Xin hỏi cách trồng lá dương xỉ!!

  • Thread starter Hientrinhbaoloc
  • Ngày gửi

Nghe nói Lâm Đồng có khí hậu và đất đai rất thích hợp trồng các loại lá trang trí như lá dương xỉ, trầu bà... trang trí cho cắm hoa. Nhưng loại cây này rất mới với nhiều người, nên rất hi vọng các bác trong diễn đàn có biết chút gì xin chỉ giùm...!cám ơn rất nhiều..!
Rất mong sự giúp đỡ của mọi người.
Gửi lời chức sức khỏe toàn diễn đàn!
 


Cây dương xỉ mọc hoang ở miền Bắc ViệtNam, vẫn thường bị cắt về phơi khô
đốt lửa nung gạch ngói. Nếu bạn muốn mua hàng tấn, thì bỏ tiền ra thuê
xe vận tải chở vào Lâm Đồng mà bán. Tội gì mà trồng? Ở Mỹ cũng mọc hoang,
gọi là cây Phơn (fern). Web này có hình hàng chục loại fern:
http://www.fernnursery.co.uk/webfernlist.htm
*
Fern_Lace300.jpg

*
Nếu bạn cố tình muốn trồng, thì cuốc bứng cả cụm trên đồi núi, rồi mang
về đặt vào chậu kiểng, đổ chèn đất, rồi tưới nước, đặt lên đôn ngoài sân,
là có cây kiểng ngay.
*
Gốc dương xỉ lâu năm chết khô, hay mọc lông vàng, gọi là lông cu li. Tìm
chọn một gốc thật lớn, ít nhất bằng nắm tay, đã có lông vàng sẵn rồi. Cắt
sửa các cành già, chỉ để lại 5 cuộng dài vài centimet, rồi úp nó xuống,
giống như 4 chân và 1 đuôi. Tưới thêm nước trái loãng, mấy hôm nữa, lông
màu da cam tơ óng lại mọc mượt như con cu li thật, cũng là một thú chơi kiểng.
*
 
Thanks bác nhìu vì lời chia sẻ!!
Em nghe nói là cây dương xỉ em mún trồng được trồng theo phương pháp cáy ghép mô cơ, ngươi ta bán theo cụm hay nhánh j đó và em trồng để bán lá chứ k dùng làm cảnh bác ạ!

Em cũng mới tập làm nông nên k biết gì hết mong các bác giúp đỡ em với nha!
Àh em rất thích con culi cua bác nghe bác nói về nó hay hay, nhưng em k làm được! hic hic!!!
Bác làm được con nào chưa tặng em một con được k ạ!
 
Last edited by a moderator:
Bạn cố tình trồng để bán, thì không ai cấm.
Nhưng nếu bạn chịu khó nghe tôi không trồng mà vẫn có bán thì hơn.
*
Con Culi lúc tôi còn nhỏ, thấy người ta có, nâng niu và quý trọng
lắm . Đến khi tôi đi Cao bằng, Bắc Kạn, thì thấy đầy ra trong rừng .
Tôi mang về một con bự rất đẹp, bày trong nhà . Bà con hàng xóm coi
có thấy thì khen vài câu, nhưng chẳng ai muốn lấy về nhà, nên cuối
cùng tôi phải quăng vào sọt rác.
*
Chuyện này kể riêng cho bạn nghe thôi, đừng lên Cao Bằng, Bắc Kạn
mà kể, người ta cười đó.
*
Một lần tôi đi huyện Chợ Rã, gần hồ Ba Bể, cũng lượm một cụm Phong
lan rất to đẹp, để ở cạnh đường, tính mang về xuôi. Bà con thấy vậy,
hỏi mang về làm gì, và sau khi nghe tôi kể, bèn nói, Phong Lan này
muốn lấy thì có cả Tấn, mang xe tải mà chở, chứ bê một cụm lên xe
chở khách thì tốn công lắm . Cuối cùng, tôi cũng nguội lòng yêu lan,
mà đành kệ em nó phai tàn ở bên đường.
*
Trên rừng có nhiều thứ ta cứ tưởng là có giá trị lắm, nhưng chỉ có
giá trị khi có người bỏ tiền cho ta cầm làm cọc để đi buôn thôi .
Nếu chỉ nghe nói, bạn đừng dại mang 5-10 tấn dương xỉ về Đà Lạt,
kẻo không bán được thì mất hết tiền vốn.
*
Cái lá bạn đưa hình lên, không phải lá dương xỉ đâu.
*
 
Last edited:
Thanks bác anhtranmy!!
Bác kể mh e nghe,mà nt trên diễn đàn chẳng khác nào cho toàn tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng đọc luôn...
Thật sự e k hiểu điều bác muốn nói với e là j nữa...hay là ý cuả bác: e đang làm chuyện điên rồ ak!?!l
Ua? Lá đó k phải lá duơng xỉ,vậy là giống ta?bác chia sẻ cho e biết với!!
 
Last edited by a moderator:
Lá bạn đưa lên đó, ở Hà Nội trồng bán rất đắt, trong khi lá dương xỉ
thì chẳng ai bán . Lá này mọc ở cây có dây leo, tôi không biết là cây
gì . Bạn chịu khó lên chợ hàng hoa Hà Nội mà hỏi thì biết ngay .
Lá dương xỉ khi già, lật mặt trái lên, thấy có rất nhiều hạt bám ở đó.
*
200px-Fern_Sori.JPG

Hình này chỉ là ví dụ thôi, vì tôi không ở ViệtNam để chụp cho bạn được,
mà kiếm trên Internet chỉ có thế thôi, không phải giống ở miền bắc VN.
Nếu cả cụm có hàng chục lá, mà không có lá nào có hạt mặt trái của lá,
thì không phải là dương xỉ. Rất dễ nhận, phải không nào?
*
Muốn tìm hiểu về dương xỉ, có thể đến trường cấp 2, hỏi các em học sinh về
cách sinh sản của nấm, dương xỉ, khoả tử, bí tử, thì chúng sẽ chỉ cho biết.
*
 
E cũng k rõ lắm về la dương xỉ, e chỉ bik hình em để trên đó em cop được ở trang web cắm hoa và họ nói đó là lá dương xỉ pháp!
Em thấy cái cây bác mún nói tới là cây kim thủy tùng thi phải.

kim+thuy+tung.jpeg

dù sao e vẫn cám ơn bác đã góp ý!
 

Last edited by a moderator:
Cây dương xỉ mọc hoang ở miền Bắc ViệtNam, vẫn thường bị cắt về phơi khô
đốt lửa nung gạch ngói. Nếu bạn muốn mua hàng tấn, thì bỏ tiền ra thuê
xe vận tải chở vào Lâm Đồng mà bán. Tội gì mà trồng? Ở Mỹ cũng mọc hoang,
gọi là cây Phơn (fern).
*
Chào bác anhmytran !

Cảm ơn thông tin bác đã cung cấp cho bạn hientrinh !

Dương xỉ dại nói chung có rất nhiều loài, ko cần phải ra tận phía Bắc mới có, vùng Lâm Đồng và Tây Nguyên nói chung thứ này ko kể xiết.

Dương xỉ Pháp là giống lai, nuôi cấy mô và chuyên trồng cắt cành để cắm hoa.

5562889201_9b02545a39.jpg



Ngoài ra còn có dương xỉ me, dương xỉ dún ...

tham%20duong%20xi%20me.jpg




Nếu dxỉ dại như bác nói mua hàng tấn mà bán được thì cả núi người làm tỷ phú rồi.

Thân chào
 
Last edited:
Ý tôi nói từ ban đầu là thế mà .
Đó là ở Hà Nội năm 1980s mà tôi biết.
Còn ở Mỹ, ngay tiệm bán hoa gần nhà tôi,
thì cũng vẫn bán dương xỉ dại từ bao đời.
*
Hình này tôi mới chụp để các bạn tham khảo .
Cây dương xỉ dại ở ViệtNam này, ở đây bán 9 đôla.
*
Trong hình, tôi và thằng út gần 5 tuổi, cây dương
xỉ ở đằng sau, giữa hai bố con:
*
DSCF8621.jpg

*
Đây là hình thằng út bên cạnh cây cà chua và cây
vả . Đằng sau xa bên phải nó là cây dương xỉ:
*
DSCF8622.jpg

*
Đây là hình thằng út ngồi trước cây dương xỉ:
*
DSCF8623.jpg

*
Đây là hình cây vả, có 1 trái nhỏ, và bảng hiệu
có in hình trái của nó:
*
DSCF8624.jpg

*
Đây là cành cây Phong lá đỏ Nhật tôi ngắt về, có chùm trái:
*
DSCF8625.jpg

*
Đây là cành Phong Nhật lá đỏ, tôi cắt cành cho sắc gọn, và tẩm bột
kích thích ra rễ, rồi giâm thử coi có mọc lên cây không. Gói bột
kích thích ra rễ ở bên cạnh, giá 2 đôla rưỡi:
*
DSCF8628.jpg

*
 
cam ơn bác khoagm nhìu! thông tin của bác thật sự cần với em:lol:
 
Cám ơn bạn quá khen.
Phong độ gì đâu, bị mập đó. Thừa 10 ký mỡ.
*
Các bạn thấy cây Phong Lá Đỏ Nhật (Japanese Red Maple Bonsai Tree)
thế nào? Có thích không? Tôi gửi hạt về để trồng trong chậu (bonsai).
*
Đây là cây 7 tuổi, cao 30 centimet, giá 80 đôla chưa kể tiền
chuyên chở:
*
a1018.jpg

*
Cây này rẻ hơn, 4 tuổi, chỉ 50 đôla thôi:
*
e2290.jpg

*
Cây này đắt lắm, 27 tuổi, đường kính gốc 15 centimet, 350 đô.
Riêng cái chậu nhựa giả sứ chữ nhật 35 cm giá 17 đô .
*
k1628.jpg

*
Nguồn tham khảo đây: http://www.bonsaiboy.com/
*
 
Bạn nói đúng lắm.
*
Ngưòi biết đọc không phải là người biết chữ,
mà là người biết suy nghĩ, bỏ điều sai điều
dở, mà chọn điều đúng, lấy điều hay.
*
Những gì tôi viết sai, xin mời bạn sửa lại cho.
*
À, còn về cây phong lá đỏ Nhật, bây giờ tôi mới
nhìn kỹ: nhiệt độ cao thì lá nó màu xanh, hơi nhọ
nhem, cả cây nhìn rất không đẹp. Chỉ mùa Xuân nó
trổ lá mới màu Tím, còn cuối Thu nó cũng hơi Tím
trở lại thì đến mùa lá Đỏ và rụng. Không biết trồng
ở miền Nam ViệtNam thì lá có Tím hay không. Bây giờ
trong lúc các cây Phong khác đã rụng hạt, thì nó vẫn
chưa rụng hạt. Có lẽ 1 tháng nữa là phải rụng hạt.
*
 
Last edited:
bạn hoangkhoi1986 à ! cái bác anhmytran đó đúng là chuyên gia bàn lùi mà. Tuy nhiên khi bạn làm tốt nghiệp bạn dám yêu cầu không được có giáo sư phản biện hay không ?. Còn bảo rằng bác ấy không có kinh nghiệm nông nghiệp thì ..........coi lại đi nha bạn. Tuy nhiên trong bài này thì mình cũng công nhận là không đồng tình với bác ấy lắm. Bởi lẽ :
1- " Của 1 đồng - công 1 nén" : Biệt thự bên cạnh nhà tôi vừa rồi tốn gần 200 triệu tiền đá để trang trí sân vườn. Giá thành dao động từ 500 đ/ kg ( đá cuội) đến 500.000 đ/kg ( đá Nhật Bản). Không lẽ lúc đó tôi nói với láng giềng rằng đem xe ra Miền Trung mà rinh miễn phí đá về nhà ?.
2- Không phải dương xỉ nào cũng có ở rừng Việt Nam và........... rừng Việt nam bây giờ không còn như rừng VN hồi 1980s đâu bác ui.

Ps: Không ngờ bác anhmytran còn phong độ quá.
 
Câu chuyện giá trị của rừng bác tranmy kể thật thú vị.
Đúng là phải có người mua người chơi thì giá trị của chúng mới được định giá.
Em chơi cẩm cù cũng vậy. Mua theo kg, mua theo bao tải về làm thành từng chậu chăm sóc và như vậy khi gặp bạn bè, người cùng chơi giá trị của chúng gấp nhiều lần.
Như 1 bản năng đi tìm cẩm cù. em cứ đến các vườn lan chui vào xó kiểu gì cũng gặp :D
 


Back
Top