Bạn có mô hình nào hấp dẫn thì chia sẻ với mọi người tham khảo đi bạn ơi. Theo tôi, một đứa trẻ phải biết bò trước khi nó có thể đứng lên, rồi bước, rồi tới chạy và lớn hơn thì nó có thể đủ khôn ngoan để lựa chọn một phương tiện di chuyển phù hợp trên những hành trình trong cuộc sống của nó. Nói thật với bạn, tôi cũng là một nông dân, chỉ số IQ của tôi chắc cũng na ná với 65 triệu nông dân Việt Nam. Tôi biết xử dụng IPhone, có chút kiến thức về nông nghiệp, một ít marketing, một tí về kinh tế... Vậy mà thú thực với bạn, tui thật ngu ngốc vì chả biết tí gì về nông nghiệp thông minh cả. Nghe các bạn bàn đến cái này tui giống như đứa trẻ mới biết bò mà nhìn thấy người ta chạy thì khoái lắm, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn thôi! Theo tôi hiểu, và thực tế tôi đã đi tìm hiểu thì đại đa số nông dân Việt Nam thậm chí còn chưa được trang bị một lượng kiến thức tối thiểu về nông nghiệp để mà giúp họ kiếm đủ miếng cơm no, tấm áo đủ ấm cho mùa đông giá rét nữa bạn thân yêu ạ. Vì vậy, khi tôi nghe bạn nói có những người mặc quần áo thế kỷ XXI nhưng có tư duy của người ở thế kỷ XII, tôi nghĩ bạn đã hơi bốc đồng thì phải? Vì thực tế là đại đa số chúng ta chả hiểu cái quái gì về nông nghiệp thông minh cả. Nông nghiệp cơ bản mà còn hàng triệu người đang phải bỏ xứ ra đi tha phương cầu thực,thậm chí là sống trong đói nghèo đấy thôi. Tôi dám đảm bảo với bạn rằng, bất kỳ ai cũng thích sung sướng, nhàn thân, giàu có và nổi tiếng. Với nông nghiệp thông minh cũng vậy, ai mà không thích, không mong muốn đến mô hình tiên tiến như vậy. Nhưng tôi mạn phép hỏi bạn. Nếu trong trường hợp chúng tôi đang rất đói cái bụng, tiền bạc chỉ có vài xu, kiến thức thì amator... Vậy thì chúng tôi nên bắt tay vào nông nghiệp thông minh bằng cách nào là tốt nhất???