cơ hội long nhong ở một số đại lý thức ăn và cửa hàng thuốc thú y. Tigon có một vài điều muốn chia sẽ với cả nhà:

Không biết khu vực khác thì thế nào, riêng Gò Công - Nơi Tigon đang sống - Nông dân lâm vào cảnh bi đát ghê ghớm! Qua đợt rớt giá vừa rồi, nông dân đã không còn "sức" để tiếp tục gắn bó với nghề chăn nuôi. Lượng đàn ở địa phương giảm tới hơn 70% :wacko:
Vẫn biết sẽ "có ăn" dịp Tết cổ truyền nhưng "Lực bất tòng tâm".

Thêm một cơ sở nữa, các trung tâm cung cấp con giống (Không tiện nêu ra) cũng chỉ sản xuất với 40 - 50 % so với cùng kỳ năm trước. Và chỉ sản xuất theo đơn hàng có "đảm bảo" thôi. Không sản xuất đại trà như hàng năm.

Trong khi đó, giá thức ăn, thuốc thú y cũng tăng không ngừng.

Tigon nghĩ, các khu vực khác cũng tương tự, Mong các thành viên cập nhật tình hình ở địa phương để có hướng sản xuất cho tốt!

Tình hình trong 4 - 5 tháng nữa, chắc cả nhà cũng phần nào dự đoán được rồi! Hy vọng mọi người sẽ có kế hoạch sản xuất mà "gỡ gạc" lại thời kỳ khó khăn qua!

Thân chào! chúc ACE hội nhiều sức khỏe, thành công
 


Tình hình vẫn khó khăn chung!!!!!

Nông dân không sợ dịch bệnh bằng bán không có giá, hiện tại heo chỉ còn 33.000 đ/kg. Giá thức ăn gia súc tăng tiếp đợt thứ 3 trong 2 tháng nay làm nhà chăn nuôi thêm khó khăn chồng chất.

Con gà thì người chăn nuôi đa phần bị nhiễm Thương Hàn (như nói trong topic trước). Nên phần lớn không có được số lượng lớn trong thời gian 2-3 tháng nữa.

Lỗ lại chồng thêm lỗ, người nghèo lại nghèo hơn. Giá heo con mức 50.000 đ/kg nhưng không ai dám mạnh dạn đầu tư. Mọi người còn đang nghĩ đến việc đem khoai lang bán không được tại khu vực Bình Minh của Vĩnh Long về nấu lên trộn đậm đặc để giảm giá thành (chiêu này gọi là lấy độc trị độc !!!). Tuy nhiên việc này còn đang được kiểm chứng???..

Heo thịt khi lớn còn nghĩ đến việc lấy cám của Bò về trộn đậm đặc, do giá thành của cám này rẻ.

Đúng là thời điểm khó khăn việc gì cũng có thể xảy ra.
 
Liều ăn nhiều, chết nhiều lỗ nhiều, tổng cộng 600 con rồi.hahahahaha
 
Chơi lút cán đi hoàng tử, gà nhà mình mới nhập 2500 con 1 ngày tuổi, mưa quá ngập cả chuồng úm, cơn mưa lịch sử làm nước ao tràn cả vào nhà thì trại làm sao tránh nổi, 2500 mất 600 con..Trời cũng ko chịu ủng hộ người nông dân nữa.Cơn bão số 7 đang tiến vào tiếp tục tạo ra những cơn mưa , chắc phải nhập thêm 1 ít nữa để bù đàn quá.Mong cho trời đừng mưa.Nhà nông phụ thuộc mưa nắng quá.sau vụ này sẽ phải ngâm kíu cải tiến nhiều thôi.
 
Chơi lút cán đi hoàng tử, gà nhà mình mới nhập 2500 con 1 ngày tuổi, mưa quá ngập cả chuồng úm, cơn mưa lịch sử làm nước ao tràn cả vào nhà thì trại làm sao tránh nổi, 2500 mất 600 con..Trời cũng ko chịu ủng hộ người nông dân nữa.Cơn bão số 7 đang tiến vào tiếp tục tạo ra những cơn mưa , chắc phải nhập thêm 1 ít nữa để bù đàn quá.Mong cho trời đừng mưa.Nhà nông phụ thuộc mưa nắng quá.sau vụ này sẽ phải ngâm kíu cải tiến nhiều thôi.


Hihi....! anh Tuấn mới "vào nghề" nên còn "sung" dữ lắm! Có khả năng thì cứ mạnh dạn đầu tư đi anh. Khâu bán hàng của anh ok rồi, chỉ lo nuôi cho tốt thôi. Chúc anh thành công nhé!
 
trên em bây giờ lo đầu ra cho gà hơn là dịch bệnh(mặc dù e nuôi số lượng ít)..nuôi ít thỳ không sao nuôi nhiều thỳ lo thật...giá gà chỗ e bgio cũng xuống giá thấp nhất theo e biết từ khi nuôi gà thỳ còn 65k/1kg..mà người ta chỉ thích gà mái...^^!.nhưg đợt này nếu có khả năng thỳ đầu tư bán tết chăc cũng đc ít nhiều...^^!
 

trên em bây giờ lo đầu ra cho gà hơn là dịch bệnh(mặc dù e nuôi số lượng ít)..nuôi ít thỳ không sao nuôi nhiều thỳ lo thật...giá gà chỗ e bgio cũng xuống giá thấp nhất theo e biết từ khi nuôi gà thỳ còn 65k/1kg..mà người ta chỉ thích gà mái...^^!.nhưg đợt này nếu có khả năng thỳ đầu tư bán tết chăc cũng đc ít nhiều...^^!

Thanks em! Giá 65 k thấp nhất đó giờ hả em? Vậy là tốt quá rồi! Dưới chị giá gà thịt chỉ nằm mức 54k thôi. Không lên nổi, giá thức ăn tăng nữa, dân nghĩ nuôi hết rồi! Chỉ biết nói........oải! hihi.........!
Cầu mong mưa thuận gió hòa cho bà con được nhờ!
 
hết mưa trời lại sáng hi! đây là cơ hội tốt để cho những người yêu nghề chăn nuôi gỡ lại vốn và cũng có thể rút thêm tý nữa để nghiện.
 
Tình hình vẫn khó khăn chung!!!!!

Nông dân không sợ dịch bệnh bằng bán không có giá, hiện tại heo chỉ còn 33.000 đ/kg. Giá thức ăn gia súc tăng tiếp đợt thứ 3 trong 2 tháng nay làm nhà chăn nuôi thêm khó khăn chồng chất.

Con gà thì người chăn nuôi đa phần bị nhiễm Thương Hàn (như nói trong topic trước). Nên phần lớn không có được số lượng lớn trong thời gian 2-3 tháng nữa.

Lỗ lại chồng thêm lỗ, người nghèo lại nghèo hơn. Giá heo con mức 50.000 đ/kg nhưng không ai dám mạnh dạn đầu tư. Mọi người còn đang nghĩ đến việc đem khoai lang bán không được tại khu vực Bình Minh của Vĩnh Long về nấu lên trộn đậm đặc để giảm giá thành (chiêu này gọi là lấy độc trị độc !!!). Tuy nhiên việc này còn đang được kiểm chứng???..

Heo thịt khi lớn còn nghĩ đến việc lấy cám của Bò về trộn đậm đặc, do giá thành của cám này rẻ.

Đúng là thời điểm khó khăn việc gì cũng có thể xảy ra.
chỗ anh giá heo như vậy còn đỡ ak.....chỗ em chỉ có 26đ/1k nè họ la chời k..........tại vì trong thời gian này cá mắm rất nhiều...rất rẽ nên họ ưu tiên ăn mấy con đó trước...còn gà 1k/80đ mua 1 con ăn bằng mấy kg cá......chỉ mong chờ đám tiệc mà thôi hic.....hy vọng tết này 150đ/k cho bà con gỡ gạt =))))0
 
thời điểm này nếu ai có điều kiện hãy mạnh dạn đầu tư. thời buổi kinh tế khó khăn là lúc nền kinh tế ở mức thấp nhất, đầu tư lúc này thì giá đầu vào không cao, khi nền kinh tế lên đỉnh thì lúc đó mình sẽ gặt hái. cho nên theo bản thân vẫn nghĩ ''mua thấp bán cao'' là hướng đi cần thực hiện.
 
thời điểm này nếu ai có điều kiện hãy mạnh dạn đầu tư. thời buổi kinh tế khó khăn là lúc nền kinh tế ở mức thấp nhất, đầu tư lúc này thì giá đầu vào không cao, khi nền kinh tế lên đỉnh thì lúc đó mình sẽ gặt hái. cho nên theo bản thân vẫn nghĩ ''mua thấp bán cao'' là hướng đi cần thực hiện.
CHú nói sai rồi nhé Gà Nhà Nông: Thức ăn tăng, con giống MD tăng lên 22k, nhân công tăng, thuốc tăng hiện nay chi phí có thể nói là cao nhất trong biểu đồ.
Chỉ có giá gà thì bị mấy ông nhập khẩu gà ( loại làm thức ăn gia súc Hàn Quốc-mấy thằng này treo cổ nó lên là dc-hại cả 1 thế hệ con người) nhập khẩu về bán đè nên chịu ko tăng giá dc
 
Thanks em! Giá 65 k thấp nhất đó giờ hả em? Vậy là tốt quá rồi! Dưới chị giá gà thịt chỉ nằm mức 54k thôi. Không lên nổi, giá thức ăn tăng nữa, dân nghĩ nuôi hết rồi! Chỉ biết nói........oải! hihi.........!
Cầu mong mưa thuận gió hòa cho bà con được nhờ!
vâng ...gần năm trở lại đây từ lúc e nuôi thỳ chưa khi nào xuống vậy ạh..có khả năng giữa tháng 9-> sẽ lên xíu..hj...mong sao năm nay ít mưa mà kon điều kiện thỳ cố gắng kiếm xén chuk ít..^^!

CHú nói sai rồi nhé Gà Nhà Nông: Thức ăn tăng, con giống MD tăng lên 22k, nhân công tăng, thuốc tăng hiện nay chi phí có thể nói là cao nhất trong biểu đồ.
Chỉ có giá gà thì bị mấy ông nhập khẩu gà ( loại làm thức ăn gia súc Hàn Quốc-mấy thằng này treo cổ nó lên là dc-hại cả 1 thế hệ con người) nhập khẩu về bán đè nên chịu ko tăng giá dc
9 xác là vậy đó ạh..thời điểm này giá gà giống đang tăng mạinh mà..^^!
 
mấy bữa giờ gà nhà e cũng ra đi hoài, mỗi ngày 1 -2 em...saccc luôn quá
 
Kỳ quá ta!
Đọc những chia sẻ của các anh chị em tự dưng muốn viết một điều gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng là tình hình ngày càng khó khăn hơn với chúng ta. Bối cảnh chung là giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá thành đầu ra thì giảm trong khi đó tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp mà một trong những nguyên nhân của nó bắt nguồn từ thời tiết.
Để tồn tại trong bối cảnh hiện tại đã là vấn đề khó nói chi đến chuyện phát triển. Nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu dừng lại chúng ta sẽ mất tất cả. Chúng ta đang bị "chơi xỏ".
Có thể dùng hai từ này để nói đến thực trạng trước mắt của chúng ta. Đa số các công tuy sản xuất thức ăn gia súc - gia cầm đều có yếu tố nước ngoài. Theo đó, nguồn nguyên liệu chúng ta cũng bị "vạ lây" theo kiểu nước ngoài. Giá cả thả nổi tự do cạnh tranh. Những công ty trong nước không cạnh tranh nổi nên dần dần đứng lại nhường thị trường cho mấy "ông lớn". Bây giờ mấy ổng tăng giá thử hỏi ai chịu nổi??? Dân ta chịu hay nhà nước chịu? Chính xác là dân ta lãnh đủ.
Tại sao bây giờ gà lạnh đang chiếm ưu thế? Đơn giản thôi, vì nó là một trong những sản phẩm của các "ông lớn". Bây giờ là giá 30k/kg nhưng 2 năm nữa giá sẽ không như vậy đâu. Giá thức ăn tăng, thuốc thú y tăng làm giá con giống phải tăng. Trong khi đó giá thịt thì giảm, giảm tồi tệ luôn. Cám chưa thấy giảm lần nào????. Thiên tai, dịch bệnh, giá cả làm bà con nông dân chúng ta lỗ đừ luôn. Dần dần sẽ không còn mấy ai trụ nổi cuộc chơi này nữa. Lúc đó mấy "ông lớn" tiếp tục cuộc chơi mà không có sự cạnh tranh nào. Mấy ổng muốn bán giá bao nhiêu ổng bán. Thử hỏi có chết không??? Tức quá đi mất, nhưng biết làm gì giờ???
Thị trường gà trong mùa cuối năm tới tôi nghĩ có tăng nhưng sẽ không đáng kể. Trong khi đó dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nhất là trong bối cảnh thời tiết thất thường như nay. Vì vậy việc tái đàn cần được lên kế hoạch cẩn thận hơn. Nhất là trong khâu thức ăn. Phải tìm mọi cách giảm chi phí thức ăn; giảm sự lệ thuộc vào thực phẩm công nghiệp thì mới hy vọng cứu vãn được tình hình.
Cách làm của mình như sau: Giai đoạn úm (30 ngày đầu) dùng bột cá + cám gạo + bánh dầu + bột bắp. Gà vẫn phát triển bình thường. 30 ngày đạt trọng lượng trung bình 375g/con (chấp nhận được). Giai đoạn sau bổ sung bột tôm, hạn chế bột cá, hạn chế cám gạo tăng cường bột bắp. Kết quả chuyến đầu tạm ổn. Trọng lượng trung bình 1345g/con/105 ngày. Chi phí thức ăn 28000đ/con; thuốc thú y 1000đ/con. Chấp nhận được.
Hy vọng rằng không quá múa rìu qua mắt thợ!
Mong được chia sẻ nhiều hơn.
Thiên Lý.
 
Kỳ quá ta!
Đọc những chia sẻ của các anh chị em tự dưng muốn viết một điều gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng là tình hình ngày càng khó khăn hơn với chúng ta. Bối cảnh chung là giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá thành đầu ra thì giảm trong khi đó tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp mà một trong những nguyên nhân của nó bắt nguồn từ thời tiết.
Để tồn tại trong bối cảnh hiện tại đã là vấn đề khó nói chi đến chuyện phát triển. Nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu dừng lại chúng ta sẽ mất tất cả. Chúng ta đang bị "chơi xỏ".
Có thể dùng hai từ này để nói đến thực trạng trước mắt của chúng ta. Đa số các công tuy sản xuất thức ăn gia súc - gia cầm đều có yếu tố nước ngoài. Theo đó, nguồn nguyên liệu chúng ta cũng bị "vạ lây" theo kiểu nước ngoài. Giá cả thả nổi tự do cạnh tranh. Những công ty trong nước không cạnh tranh nổi nên dần dần đứng lại nhường thị trường cho mấy "ông lớn". Bây giờ mấy ổng tăng giá thử hỏi ai chịu nổi??? Dân ta chịu hay nhà nước chịu? Chính xác là dân ta lãnh đủ.
Tại sao bây giờ gà lạnh đang chiếm ưu thế? Đơn giản thôi, vì nó là một trong những sản phẩm của các "ông lớn". Bây giờ là giá 30k/kg nhưng 2 năm nữa giá sẽ không như vậy đâu. Giá thức ăn tăng, thuốc thú y tăng làm giá con giống phải tăng. Trong khi đó giá thịt thì giảm, giảm tồi tệ luôn. Cám chưa thấy giảm lần nào????. Thiên tai, dịch bệnh, giá cả làm bà con nông dân chúng ta lỗ đừ luôn. Dần dần sẽ không còn mấy ai trụ nổi cuộc chơi này nữa. Lúc đó mấy "ông lớn" tiếp tục cuộc chơi mà không có sự cạnh tranh nào. Mấy ổng muốn bán giá bao nhiêu ổng bán. Thử hỏi có chết không??? Tức quá đi mất, nhưng biết làm gì giờ???
Thị trường gà trong mùa cuối năm tới tôi nghĩ có tăng nhưng sẽ không đáng kể. Trong khi đó dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nhất là trong bối cảnh thời tiết thất thường như nay. Vì vậy việc tái đàn cần được lên kế hoạch cẩn thận hơn. Nhất là trong khâu thức ăn. Phải tìm mọi cách giảm chi phí thức ăn; giảm sự lệ thuộc vào thực phẩm công nghiệp thì mới hy vọng cứu vãn được tình hình.
Cách làm của mình như sau: Giai đoạn úm (30 ngày đầu) dùng bột cá + cám gạo + bánh dầu + bột bắp. Gà vẫn phát triển bình thường. 30 ngày đạt trọng lượng trung bình 375g/con (chấp nhận được). Giai đoạn sau bổ sung bột tôm, hạn chế bột cá, hạn chế cám gạo tăng cường bột bắp. Kết quả chuyến đầu tạm ổn. Trọng lượng trung bình 1345g/con/105 ngày. Chi phí thức ăn 28000đ/con; thuốc thú y 1000đ/con. Chấp nhận được.
Hy vọng rằng không quá múa rìu qua mắt thợ!
Mong được chia sẻ nhiều hơn.
Thiên Lý.
Bài của bạn khá hay, mình thích nhất 2 câu bôi đỏ
 
Bữa trước đọc tờ báo nào đó đăng:
Ở Đồng Nai, các trại nuôi heo lớn lập thành hội. Đề xuất và được ngân hàng ứng tiền mua thức ăn trực tiếp tại công ty, không thông qua bất kì đại lý nào với lãi suất 0%. Vì vậy giảm được 10-15% tiền thức ăn nên giá heo có xuống thấp thì họ vẫn sống phe phe, đó là mô hình 3 nhà: nhà băng - nhà sản xuất thức ăn - nhà nuôi heo. Họ còn đang tính tới ký kết hợp đồng với siêu thị., lúc đó thì vô đối..
Còn ta cứ lẻ tẻ, cạnh tranh nhau thì chịu thôi. Các bác càng cạnh tranh về giá thì lúc đó thằng này què giò thì thằng kia cũng chẳng còn gì, các bác càng nhỏ thì sẽ càng manh múng, chỉ có thương lái phe phe
 
Last edited by a moderator:
CHú nói sai rồi nhé Gà Nhà Nông: Thức ăn tăng, con giống MD tăng lên 22k, nhân công tăng, thuốc tăng hiện nay chi phí có thể nói là cao nhất trong biểu đồ.
Chỉ có giá gà thì bị mấy ông nhập khẩu gà ( loại làm thức ăn gia súc Hàn Quốc-mấy thằng này treo cổ nó lên là dc-hại cả 1 thế hệ con người) nhập khẩu về bán đè nên chịu ko tăng giá dc
có thể với anh là em sai nhưng em nghĩ theo mình là đúng. về thức ăn em không phụ huộc vào thức ăn hỗn hợp còn con giống thì vẫn không chọn Minh Dư vì giá cao.
anh thấy không vừa rồi khoảng tháng 3 âm lịch giá gà giống Minh Dư 22k/con nhưng nuôi đến khi xuất chuồng rơi vào tháng 6 tháng 7 (âm lịch) và kèm theo giá gà rớt thảm => lỗ càng lỗ thêm. trong vòng 3 tháng nữa em nghĩ giá gà sẽ tăng đột biến vì vậy ''đốt cháy giai đoạn'' lúc này rất cần thiết.
mỗi người một nhận định riêng, mong anh thông cảm.
chúc anh luôn thành công.
 
Kỳ quá ta!
Đọc những chia sẻ của các anh chị em tự dưng muốn viết một điều gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng là tình hình ngày càng khó khăn hơn với chúng ta. Bối cảnh chung là giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá thành đầu ra thì giảm trong khi đó tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp mà một trong những nguyên nhân của nó bắt nguồn từ thời tiết.

Để tồn tại trong bối cảnh hiện tại đã là vấn đề khó nói chi đến chuyện phát triển. Nhưng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu dừng lại chúng ta sẽ mất tất cả. Chúng ta đang bị "chơi xỏ".
Có thể dùng hai từ này để nói đến thực trạng trước mắt của chúng ta. Đa số các công tuy sản xuất thức ăn gia súc - gia cầm đều có yếu tố nước ngoài. Theo đó, nguồn nguyên liệu chúng ta cũng bị "vạ lây" theo kiểu nước ngoài. Giá cả thả nổi tự do cạnh tranh. Những công ty trong nước không cạnh tranh nổi nên dần dần đứng lại nhường thị trường cho mấy "ông lớn". Bây giờ mấy ổng tăng giá thử hỏi ai chịu nổi??? Dân ta chịu hay nhà nước chịu? Chính xác là dân ta lãnh đủ.

Tại sao bây giờ gà lạnh đang chiếm ưu thế? Đơn giản thôi, vì nó là một trong những sản phẩm của các "ông lớn". Bây giờ là giá 30k/kg nhưng 2 năm nữa giá sẽ không như vậy đâu. Giá thức ăn tăng, thuốc thú y tăng làm giá con giống phải tăng. Trong khi đó giá thịt thì giảm, giảm tồi tệ luôn. Cám chưa thấy giảm lần nào????. Thiên tai, dịch bệnh, giá cả làm bà con nông dân chúng ta lỗ đừ luôn. Dần dần sẽ không còn mấy ai trụ nổi cuộc chơi này nữa. Lúc đó mấy "ông lớn" tiếp tục cuộc chơi mà không có sự cạnh tranh nào. Mấy ổng muốn bán giá bao nhiêu ổng bán. Thử hỏi có chết không??? Tức quá đi mất, nhưng biết làm gì giờ???

Thị trường gà trong mùa cuối năm tới tôi nghĩ có tăng nhưng sẽ không đáng kể. Trong khi đó dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nhất là trong bối cảnh thời tiết thất thường như nay. Vì vậy việc tái đàn cần được lên kế hoạch cẩn thận hơn. Nhất là trong khâu thức ăn. Phải tìm mọi cách giảm chi phí thức ăn; giảm sự lệ thuộc vào thực phẩm công nghiệp thì mới hy vọng cứu vãn được tình hình.

Cách làm của mình như sau: Giai đoạn úm (30 ngày đầu) dùng bột cá + cám gạo + bánh dầu + bột bắp. Gà vẫn phát triển bình thường. 30 ngày đạt trọng lượng trung bình 375g/con (chấp nhận được). Giai đoạn sau bổ sung bột tôm, hạn chế bột cá, hạn chế cám gạo tăng cường bột bắp.

Kết quả chuyến đầu tạm ổn. Trọng lượng trung bình 1345g/con/105 ngày. Chi phí thức ăn 28000đ/con; thuốc thú y 1000đ/con. Chấp nhận được.

Hy vọng rằng không quá múa rìu qua mắt thợ!
Mong được chia sẻ nhiều hơn.
Thiên Lý.

:6^:

Mầu đỏ: rất hay.

Màu xanh: "họ đã làm điều đó như thế nào?"

1. Giá TB tại HCM = 8000 đ/kg thức ăn: cám gaọ, bắp, bánh đậu, bột tôm cá.
Cám công nghiệp >10k/kg.
1,4kg gà vườn ---> khoảng ít nhất 6kg thức ăn. ---> 28/6=4,5 k/kg???!!!

2. Thú y chỉ 1000??? thường theo đúng qiu trình thì phải khoảng 3000 chứ???!!!

--------

có thể với anh là em sai nhưng em nghĩ theo mình là đúng. về thức ăn em không phụ huộc vào thức ăn hỗn hợp còn con giống thì vẫn không chọn Minh Dư vì giá cao.
anh thấy không vừa rồi khoảng tháng 3 âm lịch giá gà giống Minh Dư 22k/con nhưng nuôi đến khi xuất chuồng rơi vào tháng 6 tháng 7 (âm lịch) và kèm theo giá gà rớt thảm => lỗ càng lỗ thêm. trong vòng 3 tháng nữa em nghĩ giá gà sẽ tăng đột biến vì vậy ''đốt cháy giai đoạn'' lúc này rất cần thiết.
mỗi người một nhận định riêng, mong anh thông cảm.
chúc anh luôn thành công.

Ui, mỗi người một cách nhìn, nhưng rõ ràng rằng:

1. Giá gà giống tăng:
Cách đây 1 tháng: MD 13, BT GH 7
Hiện nay: MD >20, BT GH>8,5.

2. Giá cám tăng:
Cám bao: tăng ít nhất 10k.
Cám ngô: trước 7,5k - nay >8,2k.

3. Nhân công tăng.
So sánh tiền đổ xăng? tiền đóng học cho con? tiền gởi xe máy (2k--->4k) thậm chí tiền ... bơm xe!! (bây giờ bơm 1 bánh xe 1k không đủ!!

4. Giá thành xây dựng trại tăng.
Bây giờ công nhật thợ xây thợ sắt đều tăng. Từ 200 ---> 250 ---> 300k/ ngày công.

5. Giá gà thịt thì chưa thấy tăng. Thậm chí còn xuống.

Vậy Tuanthao đâu có sai!!!
 
Last edited by a moderator:


Back
Top