Tư vấn dùm em khi em muốn về quê lập nghiệp.

Chào các bác các chú và các thành viên của diễn đàn:
Em đang làm việc ở tphcm. cuộc sống đô thị bon chen khiến em rất mệt mỏi và đuối sức khi đồng lương của mình cũng chỉ đủ trang trải trong tháng không dư dả được đồng nào.
Em muốn về quê làm nông nghiệp tự làm chủ chính mình. ( quê em ở Hà Tĩnh ).
quê em thì khí hậu khá là khắc nghiệt . mùa hè thì rất nắng và khô, mùa đông thì rất lạnh và mưa dầm. Em không biết với khí hậu như vậy thì nên làm nông nghiệp và chăn nuôi theo cách nào.
Trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp ?
hiện em có khoảng 1000m2 đất vườn và 1000m2 đất ruộng ở gần nhà.
vốn thì em có 50tr đồng thôi. mong các bác các chú và các thành viên của diễn đàn tư vấn góp ý dùm em với.
Em xin chân thành cảm ơn nhiều.
 


Bạn có thể nuôi thỏ, bồ câu... Những loài mà vốn ít, thu hồi nhanh và điều quan trọng là ổn định.
Bạn có thể nuôi 20 thỏ đẻ, trung bình mỗi tháng sẽ có khoảng 100 thỏ con (điều này ko khó nếu bạn tìm hiểu và lắm chắc kỹ thuật nuôi).

Thỏ con bán giống hoặc nuôi thỏ thịt, từ khi tách mẹ tầm 2 tháng là có thể bán thịt. Có đất rộng thì trồng cây lấy lá cho thỏ ăn: rau muống, khoai lang, cỏ... là những loại phát triển nhanh.

Còn nuôi chim thì mình chưa nuôi bao giờ lên ko rõ, bạn tham khảo trên dđ nhé!

Chúc bạn thành công!
 
Thỏ thì có thể nuôi được với vốn 50tr, còn bồ câu thì chẳng ăn thua gì với số vốn đó đâu. Trước khi bạn nuôi con gì , bạn hãy xem địa phương bạn có tiêu thụ con đó không, như nhà HÀNG , KHÁCH SẠN, QUÁN ĂN... CÓ XÀI CON ĐÓ KHÔNG. ĐẦU RA LÀ QUAN TRỌNG HƠN HẾT. Mình là người ít vốn bạn nên xét ở địa phương bạn có những cái gì như; Cỏ, rau bèo, óc, nhái, cá con, hay phế phẩm gì đó... Rồi mới quyết định nuôi con gì. Vì có thức ăn sẵn có , nên đầu tư chi phí trong chăn nuôi rất thấp, lợi nhuận càng cao. Bạn nên lấy công làm lời trước, rồi mới định cơ hội phát lên , làm lớn ra mở rộng trang trại thuê mướn nhân công

Vì dụ; Địa phương bạn có rừng chồi, cỏ quanh núi đèo... bạn nuôi dê , bò rất thuận tiện.
Óc nhái, cá nhỏ, rau bèo, ... bạn nuôi vịt, cá v v
 
Cảm ơn anh haosev, và anh xuân vu đả tư vấn cho em. Thực sự thi em cũng đả có ý định nuôi gà ( em định nuôi gà J-DABACO) em nghe nói loại gà này thích nghi cao với môi trường sống và củng dễ nuôi và cho năng suất cao.
còn về cây trồng thì hiện tại em củng đang đi học một khóa trồng nấm em tính về quê sẻ trồng nấm rơm, mặt khác với 1000m2 đất ruộng em tính trồng hoa cúc và hoa ly. nhưng hiện tại em chưa có tí kinh nghiệm nào hai loài hoa này. và muốn mua giống tốt thi mua ở đâu. Muốn học kỹ thuật trồng hai loài hoa này thi học ở đâu. có thành viên nào biết thì chỉ dùm em.
còn về giống gà nữa ai biết ở đâu bán giống gà này đảm bảo chất lượng thì chỉ dùm với nhé.
 
ok

Chào các bác các chú và các thành viên của diễn đàn:
Em đang làm việc ở tphcm. cuộc sống đô thị bon chen khiến em rất mệt mỏi và đuối sức khi đồng lương của mình cũng chỉ đủ trang trải trong tháng không dư dả được đồng nào.
Em muốn về quê làm nông nghiệp tự làm chủ chính mình. ( quê em ở Hà Tĩnh ).
quê em thì khí hậu khá là khắc nghiệt . mùa hè thì rất nắng và khô, mùa đông thì rất lạnh và mưa dầm. Em không biết với khí hậu như vậy thì nên làm nông nghiệp và chăn nuôi theo cách nào.
Trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp ?
hiện em có khoảng 1000m2 đất vườn và 1000m2 đất ruộng ở gần nhà.
vốn thì em có 50tr đồng thôi. mong các bác các chú và các thành viên của diễn đàn tư vấn góp ý dùm em với.
Em xin chân thành cảm ơn nhiều.

bạn nuôi thỏ cũng rất dễ nhưng không có hiệu quả, có lúc thỏ không đẻ mà đẻ thì bị chết con. phải có ty nuôi mới được. còn nuôi gà thì bị cún h5n1
bồ câu 50tr làm chuồng và trang trai không được đâu
- bạn trông rau là nhẹ vốn và nhanh có hiệu quả kết hợp nuội gà thịt mà gà ta nhé, vần vần sẽ có tiền thôi
- đó là chắc như gạo. chúc bạn thành công
 
Về quê làm ăn

Em ở Đức Thọ nè, cũng mới về quê được gần 1 tháng sau 7 năm ở SG, mới nuôi thử có 50 con gà, đang chờ hết đợt nắng nóng này sẽ đầu tư thêm chuồng trại, dt vườn có mấy trăm m2 nên ko nuôi đc nhiều, đang tính nuôi thêm mấy cặp thỏ nữa, vốn ít quá nên ko biết nuôi thế nào cả?
 
đồng hương - cùng sở thích

chào bạn ẨN CƯ và TINHANHCO. rất vui dc làm quen hai bạn. mình đang đi làm cơ quan ở thành phố hà tĩnh nhưng đam mê chăn nuôi. nếu hai bạn ở gần thì có thể làm quen, nếu cùng quan điểm có thể hợp tác cùng chăn nuôi. yahoo: ky_su_di_cay_2010 sdt 0977870288 or 0919913387
 

Chào các bác đã giã từ SG! Đại gia đình em ở ngay SG, có công việc và thu nhập ổn định mà em còn... đuối ở giữa SG ô nhiễm và ồn áo khói bụi này nên cũng tính kế chuồn... về Cần giờ thôi, vẫn đi về SG được. Có bác nào chung sức với em làm nông ko? Em bỏ của bác bỏ công rồi lời lãi mình tính (thỏa thuận thôi chứ em ko sống bằng nghề này). Vì em ko biết làm nông nhưng thích ở miền quê, giá mà có ai biết mần nông làm chung thì tốt quá. Ngu ý của em chợt phát sinh khi đọc thớt này của mấy bác nên nói đại, có gì ấu trĩ quá thì các bác bỏ qua giùm. Chúc các bác thành công và luôn may mắn!
Em ở Đức Thọ nè, cũng mới về quê được gần 1 tháng sau 7 năm ở SG, mới nuôi thử có 50 con gà, đang chờ hết đợt nắng nóng này sẽ đầu tư thêm chuồng trại, dt vườn có mấy trăm m2 nên ko nuôi đc nhiều, đang tính nuôi thêm mấy cặp thỏ nữa, vốn ít quá nên ko biết nuôi thế nào cả?
 
Hợp tác làm ăn bác phải tìm đúng người phù hợp với định hướng của chung 2 người. Vậy mà còn không vượt qua được lúc gian khó nữa đó bác. Chứ nói gì đến 2 người xa lạ. Rồi khi thuận lợi, rồi chia lợi nhuận, rồi định hướng phát triển tiếp là mở rộng hay ổn định vậy thôi. Nhiều vấn đề phức tạp,...
 
Dạ em biết làm chung là phải hợp vì nhiều vấn đề phức tạp, nhưng đối với em support một bạn trẻ muốn tự làm chủ bằng nghề nông, thay vì đi làm công ăn lương thì cũng có cơ hội. Tất nhiên để hợp lại với nhau mà mần thì còn nhiều vấn đề phải xem xét, tuy nhiên ko phải là ko thể bác ạ. Vì em đã làm nhà nuôi Yến với mức đầu tư khá lớn mà vẫn có thể làm chung, nếu cổ đông là những người hiểu chuyện và có đạo đức nghề nghiệp. Em rất muốn mần nông mà khổ nỗi ko có một chút xíu gì kiến thức, kỹ năng hay kinh nghiệm, vì vậy sẽ từ từ học hỏi thui. Mong được giao lưu với các bậc tiền bối ạ.
Hợp tác làm ăn bác phải tìm đúng người phù hợp với định hướng của chung 2 người. Vậy mà còn không vượt qua được lúc gian khó nữa đó bác. Chứ nói gì đến 2 người xa lạ. Rồi khi thuận lợi, rồi chia lợi nhuận, rồi định hướng phát triển tiếp là mở rộng hay ổn định vậy thôi. Nhiều vấn đề phức tạp,...
 
ve nha thoi

Em ở Đức Thọ nè, cũng mới về quê được gần 1 tháng sau 7 năm ở SG, mới nuôi thử có 50 con gà, đang chờ hết đợt nắng nóng này sẽ đầu tư thêm chuồng trại, dt vườn có mấy trăm m2 nên ko nuôi đc nhiều, đang tính nuôi thêm mấy cặp thỏ nữa, vốn ít quá nên ko biết nuôi thế nào cả?

Vậy là cũng có người có tư tưởng giông mình rồi. Mình cũng có dự định về quê đây ( quê mình ở Bình Định). sau 12 năm vào thành phố học và làm việc, đơn xin thôi việc cũng đã đưa giờ chỉ còn chờ quyết định. Mình dự định sẽ tân dụng diện tích đất vườn có sẵn để chăn nuôi trồng trọt, Mình rất vui làm quen cùng các bạn.
 
Dạ em biết làm chung là phải hợp vì nhiều vấn đề phức tạp, nhưng đối với em support một bạn trẻ muốn tự làm chủ bằng nghề nông, thay vì đi làm công ăn lương thì cũng có cơ hội. Tất nhiên để hợp lại với nhau mà mần thì còn nhiều vấn đề phải xem xét, tuy nhiên ko phải là ko thể bác ạ. Vì em đã làm nhà nuôi Yến với mức đầu tư khá lớn mà vẫn có thể làm chung, nếu cổ đông là những người hiểu chuyện và có đạo đức nghề nghiệp. Em rất muốn mần nông mà khổ nỗi ko có một chút xíu gì kiến thức, kỹ năng hay kinh nghiệm, vì vậy sẽ từ từ học hỏi thui. Mong được giao lưu với các bậc tiền bối ạ.

Bác dám và đã làm: Nuôi yến thì mình không dám nghĩ là bạn chưa có kiến thức gì về nông, chỉ là chưa có kỹ thuật chuyên nghành thôi và mình nghĩ tương lai bác sẽ thành công với những gì bác muốn làm thôi hà! Mình tin vậy?
 
Dạ, nuôi Yến tuy cũng gọi là "nuôi" nhưng hầu như em chẳng làm gì cả bác ơi! Vì thực ra chỉ cần thiết kế, kỹ thuật dụ yến lắp đặt cho ngon lúc ban đầu là Yến tự vô ở, làm tổ và mình... lụm thôi, chứ Yến vẫn sống ngoài thiên nhiên, chỉ khác là thay vì làm tổ trong các hang đá thì nó vô nhà mình làm tổ thôi. Bác Mod cũng nói em ra mắt bằng một bài viết về vụ này nhưng em chưa biết viết ở đâu, nên bắt đầu ra sao nên đang sắp xếp lại cho trình tự rồi báo cáo các bác. Trong lúc làm quen với diễn đàn em lang thang hóng hớt tình hình khắp các box để học hỏi đã bác ạ.
Bác dám và đã làm: Nuôi yến thì mình không dám nghĩ là bạn chưa có kiến thức gì về nông, chỉ là chưa có kỹ thuật chuyên nghành thôi và mình nghĩ tương lai bác sẽ thành công với những gì bác muốn làm thôi hà! Mình tin vậy?
 
Quê tui ở Quảng Bình nè . Theo em anh ko nên nuôi thỏ, theo em anh nên về nhà xem xét lại đã. Hãy nuôi thử vì ở HTĩnh cũng có nhiều mô hình chăn nuôi lắm . Nuôi thỏ mùa mưa cỏ ướt dễ mắc bệnh , mùa nóng thì phải mát mẻ . Theo em thì nên nuôi bồ câu pháp mà mô hình khép kín ngoài tự nhiên chứ không phải trong nhà . Với lại em đang ở quận 7 hcm . Vừa rồi về quê nuôi ếch đang thử nghiệm nên không giúp đuợc về ếch nhưng vẫn có chút kinh nghiêm nhỏ thôi nếu cần thì liên hệ 01667147937 em có thể giúp . Em chỉ nói anh nuôi gì mà có đầu ra dễ mới nuôi thôi.
 
Bác chia sẽ bác đã đầu tư những gì, bao nhiêu tiền, ở đâu, rồi bác làm bao nhiêu nhà, Yến vô được bao nhiêu phần trăm rồi? Đơn giản như bác đã nói thôi!hiii
 
Được bác ạ, em sẽ viết cụ thể từng bước em đã làm và làm như thế nào để mọi người cùng tham khảo. Em chỉ viết câu chuyện cụ thể của riêng em thôi, chứ những người đã quan tâm tới nghề này thì họ vô hỏi cụ gúc là ra hàng tỷ trang tài liệu bác ạ:))
Bác chia sẽ bác đã đầu tư những gì, bao nhiêu tiền, ở đâu, rồi bác làm bao nhiêu nhà, Yến vô được bao nhiêu phần trăm rồi? Đơn giản như bác đã nói thôi!hiii
 
Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia góp ý bàn luận về bài viết của mình. mình thì thật sự muốn về lắm rồi nhưng trước khi về mình muốn học hỏi một số kinh nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi trước đả. muốn làm cái gì thì củng phải tìm hiểu học hỏi và có một ít kinh nghiệm rối mới làm được. mính vốn ít nên ko thể làm theo kiểu thất bại là mẹ thành công được, thất bại để rút ra kinh nghiệm là ko thể vực dậy được, cho nên mình muốn đi tham quan những mô hình trồng trọt và chăn nuôi của các anh em trong diễn đàn để được các bác, các anh em chia sẽ cho một ít kinh nghiệm, hiện tại thì minh đang ở và làm việc ở thủ đức, có ai có trang trại ở gần ko cho em qua tham quan với, em rất vui và cảm ơn nhiều
 
haiza sao ai cũng tranh thủ về quê hết vậy ta!! hi chắc e cũng phải bon chen vài năm hi!! về quê thì thick thâk đó! nhưng lại khó làm ăn quá!!nhìu lúc cũng mún về nhưng mới hc ra lại về làm nông thì chắc hok dc hi phải hok các bác!!
 
Chào các bác đã giã từ SG! Đại gia đình em ở ngay SG, có công việc và thu nhập ổn định mà em còn... đuối ở giữa SG ô nhiễm và ồn áo khói bụi này nên cũng tính kế chuồn... về Cần giờ thôi, vẫn đi về SG được. Có bác nào chung sức với em làm nông ko? Em bỏ của bác bỏ công rồi lời lãi mình tính (thỏa thuận thôi chứ em ko sống bằng nghề này). Vì em ko biết làm nông nhưng thích ở miền quê, giá mà có ai biết mần nông làm chung thì tốt quá. Ngu ý của em chợt phát sinh khi đọc thớt này của mấy bác nên nói đại, có gì ấu trĩ quá thì các bác bỏ qua giùm. Chúc các bác thành công và luôn may mắn!

Chào bác Điểu Nông !
Mình tên Hải là dân xây dựng nhưng lại đam mê nghề nông có lẽ mình sẽ theo đuổi nghề này
Hiện mình cũng đang tìm đối tác để cùng làm( vì mình không có đất), hy vọng sẽ được cộng tác cùng bác.
mail của mình là : tranhai27976@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0975.111.900
Rất mong được hợp tác.
 


Back
Top