Lần 1 tôi hỏi ở đây:
http://agriviet.com/threads/xin-hoi-ve-ong-mat.120061/
Đang rất hào hứng với ong thì nhà xẩy ra chuyện, tôi không chăm được chúng 1 thời gian, thùng ong đặt trên cái ghế, 4 chân đặt trong 4 cái bát đựng nước, nước khô, kiến vào và đàn ong bay mất khi nào không biết, chấm hết lần 1.
Lần 2 lại bắt được 1 đàn nữa, cũng vốc cả đàn thả vào thùng như lần trước, hôm sau chỉ còn thùng không.
Ngày 4 tháng 11 năm 2014, tình duyên giữa tôi với ong lại đến sau 2 năm chờ đợi. Lần này khá hơn, đã có thùng, có khung đóng sẵn và cũng rút được chút kinh nghiệm, để chắc ăn tôi cắt các cành nhỏ nơi chúng đang tụ lại, dùng vải màn túm trọn ổ như chiết cây vậy, sau đó cắt trên dưới mang về.
Giang cái màn ngủ ra sân, đưa “gốc chiết” vào màn và mở ra rồi từ từ cho chúng bò lên đỉnh màn, lúc này mới có thể nhận dạng được ong chúa. Tôi bát ong chúa, cắt 1 cánh, buộc sợi chỉ vào bụng, đầu kia buộc vào khung cầu rồi cho khung vào thùng, chưa đóng nắp thùng, ra khỏi màn quan sát. 1 lúc sau đàn òng vào thùng hết.
Vẫn nghi ngờ nhưng cũng chắc 99% con mình cắt cánh là chúa.
Hôm sau chúng ở lỳ trong thùng, đến chiều thì bốc bay gần hết, chỉ còn vài con quanh thùng, cả đàn thì bay quanh trên không gần đó, tôi nghĩ chắc hết rồi, nhưng thấy vẫn còn 1 ít bay quanh thùng nên vẫn hy vọng chúa còn trong đó.
Đúng vậy, sau 15’ hồi hộp lo âu, tất cả lại vào hết trong thùng.
Ngày hôm sau nữa thì đã thấy chúng đi “làm”
Nhứng ngày kế đó lại mưa nên tôi phải cho chúng ăn đường.
Gân 10 ngày sau tôi mới dám mở nắp thùng xem và nghĩ là phải cắt dây buộc cho chúa, thì thấy dây đã bị căn đứt và chúng đã làm được mấy bánh tổ thế này:
Đến hôm nay là 20 ngày, mặc dù nhiều ngày mưa nhưng chúng vẫn làm được thế này:
Tôi đã cố tình để 2 khung cầu vào 2 bên thành thùng, nó không làm bánh tổ dọc theo câu mà làm như ảnh.
1- Giờ tôi phải làm thế nào để chúng làm bánh tổ dọc theo thành khung?
2- Nếu cắt 1 hoặc 2 bánh để ép vào khung khác có được không, và bánh tổ đang bị xuyên qua sợi dây thì phải làm sao?
3- Sau khi chuyển bánh tổ sang khung mới, vẫn để mấy bánh tổ còn lại đó hay lấy đi? Nếu đẻ lại thì khung mới sẽ đặt cạnh khung cũ hay cách xa?
4- Nếu là con chúa mới vưa tách đàn, chưa kịp giao phối mà cánh đã bị cát thì điều gì sẽ xẫy ra?
5- Tôi đã di chuyển thùng đến 1 vị trí khác tốt hơn gần đó, cứ chiều chiều chúng lại bay ra ( tầm 1/3 đàn) và đến chỗ củ chơi 1 lúc, con thì bay quanh, con thì đậu túm vào 1 cục là hiện tượng gì?
Cứ mối lần như vậy thì sau đó có tầm 5-7 con rơi xuống đất bò lổm ngổm ra xa rồi chết.
Lần thứ 2 xin kính nhờ các anh chị em hướng dẫn giúp, tôi xin cảm ơn.
Tự nhiên sao bây giờ lại thích ong ghê.
http://agriviet.com/threads/xin-hoi-ve-ong-mat.120061/
Đang rất hào hứng với ong thì nhà xẩy ra chuyện, tôi không chăm được chúng 1 thời gian, thùng ong đặt trên cái ghế, 4 chân đặt trong 4 cái bát đựng nước, nước khô, kiến vào và đàn ong bay mất khi nào không biết, chấm hết lần 1.
Lần 2 lại bắt được 1 đàn nữa, cũng vốc cả đàn thả vào thùng như lần trước, hôm sau chỉ còn thùng không.
Ngày 4 tháng 11 năm 2014, tình duyên giữa tôi với ong lại đến sau 2 năm chờ đợi. Lần này khá hơn, đã có thùng, có khung đóng sẵn và cũng rút được chút kinh nghiệm, để chắc ăn tôi cắt các cành nhỏ nơi chúng đang tụ lại, dùng vải màn túm trọn ổ như chiết cây vậy, sau đó cắt trên dưới mang về.
Giang cái màn ngủ ra sân, đưa “gốc chiết” vào màn và mở ra rồi từ từ cho chúng bò lên đỉnh màn, lúc này mới có thể nhận dạng được ong chúa. Tôi bát ong chúa, cắt 1 cánh, buộc sợi chỉ vào bụng, đầu kia buộc vào khung cầu rồi cho khung vào thùng, chưa đóng nắp thùng, ra khỏi màn quan sát. 1 lúc sau đàn òng vào thùng hết.
Vẫn nghi ngờ nhưng cũng chắc 99% con mình cắt cánh là chúa.
Hôm sau chúng ở lỳ trong thùng, đến chiều thì bốc bay gần hết, chỉ còn vài con quanh thùng, cả đàn thì bay quanh trên không gần đó, tôi nghĩ chắc hết rồi, nhưng thấy vẫn còn 1 ít bay quanh thùng nên vẫn hy vọng chúa còn trong đó.
Đúng vậy, sau 15’ hồi hộp lo âu, tất cả lại vào hết trong thùng.
Ngày hôm sau nữa thì đã thấy chúng đi “làm”
Nhứng ngày kế đó lại mưa nên tôi phải cho chúng ăn đường.
Gân 10 ngày sau tôi mới dám mở nắp thùng xem và nghĩ là phải cắt dây buộc cho chúa, thì thấy dây đã bị căn đứt và chúng đã làm được mấy bánh tổ thế này:
Đến hôm nay là 20 ngày, mặc dù nhiều ngày mưa nhưng chúng vẫn làm được thế này:
Tôi đã cố tình để 2 khung cầu vào 2 bên thành thùng, nó không làm bánh tổ dọc theo câu mà làm như ảnh.
1- Giờ tôi phải làm thế nào để chúng làm bánh tổ dọc theo thành khung?
2- Nếu cắt 1 hoặc 2 bánh để ép vào khung khác có được không, và bánh tổ đang bị xuyên qua sợi dây thì phải làm sao?
3- Sau khi chuyển bánh tổ sang khung mới, vẫn để mấy bánh tổ còn lại đó hay lấy đi? Nếu đẻ lại thì khung mới sẽ đặt cạnh khung cũ hay cách xa?
4- Nếu là con chúa mới vưa tách đàn, chưa kịp giao phối mà cánh đã bị cát thì điều gì sẽ xẫy ra?
5- Tôi đã di chuyển thùng đến 1 vị trí khác tốt hơn gần đó, cứ chiều chiều chúng lại bay ra ( tầm 1/3 đàn) và đến chỗ củ chơi 1 lúc, con thì bay quanh, con thì đậu túm vào 1 cục là hiện tượng gì?
Cứ mối lần như vậy thì sau đó có tầm 5-7 con rơi xuống đất bò lổm ngổm ra xa rồi chết.
Lần thứ 2 xin kính nhờ các anh chị em hướng dẫn giúp, tôi xin cảm ơn.
Tự nhiên sao bây giờ lại thích ong ghê.