tìm bác đam mê về nông nghiệp

  • Thread starter Thread starter Ngọc Như
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chắc là Các Quy trìnhh oạt động Nông nghiệp đều được sử dụng bằng công nghệ phần mềm, ví dụ như chức năng điều khiển từ xa...
 
Con người là hạt bụi trong hàng trăm hạt bụi của tự nhiên .Những gì con người tác động hay tạo nên được gọi tạm thời là '' nhân tạo '' và đồ nhân tạo sẽ không chịu ảnh hưởng hay tác động đến tự nhiên ??? Bạn hiểu câu nói '' tự nhiên là quy luật là bầu trời chung là nghĩa thế nào không ? 5 giây suy nghĩ về nó , ok .

Ngôn ngữ thuộc dạng giả định tương đối . Những gì được nghe được thấy trên diễn đàn này chỉ là tương đối .
Con người cũng thế chỉ là một thứ thuộc dạng giả định tương đối . Nông nghiệp thông minh cũng thế cũng tương đối , bạn thử nghĩ xem con người có ai thông minh tuyệt đối không ?
Bạn còn trẻ thì nên nghĩ thoáng một chút . Cái gì cũng lấy tâm làm chuẩn , học hay hành cũng thế phải lấy tâm làm chuẩn - có tầm thông minh mà cái tâm ngu dốt cũng bỏ .
Thân !
Mình định không repply lại bạn nữa vì mình thấy bạn nói rất Lan man chẳng đâu vào với đâu chẳng hiểu gì cả nhưng mà bạn lại nói chữ " tâm" ở đây với mình thì mình xin hỏi bạn bạn hiểu như thế nào về chữ tâm này và bạn đã thực hiện chữ tâm này như thế nào?
Câu nói của bạn ở trên là bạn đang có tâm chấp trước đấy. Mình đang sống theo nguyên lý "Chân, Thiện, Nhẫn" nên không Cần bạn dạy mình về chữ tâm này nhé. Hãy giữ lại cho bản thân mà thực hiện đi. Mình nói rồi người không cùng quan điểm Thì như 2 đường thẳng song song đi mãi cũng chẳng có điểm dừng nên càng tranh luận Thì cũng chẳng có kết quả đâu nên mình không muốn tranh luận với bạn nữa. Còn nếu bạn không đồng tình với topic này Thì bạn vào đây Bình luận làm gì để gây sự chú ý ak! Thân
 
Thấy các bác cứ bàn tới, bàn lui rồi tranh cãi liên miên thế nào là nông nghiệp thông minh. Theo thiển ý của nhà cháu, dù các bác làm cái gì, làm như thế nào, nếu các bác giải quyết đc vấn đề: chi phí đầu tư thấp, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cao, đó đích thị mới là làm nông nghiệp thông minh.
Cám ơn bạn,
Bạn đã nói dùm ý của tui.
Thưa, nhìn sơ qua, Topic nầy đã có rất nhanh 7 trang. Tui đọc từng bài, để nhận-xét mỗi bài. Hì hì, thưa, vui lắm đó bác! Bác đọc lại xem, để thấy cá-tính người viết của mỗi bài. Và nhứt là tui còn thấy được trình-độ "thông-minh" của từng người nữa! Vui lắm!
Thưa, như tui, chỉ-số thông-minh của tui, tui hỏi vợ tui, bả lắc đầu, bảo: "Đi làm vườn đi! Chiều về tui xem lại, nếu khá hơn hôm qua, tui sẽ chấm cho ông trên 51%". Tui hy-vọng lắm!
Thân.
 
xin hỏi bạn bạn hiểu như thế nào về chữ tâm này và bạn đã thực hiện chữ tâm này như thế nào?
Câu nói của bạn ở trên là bạn đang có tâm chấp trước đấy. Mình đang sống theo nguyên lý "Chân, Thiện, Nhẫn" nên không Cần bạn dạy mình về chữ tâm này nhé. Hãy giữ lại cho bản thân mà thực hiện đi.
Tâm trong tâm tánh . Thân trong thân căn . Hai thái cực được tồn tại song song và hổ trợ cho nhau .
Tâm tánh là chủ thể là căn nguyên thân căn .
Thân căn thì tiếp xúc với sáu trần nuôi dưỡng tâm tánh .
Tâm tánh và thân căn là hai thái cực hổ trợ cho nhau và tương sinh .
Khác là tâm tánh thì không có già có trẻ có cao có thấp còn thân căn thì lại có già có trẻ có cao có thấp , có sinh có tử .
Tâm tánh được ví như con trâu . Trâu thì có trâu hoang , trâu nhà ...nuôi nó thì phải thuần dưỡng nó cho tốt chớ để phóng túng buông lung chạy theo nó mà phải luôn thuần dưỡng nó , nếu cần thì thực tập khổ hạnh cho tâm tánh kiên định ... để khi về già tay yếu chân run lại bị nó lôi lên đỉnh núi ăn cỏ non ....
=================================
Nói về nông nghiệp thông minh thì phải nhớ nó chỉ là một nghề trong trăm nghề của xã hội .
Ngoài thông minh ra cần phải có thêm sự đoàn kết hổ trợ giúp đỡ nhau ....chứ 1 thằng thông minh 10 thằng ngu dốt kéo xuống thì ông trời cũng bó tay
 
Last edited by a moderator:
Hiện nay mình đang rất muốn giao lưu kết bạn với các bác trng diễn đàn đam mê nông nghiệp, mong muốn làm nông nghiệp thông minh...
Mọi người ai có cùng chí hướng thì liên hệ mình qua sdt:01674656858 (Như) nhé
Hoặc gmail:nguyenngocnhu1408@gmail.com
Một bạn trẻ, đam mê nông-nghiệp, thẳng-thắn chân-tnành, muồn giao-lưu kết bạn... rồi cô cho số điện-thoại và Email nữa...
Vậy, xin đừng phụ lòng cô!
Thân.
Các Bác ném đá nhiều quá mình xin trả lời bạn thế này:
Thiên nhiên là tất cả những gì ở bên ngoài con người, xung quanh con người và không do con người tạo nên.
Tự nhiên là không phải do có con người mới có, không phải do con người can thiệp hoặc tác động vào. Nên những gì con người tác động vào Thì không được coi là tự nhiên nữa bạn nhé còn cái bạn nói là Thuận theo tự nhiên đấy chỉ là bạn đang nói mặt tích cực của nó. Tại sao bạn không nêu mặt tiêu cực của nó làm ảnh hưởng đến tự nhiên đi ngược lại với tự nhiên?
Còn bạn vẫn chưa trả lời 2 câu đầu của mình nói là bản chất của nông nghiệp là kinh doanh những sản phẩm mình làm ra và bản chất của kinh doanh là giúp người khác giải quyết khó khăn từ đó thu về lợi nhuận xem nông ở chỗ nào?
Mình cũng xin giải thích luôn cho bạn hiểu câu đầu là mình rút ra từ câu thứ 2 và câu thứ 2 là câu của cha giàu trong cuốn Dạy con làm giàu của Robert Kyzosaki mà mình đã từng học nếu bạn nói là nông Thì xin bạn hãy giải nghĩa xem nông chỗ nào?
Mình xin trả lời bạn lần cuối và không tranh luận thêm nữa. Người ta nói: người Không cùng trí hướng Thì chỉ như 2 đường thẳng song song và sẽ không có điểm dừng


Xin trả lời Bác thế này. Lấy 1 ví dụ thực tế cho Bác hiểu về nông nghiệp thông Minh
Đưa công nghệ thông tin vào nông nghiệp chẳng hạn Bác đang dùng Internet để kết nối với tất cả mọi người trên mọi miền đất nước trên diễn đàn này để thảo luận học hỏi kiến thức về nông nghiệp. Hoặc là khi Bác đi chơi xa Bác chỉ Cần 1 vài thao tác trên điện thoại để tưới tiêu cho toàn Bộ khu đất mà Bác trồng hoặc là khi Bác tìm đầu ra cho sản phẩm Bác có thể sử dụng Internet để tiếp thị quảng bá sản phẩm trên mọi miền của tổ Quốc. Lợi ích của công nghệ thông tin đem lại là rất lớn Bác có thể dùng cảm biến tích hợp trong các vùng đất để tính toán lượng nước,phân bón phù hợp làm giảm chi phí giảm ô nhiễm hay dự báo dám sát nông nghiệp giúp phân tích các loại đất, phát hiện sâu bệnh dự báo năng xuất....
Còn như Bác nói trong trường hợp đang rất đói cái bụng, tiền bạc chỉ có vài xu, kiến thức Thì amator Thì phải làm nông nghiệp thông Minh thế nào. Xin trả lời Bác thế này Bác đã nói như thế Thì chính là Bác đã hiểu về nông nghiệp thông Minh oy nhưng lại vờ đi như không biết. Bác hỏi 1 câu đang đói cái bụng,tiền bạc chỉ có vài xu thì bác đang trở về thời kỳ 45 oy nhé nên có thể ko trả lời câu hỏi này của Bác. Nước ta là nước đã thoát nghèo và là nước đang phát triển. Còn làm nông nghiệp thông Minh không nhất thiết phải giàu có mới làm được nếu vậy Thì Cần gì làm nông nghiệp. Bác thiết kế 1 hệ thống tưới tự động cho mình nó có quá xa xỉ không? Có quá khó khăn với người nông dân không. Và nếu khó khăn Thì hiện nay rất nhiều nông dân đã sáng chế ra các loại thiết bị trong nông nghiệp với giá Bình dân giúp Bác rồi nhé. Còn Bác nói về kiến thức amator Thì xin thưa với Bác người xưa có câu học,học nữa , học mãi. Học Kiên thức Thì không bao giờ là đủ cả Bác muốn làm cái gì Thì Bác phải tìm hiểu về cái đấy thôi. Ngay bản thân e đây mới đầu cũng có biết gì về nông nghiệp chỉ là đam mê nên cũng tìm hiểu thấy topic trồng rau thuỷ canh của Bác Trung thấy ồ hay quá thế là đọc từ đầu tới cuối các bài viết,tìm Tài liệu, xem trên mạng học hỏi thế là 2 hôm sau là bắt đầu biết trông rau bằng dung dịch thuỷ canh như thế nào. Bác thấy đấy nó cũng đâu quá khó chỉ Cần chịu khó học hỏi kiến thức Thì sẽ làm được thôi! Thân
Bác thuỷ canh ủng hộ topic này mà sao không thấy Bác lên tiếng vậy bác? Thân
Tui đồng quan-điểm với em.
Tui nhớ năm 1965, tui đọc nguyệt-san Tân-học có bài nói về người Do-thái phải chiến-đấu với thiên-nhiên để có cái mà ăn. Tui nhớ mãi...
Thân.
 
Last edited:
Tâm trong tâm tánh . Thân trong thân căn . Hai thái cực được tồn tại song song và hổ trợ cho nhau .
Tâm tánh là chủ thể là căn nguyên thân căn .
Thân căn thì tiếp xúc với sáu trần nuôi dưỡng tâm tánh .
Tâm tánh và thân căn là hai thái cực hổ trợ cho nhau và tương sinh .
Khác là tâm tánh thì không có già có trẻ có cao có thấp còn thân căn thì lại có già có trẻ có cao có thấp , có sinh có tử .
Tâm tánh được ví như con trâu . Trâu thì có trâu hoang , trâu nhà ...nuôi nó thì phải thuần dưỡng nó cho tốt chớ để phóng túng buông lung chạy theo nó mà phải luôn thuần dưỡng nó , nếu cần thì thực tập khổ hạnh cho tâm tánh kiên định ... để khi về già tay yếu chân run lại bị nó lôi lên đỉnh núi ăn cỏ non ....
=================================
Nói về nông nghiệp thông minh thì phải nhớ nó chỉ là một nghề trong trăm nghề của xã hội .
Ngoài thông minh ra cần phải có thêm sự đoàn kết hổ trợ giúp đỡ nhau ....chứ 1 thằng thông minh 10 thằng ngu dốt kéo xuống thì ông trời cũng bó tay
Bạn vào đây, nếu bạn thích hợp.
http://agriviet.com/threads/tim-ban-ky-su-nong-nghiep-trong-dien-dan.236650/#post-801746
 
Tui đồng quan-điểm với em.
Tui nhớ năm 1965, tui đọc nguyệt-san Tân-học có bài nói về người Do-thái phải chiến-đấu với thiên-nhiên để có cái mà ăn. Tui nhớ mãi...
Thân.
Thiên nhiên và tự nhiên là hai từ khác nhau .
Người ta có thể đấu tranh với thiên nhiên , thây đổi thiên nhiên để có cái ăn nhưng không được làm mất sự cân bằng của tự nhiên .
Có một cái nông nghiệp thông minh mà mọi người có lẽ chưa biết đó là '' nông nghiệp hóa thân '' .
Nghề nông thông minh phải biết thu nạp tối ưu tất cả những sự thông minh từ các ngành nghề khác của xã hội để áp dụng vào nông nghiệp một cách thiết thực nhất và loại bỏ dần những điểm dốt đi . Nghề nông là nghề dùng thiên nhiên để nuôi dưỡng thiên nhiên rồi từ đó được thiên nhiên ban tặng lại . Chính vì gắn liền với thiên nhiên như thế nên tôi mới nói nông nghiệp không được đi ngược lại với tự nhiên làm mất cân bằng sinh thái , ô nhiễm nước đất không khí và hệ quả tất yếu là thiên nhiên đáp trả lại cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đã quăng vào thế giới tự nhiên ( đất nước không khí và hệ sinh thái sinh vật trên trái đất )
Dạo này người ta nuôi chó công nghiệp cho ăn cám bắt nó uống thuốc rất nhiều và rồi khi chúng ta ăn thịt nó thì nuốt luôn lượng thuốc trong người nó ...chưa nói là nuôi chó trái với tự nhiên , trái với tập tính của nó thì thịt của nó cũng không tốt cho sức khỏe . Tại sao chúng ta không hóa thân vào nó để biết nên nuôi nó như thế nào là tốt ( gà ăn cát , chó ăn cỏ là tốt ) ...có lẽ thời buổi kinh tế đã đẩy chúng ta đi quá xa ...xa đến mức có thể dùng thuốc để bơm vào cây , vào con vật ...xa đến mức có thể chồng 8 cái chuồng gà lên nhau . Bác @anhmytran là thành viên thông minh ắt có ý khác , xin mời bác vào topis này để nói về nông nghiệp thông minh bên mỹ ạ .
 
Last edited by a moderator:
Chủ Topic nầy là một cô gái 22 tuổi, sắp sửa thực-hiện một dự-án nông-nghiệp.
ungnguyen có thể là một anh-hùng bàn phiếm, bất cứ chỗ nào cũng xen vô để nói bá láp, hay trái lại, là một nhà nông thật sự, có thực tài. Tui không biết!

Nhưng muốn biết, rất dễ: nếu được chủ Topic và http://agriviet.com/threads/tim-ban-ky-su-nong-nghiep-trong-dien-dan.236650/#post-801746 thẫm-định ungnguyen thật giả. Tui hy-vọng là cô Ngọc Như sẽ nhận cho ungnguyen vào hàng ngủ chuyên-môn dự-án của cô.
Tui hy-vọng, người trẻ 23 tuổi nầy sẽ không làm tui thất-vọng. Như đã từng thất-vọng não-nề! Lần nầy, biết đâu kỳ-tích xuất hiện!

Chúng ta chờ xem động-thái của đương-sự. Tốt hay xấu!
Thiên nhiên và tự nhiên là hai từ khác nhau .
Người ta có thể đấu tranh với thiên nhiên , thây đổi thiên nhiên để có cái ăn nhưng không được làm mất sự cân bằng của tự nhiên .
Có một cái nông nghiệp thông minh mà mọi người có lẽ chưa biết đó là '' nông nghiệp hóa thân '' .
Nghề nông thông minh phải biết thu nạp tối ưu tất cả những sự thông minh từ các ngành nghề khác của xã hội để áp dụng vào nông nghiệp một cách thiết thực nhất và loại bỏ dần những điểm dốt đi . Nghề nông là nghề dùng thiên nhiên để nuôi dưỡng thiên nhiên rồi từ đó được thiên nhiên ban tặng lại . Chính vì gắn liền với thiên nhiên như thế nên tôi mới nói nông nghiệp không được đi ngược lại với tự nhiên làm mất cân bằng sinh thái , ô nhiễm nước đất không khí và hệ quả tất yếu là thiên nhiên đáp trả lại cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đã quăng vào thế giới tự nhiên ( đất nước không khí và hệ sinh thái sinh vật trên trái đất )
Dạo này người ta nuôi chó công nghiệp cho ăn cám bắt nó uống thuốc rất nhiều và rồi khi chúng ta ăn thịt nó thì nuốt luôn lượng thuốc trong người nó ...chưa nói là nuôi chó trái với tự nhiên , trái với tập tính của nó thì thịt của nó cũng không tốt cho sức khỏe . Tại sao chúng ta không hóa thân vào nó để biết nên nuôi nó như thế nào là tốt ( gà ăn cát , chó ăn cỏ là tốt ) ...có lẽ thời buổi kinh tế đã đẩy chúng ta đi quá xa ...xa đến mức có thể dùng thuốc để bơm vào cây , vào con vật ...xa đến mức có thể chồng 8 cái chuồng gà lên nhau . Bác @anhmytran là thành viên thông minh ắt có ý khác , xin mời bác vào topis này để nói về nông nghiệp thông minh bên mỹ ạ .
Trong khi chờ đợi, bạn cẩn-thận. Bạn biết gì về nông-nghiệp Do-thái? Tui không biết nhiều, nên không dám nói chuyện theo kiểu "trẻ trâu" của bạn. Bạn cẩn-thận điều bạn nói.
Tui trao đổi với bạn Nông nghiệp thông minh:
Tui đồng quan-điểm với em.
Tui nhớ năm 1965, tui đọc nguyệt-san Tân-học có bài nói về người Do-thái phải chiến-đấu với thiên-nhiên để có cái mà ăn. Tui nhớ mãi...
Thân.

Tui chưa nói, mà bạn đã nói bá-láp để làm gì?
 
đương-sự. Tốt hay xấu!
Trước cần đem đương sự này ra đã bàn đã .
Tốt xấu ở cái tâm .
Người nào tu chân thiện nhẫn cũng nói mình đang tu , mà họ tu gì ... là tu thân , sai lầm là ở đó . Tâm là căn nguyên là chủ thể của thân căn , tu lại đi tu thân là sai rồi . Đúng ra là chúng ta cần phải tu tâm , Vì sao , vì tu cần phải có tâm buông bỏ mà người tu lại không biết buông bỏ , trái lại luôn có tâm cố thủ chấp mê nên tu cả đời chẳng thành gì vì không lấy tâm buông bỏ làm gốc . Cũng như lấy tâm bình thường làm gốc thì giới định huệ tự nhiên mà thành ...tâm không bình thường luôn cố thủ chấp mê thì phải chăng hiệp thông bát ái là để gạt người ?
Thân !
 
Xin lỗi chủ Topic, tui cần vạch mặt người nầy, ungnguyen.
Vào Topic nầy để giảng-đạo, mà đạo gì?
Và nhứt là diễn-đàn nầy là một Diễn-đàn Nông-nghiệp, "nuôi và trồng".
Bạn cẩn-thận nhé! Vào năm 1965, lúc tui đọc bài viết về gian-nan của nền nông-nghiệp Do-thái, bạn chưa ra đời, có thể bạn mới bắt đầu trong đầu gối của ba bạn, hay vẫn còn ở trên mây...? Có thể ba má bạn lúc đó đã ra đời, nhưng vẫn chưa vào mẫu-giáo, nên tui tin là hai vị vẫn chưa đọc được tờ Tân Học nầy... Không sao, kiến-thức bạn uyên-bác, vậy năm 1965 người Do-thái làm nông như thế nào ở sa-mạc Trung-đông? Bạn nói cho bà con nghe!
Bạn, nói thật lòng, tui giới-thiệu bạn với chủ Topic là tui có ý xấu : "Tui muốn cô Ngọc Như cười chơi cái anh chàng ở làng Vũ-Đại nầy".
Nhưng trước hết, tui muốn vạch mặt một nông-dân "dõm", một thầy tu ba-rọi... trước khi Topic nầy đóng.
Dõm ơi là Dõm!
 
Hiện nay mình đang rất muốn giao lưu kết bạn với các bác trng diễn đàn đam mê nông nghiệp, mong muốn làm nông nghiệp thông minh...
Mọi người ai có cùng chí hướng thì liên hệ mình qua sdt:01674656858 (Như) nhé
Hoặc gmail:nguyenngocnhu1408@gmail.com
Bạn ở đâu vậy?
 
Trước cần đem đương sự này ra đã bàn đã .
Tốt xấu ở cái tâm .
Người nào tu chân thiện nhẫn cũng nói mình đang tu , mà họ tu gì ... là tu thân , sai lầm là ở đó . Tâm là căn nguyên là chủ thể của thân căn , tu lại đi tu thân là sai rồi . Đúng ra là chúng ta cần phải tu tâm , Vì sao , vì tu cần phải có tâm buông bỏ mà người tu lại không biết buông bỏ , trái lại luôn có tâm cố thủ chấp mê nên tu cả đời chẳng thành gì vì không lấy tâm buông bỏ làm gốc . Cũng như lấy tâm bình thường làm gốc thì giới định huệ tự nhiên mà thành ...tâm không bình thường luôn cố thủ chấp mê thì phải chăng hiệp thông bát ái là để gạt người ?
Thân !
Chào bạn ungnguyen mình đã nói là không repply lại bạn nữa nhưng đọc bài của bạn mình thấy rất bức xúc bạn trả hiểu cái quái gì về " Chân - Thiện - Nhẫn" cả mà lại giám phỉ báng, mình đang theo nó bạn phỉ báng nó tức là đang phỉ báng mình đấy. Bạn đã đọc cuốn " Chuyển pháp luân" của sư phụ Lý Hồng Chí người sáng lập ra Bộ môn Pháp Luân Công chưa mà lại ở đấy ăn càn nói bậy vậy. Bộ môn này có hơn 100 triệu người tập trên hơn 100 Quốc gia đã chữa được bệnh cho biết bao người trên thế giới và giúp họ tu luyện tâm tính. " Chân- Thiện- Nhẫn" Chân chính là làm việc chân, nói lời chân, không lừa dối, không nói dối, làm việc sai mà không che đậy. Thiện chính là có tâm từ bi không bắt nạt kẻ khác, cảm thông kẻ yếu, trợ giúp kẻ yếu, lấy việc giúp người làm vui, làm nhiều việc tốt. Nhẫn chính là khi gặp khó nạn, khi chịu khuất nhục Thì vẫn khoan dung, tâm vẫn vững vàng, không oán không hận, không nhớ báo thù, có thể chịu cái khổ trong cái khổ, có thể nhẫn những việc mà người Bình thường khó mà nhẫn nổi. Mình đã giải thích cặn cẽ oy nhé nên đừng ăn càn nói bậy. Đây là diễn đàn nông nghiệp tự dưng bạn lại đưa chữ tâm vào đây chẳng khác nào bạn nói mọi người trong diễn đàn làm nông nghiệp không có tâm ak! Thân
 
Câu trả lời hay nhất trong tuần !

==========================================================

Nhân tài cho lắm mà ko được sử dụng - chúng ta đang khỏ phím gì cái gì ? - nông nghiệp thông minh à ??? - chúng ta đang khỏ phím vì hệ lụy của một nền giáo dục ngu dốt mà ra .

Nông nghiệp thông minh là cái gì ??? - ai có thể khái niệm - tôi chỉ biết nông nghiệp tiến bộ áp dụng khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm + với một bộ óc thông minh, sáng tạo mà thôi .

Đúng ra tôi ko comment toppic này nữa - nhưng vì câu trả lời hay nên tôi tám chút - kha kha !!!
Vì sao tôi ko muốn comment - vì như tôi đả nói " nhân tài cho lắm " - Đại học, cao học thì kiểu nào củng có thể học và thậm chí là mua bằng vài triệu đồng - Vô giảng đường, áp cho một cái tư tưởng nhiều mơ lắm mộng, ra trường cứ nghĩ ta là thánh - và cái agri này có lắm thánh xuất hiện rồi - Sống trong cái xã hội này mà làm thánh được à - kha kha !!!
Nhưng được cái là tư tưởng cao - và khi tư tưởng cao thì không làm điều vô sĩ mà thôi .

Sau bao nhiêu năm mơ mơ, mộng mộng được dồn nén từ giảng đường tôi thoát ra được và tự nhắc nhở mình bằng một bài thơ mà tôi đúc kết : ( lâu quá ko nhớ hết )

Ngày mai tôi phải bước vào đời
Nghĩa là bước phải sự chơi vơi
Bỏ lại những gì nơi sách vỡ
Giảng đường thực tế khác xa vời

......................................
........................................

Ngày mai tôi phải bước vào đời
Nghĩa là khóe mắt lệ tuôn rơi
Tại sao trường lớp lừa tôi vậy
Nghe không, không một tiếng trả lời

P/S : nếu chủ top muốn biết thế nào là nông nghiệp " thông minh " của tôi - thì liên hệ @Loan Nguyen - Tôi mời bạn đến chơi!



Tôi làm nông trên diện tích 90 m2 - tại Biên Hòa - ĐN
Quê tôi ở Vĩnh Long

Tôi đang xây dựng mô hình làm nông trên 90 m2 - đấu với 1 ha trồng đu đủ + chăn nuôi + kết hợp + tùm lum + siêu chiến lược của một thánh trên agri này - về đầu tư, lợi nhuận, nhân công và mức độ bền vững về thu nhập trong nông nghiệp

Mọi thứ không đơn giản như ta tưởng đâu .Khi bạn thất bại chán trường, thì tôi sẽ hợp tác cùng bạn. Còn bây giờ tôi có nói gì thì bạn củng nghĩ tôi là một kẻ dở hơi.

Chúc bạn may mắn và thành công !!!
Đừng đổ tội cho nên giáo dục chứ bác...các cụ có câu không thầy đố mày làm nên....cũng có câu học thầy không tầy học ban.....Nó đều đúng cả đấy...nói như bác các cụ bảo là ăn cháo đá bát đấy...học, học nữa học mãi...tất cả ở bản thân thôi.....ai cũng có lý tưởng ước mơ đừng vội phê phán hay chê bai người ta ....có câu rất hay em muốn nói với bác"cười người hôm trước hôm sau người cười" bác nên lưu tâm đến câu này....sống phải từ tốn...
 
Nông nghiệp thông minh là dùng trí óc và máy móc công nghệ cao...chớ ai lại chân lắm tay bùn đẫm cả mình như hồi xưa...mà bác nào ko biết nông nghiệp thông minh làm chung với chủ thớt xinh xinh kia là biết ngay thôi mà..hớ hớ

Thông mới chả minh. Cái nào chi phí rẻ nhất thì chọn. Giá thành sản phẩm phải rẻ thì mới tồn tại và phát triển được. Em thấy nông dân việt nam cực kỳ thông minh về vấn đề này. Hehe

Tiếc là giá bán sản phẩm nông nghiệp ở mình rẻ quá! Nếu nó cao như ở nước ngoài thì có lẽ nông nghiệp mình công nghệ cao cực kỳ!
Lúc trước ông cha mình làm ruộng cuốc đất fồng cả tay...cho trâu kéo...rồi đến khi máy móc ra đời..cái ông thánh máy cày ra đời cày rầm rầm bằng cả chục con trâu..như thế là cải tiến rồi đó bác..hehe...mà cái fần cày ruộng của vn mình chắc ko còn cải tiến dc nữa..hihi..nông nfhiệp vn mình bây jờ chưa bằng nông nghiệp mỹ những năm 90..mà khi mình bằng nước mỹ bây jờ chắc cũng xuống lỗ hết rồi nhĩ..

Bác cứ khen thằng mỹ chê việt nam mình! Em hỏi bác nếu bây giờ ở mỹ nếu chỉ có 1 miếng ruộng vài trăm m2 cần thuê cày bừa xem chi phí bên nó hay bên mình rẻ hơn không? Thậm chí nó còn bó tay luôn không thuê được! Không phải cứ xử dụng máy móc làm việc là hiện đại và rẻ đâu nhé! Mà đã làm kinh tế thì cứ rẻ là quyết thôi! Giá thành cao thì lỗ chổng vó.
 
Đừng đổ tội cho nên giáo dục chứ bác...các cụ có câu không thầy đố mày làm nên....cũng có câu học thầy không tầy học ban.....Nó đều đúng cả đấy...nói như bác các cụ bảo là ăn cháo đá bát đấy...học, học nữa học mãi...tất cả ở bản thân thôi.....ai cũng có lý tưởng ước mơ đừng vội phê phán hay chê bai người ta ....có câu rất hay em muốn nói với bác"cười người hôm trước hôm sau người cười" bác nên lưu tâm đến câu này....sống phải từ tốn...
cảm ơn bạn ! Tôi đả xóa các comment của mình - tôi ko biết cách tự xóa - ai biết chổ để xóa bài thì chỉ giúp - tôi cảm ơn - tôi xóa luôn báo lổi - phải gõ vào mấy ký tự mới được .

Thế bác và kể cả chủ top biết tui nói về cái gì ko ?

Thế bác đoán được chủ top tìm người để làm cái gì ko ?

Thế bác biết vì sao tôi xóa các comment của mình ko ?

Tôi còm ment như vậy là từ tốn lắm rồi - nếu ko từ tốn thì tôi nói thẳng là làm được - thì ỉa tui ăn nè - nhiều mơ lắm mộng - tay ko bắt cướp - ý tưởng ! muốn mấy ngàn ý tưởng , về cái gì - từng trãi đi rồi hiểu tôi nói về cái gì .
Tại sao tôi dám khẳng định ỉa tôi ăn - vì tôi nói mé còn ko hiểu thì vào thực tế làm được ỉa tôi ăn nè .

nông nghiệp thông minh, kỹ sư, thạc sỹ, ha, tỷ, dự án. kế hoạch .... kha kha !!! . Lên Biên Hòa coi tôi làm nông nghiệp thông minh nè - chỉ cần 7 ngàn hoặc 10 ngàn thôi - làm nông nghiệp thông minh cả ngày củng ko ai nói gì - 7 ngàn thì được giải khát cafe, 10 ngàn thì giải khác nước chai mọi loại, riêng trà xanh thì 12 ngàn - làm cả ngày luôn, có cả wifi, nhạc luôn, có em nói chuyện luôn. Làm nhóm thì Ai nuôi heo hay và biết làm heo giỏi thì miển phí tất cả . Làm 2 người thì ngựa hay xe tốt củng được miển phí luôn . Vấn đề của nông nghiệp thông minh là giải quyết tiền cơm tháng với phòng trọ thôi, cái này chắc phải qua ngân hàng hay bưu điện .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SMOD có đọc toppic này thì xóa các comment của tôi giúp - kể cả comment này - thông cảm vì đả làm phiền SMOD
 
Last edited by a moderator:
Tình hình có vẻ căng rồi đây. Thôi, em phắng, cám ơn vì mấy xe gạch của bà con.:Hello:
 
Haaa. Ai cũng bảo người VN thích tranh luận những việc không đâu. Đúng thật.
Bạn ấy đăng bài kiếm người đam mê nông nghiệp, ai đam mê thích giao lưu thì lên tiếng thế thôi. Tự nhiên có bác ném tũm một phát câu NNTM là cái gì thế là cả làng xông vào choảng nhau, topic thành võ đài.

Và tôi cũng không là ngoại lệ, bon chen tý cho nó đúng là người VN :)
Với tôi NN thông minh hay cái gì thông minh cũng đơn giản thế này thôi:"Sử dụng đồng tiền thông minh" không chạy theo cái gọi là công nghệ thông minh, kiểu như "văn phòng thông minh", " ngôi nhà thông minh", "chậu trồng cây thông minh", thậm chí đến cả "quần lót cũng thông minh" nốt.. bỏ tiền ra làm rồi một ngày ngồi hối hận vì đã mất tiền vào cái gọi là thông minh đó.
 
Haaa. Ai cũng bảo người VN thích tranh luận những việc không đâu. Đúng thật.
Bạn ấy đăng bài kiếm người đam mê nông nghiệp, ai đam mê thích giao lưu thì lên tiếng thế thôi. Tự nhiên có bác ném tũm một phát câu NNTM là cái gì thế là cả làng xông vào choảng nhau, topic thành võ đài.

Và tôi cũng không là ngoại lệ, bon chen tý cho nó đúng là người VN :)
Với tôi NN thông minh hay cái gì thông minh cũng đơn giản thế này thôi:"Sử dụng đồng tiền thông minh" không chạy theo cái gọi là công nghệ thông minh, kiểu như "văn phòng thông minh", " ngôi nhà thông minh", "chậu trồng cây thông minh", thậm chí đến cả "quần lót cũng thông minh" nốt.. bỏ tiền ra làm rồi một ngày ngồi hối hận vì đã mất tiền vào cái gọi là thông minh đó.
Em lại phải thích Bác lần nữa vì câu " Sử dụng đồng tiền thông minh " của Bác . Em mất 2 ngày theo dõi , đọc lồi mắt hết 8 trang cuối cùng cũng chốt hạ được ít kiến thức qua câu của Bác , tuy nó bao chùm nhiều lĩnh vực nhưng chắc chắn có nông nghiệp trong đó hihi coi như có tí gọi la thu hoạch .
 
Ha ha, có chú Trung và anh AQ101 tham gia làm mình xúc động đậy, nhào vô góp vui.
Thôi lo tập trung chuyên môn. Xin tự giới thiệu những thứ mình có, xem thử có thể tham gia vào "vụ án" này không: Sau gần 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm, hiện tại mình đã nắm được quy trình nuôi ruồi Lính Đen với sản lượng 100kg ấu trùng tươi mỗi ngày. Dự kiến tháng sau sẽ nâng lên mức 300kg, và năm sau sẽ điều chỉnh quy trình nhằm mục tiêu 3 tấn. Tới lúc này sẽ bắt đầu dùng đến máy móc trong khâu cho ăn và thu hoạch.
Khách hàng hiện tại của mình là các trại nuôi tôm càng xanh. Sắp tới sẽ mở rộng đến các loại thủy hải sản khác. Mục tiêu lớn kế tiếp là xuất khẩu ấu trùng khô. Về dinh dưỡng và giá cả, ấu trùng dư sức cạnh tranh được với cám công nghiệp hiện nay.
Ngoài ra còn sản phẩm phụ là phân ấu trùng. Thời gian qua chưa rảnh để nghiên cứu kỹ giá trị sử dụng, mà chỉ bón đại cho cây cối trong vườn. Sắp tới lượng phân sẽ khá nhiều, nên cần tìm đối tác nghiên cứu, sử dụng thử, tính toán hiệu quả, để xác định giá bán cho tốt. Còn không sẽ dùng để nuôi trùn quế, tạo ra hai sản phẩm là trùn và phân trùn, là thứ đã được thị trường chấp nhận và tiêu thụ lâu nay.
Một ứng dụng nữa của ruồi Lính Đen là xử lý cực nhanh các loại phân chuồng. Tháng tới mình mới bắt tay vào làm tại một trại gà 50.000 con ở Bến Cát, biến 1 tấn phân gà mỗi ngày thành nguồn đạm côn trùng, tái sử dụng cho gà hoặc dùng để nuôi kỳ tôm.
Nói chung, hoạt động của mình đều hỗ trợ tốt cho hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi organic.
 
Ha ha, có chú Trung và anh AQ101 tham gia làm mình xúc động đậy, nhào vô góp vui.
Thôi lo tập trung chuyên môn. Xin tự giới thiệu những thứ mình có, xem thử có thể tham gia vào "vụ án" này không: Sau gần 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm, hiện tại mình đã nắm được quy trình nuôi ruồi Lính Đen với sản lượng 100kg ấu trùng tươi mỗi ngày. Dự kiến tháng sau sẽ nâng lên mức 300kg, và năm sau sẽ điều chỉnh quy trình nhằm mục tiêu 3 tấn. Tới lúc này sẽ bắt đầu dùng đến máy móc trong khâu cho ăn và thu hoạch.
Khách hàng hiện tại của mình là các trại nuôi tôm càng xanh. Sắp tới sẽ mở rộng đến các loại thủy hải sản khác. Mục tiêu lớn kế tiếp là xuất khẩu ấu trùng khô. Về dinh dưỡng và giá cả, ấu trùng dư sức cạnh tranh được với cám công nghiệp hiện nay.
Ngoài ra còn sản phẩm phụ là phân ấu trùng. Thời gian qua chưa rảnh để nghiên cứu kỹ giá trị sử dụng, mà chỉ bón đại cho cây cối trong vườn. Sắp tới lượng phân sẽ khá nhiều, nên cần tìm đối tác nghiên cứu, sử dụng thử, tính toán hiệu quả, để xác định giá bán cho tốt. Còn không sẽ dùng để nuôi trùn quế, tạo ra hai sản phẩm là trùn và phân trùn, là thứ đã được thị trường chấp nhận và tiêu thụ lâu nay.
Một ứng dụng nữa của ruồi Lính Đen là xử lý cực nhanh các loại phân chuồng. Tháng tới mình mới bắt tay vào làm tại một trại gà 50.000 con ở Bến Cát, biến 1 tấn phân gà mỗi ngày thành nguồn đạm côn trùng, tái sử dụng cho gà hoặc dùng để nuôi kỳ tôm.
Nói chung, hoạt động của mình đều hỗ trợ tốt cho hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi organic.
Chà chà, ngẫu-nhiên, tui may-mắn đọc được những dòng trên của bạn jnbgyu, tui mừng quá!
Thưa, tui đã nuôi Ruồi Lính Đen. Nuôi chưa được bao lâu, rồi tui định sẽ nuôi phối-hợp nuôi chung Trùn với Ruồi Lính Đen, nhưng tui thất bại. Sau đó, tui nghĩ tại sao, bởi Trùn và Ruồi Lính Đen sống mạnh trong hai môi-trường pH khác nhau.
Tui nghĩ là vậy. Còn bạn jnbgyu thấy sao? Thưa, tui muốn học những điều bạn đang làm, và tui ao-ước được bạn chỉ-dẫn. Thưa, xin bạn cho tui được cái may trao đổi với bạn, email của tui là trungthuvan@gmail.com
Trong khi chờ đợi, xin bạn nhận lòng ngưỡng-mộ của tui đến bạn.
Thân.
 
Ha ha, có chú Trung và anh AQ101 tham gia làm mình xúc động đậy, nhào vô góp vui.
Thôi lo tập trung chuyên môn. Xin tự giới thiệu những thứ mình có, xem thử có thể tham gia vào "vụ án" này không: Sau gần 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm, hiện tại mình đã nắm được quy trình nuôi ruồi Lính Đen với sản lượng 100kg ấu trùng tươi mỗi ngày. Dự kiến tháng sau sẽ nâng lên mức 300kg, và năm sau sẽ điều chỉnh quy trình nhằm mục tiêu 3 tấn. Tới lúc này sẽ bắt đầu dùng đến máy móc trong khâu cho ăn và thu hoạch.
Khách hàng hiện tại của mình là các trại nuôi tôm càng xanh. Sắp tới sẽ mở rộng đến các loại thủy hải sản khác. Mục tiêu lớn kế tiếp là xuất khẩu ấu trùng khô. Về dinh dưỡng và giá cả, ấu trùng dư sức cạnh tranh được với cám công nghiệp hiện nay.
Ngoài ra còn sản phẩm phụ là phân ấu trùng. Thời gian qua chưa rảnh để nghiên cứu kỹ giá trị sử dụng, mà chỉ bón đại cho cây cối trong vườn. Sắp tới lượng phân sẽ khá nhiều, nên cần tìm đối tác nghiên cứu, sử dụng thử, tính toán hiệu quả, để xác định giá bán cho tốt. Còn không sẽ dùng để nuôi trùn quế, tạo ra hai sản phẩm là trùn và phân trùn, là thứ đã được thị trường chấp nhận và tiêu thụ lâu nay.
Một ứng dụng nữa của ruồi Lính Đen là xử lý cực nhanh các loại phân chuồng. Tháng tới mình mới bắt tay vào làm tại một trại gà 50.000 con ở Bến Cát, biến 1 tấn phân gà mỗi ngày thành nguồn đạm côn trùng, tái sử dụng cho gà hoặc dùng để nuôi kỳ tôm.
Nói chung, hoạt động của mình đều hỗ trợ tốt cho hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi organic.
OA tuyệt vời vì nông nghiệp bạn đang làm là nông nghiệp thông minh .
Lấy thiên nhiên nuôi dưỡng thiên nhiên và không đi ngược lại với tự nhiên . Nông nghiệp là một nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội , nó gắn liền với xã hội , với thế giới tự nhiên . Bạn đã thông minh khi hiểu được tiềm năng lớn từ con ruồi lính đen , tuy là khởi đầu nông nghiệp là hai bàn tay chứ không có công nghệ máy móc hiện đại thông mình nhưng mô hình nông nghiệp của bạn vẫn được gọi là nông nghiệp thông minh .
Mô hình của bạn đã chứng minh những điều mình nói là đúng .
Vô cùng cám ơn bạn .
YÊU !
Chào bạn ungnguyen mình đã nói là không repply lại bạn nữa nhưng đọc bài của bạn mình thấy rất bức xúc bạn trả hiểu cái quái gì về " Chân - Thiện - Nhẫn" cả mà lại giám phỉ báng, mình đang theo nó bạn phỉ báng nó tức là đang phỉ báng mình đấy. Bạn đã đọc cuốn " Chuyển pháp luân" của sư phụ Lý Hồng Chí người sáng lập ra Bộ môn Pháp Luân Công chưa mà lại ở đấy ăn càn nói bậy vậy. Bộ môn này có hơn 100 triệu người tập trên hơn 100 Quốc gia đã chữa được bệnh cho biết bao người trên thế giới và giúp họ tu luyện tâm tính. " Chân- Thiện- Nhẫn" Chân chính là làm việc chân, nói lời chân, không lừa dối, không nói dối, làm việc sai mà không che đậy. Thiện chính là có tâm từ bi không bắt nạt kẻ khác, cảm thông kẻ yếu, trợ giúp kẻ yếu, lấy việc giúp người làm vui, làm nhiều việc tốt. Nhẫn chính là khi gặp khó nạn, khi chịu khuất nhục Thì vẫn khoan dung, tâm vẫn vững vàng, không oán không hận, không nhớ báo thù, có thể chịu cái khổ trong cái khổ, có thể nhẫn những việc mà người Bình thường khó mà nhẫn nổi. Mình đã giải thích cặn cẽ oy nhé nên đừng ăn càn nói bậy. Đây là diễn đàn nông nghiệp tự dưng bạn lại đưa chữ tâm vào đây chẳng khác nào bạn nói mọi người trong diễn đàn làm nông nghiệp không có tâm ak! Thân
Em đọc cuốn sách đó rồi bác ạ .
Trong tâm có đạo thì một bước cũng là đạo , còn trong tâm không có mà cứ chấp vào mấy tiểu tiết luật lệ đó để ép thân sống theo nó là một sai lầm . Nói thì dể mà bạn có chắc mình làm tốt nó một cách tự nhiên và lâu dài không ?
 
Em đọc cuốn sách đó rồi bác ạ .
Trong tâm có đạo thì một bước cũng là đạo , còn trong tâm không có mà cứ chấp vào mấy tiểu tiết luật lệ đó để ép thân sống theo nó là một sai lầm . Nói thì dể mà bạn có chắc mình làm tốt nó một cách tự nhiên và lâu dài không ?
Bạn đọc oy mà lại nói những câu như thế ak hay lại nên google search cưỡi ngựa xem hoa. Đây là diễn đàn nông nghiệp lôi tâm với đạo vào đây là có ý gì. Bạn thích giảng lên chùa mà giảng. Đúng là tri thức giả. Mình không repply bạn nữa đâu! Thân ái chào tạm biệt
 
Back
Top