Kính chào các anh, chị trong diễn đàn,
Em mới tham gia vào diễn đàn và xin phép anh, chị chỉ giúp em cách chữa bệnh cho cây mai của em.
Cây mai của em đột nhiên nữa tháng gần đây bị tình trạng héo lá. Chi tiết hơn là nó không héo toàn bộ lá mà chỉ héo ở phần đầu lá. Đặc biệt các lá non. Hình dạng đầu của chiếc lá héo thường bị quặp lại. Em đi ra nơi bán cây cảnh diễn tả cho người ta thì họ khuyên nên bỏ bánh dầu vào. Em cũng mua về bỏ nhưng không ăn thua. Lá vẫn tiếp tục héo và nguy hiểm hơn là em mới phát hiện có 2 con sâu. Em cũng không biết nó là sâu gì. Người nó đầy lông. Đầu có 2 cái râu và đuôi có 1 râu như râu con ốc sên vậy. Trên lưng nó rất nhiều lông và có điểm vàng (khoảng 4 hay 5 điểm vàng).
Túm lại, hiện trạng cây mai của em bị héo lá ngày càng nhiều, lá non và vài lá già bị hiện tượng gặm nhấm.
Từ Tết đến giờ em chỉ bón phân Đầu Trâu, bánh dầu mới bỏ thêm hôm nọ. Có thay đất một lần vào khoảng tháng năm dương lịch.
Em không biết phải xử lý như thế nào mà Tết thì gần đến rồi. Nếu không còn cái lá nào trên cây thì em rầu lắm.
Kính mong các anh, chị chia sẻ cho em kinh nghiệm để giải quyết.
Chân thành cảm ơn.
Ticau
Em mới tham gia vào diễn đàn và xin phép anh, chị chỉ giúp em cách chữa bệnh cho cây mai của em.
Cây mai của em đột nhiên nữa tháng gần đây bị tình trạng héo lá. Chi tiết hơn là nó không héo toàn bộ lá mà chỉ héo ở phần đầu lá. Đặc biệt các lá non. Hình dạng đầu của chiếc lá héo thường bị quặp lại. Em đi ra nơi bán cây cảnh diễn tả cho người ta thì họ khuyên nên bỏ bánh dầu vào. Em cũng mua về bỏ nhưng không ăn thua. Lá vẫn tiếp tục héo và nguy hiểm hơn là em mới phát hiện có 2 con sâu. Em cũng không biết nó là sâu gì. Người nó đầy lông. Đầu có 2 cái râu và đuôi có 1 râu như râu con ốc sên vậy. Trên lưng nó rất nhiều lông và có điểm vàng (khoảng 4 hay 5 điểm vàng).
Túm lại, hiện trạng cây mai của em bị héo lá ngày càng nhiều, lá non và vài lá già bị hiện tượng gặm nhấm.
Từ Tết đến giờ em chỉ bón phân Đầu Trâu, bánh dầu mới bỏ thêm hôm nọ. Có thay đất một lần vào khoảng tháng năm dương lịch.
Em không biết phải xử lý như thế nào mà Tết thì gần đến rồi. Nếu không còn cái lá nào trên cây thì em rầu lắm.
Kính mong các anh, chị chia sẻ cho em kinh nghiệm để giải quyết.
Chân thành cảm ơn.
Ticau