Trăn trở về chăn nuôi

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]-->

Ở đây tôi chỉ nói về con vật hoang dã, mà mọi người mới và đang nuôi. Một vấn đề mà tôi vô cùng lo lắng
A- Những con vậy nào nuôi chậm phát triển, bệnh hoạn chưa có thuốc trị , hao hụt nhiều
B_Những con dễ nuôi sinh sản nhanh, không hoặc ít bệnh,

- Như thế ta chọn con nào đây, A hay B

Có ai muốn con vật mình nuôi nằm vào điểm A bao giờ , dĩ nhiên là chọn con vật ở điểm B .

Thực tế ở đây là sao nhỉ ????. Có nhiều con nuôi rất thành công về sinh sản, và sản lượng, nhưng giá thành càng ngày càng chìm sâu xuống đáy. Lại có những con nuôi rất khó thành công về mọi mặt, nhưng giá thành càng ngày càng tăng. Có phải đây là luật bù trừ , hay nói 1 cách khác, có công thì được thưởng .
Thế thì sau ….. Chọn....

Con khó nuôi, không biết có nuôi được hay không, hoặc bị hao hụt hết, thì trắng tay. Chon con dể nuôi , nuôi sinh sôi nẩy nở nhiều , rồi ôm chịu vì bán ra bị lỗ vốn, còn không bán chẳng nhẻ nuôi mãi sao? Đến đây …. Có nghỉa là không nuôi con gì hết phải không bà con? . Hãy giúp tôi chọn 1 con đường về chăn nuôi bà con ơi . Nếu nuôi những con được nuôi lâu đời,thì bị dịch bệnh và giá cả bấp bênh, cũng dể bán nhà ra đi. Ví dụ con cá tra, con cá rô đầu vuông, con dê, con bò , con heo v v . Thế là sao bây chừ ??????. Chẳng nhẻ chúng ta không còn ai chăn nuôi nửa sao? Không, vẩn còn chứ ……Cho tôi 1 lời khuyên.....
 


Xin chào Bác Hoàng Khang và bà con.
Đọc bài viết của bác tôi thấy bác cũng tâm huyết với nền NN nước nhà và cũng có những nỗi niềm trăn trở riêng. Tôi xin đính chính với bác một số vất đề sau:
+ Không phải là người trẻ không thích làm NN , Bác cứ tìm hiểu ngay trên D Đ mình đây thôi tôi cũng ước đoán được khoảng 60% thành viên làm NN ( hoặc những vấn đề liên quan đến NN) toàn thế hệ 8x và tôi cũng thấy rằng những người đến nhà tôi tìm hiểu và mua giống tỉ lệ những người trẻ cũng rất cao, không phải tất cả những người trẻ tuổi đều không thích làm NN như bác nghĩ.
+ Ngân hàng NN là làm nhiệm vụ phục vụ cho NN nên phải cho vay để sản xuất NN còn những ngân hàng khác tại sao lại không cho vay để sản xuất NN? Xin thưa với các bác làm NN lãi xuất thấp , rủi do nhiều, rất khó thu nợ bằng cây, con của người nông dân, tôi lấy ví dụ: Bây giờ Nhím xuống giá, trước đây chắc cũng không ít bà con vay vốn ở ngân hàng để mua giống, nếu bây giờ không bán được Nhím, có ông ngân hàng nào dám thu nợ bằng Nhím không?
+Còn vấn đề liên doanh liên kết. Ở nước ta cũng không ít các hiệp hội, liên doanh liên kết như : Hiệp hội vận tải, hiệp hội sản xuất thép...Trong NN có hiệp hội mía đường, hiệp hội thủy sản, hiệp hội cà phê....nhưng đều hoạt động thiếu hiệu quả có lẽ do luật pháp VN mình không nghiêm, công cụ pháp lý hỗ trợ cho người dân và các hiêp hội rất kém. Tôi lấy ví dụ : Giao thông vận tải là mạch máu của nền kinh tế nhưng tại sao Hiệp hội vận tải không đấu tranh để dẹp bỏ nạn mãi lộ của CSGT. Các Hiệp hội mía đường, cà phê, thủy sản...sao không thấy đứng ra bảo vệ nông dân lúc sản phẩm dư thừa, các nhà máy không thu mua nông sản mặc dù đã ký kết hợp đồng với nông dân từ trước. Khi xảy ra tranh chấp, ai bảo vệ Nông dân hay các ông quan tòa chỉ bảo vệ các Doanh nghiệp vì Nông dân không có tiền.
Nói tóm lại vấn đề của NN Việt Nam mình còn nhiều vấn đề nan giải lắm, cái điệp khúc : " Được mùa mất giá, được giá do mất mùa " còn xảy ra dài dài. Dân Việt mình chỉ đoàn kết khi khó khăn hoạn nạn, chiến tranh giặc giã, mưa gió , bão lụt thôi chứ trong làm ăn cũng khó tìm được tiếng nói chung lắm.
 
có lẽ do luật pháp VN mình không nghiêm, công cụ pháp lý hỗ trợ cho người dân và các hiêp hội rất kém. Tôi lấy ví dụ : Giao thông vận tải là mạch máu của nền kinh tế nhưng tại sao Hiệp hội vận tải không đấu tranh để dẹp bỏ nạn mãi lộ của CSGT. Các Hiệp hội mía đường, cà phê, thủy sản...sao không thấy đứng ra bảo vệ nông dân lúc sản phẩm dư thừa, các nhà máy không thu mua nông sản mặc dù đã ký kết hợp đồng với nông dân từ trước. Khi xảy ra tranh chấp, ai bảo vệ Nông dân hay các ông quan tòa chỉ bảo vệ các Doanh nghiệp vì Nông dân không có tiền.
Nếu đúng thật như thế thì bó tay rồi.
 
Chăn nuôi thế nào đây?

Nghe các bác nói thế thật buồn và lo lắm...đó là điểm yếu nhất trong thực trạng ngày chăn nuôi chúng ta. hi hi Giống như gần đây các ông bầu mạnh dạn chỉ ra điểm yếu của VFF vậy !:)
Vậy khi nào chúng ta mới có người dám làm những điều đó?
Chăn nuôi và trồng trọt khó khăn và thuận lợi ra sao, ai cũng biết! Ai cũng bàn! Nhưng chưa ai cùng làm!
Những hình thức chúng ta thường "chữa cháy" trong chăn nuôi như có mô hình nào làm ăn hiệu quả... thì chính quyền địa phượng đưa lên phương tiện truyền thông đại chúng để mọi người biết và học hỏi theo. Nhưng xét cho đúng thì đó là những cách làm tự phát và chưa có hướng đi lâu dài.
Thấy đúng hơn thì người dân chúng ta nhanh nắm bắt thông tin, mạnh dạn đầu tư, ....nhưng hơi liều !!:approve:
Nông nghiệp chúng ta suy cho cùng thì người nông dân là người tự "chèo lái" con đò của mình mà không biết điểm dừng. Vậy ai là người chịu trách nhiệm đó?
Tại sao chúng ta không xây dựng lại nền nông nghiệp từ chổ không đến có 1 và sao này là 2, 3....
Tập trung đầu tư và phát triển ở một địa phương cho hiện đại và mạnh vào...từ đó mà nhân rộng mô hình. Chứ mỗi chỗ làm mỗi kiểu rồi so sánh thì có lẽ chúng ta sẽ đi tìm mãi hướng đi .....

HÌnh như nông dân chúng ta chưa "cùng nhau làm" vì chúng ta thiếu "lòng tin và chưa chiến thắng được cảm giác sợ người khác hơn mình" ha ha ...nên chưa làm được :bash: :bash: :9^:
 
Tại sao chúng ta không xây dựng lại nền nông nghiệp từ chổ không đến có 1 và sao này là 2, 3....
Tập trung đầu tư và phát triển ở một địa phương cho hiện đại và mạnh vào...từ đó mà nhân rộng mô hình
Sai lầm quá.
Chẳng có đại gia nào đủ vốn làm được điều bạn nói.
*
Còn "chúng ta" nghĩa là gì? Là hiệp hội? Là Nhà nước?
*
Đại gia không làm được. Hiệp hội không làm được. Nhà Nước
cũng không làm được. Vậy thì ý tưởng của bạn chẳng là mơ sao?
*
 
Sai lầm quá.
Chẳng có đại gia nào đủ vốn làm được điều bạn nói.
*
Còn "chúng ta" nghĩa là gì? Là hiệp hội? Là Nhà nước?
*
Đại gia không làm được. Hiệp hội không làm được. Nhà Nước
cũng không làm được. Vậy thì ý tưởng của bạn chẳng là mơ sao?
*

Trong tất cả thì ai cũng làm được! Mình mơ vì chẳng ai dám mơ...:6^:...:9^:
 
Xin chào các bác,em là lính mới xin ra mắt.
Hiện em củng chưa có định hướng được là nuôi con vật gì,hôm nay em đọc được bài nầy còn thấy nông dân mình còn khổ dày dày nữa.Thời buổi kinh tế khó khăn,muốn tìm nuôi để thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn (cơm áo gạo tiền) thật là khó.Như bác XuanVu nói và lập ra thớt nầy,để ae tìm hiểu và có hướng đi tốt cho ae.Các bác ai có ý gì hay xin chia sẻ với ae và những người mới như em,em mới vào rum nên có gì không phải xin các bác bỏ qua.
P/s:em thấy nuôi chuột cống nhum,nhưng không biết kỷ thuật và hiệu quả như thế nào.Bác nào có hướng nuôi nào mới xin chỉ giúp em thành thật cám ơn.
 

Ngành chăn nuôi của Việt Nam là 1 mảnh đất béo bở mà? coi cái cty cám con cò người ta làm ăn kìa. Xếp hạng thứ 23 trong tổng số 100 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam sánh ngang hàng với các tập đoàn của chính phủ luôn kìa. Rồi giờ nhìn lại mình, gia nhập WTO rồi mà vẫn "tay không đánh mỹ" thì ăn ai? chưa kể với nền nông nghiệp "không chân" của mình nữa, ngồi viết những bức xức của nông dân chắc thức đến sáng mai chưa xong. Tóm lại là "lão thành" như bác XuanVu hiểu rõ vấn đề thì trăn trở, còn ai không hiểu thì "tự bơi" trong 1 biển lớn trong cảnh "lòng tong bơi giữa bầy cá mập". Thôi! tự an ủi mình vậy, người Việt có tính cần cù sáng tạo vượt khó mà biết đâu 1 ngày nào đó những người có trách nhiệm trong ngành nông nghiệp Việt thôi không cho nông dân "ăn bánh vẽ" nữa thì lúc đó sẽ tự xuất hiện những đối thủ của "cám con cò"!!! ^^
 
Nông dân là những người trực tiếp làm ra sản phẩm Nông nghiệp nhưng lại là người chịu vất vả nhất, chịu rủi ro nhiều nhất nhưng lại là người được hưởng lợi nhuận thấp nhất. Chỉ làm giàu cho Thương lái và những người Bán Cám, Bán Phân , Bán thuốc BVTV va thuốc Thú Y thôi.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top