Không chắc tư vấn của bạn có làm được không,
nhưng về lý luận thì có thiếu sót.
Sau đây là lý luận của tôi, rất lạc hậu, nhưng
đúng:
Con sâu đục củ khoai lang, bà con gọi là Hà.
Nó ăn trong củ khoai, rồi lớn lên, trở nên một
con bọ cánh cứng, như con mọt ăn gạo vậy. Nó
nhỏ như hạt đỗ xanh, hay nhỏ hơn. Màu nó đen,
và đầu nó có một cục to. Nó xòe cánh cứng ra,
và vỗ cánh lụa bên trong, đi tìm đực cái với
nhau rồi đẻ trứng. Không biết trứng nó đẻ vào
đâu, nhưng ắt hẳn không vào dây khoai làm giống
rồi. Chỉ khi nào khoai ra củ, nó mới đẻ vào củ
non này. Chẳng có cách nào hàn liền tịt mặt đất
lại để nó không thể đẻ vào củ khoai. Tỷ số củ
khoai lồi lên mặt đất cũng rất ít. Thế mà nó
vẫn đẻ được vào củ. Trời sinh ra nó thế từ ngàn
xưa mà.
Vì vậy, ruộng nào có khoai hà, thì các ruộng trồng
sau và xung quanh đấy, ắt có khoai hà. Hà nhiều
đến nỗi không ăn được củ, và cả ruộng mất trắng,
chỉ gỡ gạc được đống dây cho lợn ăn thôi.
Chỉ còn cách không trồng khoai nữa, thì mấy vụ
hay mấy năm sau mới có thể trồng. Phun thuốc trừ
sâu thì phải phun liên miên, mấy ngày một lần, mỗi
khi thuốc lần trước tiêu hết thì phải phun lại. Vậy
thì độc hại quá, mà tiền mua thuốc sâu móc túi nào
mà chi cho thấu? Lý do là các con Hà không ra đời
và lớn lên cùng một lúc, mà lẻ tẻ con trước con sau,
lúc nào cũng có Hà đi đẻ trứng cho đời sau.
Bà con nghe chuyện tôi kể về con Hà, coi tư vấn của
bạn có cách nào trị được nó không nghen?