Xin hướng dẫn nuôi chim bồ câu chưa biết tự ăn

Tôi muốn mua vài chục cặp bồ câu nuôi thử nhưng chưa mua được giống, đang đặt mua của anh Đạt (nickname sydat), nhưng anh ấy bảo phải đợi 1 tháng nữa.

Sáng nay ra chợ thấy người ta bán 1 cặp tôi không biết là mấy ngày tuổi, chỉ thấy nó mọc gần đủ lông, nhưng chưa biết tự ăn. Tôi đã mua về giờ không biết làm sao cho ăn, xin ace chỉ giùm:

Trong diễn đàn có nói đến chuyện bơm, nhưng không nói rõ nên người như tôi không thể biết được là bơm hỗn hợp gì cho nó ăn. Cách chế biến hỗn hợp đó như thế nào, và gồm những loại gì. Tôi cũng thấy có chỗ viết là 80% ngô + 20% đỗ xanh.

Đọc chữ "bơm" thì ta liên tưởng đến chất lỏng, hoặc sền sệt, như vậy có phải là xay nhỏ các loại ngũ cốc rồi nấu chín không?

Liều lượng như thế nào là đủ no? phải chăng bơm cho đến khi nó không nuốt nữa (như cho em bé bú sữa vậy)?

Thêm khoáng (là loại gì?) và vitamin (có phải thuốc bổ của người?) vào nước uống (nhưng nó chưa biết uống thì làm sao?).

Thời tiết đang tương đối lạnh, tôi thấy nó run run, có nên quây cho nó 1 cái tổ rơm?

Chỉ có 1 cặp và đang rất thích nên không tính chuyện tốn kém thời gian và thức ăn, vậy cho nó ăn gì và ăn thế nào để nó phát triển tốt nhất?

Rất mong được ace tư vấn giúp, xin cảm ơn nhiều.
 


Bồ câu ra rang chưa biết ăn thì nó cũng giống như đứa trẻ đang uống sữa nếu như uống sữa mẹ .
Nếu mẹ đứa bé không cho đứa bé uống sữa mẹ mà thay vào đó là cho uống sữa bình vì lý do nào đó thì đứa vẫn phát triển và lớn lên nhưng sức đề kháng nó chắc gì như những đứa trẻ được cho uống sữa mẹ (cái này khoa học có chứng minh rùi nên mới những mục quảng cáo sữa đều buộc phải nói câu đầu tiên là sửa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ)
Quay về với bồ câu thì cũng vậy thôi bồ câu ra ràng do mình móm thức ăn vẫn không thể tốt bằng mẹ nó móm thức ăn
==> Nếu bác binh26 mua để phát triển lâu dài thì không nên mua bồ câu chưa biết ăn
Nếu là em thì em sẽ làm như bác anhtranmy nói là bỏ vào nồi cháo ăn cho nó bổ :)
 


Tôi đã gắng nhiều lần bơm chim bồ câu non, vì lý do nào mà mồ
côi, nhưng chưa bao giờ thành công . Kết quả là con chim đó
ốm yếu quặt quẹo gày gò quá, tôi đành phải vứt đi, không dám
ăn nó nữa .
*
Đương nhiên, các thức ăn là tốt, như cơm, ngô xay, đậu xay,
nhưng không có vitamin, vì tuy vitamin mua dễ và rẻ, nhưng tôi
không biết chọn và liều lượng. Tôi còn nhai thức ăn trong miệng
để mớm, mong rằng nước dãi của tôi giúp gì cho chúng không.
*
Những công sức tôi bỏ ra, tôi không tính vào kinh doanh, mà
coi như để tìm tòi thôi, để khắc phục những sự cố xảy ra khó
tránh khỏi, không phòng trước được . Vì thế, kết luận ăn ngay
chim khi nó mới mồ côi là kết quả của bao nhiêu mồ hôi của tôi.
*
Tôi cũng rất muốn theo dõi, coi các bạn có sáng kiến gì không,
nhưng qua mấy bài đầu, thì chưa có gì mới và đáng tin cậy cả.
*
Ý kiến bạn Hiển Béo chỉ là giả thuyết mà tôi cũng đã từng nghĩ
nên tôi vẫn hy vọng nó sai, mà sẽ có người tìm được cách nuôi
chim bồ câu chưa biết ăn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn mờ mịt lắm.
*
À quên, khi bồ câu ra ràng, thì nó biết ăn rồi, nhưng vẫn bám
theo bố mẹ mà đòi ăn . Bố mẹ nó thì chạy dài, rồi quay lại mổ
và đập khuỷu cánh vào đầu túi bụi . Nó đành lủi thủi quanh
quẩn mãi, gầy tọp đi, bay đi nhặt gạo ngô, dần dần mới không
bay theo bố mẹ đòi mớm nữa, mà bay theo đàn cùng đi kiếm mồi.
Bọn này thì ta khỏi phải mớm, mà cứ rắc ngô thóc cho nó ăn thôi.
*
 
Last edited:
Ý kiến bạn Hiển Béo chỉ là giả thuyết mà tôi cũng đã từng nghĩ
nên tôi vẫn hy vọng nó sai, mà sẽ có người tìm được cách nuôi
chim bồ câu chưa biết ăn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn mờ mịt lắm.

Nuôi chim bồ câu chưa biết ăn để cho nó lớn lên và ăn được thì có nhiều người nuôi được rồi bác ạh còn trường hợp em nói ở trên đâu phải vấn đề chỉ nuôi cho nó biết ăn mà là về tương lai và chất lượng giống của nó sau này kìa bác :D
Nếu nuôi từ sửa mẹ và kết hợp với sữa ngoại thì luôn luôn tốt hơn chỉ nuôi bẳng sữa ngoại và từ đó suy ra cho bồ câu cũng vậy thôi bác :)
 
mà là về tương lai và chất lượng giống của nó sau này kìa bác

Thì ai mà chẳng biết . Sữa mẹ tốt nhất cho trẻ nhỏ sơ sinh . Thế mà bọn Tây nuôi con từ nhỏ bằng sữa bộ vì sợ hỏng vú mà bọn trẻ nó lớn có sao đâu .

Vấn đề chính là Cho ăn cái gì mà thôi .

Đừng nói là sắp biết ăn . Em nuôi thử từ khi mới hai tuần tuổi cho đến lúc nó lập gia đình có thấy chết đâu . Mặc dù quy mô thử nghiệm chỉ là vài đôi . Cái chính là mất công nhọc xác nên ko ai làm thế cả

Vụ này nó cũng tương tự như người nuôi chim cảnh ,bắt chim non từ hoang dã về để thuần . Nếu có kinh nghiệm thì vẫn có thể nuôi bộ phát triển nhân giống được .
 
Đúng em tán thành với bác nuoide
Quay trở về với topic chính là không nên nuôi bồ câu từ chưa biết ăn. Trừ khi bác nuôi chơi vài cặp thì chẳng sao cả :)
Con trường hợp như bác nuoide nói thì chỉ là thử nghiệm vài cặp chơi thôi nha bác :) chứ bác nuôi chừng 100 cặp trở lên thì bác sẽ thấy nó mệt tới cỡ nào :D
 
Như vậy, cho đến nay đã có gần 2 chục ý kiến, mà chỉ có 2 ý kiến gàn trở thôi. ..... nên mới để các bạn tự tìm hiểu.
Xin đừng giận những lời nói thẳng nghen.
Sao bác tự cho mình cái quyền lớn vậy? :lol: Chúng tôi đang tư vấn cho bạn binh26 chứ đâu phải tư vấn cho bác mà bác lại phát biểu như thế?::p
Bác có ĐANG nuôi bồ câu không vậy?
Bạn binh26 chỉ nuôi chơi 1 cặp chứ đâu phải phát triển bầy đàn theo kiểu nhà trẻ đâu mà bác và HienBeo lo xa quá!:D
 
Hôm qua, sau khi lên diễn đàn hỏi, chạy 1 vòng tìm mua thức ăn viên cho gà, nhưng không tìm ra. Chay đi nhà bà con xin được 1 loong (bò, cái vỏ hộp sữa ông Thọ đó) ngô. Về rang chín xay nhỏ như cám. Rang thêm 1 loong gạo ăn, cũng xay nhỏ như vậy, rang thêm 1/3 loong đậu xanh, cũng xay vậy nốt.

Trộn đêu tất cả, lấy 1 thìa cho nước sôi vào nó nở ra và khô như vữa xây nhà vậy.

Lấy cái xi ranh loại bơm cho người bệnh ăn đó định bơm cho nó ăn (lúc này đã 6 giờ tối). Nó không ăn mà cứ quay mặt đi, sợ quá, nên không dám ép. Thôi kệ.

Sáng nay ngủ dậy thấy nó kêu đòi ăn. Lại pha thức ăn như tối qua, giữ miệng nó bơm vào từng khúc đường kính tầm 4mm, dài 1,5 đến 2 cm, nó "chơi" đến khi căng diều.

Trưa nay làm 1 cữ, 5 giờ tối nay làm 1 cữ nữa, thấy nó ăn ngon. Chưa biết thế nào.

Vậy là: chim không ăn buổi tối (mặc dù tôi đã bật đèn rất sáng). Có lẽ đây là 1 chi tiết quá nhỏ, nên chưa thấy ai nói, làm tôi hôm qua sợ quá (không sợ chết cặp chim, chỉ sợ thất bại thôi).

Xin hỏi thêm 1 điều: Tôi pha như vậy (đặc như vữa xây nhà), liệu đã đủ nước cho nó chưa, hay phải cho nó uống thêm nước? Mong bà con góp ý giúp.

Cho đến giờ này, tôi đã nuôi bồ câu được 36 tiếng, và chưa có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.
chim vậy là có thể tự ăn được rồi,nếu bác muốn nó tự ăn bác để nó đối diện với 1 con bồ câu lớn , 2 máng ăn đối diện luôn, khi nhìn con kia ăn nó sẽ tập ăn theo còn uống thì khát nó sẽ tự uống thôi
 

Hiện ở Đồng nai, Củ chi có mấy trại nuôi BC lớn lắm,bạn liên hệ mà mua con bự,chứ gì đâu mà cực thế
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CBinh%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:320275611; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1917365374 1906193630 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:-; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Mấy hôn nay có việc bận không lên DD, hôm nay (4 giờ 40’ ngày 7 tháng 3, sau hơn 10 ngày nuôi cắp chim BC đầu đời,) mới lên được.
<o:p> </o:p>
Trước hết tôi xin chân thành cám ơn tất cả ace đã quan tâm góp ý cho, dù ý kiến thế nào đi nữa cũng chỉ là thảo luận, tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về cách nuôi BC, cái gì nên và không nên, vì sao như vậy.
<o:p> </o:p>
Sau đó,1 là góp ý giúp tôi, 2 là giúp những người đi sau nữa.
<o:p> </o:p>
Xin báo cáo với bà con, cặp chim của tôi giờ đã tự biết ăn, ăn khá nhiều, uống nhiều bất ngờ ( tôi đã từng đọc trên DD mối cặp chim uông 150 – 300 ml nước/ ngày, nhưng vẫn thấy bất ngờ).



Sức khỏe tốt, nhanh hẹn.
<o:p> </o:p>
Đặc biệt, cặp chim này chấp nhận sống chung với chuột. Vâng, đúng vậy, tôi hay thức khuya, đêm ra thăm, thấy chuột chui vào ăn thức ăn thừa, chim thì vẫn ngủ yên trên ổ đẻ đã làm sẵn ?. Đã bố trí 2 con chó (có xích) bảo vệ trước và sau chuồng, chó cũng ngủ ngon luôn!
<o:p> </o:p>
Qua mấy ngày nuôi, tôi có thấy thế này (chưa hiểu), buổi tối bơm thức ăn đầy diều, sáng mai nó không tiêu hết (còn khỏang ½)), mấy hôm nay sau khi biết ăn, tối thấy ăn no, sáng mai lại thấy tiêu sạch. (cùng 1 loại thức ăn 40% gạo + 40% ngô + 20% đỗ xanh), chỉ khác là giờ xay thô (bằng ½ hạt gạo) và không rang chín, mà để sống.
<o:p> </o:p>
Chổ tôi không có gạo lứt, tôi mua thóc, nó không ăn. Xay vỡ vỏ thì nó ăn.
<o:p> </o:p>
Những gì tôi biết chỉ có thế. Sức khỏe sinh sản của 2 trẻ này chưa biết thế nào, hy vọng không có gì xẩy ra.
<o:p> </o:p>
=====================
<o:p> </o:p>
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->“Hiện ở Đồng nai, Củ chi có mấy trại nuôi BC lớn lắm,bạn liên hệ mà mua con bự,chứ gì đâu mà cực thế”
<o:p> </o:p>
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Cám ơn bachnien, tôi ở Quảng bình, rất xa Đồng nai, tôi cũng có người bạn rất thân ở Đồng nai, nhờ mua thì dễ, nhưng không biết sẽ vận chuyển thế nào, gửi xe thì ai cho nó ăn trong thời gian đi đường? Chỗ tôi không mua được BC tự chọn như mua ở trang trại, thỉnh thoảng ngoài chợ người ta bán 1 đôi, (vì họ chỉ nuôi thả tự do vài cặp/nhà thôi) Cặp tôi mua là cặp lớn nhất tôi thấy trong mấy ngày vừa rồi, còn toàn là loại mới mọc vài cái lông ống.<o:p></o:p>
 
Thú thật, khi lên topic này, tôi thấy những anh, chị lần đầu nuôi bồ câu cũng giống tôi ngày xưa, vì không có kinh nghiệm nhưng thích bồ câu nên bằng mọi cách suy nghĩ để có thể nuôi bồ câu tốt nhất. Và vì vậy, thật đáng trân trọng tình cảm này, dù kỹ thuật ban đầu còn hơi bỡ ngỡ 1 chút, nhưng không sao cả. Tôi nghĩ qua thời gian, khi có kinh nghiệm và được tư vấn, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và bạn sẽ đỡ tốn công hơn. Nhưng dù sao, mình chúc bạn "đầu xuôi, đuôi lọt", "vạn sự khởi đầu nan", chúc cho 2 bạn bồ câu của bạn sẽ có năng suất sinh sản tốt nhé.
Mời bạn tham quan 1 số hình ảnh nuôi bồ câu nhà mình:
img0212.700x0.jpg


img0188.700x0.jpg


img0206.700x0.jpg


img0169.700x0.jpg


img0259.700x0.jpg


img0295.700x0.jpg


img0296.700x0.jpg


img0285.700x0.jpg


img0201.700x0.jpg


img0283.700x0.jpg


img0281.700x0.jpg


img0057.700x0.jpg


img0054.700x0.jpg


img0260.700x0.jpg
 
vào google search NgocDien là thấy rất nhiều hình ảnh của trại bác . :)
Chúc bác làm ăn phát tài
 
"Thú thật, khi lên topic này, tôi thấy những anh, chị lần đầu nuôi bồ câu cũng giống tôi ngày xưa, vì không có kinh nghiệm nhưng thích bồ câu nên bằng mọi cách suy nghĩ để có thể nuôi bồ câu tốt nhất. Và vì vậy, thật đáng trân trọng tình cảm này, dù kỹ thuật ban đầu còn hơi bỡ ngỡ 1 chút, nhưng không sao cả. Tôi nghĩ qua thời gian, khi có kinh nghiệm và được tư vấn, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và bạn sẽ đỡ tốn công hơn. Nhưng dù sao, mình chúc bạn "đầu xuôi, đuôi lọt", "vạn sự khởi đầu nan", chúc cho 2 bạn bồ câu của bạn sẽ có năng suất sinh sản tốt nhé."
===============================

Cảm ơn bocaungocdien đã quan tâm, động viên.
Như tôi đã trình bày là chỗ tôi không chọn mua BC được, nên ra chợ thấy 1 đôi (họ bán chim thit) mua về nuôi thử. Cho đến giờ la được 1 tháng thấy nó vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không biết sau này có áp dụng chương trình "sinh đẻ có kế hoạch" không?

Mấy lâu nay cứ đi các nhà có nuôi BC (họ chỉ nuôi thả vài cặp thôi) hỏi mua mỗi nhà 1 cặp, cũng đã mua được thêm 5 cặp nữa.

Nhân thể cho hỏi, (anh ở quá xa nên tôi không thể đến tham quan học hỏi và mua giống được, tôi ở Quảng bình) Tôi muốn mua BC giống của anh (khoảng vài ba chục cặp), thì có cách nào vận chuyển được, anh có điều kiện gửi ra Quảng bình cho tôi được không? (vì tôi lo khâu ăn uống, chăm sóc trên đường).

Nếu được thì anh cho giá cả chim, lồng vận chuyển (để làm lồng nuôi luôn), giá vận chuyển, cách thanh toán.

Mong hồi âm của anh. tôi tên Bình, ở Đồng hới, Quảng bình, cách đường QL1 200m, có đường ô tô lớn vào đến nhà.
DT 0918 892 605
Email binh_qb@yahoo.com
 
chào

cho em hỏi thêm về chủ đề này muốn nuôi một cặp bồ câu mởi nở khoảng 7 ngày thì nuôi như thề nào thức ăn thì em đả bít cách pha chộn thức ăn em cũng đả bít nhưng lấy gì đề bơm và bơm như thế nào tk mấy anh nhìu .
 
7 ngày em sợ không sống đc vì không có chim mẹ úm, sẽ lạnh chết, nhân tiện em hỏi thăm ở đây có ai bơm cám tiếp cho chim non khi bố mẹ đút không no không ạ
 
7 ngày em sợ không sống đc vì không có chim mẹ úm, sẽ lạnh chết, nhân tiện em hỏi thăm ở đây có ai bơm cám tiếp cho chim non khi bố mẹ đút không no không ạ

có, đôi khi đem trứng bồ câu gà cho bồ câu pháp ấp, nó nuôi chừng 7-10 ngày là hết đút cho con đc. Lại gần đút thì con bồ câu con đứng lên đòi ăn là con bồ câu pháp loạng choạng muốn té. Phải bơm thêm thôi.
 
Các bác ơi giúp nhà em với :(
:unsure::unsure: Nhà em mới nuôi ở quy mô nhỏ , đã nuôi dc suýt 4 tháng rôi . Hiện tại có 4 cặp đã đẻ và 3 cặp đã ấp nở thành công . Tuy nhiên mới ấp nở được 3 ngày , khi em cho ăn và kiểm tra thì chim non đã bị chim bố ( mẹ ) đè chết .
Mong các pác giúp em với ! Em mới nuôi lần đầu nên chưa có kinh nghiệm .
Chuồng trại thì nhà em tận dụng chuồng gà cũ , nuôi nhốt 10 cặp , chuồng 2mx2m cao 1.8m
một vài hình ảnh về chuồng nuôi : ( em k để ảnh vì nó hơi to , các bác chịu khó click link vậy
http://i1122.photobucket.com/albums/l538/Okio_okiO/Photo-0017_1.jpg
http://i1122.photobucket.com/albums/l538/Okio_okiO/Photo-0018_1.jpg
http://i1122.photobucket.com/albums/l538/Okio_okiO/Photo-0019_1.jpg

Nhà thì nuôi để tăng thu nhập thôi , đã đầu tư kha kha vốn rồi ,,,, mong các pác sơm giúp ...... em chân thành cảm ơn :1^:
 
Vấn đề chim non bị đạp chết

Do chim bố mẹ mới đẻ lứa đầu nên kinh nghiệm nuôi con chưa có, nên hay dẫm chết chim non. Lứa trứng đầu tiên bạn nên bỏ đi chứ đừng để ấp, bạn lấy trứng ra thì chỉ sau khoảng 5 đến 10 ngày sau là chim lại đẻ tiếp. Tuy nhiên cũng có trường hợp chim bố hoặc chim mẹ đẻ lâu rồi mà vẫn đạp chết chim non, vấn đề này thì bạn chỉ để cặp này đẻ thôi, rồi lấy hai trứng đưa sang hai tổ khác ( cùng ngày) cho ấp.
 
do chim bố mẹ mới đẻ lứa đầu nên kinh nghiệm nuôi con chưa có, nên hay dẫm chết chim non. Lứa trứng đầu tiên bạn nên bỏ đi chứ đừng để ấp, bạn lấy trứng ra thì chỉ sau khoảng 5 đến 10 ngày sau là chim lại đẻ tiếp. Tuy nhiên cũng có trường hợp chim bố hoặc chim mẹ đẻ lâu rồi mà vẫn đạp chết chim non, vấn đề này thì bạn chỉ để cặp này đẻ thôi, rồi lấy hai trứng đưa sang hai tổ khác ( cùng ngày) cho ấp.
:6^: Cám ơm pác :6^:
 


Back
Top