Nếu a bạn đã từng xuống batri xem ng ta nuôi bò thì tôi nghỉ đúng ra a bạn sẽ không hỏi tôu thế này. Ở đó ngta còn nấu thêm tắm cho nó ăn nữa mỗi con 1 ngày ít j cung 0,5kg tấm.
Bạn thaya nuôi thế mà họ vẫn nuôi ào ào đúng không. lời lỗ thế nào lúc bạn đi xem sao không hỏi thực tế mô hình đó. Còn nếu hỏi tôi nuôi như công thức tôi đưa ra gồm có cỏ và không có cỏ đều có lãi, nếu không lãi thì bỏ lâu rồi
Đonw giản vì giá bò ở đây rất cao, ko có giá như bạn j nói ở Gialai bò chửa 20tr đâu giá này chỉ bằng con bò 5 tháng tôi bán thôi. Thế vẫn còn ít đấy mới bán sáng hôm qua con bê đực 6 tháng 4 ngày 22,4tr là giống Gu mỹ.
Mà muốn bán đc giá đó thì khâu chăm sóc và ăn uống rất kĩ và tốn kém, lãi nhiều hay ít không quan trọng mà quan trọng bê có đẹp không.
Mỗi vùng mỗi khác bê đẹp thì ngta tranh nhau mua giá ngất ngưỡng, bê xấu thì vào xem rồi bỏ về không trả giá luôn,chỉ toàn làm bê thui.
Típ theo là bò đực thịt. Cho hỏi bạn ở trên đó có ai bán bò thịt mỗi con 50tr không. Còn tại sao bán đc thế thì do khẩu phần ăn ở trên đã trả lời. Bò cái tơ ôm chửa thì ôi thôi 35-50tr là bình thường.
Thế đấy ở đây đất ít người đông, nuôi bò thì phải dựa vào cám và tĂ cn thôi. Lãi bao nhiêu ?
Câc bạn đừng hỏi tôi mà hãy xem ngta có tăng đàn hay dẹp nghĩ. Chân thành.
Hihi vơia các bạn thì có thể áp dụng vào những ngày mưa dầm hay bão j đó chắc sẽ hợp lý hơn. Vì nghe hía bò trên ấy sao mà rẽ thế.
Bò nái ở đây xác khá 1,2 lứa thì 300-350kg
Bò nái xác nhất thì 350-400kg
Đực trưỡng thành 550-650kg
Giá thịt lột hiện nay 19tr/100kg thịt. Mỗi con đuc như thế từ 250-300kg.
Cái j cũng có giá của nó. Nơi các bạn nuôi rộng rải nuôi cả đàn, noi tôi thì đát ít chỉ nuôi dc vài con nên phải o bế cho nhon cho đẹp như thế mới bán dc nhiều tiền.
Mỗi nơi phương thức canh tác khâc nhau, giá trị cũng khác nhau.
Bạn nghenong: bò sinh sản nuôi nhốt hoàn toàn không ảnh hưỡng. Cứ như tôi nói đấy. Ai cũng nuôi thế và thấy chẳng ai bị j nên chắc là ok.
bạn thử tính xem 1 ngày tăng trọng đc bao nhiêu, thức ăn công nghiệp bạn bỏ ra bao nhiêu => bài toán lỗ lãi thôi. Nhà anh Lập ở ấp 2 Phú lễ Ba tri bến tre mình về thăm quan 1 lần rồi.