các bác cho em nhiều chuyện với. Em tuổi còn nhỏ thôi, có thể nói là chưa đáng để lưu ý ở đây nhưng đọc mấy cái của các sư huynh thì em thấy các sư huynh chém cũng rực rỡ mà thấy nói mơ hồ quá.
1. Bác trồng cỏ ở đâu? Trồng ở những cái tỉnh, huyện mà chẳng có xí nghiệp, công ty chăn nuôi hay ở xa tít thì thôi nghỉ cho khỏe.
2. Nếu gần nơi tiêu thụ cỏ: bác xem xét cho em cái thằng nào đang thu mua, giá cả ra sao, 1ha thì bác thu bao nhiêu cỏ/đợt, chi phí bỏ ra cho 1ha trồng cỏ là bao nhiêu, trong thời gian 1 năm có lời không, trường hợp 1 thằng đó không mua còn thằng khác không,... đấy là em chưa kể bác trồng cỏ lên ngon lành rồi có thằng đến còn phạt bác nữa vì đất quy hoạch xin phép thuê được cũng chết vật. Theo em được biết thì mấy công ty sữa đang thu mua cỏ rất mạnh nhưng giá cả thì cũng chua lắm đấy là khu vực gần như Đà Lạt milk, vinamilk đấy nhưng giờ thu mua cỏ VO6, Tylo plus... những loại cỏ chất lượng còn cỏ voi giờ cũng cho bò thịt là chính. Người trong nghề rồi còn bị ép thì bác nên suy nghĩ về những mối quan hệ và niềm tin của mình.
3. Nếu bác trồng rau: cái quan trọng nhất là cái đầu ra, bác là người mới vào làm thì chỉ có thị trường chợ, các lái buôn thu mua chứ chẳng có công ty nào, cái này nó còn hẩm hiu hơn cả cơm thiu. Bác nên nghe mấy bác đang thuê đất trồng rau muống ở Hóc Môn, ngày được nghỉ có 4h mà đủ ăn em là nhân viên làm ngành tưới cho cây em được đi nhiều và em chỉ thấy những trở ngại của các bác nông dân thế thôi.
Khi bác thấy cơ hội làm ăn thì người khác cũng thấy có cái khác là bác làm nó thế nào thôi. Nếu không ngại gian nan thì bác nên thử làm điều gì đó.
Một ngày nào bác làm hay người thân làm muốn hệ thống tưới thì hỏi em. Lâu lâu em mới lên diễn đàn chém một lần.