Biết nói sao cho anh Hoangson121vx ấy hiểu đây ? Biết nói sao đây ? Biết nói sao đây ? ?..?
Chắc tại anh bay nhiều quá. Mang cái tôi bay theo luôn đi để cho nó khỏi loãng chủ đề anh ơi.
Ak em có chuyện này vui lắm kể anh và mọi người nghe: Số là em được giao đào tạo hai lính mới ra trường vào làm tại công ty được một tuần rồi( ngồi bàn giấy máy lạnh ) vừa cho hai anh đi xuống thực tế về.
- Một anh(anh 1) lúc ngồi trên phòng hỏi cái gì cũng biết máy gì cũng biết năng xuất cho ra bao nhiêu sản phẩm tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu có vẻ am hiểu lắm nhiều khi anh ấy nói bay cả em luôn em nghĩ chắc có lính tốt rồi đây.
- Còn một anh( Anh HAI) thì cứ im im hỏi cái gì thì nói đúng cái đấy không hỏi thì thôi khỏi nói cái gì anh không rõ anh ấy nói em có học qua trong trường thôi em nghĩ thằng này không biết đánh giá nó sao ( 2 anh này loại 1 anh)
===== SÁNG NAY em cho hai anh đến sớm hơn anh em công nhân em cho xuống thực tế em chỉ vào một cái máy kêu khởi động nó đi em để lát anh em vào làm luôn.
- Anh 1 đến dòm quan sát dọc ngang ngang dọc ấn 3 nút 3 phát không khởi động được không trúng on/of ( Không thấy nut ON/OF chữ nó bay mất tiêu rồi). Quay ra hỏi em sao không được
có khi nào máy chết nguồn không anh em nói chắc nó chết nguồn rồi
- Em nói Anh Hai lại xem nó chết nguồn không em nó lại nó ẤN 1 PHÁT chỉ 1 PHÁT quạt quay ầm ầm anh 1 lại nói chắc máy nó nguội
em nói với nó umh. chắc nó nguội anh 1 vẫn cười có vẻ đắc í mình nói đúng. XONG
====>VỀ PHÒNG
Thực tế là :Anh 1 ấn 3 phát - Phát thứ nhất anh ấy ấn nút tạm dừng màu đỏ (chắc anh ấy nghĩ on/of vì thường là maù đỏ)
- Phát thứ hai anh ấy ấn nút đẩy sản phẩm ra phía trước
- Phát thứ ba anh ấy nút cuộn sản phẩm
- Anh Hai ấn 1 phát đúng nút on/of
Đầu tuần này em sẽ nói lời chào tạm biệt 1 anh. Chắc các bác biết em sẽ nói lời chào tạm biệt anh nào rồi. Và em cũng nghĩ ra câu nói(nói nhỏ) để anh kia ra đi trong vui sướng là " Chuyên môn em tốt quá em sang mấy công ty nước ngoài làm, làm mấy công ty Việt Nam phí tài năng,lương thấp". Chắc anh ấy vẫn vui cười khi ra đi.