Trà vinh-Bán Nhím Sinh Sản

  • Thread starter Thread starter 3 Phỉ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trà vinh-Bán Nhím giống

Bán 6 cặp nhím sinh sản, giá 30tr/cặp. Tổng cộng = 180tr.
Bà con có nhu cầu xin liên hệ: 3 Phỉ 0979119891 (khóm 3, tt Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Cảm ơn.
 
Last edited:
Chúc Bác Ba sớm bán được nhím.
 
sao lại bán nhím đi vậy Bác 3??? up phụ Bác nè! chúc Bác sớm bán được Nhím nha!
 
Hôm nay bán nhím chợ nhà
Nhìn qua nhìn lại, không ai mang về.
Sáng mai bán nhím chợ xa
Trả qua trả lại, người ta "lụm" liền.

Chúc Bác Ba sớm bán được nhím......
 
Bán 6 cặp nhím sinh sản, giá 30tr/cặp. Tổng cộng = 180tr.
Bà con có nhu cầu xin liên hệ: 3 Phỉ 0979119891 (khóm 3, tt Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Cảm ơn.

CUỐI CÙNG BÁC CŨNG NGỘ RA.
EM XIN CHÚC BÁC BÁN BUÔN ĐẮC HÀNG
NHÍM ĐANG CÓ GIÁ QUÁ MÀ
MUA VỀ LÀ ĐẺ 10 CHAI CÓ LIỀN.

MẠAAI DZOO BÀ CON ƠI.
THÂN.!


 
có bán thì bán cho nhanh
kẻo giá nó xuống không phanh mất tiền
đã giao thì phải bán liền
giá mà tụt dốc mất tiền thêm lo
 
Nhà nông buôn bán thật thà
Không quen nói thách, không xa, không gần
Giá cả chỉ nói một lần
Nếu không bán được thì "mần" thịt ăn.
 
nhím của bác mấy tháng tuoi . đã sinh sản chưa vậy
 
Nhà nông buôn bán thật thà
Không quen nói thách, không xa, không gần
Giá cả chỉ nói một lần
Nếu không bán được thì "mần" thịt ăn.
bác nói em đã thấy mê
vì nhím bác đẹp chẳng chê tí nào
chỉ vì bác phát giá cao
nên cứ thả vào chuồng trại để nuôi
 
bác nói em đã thấy mê
vì nhím bác đẹp chẳng chê tí nào
chỉ vì bác phát giá cao
nên cứ thả vào chuồng trại để nuôi

Thì ra vì bởi giá cao
Không ai liều mạng, dám nhào vô mua
Xem như giao dịch đã thua
Mang về nuôi tiếp, chờ mùa năm sau.
:9^::D.
 
Thì ra vì bởi giá cao
Không ai liều mạng, dám nhào vô mua
Xem như giao dịch đã thua
Mang về nuôi tiếp, chờ mùa năm sau.
:9^::D.
năm sau nối tiếp năm sau
vẫn không bán được càng đau cái đầu
nuôi nhím hiện dễ làm giàu
nhưng sau đây sẽ đau đầu bác ơi
 
Nhím to nhím đẹp nhím hàng tuyển
Bác Ba phát giá tròn ba mươi
Ai nấy nghe xong cũng đành cười
Bác ơi: " Bớt chút tí tiền tươi "
Thế là Bác ấy lại cười cười
" Nhà nông buôn bán thật thà
Không quen nói thách, không xa, không gần
Giá cả chỉ nói một lần
Nếu không bán được thì "mần" thịt ăn."

Khách nghe thấy lại băn khoăn,
Bác quyết như thế là ăn chắc rồi ???
 
Last edited by a moderator:
he he . Có lẽ đây là topic hay nhất trong box mua bán ngành chăn nuôi mà nuoide từng đọc . Các bác thơ hay quá ... Còn bác nào vào trả giá nữa đi nào!!!!!
 
Khách tận phương xa ghé thăm nhà
Bác Ba mừng quá ra tiếp đón...
"Vụ" mua 'vụ" bán hãy tính sau
Cơm canh trà nước xong cái đã
..Ba mươi ..cứ thế mà làm nhe...
he he..
Chúc bác bán được hàng!
 
Thì ra vì bởi giá cao
Không ai liều mạng, dám nhào vô mua
Xem như giao dịch đã thua
Mang về nuôi tiếp, chờ mùa năm sau.
:9^::D.
bác bảo bác thua đâu có thua
nếu bác hạ giá em sẽ mua
 
Back
Top