Gần đây có những tin giật gân với giá vài chục triệu cho một con tắc kè >300g, tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu lại có một âm mưu gì nữa của người anh em phương bắc, giống như trước đây họ mua râu ngô, mèo, móng chân trâu,... cuối cùng đổi lại là những tai hại "cái được không đủ bù cho cái mất", nếu để làm thuốc (bổ) thì với giá tiền đó bạn có thể mua vài chục kg sâm bên TQ???
Tôi chưa biết chính xác là âm mưu gì, tuy nhiên vẫn có cảm giác là "có gì đó khuất tất", mọi người cảnh giác, không nên để sau này nó cười vào mũi chũng ta, lại còn chửi là mình ngu.
Gần đây cũng rộ lên vụ gỗ Sưa, khốn nạn thay, bất nghĩa thay lũ con cháu mất dạy, bàn thờ ông bà bằng loại gỗ này cũng bị chúng gỡ hết xuống ... Hóa ra nó chẳng chỉ mua gỗ Sưa, mà còn mua cả Đạo lý của người Việt rồi.