tư vấn nhanh giùm mình

  • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
  • Ngày gửi
xui quá đang đi honda thì bị 1 con chó nó tông vào xe .hai bố con ngã lăng quay may mà thằng nhóc 5 tuổi chỉ bị ngoài da.mình thì xây xát nhiều phần đầu chấn thương nhẹ.
quan trọng là gảy hai cọng xươn sường hiện đang quấn băng điều trị.bác sỉ cấm đủ thứ trong đó có...không được uống rượu uống bia.
anh em cho hỏi có loại rượu thuốt nào mạnh mạnh dùng cho trường hợp này không? tư vấn dùm mình cảm ơn nhiều .nếu ở thành phố mình cho người đến mua ngay.
 


Xui vậy anh ! Hai cọng mà số mấy vậy anh ?
Anh cần loại rượu để xoa bóp à ? Cái này không cần lắm khi gãy xương anh à, nó chỉ tác dụng tan máu bầm và bong gân thôi ! Bác sĩ bó bột hay ga rô vậy anh ?
 
hai cọng phía sau chả nhớ là số mấy gần phía vai phãi ấy.mấy vết ngoài da khỏi rồi.chỉ có hơi tức ngực khi làm mạnh tay.hoặc cười lớn thôi .bác sỉ chỉ garo không băng bột.
ý anh là có loại rượu nào uống hổ trợ tan máu bầm hay bổ gì củng được.chứ kiểu này bả bắt bỏ rượu hơi bị lâu đây.uống chứ khỏi xoa bóp anh định dùng rượu thuốt ngâm đinh lăng lừa bả...uống có sau không ngọc ?.mấy đứa nó cho 1 ít rể đinh lăng lâu năm (trên 10 năm đấy) bây giờ ngâm sau đây.rồi mật kỳ đà ,mật rắng hổ mang.mật gấu,...quan trọng là phãi ngâm thành rượu mới được .anh còn để trong tủ lạnh nhiều lắm.à có mấy lít mật ong rừng nguyên chất nữa.bổ dùm anh 1 toa uống nhiều nhiều mà không sau là ok.mấy đứa dân tộc nó đem qua loại rượu gì đen thui.uốn vô nó cay lắm....mà không có mùi ..cồn làm sau say.
 
Hihi....vậy là ổn không sao đâu anh. Thứ 2 hoặc thứ 3 em gỏi cho anh một hủ. lên anh thêm đinh lăng và mật gấu mật hổ mang và rượu thêm vô là uống vô tư....
Cái chính là cử vụ kia thôi...hihi !
 
không có mùi ..cồn làm sau say. uống rượu mà không say thì uống làm gì anh nhỉ

- chúc anh sớm hết bệnh nhé . tấn thành chào thân ái anh
 
Có Bác sỹ nào khi khám, chữa bệnh mà không cấm rượu bia đâu ? Tối qua E mới nhậu với mấy BS Viện 175, khi E nói là huyết áp của E lúc đẹp là 10 - 14, lúc không đẹp là 12 - 17,18 thì các Bác ấy nói là cứ uống nhưng đừng uống quá nhiều và thỉnh thoảng cũng phải thăng hoa (dấn ga) một tí cho nó :Huh:.
Vậy nên E nghĩ Bác cứ uống cho máu huyết nó lưu thông, cho dễ ngủ (khó ngủ sẽ dễ bị ho, ngứa, sẽ rọ rạy, sẽ đau, sẽ khó lành sớm,....) chỉ là đừng uống nhiều quá mà thôi.
Chúc Bác mau khỏi để nghĩ và làm nhiều cái hay cho bà con :)
 
Hihi....vậy là ổn không sao đâu anh. Thứ 2 hoặc thứ 3 em gỏi cho anh một hủ. lên anh thêm đinh lăng và mật gấu mật hổ mang và rượu thêm vô là uống vô tư....
Cái chính là cử vụ kia thôi...hihi !
ok vậy là quá tốt em gửi thuốt không củng được miễn là có mac do chú ngọc gửi bả tin ngay. vậy là nhâm nhi 1 chút được.cử vụ kia thì công bằng chứ cử rượu cha nội bác sỉ này tính chơi khâm anh đây.mật rắn hổ mang đang có sẳn 2 cái .bỏ tủ lạnh 2-3 ngày rồi.mật gấu thì nhiều.nếu có thể em ra chổ xe dịch vụ của tụi anh gửi cho mấy đứa nó dùm anh.hoặc alo cho anh cho a hãi đến lấy.
Có Bác sỹ nào khi khám, chữa bệnh mà không cấm rượu bia đâu ? Tối qua E mới nhậu với mấy BS Viện 175, khi E nói là huyết áp của E lúc đẹp là 10 - 14, lúc không đẹp là 12 - 17,18 thì các Bác ấy nói là cứ uống nhưng đừng uống quá nhiều và thỉnh thoảng cũng phải thăng hoa (dấn ga) một tí cho nó :Huh:.
Vậy nên E nghĩ Bác cứ uống cho máu huyết nó lưu thông, cho dễ ngủ (khó ngủ sẽ dễ bị ho, ngứa, sẽ rọ rạy, sẽ đau, sẽ khó lành sớm,....) chỉ là đừng uống nhiều quá mà thôi.
Chúc Bác mau khỏi để nghĩ và làm nhiều cái hay cho bà con :)
mong có dịp anh em mình gặp nhau nha. thật lòng mình chỉ uống nhiều khi có anh em .chứ 1 mình chỉ uống vào lúc gần sáng 1 vài li thôi .ăn cơm không uống.định sẳn dịp ngâm 1 ít rượu thuốt luôn.
nhờ té mà mấy đứa em nó đem đặt sản về nhiều lắm .ngày nào tụi nó củng nhậu mình ngồi không hơi buồn. lang thang vô mục thuốt nam định tìm vài toa thuốt bổ để dành đây.
 

Cháu thấy bác sĩ nói sao sao ấy chứ!?
Thông thường con đi khám bác sĩ hay đưa ai đi khám hay chữa bệnh thì bác sĩ đều khuyên là về nhà nhớ "THUỐC"-"MEN" đầy đủ,....Vậy nên khi về nhà con cứ hút " THUỐC CON MÈO ( Caraven) " và uống " MEN ( bia hoặc rượu) đầy đủ...hehe. Chú cứ làm theo những gì bác sĩ hướng dẫn như con nhé!
Chúc chú nhanh khỏi nha!
 
Chia buồn cũng bạn, cái rủi vẩn còn cái may , thôi cố gắng trị bệnh đi, sẽ sớm lành bệnh thôi LỘC à. Rượu vẩn uống được nhưng uống ít ít thôi. Còn cái kia như Ngọc nói thì .... thì đổi lại ...... mình chỉ chịu thôi he he . Nhớ và đừng gồng mình nha, nó gãy hết 7 cọng sườn luôn đó
 
Chia buồn cùng chu, chuc chu Vân mau khỏecòn cai khoảng tư vân về rượu thuôc.... :Dapdau::Dapdau::Botay::D
 
Chia buồn cũng bạn, cái rủi vẩn còn cái may , thôi cố gắng trị bệnh đi, sẽ sớm lành bệnh thôi LỘC à. Rượu vẩn uống được nhưng uống ít ít thôi. Còn cái kia như Ngọc nói thì .... thì đổi lại ...... mình chỉ chịu thôi he he . Nhớ và đừng gồng mình nha, nó gãy hết 7 cọng sườn luôn đó
cảm ơn bác xuân vủ .đúng là trong cái rủi có cái mai.hôm ấy cả hai bố con cùng đi thằng nhóc xây sát nhẹ chứ có gì mình chắc tiêu luôn.
còn cái vụ kia...tiêu với tay bác sỉ này rồi hắn thừa nước đục thả câu đây . mấy lần đi thu hoạch "hương đồng cỏ nội"cứ đụng kèo hắn hoài. hôm hắn xem phim x quan của mình hắn cười khà khà trông dể nóng lắm.
tây y đã không ưa mình rồi thêm mấy cha đông y hội đồng tiếp nữa chứ.tên nào củng đọc cho mình với bà xã 4 câu của danh y hãi thượng lãng ông .tới câu thứ hai cải lộn quá trời...bán dạ tam bôi tửu .mấy thầy giãi thích là. nữa đêm uống 3 li rượu.mình xin đính chính .là" bán dạ' là nữa lòng. .có nghĩa là 3 li mới nữa lòng thôi 6 li mới đủ đô :)....đến câu thứ ba nhật nguyệt dâm nhất độ.mình chấp nhận nhưng mấy thầy không chịu.cứ nói là ...đó là dành cho người bình thường.riêng anh phãi đọc là" thất thập nguyệt dâm nhất độ" mình bó tay kiểu này chắc đi tu thôi.tụi nó củng không tha. ...chùa nào củng có ni cô anh đi tu trụ trì nào dám nhận:(:(....trời ạ đúng là mỹ nhân tự cổ như danh tướng.chỉ 1 cô chủ quán bên xóm bưng mà gây nên cái cảnh huynh đệ tương tàn vậy đó.phen này nhất định sưu tầm thật nhiều rượu thuốt ,chờ ngày trả thù thôi.
 


Back
Top