Thảo luận Tư vấn làm chuồng nuôi gà

Em đang có công việc ổn định rồi, muốn kiếm thêm thu nhập nên chuyển sáng nuôi gà.
Em xin trình bày như sau:
Vườn nhà em rộng chừng 3000m2, ngoài ra còn cả đồng ruộng phía trước nên thức ăn và đi lại thoải mái, do đó em định nuôi gà thả vườn đẻ trứng.
Em định xây chuồng kiên cố bằng táp lô kích thước khoảng 30m2 để bỏ tổ cho nó đẻ.
Em muốn hỏi về cách làm chuồng với diện tích như trên thì thế nào? hướng chuồng chuyển về hướng nam, nhà có sẵn tấm lợp bro xi măng rồi ạ.
Thứ 2 là nuôi chừng bao nhiêu mẹ đẻ hợp lý, em dự tính dưới 100 con thôi ạ.
Em cảm ơn!
 


Xin lỗi cho mình ké luôn nhà, vì nhu cầu giống nhau mà tạo thêm Topic thì phiền quá

Mình cũng cần tư vấn làm 1 dàn chuồng khoảng 200m2 dành cho việc nuôi gà. Mình nuôi bán chăn thả, tối nhốt vào, sáng thả ra, chuồng chỉ dành để trú mưa gió và ngủ thôi, sinh hoạt thì ra vườn.

Bác nào làm nghề tư vấn tranh trại thì liên hệ với mình nhé

Mail: duongphuoca@gmail.com
 
Làm chuồng thì hướng đông là chuẩn nhất.
Xin lỗi cho mình ké luôn nhà, vì nhu cầu giống nhau mà tạo thêm Topic thì phiền quá

Mình cũng cần tư vấn làm 1 dàn chuồng khoảng 200m2 dành cho việc nuôi gà. Mình nuôi bán chăn thả, tối nhốt vào, sáng thả ra, chuồng chỉ dành để trú mưa gió và ngủ thôi, sinh hoạt thì ra vườn.

Bác nào làm nghề tư vấn tranh trại thì liên hệ với mình nhé

Mail: duongphuoca@gmail.com
Cứ làm bình thường thôi anh có gì đâu. Mùa hè căng thêm cái bạt loại rẻ dưới mái cho đỡ nóng. Có quạt nữa thì càng tốt. Ngoài hiên táp thêm mái khoảng 1,2m để ngày mưa vẫn thả gà dc. Em đang làm chuồng 250m2 nhưng chưa xong. Khi nào xong em úp ảnh lên.
 
Làm chuồng thì hướng đông là chuẩn nhất.

Cứ làm bình thường thôi anh có gì đâu. Mùa hè căng thêm cái bạt loại rẻ dưới mái cho đỡ nóng. Có quạt nữa thì càng tốt. Ngoài hiên táp thêm mái khoảng 1,2m để ngày mưa vẫn thả gà dc. Em đang làm chuồng 250m2 nhưng chưa xong. Khi nào xong em úp ảnh lên.

Mình thì muốn làm chuồng cho chuyên nghiệp luôn, mình đỡ tốn công cho ăn uống, áp dụng 1 tí công nghệ để mình tiết kiệm chi phí công sức và hao phí, ví dụ như máng ăn làm sao cho gà ko thể bới dc, ko bị hao phí, máng uống thì dạng có bồn nước ở trên, rồi thùng ở dưới có máy pha vitamins, và các khoảng chất theo thiết kế riêng, đúng với nhu cầu gà cần và ko bị hao nước hao thuốc..... dạng vậy đó. Chứ làm đơn sơ thì ko cần phải lên hỏi các a làm gì. Anh chị nào làm nghề thiết kế chuồng trại thì liên hệ e nhé ^^
 
Anh nuôi gà gì vậy? Gà ta thì phá chuồng ghê lắm đấy. Máng ăn thì dùng ống pvc ấy. Em thử các loại thì pvc vẫn khả thi nhất
 
uhm, mình nuôi gà ta, nó quậy lắm, 1 tuần tuổi nó đào bới sàn trấu tùm lum, làm máng ăn máng uống đầy trấu, phải vệ sinh hoài mệt quá nên định tìm mô hình nào chuyên nghiệp hơn để khỏi tốn công
 
Tôi ko có làm nông - và tôi củng ko thích tranh cải - đúng ra thì tôi ko coment làm gì - mất công tranh cải - mệt

Vì bạn là nữ nên tôi có một số góp ý như sau ( chỉ mong mấy pro đừng có phán vội ) :

- Làm chuồn thì chẳn quan trọng hướng mà phải quan trọng là gió
+ Nếu ở miền nam thì tránh mùa gió chướng ( gà bị lạnh ) - tránh mùa gió nồm ( gió đông nam ) gió khi trời đổi hướng chuẩn bị chuyển sang gió bất và lập đông , sẽ mang nhiều bệnh dịch
+ Nơi đặt chuồn thì tránh hướng gió thổi thẳng vào nhà - vì sẽ hửi mùi phân ( quan trọng nhất đấy )
+ Cửa chuồng hướng đông hoặc hướng tây - vì nơi cửa chuồn củng là nơi vách ko chắn gió ( cho ta dể quan sát ) - khi nắng sáng gọi vào hay nắng chiều gọi vào ( nói chung là lúc mặt trời nghiêng ) thì ta hứng được ánh mặt trời để làm khô phân gà trong chuồn

- Làm chuồn chẳn quan trọng kiên cố hay ko - cái quan trọng là làm sao để chống trộm - cách làm chống trộm thì tui ko nói nhé - cái này thì các chuyên gia sẽ tư vấn cho bạn

- 30 m2 thì làm chuồn - ngang 1.5 x chạy dài 20 - dể vệ sinh và thoáng nhất - còn nuôi thả lang thì làm chuồn cộng sinh khỏi quét dọn cho khỏe - cái này thì tui củng ko nói - để các chuyên gia tư vấn cho bạn

- Máng ăn để tránh bươi đổ thì dùng bánh xe ô tô cắt đôi ra - sẽ có được 2 cái máng ăn kiên cố

- Nuôi bao nhiêu mẹ đẻ là hợp lí - cái này tùy thuộc vào nguồn thức ăn bươi mổ nhé - nếu có 1 cây rơm + 1 đống rác + bải cỏ thì đẻ tốt củng chừng 50 con - còn theo các chuyên gia thì mấy trăm hay cả ngàn vẩn được - cái này thì bạn hỏi các chuyên gia nhé

- Mổi con gà trống thì đạp mái tốt cho khoảng 10 gà mái - bạn làm sao để các nam thanh hòa thuận thì bạn làm nhé - cái này củng là bí mật nhé - mà bí mật thì hảy hỏi các chuyên gia - họ sẽ tư vấn cho bạn

Tui biết bao nhiêu - tui nói hết bấy nhiêu - vì tui ở TP và ko có làm nông - nên tui sợ các chuyên gia chất vấn lắm .

Thôi ! chào bạn !
 

Last edited by a moderator:
Anh lý luận quá, mà chả có ra dc vấn đề, toàn lý luận trật đường rầy, a nên đi viết sách nuôi gà đi, còn ở đây là thực tế. CỨ trc khi vào thì lại có cái câu Ko tranh cãi mệt, mà vào toàn nói gì đâu ko
 
dieu kien nuoi ga thit, nuoi ga de phi lam' vi ga de ko can thiet phai co ko gian toot nhu vay
 
Hehe.em làm xong chuồng úp máng ăn máng uống của em lên đảm bảo bác mê ngay. Toàn đồ tự chế. Còn lốp xe làm ổ gà đẻ thì hay hơn. Bần cùng mới làm máng ăn. Gà nhảy vào ỉa bẩn lắm
 
dieu kien nuoi ga thit, nuoi ga de phi lam' vi ga de ko can thiet phai co ko gian toot nhu vay
mình chưa hiểu a nói gì cho lắm, a nói kỹ chút được ko
Hehe.em làm xong chuồng úp máng ăn máng uống của em lên đảm bảo bác mê ngay. Toàn đồ tự chế. Còn lốp xe làm ổ gà đẻ thì hay hơn. Bần cùng mới làm máng ăn. Gà nhảy vào ỉa bẩn lắm
Mình thì làm ổ đẻ bằng cái rổ đan tre người ta bán ngoài chợ, 10 đến 15k/cái tùy lớn nhỏ rồi lót trấu vào cho ấm trứng. Mình lót ở hơi cao chút, tầm 1m đến 1m2, tránh gà khác vào phá, còn lốp xe thì e ko biết cách làm, có gì bác hướng dẫn với nhé, có hình thì úp lên học hỏi
 
Anh lý luận quá, mà chả có ra dc vấn đề, toàn lý luận trật đường rầy, a nên đi viết sách nuôi gà đi, còn ở đây là thực tế. CỨ trc khi vào thì lại có cái câu Ko tranh cãi mệt, mà vào toàn nói gì đâu ko
Củng vì cái loại như mày - nên đầu câu tao luôn dùng từ cho mày đọc mà cảm thấy mình nhục - hiểu chưa .

Tao ko viết rõ ràng là tao ko muốn cho mày học hiểu chưa

Trên đời - đi thuê ko nổi 1000 m2 đất - vốn ko có phải hùn hạp tùm lum - mà nổ thì đéo ai chịu nổi

Nuôi mấy ngàn gà - mấy chục dê - mổi tháng thu nhập vài chục triệu - quê lắm rồi mà tao ko nói .

Chứ ko phải ra trường thất nghiệp - kéo đám đi hùn hạp làm nông - thuê ko nổi 3000 m2 - long nhong mà chảnh - giờ dựa hơi thằng nào - tự sướng của người ta là của mình

Chưa từng thấy ! - Đúng là chỉ có trên agri.
 
Củng vì cái loại như mày - nên đầu câu tao luôn dùng từ cho mày đọc mà cảm thấy mình nhục - hiểu chưa .

Tao ko viết rõ ràng là tao ko muốn cho mày học hiểu chưa

Trên đời - đi thuê ko nổi 1000 m2 đất - vốn ko có phải hùn hạp tùm lum - mà nổ thì đéo ai chịu nổi

Nuôi mấy ngàn gà - mấy chục dê - mổi tháng thu nhập vài chục triệu - quê lắm rồi mà tao ko nói .

Chứ ko phải ra trường thất nghiệp - kéo đám đi hùn hạp làm nông - thuê ko nổi 3000 m2 - long nhong mà chảnh - giờ dựa hơi thằng nào - tự sướng của người ta là của mình

Chưa từng thấy ! - Đúng là chỉ có trên agri.

Thôi a ơi, đàn ông ra dáng đàn ông đi, sao lại đàn bà mặc váy, khóc lóc miết thế!!!^^ Giờ thì tôi lại nghĩ a là Pê rồi đấy, khóc suốt, khóc từ topic này sang topic khác mà vẫn chưa nín. Nhưng thôi a kiếm người khác mà khóc đi, tôi ghét đàn ông mặc váy khóc lóc lắm anh ơi.

Anh nói ai ko thuê nổi 1.000m2 đất nhỉ??? ^^ ai ko vốn phải đi hùn hạp, ai nổ, anh nói tôi đấy à??!!! A biết tôi là ai, ở đâu ko mà nói thế nhỉ ^^ Hehehehe, a đọc ở đâu ra cái vụ tôi ko tiền thuê đất thế, ko tiền hùn hạp thế, anh add link lên thử xem hay là anh nghĩ tôi cũng như a nên a khóc lóc thế nhỉ!!!!!

Tôi nuôi vài nghìn gà, vài chục dê và bò nữa, anh viết thiếu rồi ^^, và thu nhập của tôi thì a ko biết được đâu, đừng nói vài chục triệu mỗi tháng, người ta cười đấy, còn a quê là vì a ko có thu nhập được như tôi, quê thì mặc xác a, sao lại lên đây vừa mặc váy vừa khóc ấy nhỉ????!!!! ^0^

Tôi ko có ra trường, tôi chỉ học hết cấp 3 thôi là ngưng rồi ^^, lần này a quê thiệt rồi nhé, đã ko biết còn mở mồm nổ cho lớn. Ở trên nói tôi ko thuê nổi 1.000m2 giờ thì lại nói 3.000, có lẽ a có vấn đề về tâm thần rồi, anh nên đi kiểm tra đi, ở HCM có bệnh viện tâm thần ấy, chỗ đại lộ Võ Văn Kiệt ấy, anh đăng ký ko tôi sẽ đăng ký giúp cho!!!!! ^^

Nói cho anh biết là đất thì nhà tôi ko thiếu, chả cần đi thuê ^^ Còn tôi long nhong hoài sao vẫn có tiền xài, anh đi làm nhiều quá mà sao ko thấy tiền đâu vậy, đầu tư đi, làm giàu đi, coi ai ngu ai khôn biết liền, lên đây khóc mãi
Thôi a nín đi nha tôi cho vài cục kẹo nè, ngắm rồi ngủ ngoan hén, nhớ là mặc quần nhé, đừng mặc váy bị cảm đấy

20141012_133817.jpg

20141012_133838.jpg
20141012_133854.jpg
20141012_162528.jpg
20141012_162858.jpg
20141012_163848.jpg


20150214_075049.jpg
20150214_075056.jpg

20150214_075056.jpg

20150214_075118.jpg
20150214_075133.jpg

20150405_150003.jpg
20150405_150012.jpg
 
Nhất quá tam - 3 lần thôi nhé !

lần 1 là chuyện - con người ẳm con heo 200 kg - để cho biết con người của mình là dạng ăn nói thiếu suy nghĩ

Lần 2 là giải thích 1 triệu nuôi gà ra 40 triệu / năm - để cho biết con người của mình chỉ nói khoét, thiếu thực tế

lần 3 này nhé - thuê ko nổi 1000 m2 là 1 mình đi thuê - còn kéo đám đi thuê thì củng ko thuê nổi 3000 m2 - đọc mà ko hiểu thì có thấy con người của mình cẩu thả trong suy nghĩ củng như trong cuộc sống hay không .

Còn cái chuyện nuôi mấy trăm mấy ngàn gà mái đẻ - 5 ngày bán giống 1 lần - hay thu nhập mấy chục triệu / tháng - thì bây giờ học làm chuồn là vừa rồi - nhé ! - Tôi ko nói và củng ko dạy lần thứ 4 nhé .

P/S : tôi củng chẳn nhìn thấy cái hình nào cả đâu - và củng khỏi pót lại mất công - tôi ko dạy lần thứ 4 đâu nhé - an tâm đi - ko vào đây mà nhảm nữa vì tôi củng chẳn ra cái đách gì khi nhảm ở toppic người ta

Bye bye !
 
Last edited by a moderator:
Tôi thì thấy a làm xàm làm xàm như đang cạp cây tràm ấy ^^

Anh nói mà đầu ko suy nghĩ: Anh nên biết có 1 câu chuyện về Ninja Nhật tập nhảy cao. Muốn nhảy qua 3m làm sao nhảy dc, chỉ có cách trồng 1 cái cây từ nhỏ, và nhảy qua nó hoài, nó cao tới đâu ráng tập nhảy qua đến đấy thì lúc nó cao 3m thì Ninja sẽ nhảy qua dc 3m, giống như việc anh ẳm heo 200kg đi tắm ấy ^^ Anh nên nhớ, anh nói chuyện a tưởng người ta ko biết chứ thật ra người ta biết rồi, và a dốt đến mức, con người bây giờ đã khiêng dc max 400 500kg rồi, a quá thiển cận để nghĩ rằng ko ai ôm nổi con heo 200kg, nhìn lại xem đầu mình còn chất xám không vậy a????!!!!

Thứ 2 là nuôi gà 1tr thành 40tr a thấy tôi nói khoét vì a biết rằng: chính bản thân a ko làm được, và a tỏ ý ganh tị, giữ cái bảo thủ cũ xì như khoai mì trong đầu anh đi. Ý anh là thế, nhưng thực ra người ta đã đi đến cung trăng rồi mà ko biết, lười biếng, ko dám thử là thất bại dài dài, a ko thể có dc thành công đâu, a đừng làm lớn, đừng phát triển, cứ nuôi vài con gà ăn thịt được rồi, a mà làm nhìu thì với người đầu óc thiển cận, và nhát gan, rồi ko tự tin là mình sẽ làm dc, anh sẽ phá sản đấy + thêm lười biếng nữa là a sẽ thất bại lớn đấy

Thứ 3 là chuyện đi thuê, tôi ko đi thuê, cũng ko hùn hạp với ai, ko kéo đám đi thuê của ai hết, nên dù a nói 1 hay 3.000 thì cũng vậy thôi, a nên kiểm tra tâm thần của mình lại đi, đừng ở đây mà dạy này dạy kia, anh pro quá thì đâu ngồi đây mà nói xàm. Và xin nói với a rằng, tôi chưa từng xin a chỉ dạy gì hết, nên đừng có dạy, về dạy con anh, cháu anh ấy, dạy nó làm giàu theo kiểu cha nó là thế nào, làm giàu kiểu gõ phím, bấm chuột, làm giàu kiểu dạy người ta nói xàm càm ràm như mấy ông già sắp xuống lỗ ấy ^^. Còn việc thuê đất ấy, tôi cũng ko cần thuê, nhà tôi còn 15.000m2, xài ko hết mà đi thuê làm gì anh, tôi đâu ngu đi phí tiền như lời a làm xàm.

Thứ 4 là việc làm chuồng. Anh mới là người nên học cách đọc cho hiểu tiếng việt ấy, đầu óc ngu si đến nổi đọc ko hiểu ^^ Tôi ko hỏi cách làm chuồng nuôi gà như thông thường, cái đấy tôi tự tay làm đủ rồi, cái tôi cần là cách làm chuồng CHUYÊN NGHIỆP, anh đọc kỹ lại nhé, làm chuồng theo kiểu chuyên gia thiết kế cho các cty ấy, nên a đừng mở mồm mà dạy lần 4 lần 5 ở đây nhé, a còn gà lắm đừng to còi, tôi 30t thôi mà tôi dám nói a vậy là biết rồi. Nếu a nhỏ hơn tôi, tôi sẽ xem a như mấy thằng trẻ trâu sống ảo khóc lóc bù lu, còn nếu a lớn hơn tôi thì tôi coi như đang nói chuyện với mấy ông già sắp chết, ko thèm chấp với người sắp xuống lỗ nhé, cứ dạy thoải mái đi, kẻo die ko còn cơ hội mở mồm ra dạy bảo....

Anh dám thề trên cái mạng của a là a ko nhìn hình tôi post chứ, nếu ko nhìn sao lại biết tôi post ^^ Và tôi cũng ko post lại, vì a đâu có mắt đâu mà post làm gì ^^. Đó giờ sự thực là sự thực, chỉ có trên Agri mới có người coi sự thực như mình nói xạo ^^ Mà thôi kệ, ai xạo thì cứ xạo, ai thực cứ thực, miễn sao mình sống thực, làm thực, nói thực là đủ, ai là người sống ảo thì kệ cha họ hehehhe^^
 
Toppic nguoi ta gop y hay khong thi thoi zo cự cãi làm mất thì giờ anh em
 
Sao lại cự cãi mình thấy ai có kinh nghiệm chia sẻ cho nhau nhau phát triển thì có phải tốt không? Mình thì không có kinh ngiệm mơi tham gia thôi nhưng mình thấy trao dổi kiến thức cho nhau thì rất tốt mình thì phải học hỏi mọi người nhiều vi mới bắt dầu vào nghề ma
 
Thêm chút gia vị cãi vào cho ae dễ nuốt ha ha! Mình đồng ý với phuocan85 dd thì fải có tranh luận theo hướng xây dựng, chứ nói ra mà sợ bắt bẻ là nói bừa.
 


Back
Top