Lecongtuananh không trồng lúa ??
Bài viết rất rõ , rất tỉ mỉ - không giấu nghề - rỏ ràng hơn nhiều bài anh từng viết - Có phải vì anh không trồng lúa ?
Tôi ở TP gần 20 năm rùi - nhà thuê thì lấy đất đâu trồng lúa - nhưng nếu tôi có đất tôi củng ko trồng lúa - cái tui ko cần thì tui cho - tui củng như ông xuanvu thôi - cái cạnh tranh thì ngu sao nói - chỉ nói ít thôi và giữ lại bí quyết
Ai củng zậy mà thôi - còn nhiệt tình là do họ muốn bán con giống - cây giống
Thông cảm nhe chú em !!!
Sẳng đây tôi kể 1 câu chuyện ngày xưa ấy liên quan đến việc nảy mầm cho ae đọc chơi
Lúc học năm lớp 8 hay 9 gì đó - cô giáo dạy môn sinh học ra đề tài về sự nảy mầm của cây và bắt về nhà làm thí nghiệm và ghi lại kết quả để chấm điểm
Đề tài như vầy : lấy 3 cái chén đựng mổi chén 1 ít hạt đậu
Chén 1 để khô
Chén 2 để thêm miếng bông gòn nhúng nước
Chén 3 ngâm trong nước
Tụi bạn bè thì ganh mãnh - tụi nó đọc mấy trang sách giáo khoa nên tụi nó biết bài học sắp tới là sự cần thiết cho việc nảy mầm - nên tụi nó ko cần làm - và vẩn có kết quả là chén 2 mọc nhanh hơn
Kết luận : để cây nảy mầm tốt thì phải có đủ nước, ánh sáng và không khí
Còn tôi thì thật thà - làm theo đề tài - mà oái oăm thay chén thứ 3 toàn nước thì nó lại mọc mầm nhanh
và cuối cùng tôi sai sách vỡ
Kết quả là tôi 5 điểm còn lại ai củng điểm 10
Vừa quê vừa bực - mà đâu có biết - thì mình làm thực tế nó như thế nào thì ghi như vậy - ai nhè mấy ngày sau học tới phần này mới hiểu mình sai trong cuộc đời
Có toppic này nhớ kỹ niệm xưa - và hiểu rõ thực tế hơn câu tôi từng đúc kết " giảng đường thực tế - khác xa vời "