Ủng-hộ sản-phẩm nội-địa

Thưa,
Vừa rồi, tui mua 6 thùng làm giá của một công-ty, để tặng cho bạn bè và người thân. Và tui hết sức thất-vọng!
Tui không biết chuyện bán-buôn ở VN như thế nào, nhưng cung-cách giao-tế của công-ty làm thùng giá bán trên toàn quốc của công-ty nầy khiến tui hết sức ngạc-nhiên!

Và hết sức lo!

Thưa, chuyện gạt-gẫm khách hàng trắng trợn kiểu nầy, như tui đang chứng-kiến, thì chuyện ủng-hộ sản-phẩm nội-địa, có thể nói là tương-lai mờ-mịt lắm!
Kính.
 


Nói về làm giá thì @lequangdata phải cám ơn bác Hai nhiều, vì đã được ăn đến... ngán món giá tự làm (ngon quá, ăn cả tuần nên ngán :))
Trông cây giá hơi gầy, nhưng ăn ngon hơn giá hàng chợ.
++++++
Bác Hai có ý định sản xuất máy làm giá cho mọi nhà không ?
 
Đơn giản nhất trong ..nội trợ là làm giá..cái vô cùng đơn giản với dụng cụ thật thô sơ..đã có từ ngàn năm và rất hiệu quả
Tại sao không dùng mà lại đi mua máy làm giá ?! ( thùng làm giá?)

Như vậy là không biết cả cái đơn giản nhất...thì làm sao biết mình bị lừa..?
Vậy bị lừa là phải rồi
 
Đơn giản nhất trong ..nội trợ là làm giá..cái vô cùng đơn giản với dụng cụ thật thô sơ..đã có từ ngàn năm và rất hiệu quảdây thun,
Tại sao không dùng mà lại đi mua máy làm giá ?! ( thùng làm giá?)

Như vậy là không biết cả cái đơn giản nhất...thì làm sao biết mình bị lừa..?
Vậy bị lừa là phải rồi
Hì hì, bác nầy chỉ được cái là nói.... đúng!
Tui thấy bạn bè thân-nhân cần ăn giá để bị bịnh, nên thay vì chỉ cách làm, tui nhờ bà con trên diễn-đàn cho địa-chỉ của công-ty sản-xuất thùng làm giá để mua. Rồi khi giao, tui hỏi hóa-đơn 2 lần giao, cũng trả lời là không hóa-đơn. Không sao! Rồi sau đó, tui đi mấy ngày, về tới Sàigòn thì bị mắng vốn là giá làm ra giống như cọng dây thun, ốm nhom, dai nhách...! Hỏi, đáp: Đã theo đúng bản chỉ dẫn.
Tui gọi lên công-ty, thì đang nói chuyện, không biết tại sao bị cúp? Tui gọi lại, thì được trả lời là bận quá, phải đi ngay!
Tui chờ 1 ngày, nên mới viết bài lên diễn-đàn như bác thấy. Rồi chiều qua, tui nói chuyện với người đó được, thì được cho biết là chỉ là người bán thôi, anh sẽ trình lên ban Giám-đốc. Vậy là phải chờ "trên" giải-quyết...

Hì hì, người ta "đánh trồng bỏ dùi" rồi. Bán được món nào hay cái nấy! Không cần uy-tín!
Uy-tín không lẽ nó rẽ vậy sao?


Tui tự hỏi như vậy... thì lần sau, tui.... hì hì, lại bị lừa nữa!
Vui muốn.... méo mặt, bác hả?
Thân.
 
Làm giá phải nén nó chật chội thì nó mới mập
Muốn mập nhanh và mập hơn thì bắt chước cơ sở sản xuất tưới Cytokinin
Nó là 1 chất điều hòa sinh trưởng do đầu rễ tạo ra theo mạch nhựa chạy lên ngọn chỉ thị ngọn mọc ra

Công dụng đặc biệt của nó là làm phát triển nhiều về bề ngang mà ít chiều cao ( mập)
Người chơi kiểng họ hay dùng ..Người trồng cây chuyên ngiệp cũng hay dùng để cây xoè tàng mà thấp để dễ hái trái ...vì cao khó hái mà còn dễ bị gió thổi đổ

..nó vô hại xét về ...lý thuyết..
Nếu nó có hại về mặt lí thuyết thì các cơ sở làm giá bị bắt...triệt để rồi

người ta "đánh trồng bỏ dùi" rồi. Bán được món nào hay cái nấy! Không cần uy-tín!

Bác trách oan đấy
Vì tác phong này là của nhân viên không chuyên ngiệp ,và không tận tụy với công việc

Đó là cái rất khó khăn cho các cơ sở mới mở...thái độ của nhân viên sẽ làm mất khách và cơ sở mất tín nhiệm...có sơ sở xụp đổ chỉ vì nhân viên

Nếu bác gặp được chủ cơ sở bác sẽ thấy họ khác hẳn với nhân viên
 
Last edited:
Lấy đậu trộn với cát theo tỉ lệ 1 đậu 3 cát rồi bỏ vào bao cột lại tưới nước ngày 3 lần - 5 ngày là có giá ăn - Đúng không ?
 

Đơn giản nhất trong ..nội trợ là làm giá..cái vô cùng đơn giản với dụng cụ thật thô sơ..đã có từ ngàn năm và rất hiệu quả
Tại sao không dùng mà lại đi mua máy làm giá ?! ( thùng làm giá?)

Như vậy là không biết cả cái đơn giản nhất...thì làm sao biết mình bị lừa..?
Vậy bị lừa là phải rồi
Bác Kiều-Phong thân,
Tui về VN chuyến nầy, mọi việc đều hết sức suôn-sẻ! Chuyện mua nhiều thiết-bị làm giá là tui để hết tình thân-thương của tui đặt trong đó. Được bác cũng nhưa bác lequangdata và các bác khác cảm-thông tui cám ơn nhiều lắm!
Thưa bác, tui mua một loạt thiết-bị làm giá, trong khi tui cũng làm giá, nhưng tui làm vậy là vì:
- Thứ nhứt, tui luôn ủng-hộ sản-phẩm xuất từ trong nước. Bởi tui nghĩ, dùng hàng nội-địa chính là thái-độ ủng-hộ tích-cực.
- Tui lại hết sức chú-trọng về ăn uống lành mạnh, mà tui đang ở VN, thì thay vì tui sau đó trở về Úc, tui chỉ cho bạn-bè thân-nhân của tui, thì là "nghề của chàng", nhưng tui nghĩ : mua ngay một số thiết-bị làm giá cho bà con là nó có ý nghĩa lắm! Là vậy.
Thưa, cách làm của bác, cũng như cách làm của tui đều hết sức đơn-giản lại không tốn.
Cám ơn bác góp ý chia sẻ.
Thân.
 
Đúng ra thì, con người thức thời là không được “quay lưng” với các thiết bị mới dù là thiết bị ấy dành cho 1 việc rất đơn giản

Vì sự mua sắm sẽ làm đồng tiền nó chạy...nó nuôi ai sài nó..cuộc sống sẽ tốt hơn...nhiều người có việc làm

Chắt chiu cần kiệm là mình và xã hội cùng chết ngắc
Đó là chuyện , là bổn phận của người ...chưa già

Nhưng khi mình đã già...thì nên tìm cách xử dụng lại các cách thức của truyền thống...như 1 sự hoài niệm về cha ông và cũng là để nhắc nhở con cháu đừng đánh mất đi cái truyền thống
Tiền cần kiệm lại để...mua thuốc cho mình thì cũng là tiền sẽ “chạy” vào tay bác sỹ để nuôi sống bác sỹ thôi

Già như Ma đầu mà còn lụi cụi đi mua “máy làm giá” thì thực sự Lão tà thấy...sốc
Mà sốc nặng...

liệu Ma đầu đã đến giai đoạn lẩm cẩm chưa đấy?!
 
Đúng ra thì, con người thức thời là không được “quay lưng” với các thiết bị mới dù là thiết bị ấy dành cho 1 việc rất đơn giản

Vì sự mua sắm sẽ làm đồng tiền nó chạy...nó nuôi ai sài nó..cuộc sống sẽ tốt hơn...nhiều người có việc làm

Chắt chiu cần kiệm là mình và xã hội cùng chết ngắc
Đó là chuyện , là bổn phận của người ...chưa già

Nhưng khi mình đã già...thì nên tìm cách xử dụng lại các cách thức của truyền thống...như 1 sự hoài niệm về cha ông và cũng là để nhắc nhở con cháu đừng đánh mất đi cái truyền thống
Tiền cần kiệm lại để...mua thuốc cho mình thì cũng là tiền sẽ “chạy” vào tay bác sỹ để nuôi sống bác sỹ thôi

Già như Ma đầu mà còn lụi cụi đi mua “máy làm giá” thì thực sự Lão tà thấy...sốc
Mà sốc nặng...

liệu Ma đầu đã đến giai đoạn lẩm cẩm chưa đấy?!
Hì hì... tui sốc là phải! Bởi khi mua tui nói rõ:
- Tui cũng là người làm giá ở... xa. Bây giờ tui muốn mua giá hàng nội để giới-thiệu sản-phẩm trong nước của anh, và
- Giới-thiệu cho người nước ngoài nữa!
Người bán cám ơn rối-rít, còn muốn hẹn uống cà-phê nữa!
Mà hởi ơi!
Tui tưởng giếng sâu, nên tui nối sợi dây dài
Dè đâu giếng cạn, tui tiếc hoài sợi dây....!

Lão nghĩ, tình cảnh của tui có giống như vậy không?
Thân.
 
Last edited:
Hàng hóa ở VN thật nhiều cái bất ngờ..ngay đến tôi, bạc đầu lão luyện trong mua hàng vẫn phải dè dặt

Gặp những sản phẩm kém...than phiền sẽ bị người bán chửi ngược lại là :...do bác không biết sài
Hàng trôi nổi.. hàng nhái..hàng giả ..tràn lan

Người mua luôn là người thiệt..người mua lầm người bán không bao giờ lầm

Chính vì thế hàng hiệu dù mắc tiền vẫn có khách vì thương hiệu của họ được nổi lên do uy tín và chất lượng mà ra

Bác có đến SaiGon sẽ thấy cũng là tô bún bò Huế 1 cửa tiệm bán 90.000$ 1 tô mà rất đông khách...họ có 4 cửa hàng ở 4 nơi khác nhau mà vẫn đông khách như nhau
Còn 1 cửa hàng khác bán 25.0000$ tô mà khách vẫn không bằng họ
 
Hàng hóa ở VN thật nhiều cái bất ngờ..ngay đến tôi, bạc đầu lão luyện trong mua hàng vẫn phải dè dặt

Gặp những sản phẩm kém...than phiền sẽ bị người bán chửi ngược lại là :...do bác không biết sài
Hàng trôi nổi.. hàng nhái..hàng giả ..tràn lan

Người mua luôn là người thiệt..người mua lầm người bán không bao giờ lầm

Chính vì thế hàng hiệu dù mắc tiền vẫn có khách vì thương hiệu của họ được nổi lên do uy tín và chất lượng mà ra

Bác có đến SaiGon sẽ thấy cũng là tô bún bò Huế 1 cửa tiệm bán 90.000$ 1 tô mà rất đông khách...họ có 4 cửa hàng ở 4 nơi khác nhau mà vẫn đông khách như nhau
Còn 1 cửa hàng khác bán 25.0000$ tô mà khách vẫn không bằng họ
Lão có đồng ý với tui là, về tâm-lý của người Việt mình:
- Trong số mười sản-phẩm có công-dụng như nhau, thì một số người mua nhẹ dạ (như tui, nói thiệt chứ không phải giỡn nha Lão), cứ nghĩ là món nào mắc hơn thì tốt hơn!
- Đó là chưa kể, mua hàng đắt giá, khoe với bà con nó "le lói" lắm!
Đó là lý-do các cửa hàng bán giá trên trời, vẫn đắt!
Lão có đồng ý không?
Thân.
 
Lão có đồng ý với tui là, về tâm-lý của người Việt mình:
- Trong số mười sản-phẩm có công-dụng như nhau, thì một số người mua nhẹ dạ (như tui, nói thiệt chứ không phải giỡn nha Lão), cứ nghĩ là món nào mắc hơn thì tốt hơn!
- Đó là chưa kể, mua hàng đắt giá, khoe với bà con nó "le lói" lắm!
Đó là lý-do các cửa hàng bán giá trên trời, vẫn đắt!
Lão có đồng ý không?
Thân.
Đúng.
Nhưng tô phở mắc tiền ăn có mùi bò...tô rẻ tiền ăn không thấy mùi bò

cho thắc mắc cái tại sao hôm nay tài khoản của Ma Đầu lại chỉ còn 117$
 
Last edited:
Đó là tui xin xóa hết tài-sản, à quên, tài-khoản của tui. Xóa sạch sành sanh để bắt đầu làm một người mới, không còn chút máu "ma-cà-bông". à quên, "ma-cà-rồng" chút nào nữa... như vậy là tui sẽ sống được bình-thường, không còn hổ-
thẹn, không còn hổn-láo, ông bà tui sẽ quy-tiên suôn-sẻ, không còn dấp... ổ gà, nữa!
Hì hì, tui sẽ trãi chiếu góc vườn, rót một ly rượu Phú-Lễ, đốt một điếu thuốc rê, trồng bằng phân lá mục chứ không bằng phân heo, bị phèn, tắt hoài...
Lão thấy tui biết cách hưởng-thụ đời sống không? Hì hì...
Thân.
 
Bỏ phí tài sản uổng thế...sao không cho lão Tà... để vốn phải đủ mạnh...chơi số đề với motnua..vốn phải nhiều chắc chắn "chủ thầu đề" motnua phải sạt ngiệp
 
Last edited:
Bác Hai và bác @Kiêu-Phong đàm đạo vui vẻ nhỉ ?
Còn cái vụ máy làm giá sao rồi ? Bác Hai quên chưa ?
Đúng là bác chưa gặp được người thiết kế ra cái máy rồi !
Bác Hai có biết cái air lifter pump hay đã thí nghiệm chưa ?
Máy làm giá mà có cái này thì không cần phải mở nắp ra đổ nước nữa...
Hình nó đây :
AH810E119.gif
 
Đúng ra thì, con người thức thời là không được “quay lưng” với các thiết bị mới dù là thiết bị ấy dành cho 1 việc rất đơn giản

Vì sự mua sắm sẽ làm đồng tiền nó chạy...nó nuôi ai sài nó..cuộc sống sẽ tốt hơn...nhiều người có việc làm

Chắt chiu cần kiệm là mình và xã hội cùng chết ngắc
Đó là chuyện , là bổn phận của người ...chưa già

Nhưng khi mình đã già...thì nên tìm cách xử dụng lại các cách thức của truyền thống...như 1 sự hoài niệm về cha ông và cũng là để nhắc nhở con cháu đừng đánh mất đi cái truyền thống
Tiền cần kiệm lại để...mua thuốc cho mình thì cũng là tiền sẽ “chạy” vào tay bác sỹ để nuôi sống bác sỹ thôi

Già như Ma đầu mà còn lụi cụi đi mua “máy làm giá” thì thực sự Lão tà thấy...sốc
Mà sốc nặng... liệu Ma đầu đã đến giai đoạn lẩm cẩm chưa đấy?!
Đồng tiền chạy, thì xã-hội sống mạnh. Nên, nếu đồng tiền nằm một chỗ, thì cơ-thể không được tuần-hoàn. Đó là tui nhận được bài học quý giá từ hãng bảo-hiểm dạy cho tui : bị 1 trận mưa đá, phải thường 50 triệu đô, vậy mà họ lại khoái! Bởi đồng tiền chạy! Tui nhớ đời đó Lão! Còn tiền chạy vô túi bác-sĩ, thì cũng chạy vô túi... y-tá nữa! Khoái! Phải không nào?
Thân.
 
Chúng ta đang ăn tiệc với nhau, nói cườì rôm-rả... bỗng nhai nhằm hạt sạn! Bỏ ăn luôn!
Thôi!
Xin chào quý bạn!
Thân.
 


Back
Top