Xin tư vấn giúp cho nguời bệnh binh

  • Thread starter Thread starter KHOAI MI
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tôi có một người bạn cùng tham gia trong quân đội cách đây hơn 30 năm. Khi xuất ngũ, anh ấy đã bị nhiều chứng bịnh nên hiện nay không khỏe. Cuộc sống của anh thật thương tâm: sống một mình trong căn nhà tình nghĩa đơn sơ ở Củ Chi (khu vực Đồng Dù). Thu nhập hàng tháng được hơn 1 triệu đồng từ tiền trợ cấp bịnh binh. Bao nhiêu năm nay anh không làm gì cả vì trong đầu anh luôn suy nghĩ mình là người bịnh hoạn và trông vào lòng thương của những người chung quanh. Anh tự nấu cơm hoặc cháo hàng ngày cho mình ăn cùng với một con chó và một con mèo. Ngôi nhà anh ở, phía trước có một miếng đất trống khoảng 10mx4m; phía sau khoảng 4mx3m. Bạn bè chúng tôi muốn giúp anh nuôi hoặc trồng gì đó trên miếng đất trên của anh, phù hợp với sức khỏe của anh để anh có thể kiếm được chút ít tiền trang trải thêm cho sinh hoạt hằng ngày cũng như để anh vui với công việc và tự tin rằng mình vẫn có thể làm ra của cải để tự phục vụ cho nhu cầu bản thân. Suy nghĩ là thế nhưng chúng tôi sống ở thành phố, đi làm công nhân nên không biết nên như thế nào, xin mọi người tư vấn cho ý kiến giúp.
Xin cảm ơn nhiều.
 
.......................
Bạn botienthi cho tôi hỏi đất ủ phân sau bao lâu thì mình có thể gieo hạt và lượng hạt gieo cho mỗi luống khoảng bao nhiêu?
....................

Nếu phân đã thật sự hoai thì điều quan trọng là tưới nước giữ ẩm cho đất và cày xới cho đất tơi xốp ra. Nếu chưa tin tưởng là phân đã hoai thật sự thì cứ tưới giữ ẩm hàng ngày sau một tuần hãy gieo. Khi đất đã tơi xốp thì ta có thể gieo hạt được rồi(đất phải được trộn phân cho đều). Có nhiều cách làm, và tôi xin nói cách tôi làm:

Với diên tích đất đó thì tôi mua sẵn 1kg hạt muống về. Sau khi sửa soạn đất , tô sẽ đem vài lạng hạt rửa sạch, chà kỹ một tý, sau đó đem ngâm vào nước nóng 70 độ C, qua hai tiếng thì bỏ vào khăn bông ủ cho ráo nhưng vẫn ẩm. Đất thì lấy cái bay hoặc cái que cũng được rạch thành rãnh ngang mặt luống. Mỗi rãnh cách nhau khoảng 6-7 cm để sau này dễ xới đất. Ngoài ra chuẩn bị sẵn một ít đất đã trộn phân bóp cho thật tơi mịn. Trong rãnh tôi rải hạt muống đã ngâm ủ (hạt liền hạt cũng được hoặc cách nhau tí ti tuỳ tay gieo). Sau đó lấy đất tơi mịn đã chuẩn bị sẵn phủ lên. Sau khi gieo hết vài lạng thì sẽ ược lượng được số hạt cần để gieo hết đất. Sau khi gieo nếu có rơm phủ lên thì tốt nhất vì vừa giữ ẩm , vừa giúp đất đỡ nóng nắng, vừa tăng thêm mùn cho đất sau này. Sau khi rau mọc hai tuần thì ta xới đất cho thoáng rễ.
Đây là cách làm theo tôi là đơn giản nhất tuy chưa phải là tối ưu cho năng suất cao nhất.
 
Cảm ơn bạn botienthi, mỗi khi nhận được trả lời của các bạn tôi thấy lòng mình lại nhẹ thêm một tí. Những chỉ dẫn của bạn tỉ mỉ, chi tiết, phù hợp với sự hiểu biết cũng như nằm trong khả năng có thể thực hiện của tôi. Khi nào bắt tay vào việc tôi sẽ báo cho các bạn biết.

Thân chào.
 
Ngoài kĩ thuật chuyên môn…khi làm ăn cần phải ngiên cứu thị trường…vì thị trường mới chính là cái quyết định.
Mỗi thị trường có 1 sở thích khác nhau
Rau muống có nhiều loài :
lá rộng năng xuất cao cộng rau to thường dùng cho chăn nuôi và làm rau bào ( trồng băng cách dâm hom)
lá hẹp cộng tương đối nhỏ loại này người SaiGon thích nhất nhưng phải là rau muống xanh ( trồng bằng dâm hom)
-rau muống trắng ( trồng bằng hột) thu họach bằng cách nhổ cả rễ..sau đó trồng lại bằng hột khác loại ngày người hoa thích nên còn được gọi là rau muống..tàu…vì nếu cắt…mầm mọc lên dễ ra hoa rồi kết trái ( ngĩa là thu họach không được lâu dài)
-Rau muống tím…rau muống lai tím..
-Rau muống nước. rau muống khô thực sự chỉ là 2 cách trồng cho 1 loài

Bác nên ngiên cứu lại thị trường rau muống địa phương họ thích ăn loại nào thì trồng loại đó
Với khu vực toàn người VN mà bác trồng rau muống trắng( hột) sẽ ít có người mua
Với khu vực nông thôn trồng rau muống sẽ khó bán ( vì nhà nào cũng trồng được)
“ Điều ngiên” thị trường trước khi sản xuất đi bác
 
ui, cảm ơn bạn Phụng-Điên đã cho tôi biết cặn kẻ các loại rau muống. Vì nghĩ ban đầu muốn cho bạn mình lao động cho quen nên tôi nghĩ thời gian đầu anh em chúng tôi sẽ đến thăm và mua ủng hộ anh mang về saigon bán vốn lại cho đồng nghiệp, hàng xóm nhưng kéo dài thì không được vì chúng tôi cũng còn bận cho chuyện đi làm.

Lần tới khi đến anh, chúng tôi sẽ nghiên cứu thị trường rau muống địa phương xem sao nhưng anh giải thích giúp tôi trồng bằng cách dâm hom nghĩa là làm sao, thật tình tôi chưa biết cách trồng này.

Thân chào
 
"giâm hom" ngĩa là : lấy bó rau muống hơi già cắt thành khúc khoảng 3tấc ( 3 cm) chôn xuống đất để ló 1 tấc lên… tưới ẩm và phủ gốc cho mát..vài ngày sau sẽ nảy mầm

Loại rau muống xanh cộng nhỏ này chiếm “tuyệt đại đa số thị trường Saigon”

Khi mầm mọc lên rồi dài ra bác dùng dao phạt cho thấp lại..mỗi mắt lá sẽ lên 1 cây mới..ruộng rau thành dày đặc rồi..

Mùa mưa rau luôn luôn non…nhưng xen kẽ trong mùa mưa vẫn có khoảng thời gian nắng dài ngày, rau sẽ cứng không bán được đâu.. để rau non lại bác rải ure 3 ngày sau rau sẽ thành rất non ( cắt bán lúc này)… sang ngày thứ 5 rau bắt đầu già lại… bác muốn rau thành non thì rải ure lần nữa

Mùa nắng để rau non bác phải dùng phân hữu cơ...( phân gà heo ,phân cá ngâm, bánh dầu ngâm....dynamic..v.v.)
do đó mùa nắng rau muống bán mắc tiền
 
Last edited by a moderator:
Bạn Phụng-Điên cho tôi xin hỏi thêm:

1. Trồng theo kiểu giâm hom: cắt rau thành từng khúc khoảng 3 tấc (3cm), bạn xác định lại giúp là 3cm hay 30cm. Nếu 3cm, khi mình chôn xuống đất chỉ có 2cm thì nó có đứng vững được không vì tôi thấy 2cm nó ngắn quá.

2. Nếu trồng rau bằng ure thì có độc không hả bạn? Tôi chẳng biết tí gì về các loại phân bón, chỉ nghe người ta bảo rằng lúc này có nhiều loại rau trồng bằng thuốc kích thích nên ăn không tốt cho sức khỏe nên đi chợ thấy cũng ngại lắm.

3. Tôi cũng rất thích ăn rau muống cọng nhỏ nhưng tôi thấy ngoài chợ họ bán rau non lắm, nếu muốn mua rau cọng già để giâm hom thì mình có thể tìm mua ở đâu được?

Thân chào,
 
3 tấc là 30cm. Theo tôi nghĩ là không nên dùng ure (hay phân hóa học). Vì anh bệnh binh hay quên nên sẽ khó để khống chế liều lượng cũng như thời gian cách ly để không độc hại. Gần đấy có nhiều người nuôi trùn quế. Các bạn nếu liên hệ mua được để bón cho rau thì tiện nhất. Vừa dễ thao tác(rắc khô hay hòa nước tưới đều được), vừa không phải lo lắng về liều lượng hay độc hại, vừa giữ cho đất luôn màu mỡ. Quan trọng là đất phải luôn luôn ẩm .
Và đúng là cũng nên điều nghiên thị trường trước.
 
30cm có dài quá không ? theo em nghĩ là dài bao nhiêu cũng được nhưng phải có cái mắc thì mới được, vì rễ và mầm sẽ mọc ra từ đây .
 
Bạn Phụng-Điên cho tôi xin hỏi thêm:

1. Trồng theo kiểu giâm hom: cắt rau thành từng khúc khoảng 3 tấc (3cm), bạn xác định lại giúp là 3cm hay 30cm. Nếu 3cm, khi mình chôn xuống đất chỉ có 2cm thì nó có đứng vững được không vì tôi thấy 2cm nó ngắn quá.

2. Nếu trồng rau bằng ure thì có độc không hả bạn? Tôi chẳng biết tí gì về các loại phân bón, chỉ nghe người ta bảo rằng lúc này có nhiều loại rau trồng bằng thuốc kích thích nên ăn không tốt cho sức khỏe nên đi chợ thấy cũng ngại lắm.

3. Tôi cũng rất thích ăn rau muống cọng nhỏ nhưng tôi thấy ngoài chợ họ bán rau non lắm, nếu muốn mua rau cọng già để giâm hom thì mình có thể tìm mua ở đâu được?

Thân chào,

Thật sự thì doivonghia tuổi đời không có, không có nhiều kinh nghiệm, cũng như điều kiện để giúp đỡ, bởi bản thân doivonghia cũng chưa làm chủ được bản thân. Nên xuyên suốt chủ đề cháu chỉ có thể đọc và hy vọng ai đó giúp đỡ cho người lính này, bố cháu cũng là một người lính(biên giới việt-trung 1979). Điều cháu lo ngại lớn nhất, là ở bản thân của bác ấy, về sức khỏe, về ý chí phấn đấu, bác ấy phải có mục đích để cố gắng, rất khó để thay đổi quan điểm sống, cách sống mà không phải tự bản thân bác ấy, nếu bác ấy có một người con, một người vợ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu bây giờ có triến tranh, cháu tin bác ấy vẫn có thể cầm súng, chiến đấu ngoan cường, đầy ý chí của một người lính, bởi bác ấy chiến đấu cho lý tưởng, cho dân tộc, một cái gì đó to lớn, mà không phải cho bản thân bác ấy. Nhưng về với đời thường, cầm cuốc, đó là chiến đấu cho bẩn thân bác ấy, với tuổi tác, với hoàn cảnh bác ấy cam chịu, với sự chai lì, và bất cần đua tranh, thì bác ấy sẽ không có nghị lực. Vấn đề về kĩ thuật, tính toán thì mọi người trong diễn đàn rất nhiệt tình, điều quan trọng là ở bác ấy!

1. Theo cháu cắt hom để giâm rau thì ngắn dài còn tùy vào số mắt của rau và tùy loại rau muống nữa(nhà cháu trồng để ăn thì giâm 3 mắt dưới đất, 2 mắt trên cạn). Rau muống rất dễ sống, chỉ cần độ ẩm cao, có nước và ánh sáng đủ.
2. Theo cháu nghĩ là không hại như thuốc kích thích, vì nó chỉ là phân đạm(nếu sử dụng cân đối thì lượng đạm hòa tan trong cây có thể chấp nhận được), nhưng sẽ không bền, vì đất nhanh "chai" rau nhanh cỗi, và rau không ngon(nhão, lá và thân to, xốp), bón nhiều đạm thì rau phát triển mạnh nhưng sẽ có nhiều sau bệnh.
3. Cháu nghĩ bác có thể hỏi người bán rau, mua rau già về cho heo(có thể nói thẳng là mua rau để làm giống), mà rau muống thì nhân giống rất nhanh.

Cháu chỉ dám chia sẻ như thế, nếu có gì không phải mong bác và mọi người chỉ bảo(không cần bỏ qua).
Chào bác.
 
Đa Tạ Bồ tiên sinh đã đính chính dùm

[FONT=&amp]By Khoai Mì :[/FONT]

[FONT=&amp]2. Nếu trồng rau bằng ure thì có độc không hả bạn? Tôi chẳng biết tí gì về các loại phân bón, chỉ nghe người ta bảo rằng lúc này có nhiều loại rau trồng bằng thuốc kích thích nên ăn không tốt cho sức khỏe nên đi chợ thấy cũng ngại lắm.[/FONT]
[FONT=&amp]Không có đạm không loài thực nào có thể sinh trưởng được với rau không nhiều đạm rau sẽ không thể lớn lên và non…đạm có 2 nguồn:[/FONT] Vô Cơ và hữu cơ

[FONT=&amp].Đạm vô cơ lấy Nitơ từ…không khí rồi cố định lại với chất phụ gia đó chính là Ure do gốc của nó là khí nên rất dễ bay hơi[/FONT]
[FONT=&amp]Do đó bón ure phải bón lúc chiều mát và chỉ dùng trong mùa mưa khí hậu mát mẻ..rải ure khi trời đang nắng cây sẽ…chết[/FONT]
[FONT=&amp]Rải ure trong mùa nắng[/FONT][FONT=&amp] không có công dụng do nhiệt độ cao sẽ làm N bay hơi hết trước khi cây dùng được[/FONT]

[FONT=&amp]Do N có nhiều trong không khí nên mùa mưa cây sanh trưởng tốt và rau non là do nước mưa đã hòa tan đạm vào những giọt nước trước khi rơi xuống đất cho cây hấp thụ[/FONT]
[FONT=&amp]Và cũng chính vì thế sương đêm bay là đà nên hòa tan rất nhiều đạm của không khí đến độ quá nhiều..các lá non và các loại rau bị sương này sẽ cháy thúi hết người ta gọi loại sương này là…sương muối rau muống bị sương này lá sẽ cằn lại giống như bị…cùi[/FONT]

[FONT=&amp]Bác sợ ure không tốt cho sức khỏe vậy bác cũng nên sợ… không khí vì không khí có rất nhiều ni tơ[/FONT] ?!
[FONT=&amp]Vụ này khó nói quá vì quan trọng là liều lượng và thời điểm thu hoạch.. để rau đó được gọi là…rau sạch…vì không bị thừa N[/FONT]
[FONT=&amp]Ma đầu Thuy Canh rành vụ này lắm sao không nhảy vô bàn dùm 1 chút???[/FONT]

đạm hữu cơ là phân trùng quế... bánh dầu ,,cá ngâm ...v..v đạm hữu cơ gốc protein nên rất bền với nhiệt không bốc hơi vì thế người ta bón cho cây trong mùa nắng nóng

[FONT=&amp]Còn vấn đề kích thích tố, thì xin thưa với bác là kích thích tố mắc tiền lắm ..mắc tiền hơn ure rất nhiều… chỉ có người điên mới dùng kích thích tố cho rau[/FONT].
[FONT=&amp] Do đó kích thích tố chỉ dùng nhiều cho cây kiểng, cây giống để nhanh nảy mầm mau phát triển. kích thích tố cũng dùng cho cây ăn trái để trái lớn nhanh và làm cho trái trông thật ngon bóng bảy[/FONT][FONT=&amp] , làm cho sầu riêng có nhiều hạt lép ( sầu riêng không hạt)[/FONT]


[FONT=&amp]By khoai mì[/FONT]

[FONT=&amp]3. Tôi cũng rất thích ăn rau muống cọng nhỏ nhưng tôi thấy ngoài chợ họ bán rau non lắm, nếu muốn mua rau cọng già để giâm hom thì mình có thể tìm mua ở đâu được?[/FONT]


[FONT=&amp]Rau muống cộng nhỏ chủ yếu là do cách trồng dày đặc cây phải vươn nhanh lên tìm ánh nắng nên cộng nhỏ lại và dài ra[/FONT]

[FONT=&amp]Bác ra chợ tìm bó rau nào mình thích ( thường là rau muống lá hẹp cộng xanh) bác đem về cắt bỏ ngọn rồi lấy khúc dưới đem trồng[/FONT]
[FONT=&amp]Vì khi thu hoạch người ta cắt gần sát gốc nên bó rau dài tới 4 hoặc 5 tấc ( 50cm) vì rau bán theo kí lô mà cắt càng dài càng nặng kí[/FONT]

By banmatchodat :
[FONT=&amp]30cm có dài quá không ? theo em nghĩ là dài bao nhiêu cũng được nhưng phải có cái mắc thì mới được, vì rễ và mầm sẽ mọc ra từ đây .[/FONT]


Phần chôn dưới đất càng dài sẽ có càng nhiều mắt lá trong đất,,,do đó rễ mọc càng nhiều..và rễ nhiều sẽ làm phần lộ trên không khí ra tược nhanh và rất mạnh
 
Last edited by a moderator:
Cảm ơn bạn Phụng-Điên đã giải thích cho tôi hiểu chút ít về phân bón và cách trồng rau theo kiểu giâm hom. Để chút sáng tôi chạy ra chợ thử xem sao. Thông thường tôi đi chợ mua rau muống họ bán theo kg, cọng rất nhỏ và ngắn lắm. Về chỉ cần lặt sơ sơ, thậm chí có khi không cần lặt gì cả, cứ như vậy rửa sạch, ngâm nước sau đó là chế biến thôi.

Tôi cảm ơn các bạn botienthi, tiengdan_codon, Phụng-Điên, Thuy-canh, banmatchodat, tanphatr07, doivonghianguoivotinh, lythedo  đã bỏ thời gian và công sức đọc, hướng dẫn cho tôi cách làm. Việc thực hiện thành công hay không chủ yếu phụ thuộc vào người bạn của tôi nữa nhưng thật sự mỗi khi nhận được tin trả lời của các bạn tôi thấy mừng và cảm thấy lòng mình bớt lo lắng nhiều. Nếu các bạn đến thành phố Hồ Chí Minh và nếu được xin các bạn cho tôi được gặp mặt để chúng ta có thể uống nước và cho tôi được trực tiếp nói lời cảm ơn các bạn. Các bạn liên lạc với tôi trước qua email doantranguyen@yahoo.com hoặc qua số phone 091-82 000 67. 

Thân chào
 
Last edited by a moderator:
chúc bác thành công trong cv và cuộc sống, mong rằng sẽ có dịp gặp gỡ trao đổi
khi nào thực hiện bác nói thành quả cho anh em mừng nhé
 
by Khoai mì :
....Thông thường tôi đi chợ mua rau muống họ bán theo kg, cọng rất nhỏ và ngắn lắm. Về chỉ cần lặt sơ sơ, thậm chí có khi không cần lặt gì cả, cứ như vậy rửa sạch, ngâm nước sau đó là chế biến thôi.

[FONT=&quot] loại rau này là do người bán họ dọn sẵn cắt bỏ gốc rồi..trông rất sạch để các “quý phu nhân” làm biếng dễ mua do không cần phải chuẩn bị nhiều trước khi nấu[/FONT]
[FONT=&quot]Rau non trồng khó sống mà nếu có sống khó phát triển mạnh..[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Bác nên đến các khu chợ bình dân rau muống mua vườn về như thế nào họ y như vậy bán trung bình dài 5 tấc ( 50cm) đôi khi dài hơn..[/FONT]
[FONT=&quot]Bác ngắt bỏ 2 tấc đầu còn 3 tấc sau đem trồng là chắc ăn nhất…mọc lên rất nhanh và rất mạnh..[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Bác cũng nên để ý trồng mùng tơi…mùng tơi trồng bằng hột lên rất nhanh không cần dàn,,,khi mùng tơi cao lên hái lá ngọn bán cho các quán “lẫu” 20 ngàn 1 kg đấy[/FONT]
 
chào các bác. em là tuấn thế hệ 9x , em rất cảm ơn các bác các chú đã hi sinh để bảo vệ quê hương , và nhưng hy sinh đó luôn đi vào tý óc của nhửng lớp kế cận như bọn cháu , cháu rất lấy làm vinh dự khi có nhửng người anh hùng như vậy , hiện trong đầu cua cháu có 1 luồng tư trưởng rất lạ. là cháu muôn lên các vùng nuối ,những vùng xa sôi hẻo lánh để chăng nuôi trồng trọt . nhưng điều khó ở đây là cháu không có vốn nhiều thay vào đó cháu có sức khẻo tôt cháu mọi việc cháu điều lam đươc. ước muốn của cháu la dúp được ít gì cho tổ quốc. ai có ý nao cho cháu tham khảo thêm
 
béc nước

Qua thông tin của bạn thì tôi cảm thấy là việc lao động đối với anh ấy là tương đối khó khăn. Việc nặng không phù hợp, Việc cần tỷ mỷ, yêu cầu kỹ thuật hơi cao cũng không kham được vì anh hay quên. Việc thích hợp nhất cho anh có lẽ là những việc tương đối đơn giản, mang tính chất lặp thành thói quen và nhẹ nhàng. Thêm vào điều kiện tài chính như bạn đã nêu thì khó có thể làm ra những sản phẩm có giá trị cao được.

Tôi xin đề nghị hai hướng, nhưng hướng nào cũng cần có: Một là sự giúp công sức ban đầu của các bạn đối với anh ấy là làm đất, bón lót phân, mua sắm vật dụng ban đầu, hai là một hệ thống tưới bao gồm một máy bơm nửa ngựa, aptomat, đầu tưới và dây, ống.Ba là từ đó điện anh ấy nên độc lập (có thể nhờ giếng nước nếu việc đào hay khoan giếng mới chưa đủ khả năng. Như vậy hệ thống tưới sẽ chiếm mất khoảng trên dưới triệu đồng và tiền điện hàng tháng (ít thôi!). Còn lại ta mua giống cây trồng, vật nuôi và phân bón thức ăn dự trữ cho chúng.

Hướng thứ nhất là trồng chuối hột (chuối chát) và nuôi gà ta: Sở dĩ tôi nói trồng chuối chát là vì nó đơn giản, nhanh thu, nhưng lại nhiều phần thu và thu quanh năm nếu đủ nước tưới. Với diên tích 4x10m thì có thể trồng ban đầu 18- 20 cây con. Sau này thì khi chúng lớn, đẻ nhánh và ra um tùm thì bán cây con cho dân làm rau ghém rất có tiền, chuối lại đẻ rất mau. Khi chuối hột ra buồng thì bán hoặc là bắp chuối làm rau ghém, hoặc là để chuối chín bán cho người ta ngâm rượu thuốc. Khi cây quá sum xuê hoặc sau khi hái buồng thì có thể bán lá. Thân chuối già thì dùng làm phân xanh tái tạo tại chỗ hoặc vun tước ra, cắt ra vun thành đống nhỏ tạo chỗ cho mối , trùn sinh sống. Có vườn chuối che mát rồi thì mua gà ta mái về nuôi để đẻ lấy trứng và bán thịt khi nào muốn. Khoảng 20-30 con chứ đừng nhiều hơn. Vì không nhiều tiền nên làm chuồng đơn giản thôi: cắm cọc giăng bạt che, ở dưới buộc ngang nối các cọc bằng cây nhỏ để gà đứng đậu ban đêm. Cửa chuồng cũng chỉ cần kéo bạt nhựa là xong. Ban ngày gà ra vườn chuối đào bới, anh chỉ rải thức ăn cho chúng thêm ngày hai lần là xong. Sau này cứ bán trứng gà ta là có đồng ra đồng vào hàng ngày. Nếu anh ấy quen việc và thích thú thì phát triển thêm gà.
Phương án này theo tôi thì nhẹ nhàng, nguồn thu chính là gà sau này tuy nhiên khó định lượng được mức thu nhập là bao nhiêu nhưng lai rai liên tục. Rủi ro là nếu bị dịch cúm gia cầm thì mất vốn gà.

Bây giờ tôi trình bày tiếp phương án hai.
Phương án này lấy trồng trọt là chính, chăn nuôi cải thiện thêm. Đầu tiên cũng cần anh em bạn bè hỗ trợ khâu làm đất. Cần xới xáo cho kỹ, mua phân chuồng hoai khoảng 2 tạ trộn đều vào trong đất sau đó chia thành 3 luống, mỗi luống cách nhau khoảng 3-4 tấc, mặt luống cao hơn lối đi khoảng 1 tấc. Tôi tạm vẽ sơ đồ như sau:

bBiIE.png


Tuy răng anh ấy yếu nhưng chắc cũng cầm được cái bay xới đất hay nhổ cỏ được phải không? Sơ đồ vườn tôi vẽ thoạt nhìn có vẻ rắc rối nhưng cực đơn giản và tiết kiệm. Theo mô hình này anh ấy không phải tưới nước hàng ngày mà đều có hệ thống tự động mở máy bơm tưới qua hệ thống bec phun nhựa rất đơn giản và rẻ tiền, tưới theo kiểu giữa phun sương và phun mưa nên đất không bị gí, đỡ công xới. Cái đầu bec phun nhựa 2500đ/cái như hình :

okpLP.jpg


Cách lắp vào ống nhựa : lấy cái khoan cầm tay, dùng mũi 4 ly khoan vào ống nhựa, sau đó kiếm một con bu lông 4 vặn vào để tạo ren. Tiếp đó tháo bu lông 4 ra rồi vặn đầu béc vào là xong :

pkA20.jpg


Toàn bộ ống nhựa , đầu bịt, rắc co nối, đầu bec phun hết khoảng 300 ngàn cho mảnh vườn này. Mua một đồng hồ hẹn giờ (timer) hết khoảng hơn 200 ngàn. Mỗi ngày để máy tự động tưới hai hoặc ba lần, mỗi lần khoảng 2-3 phút. Rất ít tiêu hao điện
Số tiền còn lại cá bạn mua hạt giống rau để cho anh ấy trồng. Tôi xin tư vấn là nên trông rau muống hột vài vụ đầu rồi tìm hiểu trồng những loại rau khác. Nếu anh ấy trồng được rau gia vị thì nhất. Nếu còn dư tiền thì các bạn nên mua một số cây cọc cao khoảng 2 mét, cắm xung quanh các luống rau rồi mua lưới lan loại thưa giăng lên thì trồng rau sẽ tốt hơn nhiều.
Phương án này có lẽ đem lại hiệu quả nhanh hơn và đều đặn, chắc ăn hơn. Việc của anh ấy là nhổ cỏ, thỉnh thoảng xới đất, cắt rau bán hay kêu người bán cắt, rồi lại xới đất gieo hạt...

Trên đây là mấy ý thô thiển của tôi hy vọng giúp ích cho các bạn. Nếu có gì chưa rõ xin nói ra để tôi trình bày.
Mong mọi người có những phương án nào hãy tiếp tục chia sẻ cho các bạn đây để giúp người bạn khó khăn bệnh tật


Chào bạn, béc này bạn mua ở đâu chỉ mình với, mình ở Long An, trân trọng cám ơn
 
có 1 lỏm đất mà trồng hay nuôi cái gì được : mấy đại gia có lòng nhưng ko thực tế. thử nghĩ xem trồng rùi bán được nhiêu - hay để ăn.
Tui ko muốn nói nhiều - nhưng cũng cảm động nên tui góp ý cho ae suy nghĩ
Tui ở vĩnh long nhưng tui đi nhiều nên biết củ chi đất thép - trồng rau sao mọc nổi, tười nước suốt ngày à.
Nói dài dòng mất công quá :
+ Trên trồng thanh long lấy bóng mát - kiếm ít trái mà ăn
+ Giữa nuôi cá 7 màu mà bán
+ Dưới nuôi lươn - ra chợ mà xin đầu với ruột cá về cho lươn ăn
+ Ở trong nhà thì nuôi tắc kè
+ Còn lại thì trồng rừng - tết bán kiếm tiền sài tết
Nếu là tui thì ko cần đến sự giúp đở của ai đâu - vấn đề là làm cái gì cũng ko được - thì phải chấp nhận ( người ta gọi là tài năng đó - người đời gọi là số phận ) Zay thôi!
Tui ở thành phố - muốn kiếm 1 m2 đất để trrongf còn ko có nữa nè. ai muốn nén gạch hay đá thì cứ ném - tui ăn ngay nói thẵng quen rùi - người miền tây mà.
 
Last edited by a moderator:
Tư vấn bệnh binh

Thấy các bạn nhiệt tình, mình cũng góp ý:
Về hệ thống tưới tự động:
Do vốn ít, nên dùng ống Đoàn Minh Long.
-Chạy ống 34 hình chữ nhật bao quanh khu đất.
-Cứ 2m theo chiều rộng hình chữ nhật, dùng cưa cắt và lắp bầu rút 34-21 (cả 2 đầu chiều rộng hình chữ nhật).Khoảng cách giữa các ống 21 là 2m.
-Hệ thống ống nhựa chôn sâu 1-2dm.
-Trên ống 21, cứ 2 m khoang 1 lỗ 3mm, lắp đế, từ đây nối ống đen PE 5mm, dài 2m, cuối ống đen gắn pét tưới (như hình trên).
-Nối ống chính từ nguồn nước vào hệ thống (nối vào cạnh dài hay rộng).
-Mua mo tơ tưới 250w và 1 cái timer (bộ đếm giờ tưới tự động).
Chi phí: ống 34 ĐML1,8mm=4.800 đ/mx50m=250 ngàn.
Óng 21 dày 1,6mmx2700 đ/mx50=150 ngàn.
Ống đen PE=30mx1.200 đồng/m (mua 1 kg giá 39 ngàn, được 32m)=40 ngàn.
Pét tưới, chân đế (gắn ống PE vào ống 21) chỉ cs 400 đ/cái
Mo tơ bơm nước:250 ngàn.
Bọ timer loại nhỏ:120 ngàn.
Chi phí cho hệ thống tưới tự động khoảng trên dưới 1 triệu.
Ống Minh Long mua tại địa phương, riêng ống PE, pét...mua tại chợ Kim Biên(096669870-gặp cô Mai)
-Trồng rau muống hột, bón u rê cho dễ (hòa u rê vào bình nhựa, nối vào ống chính, hoặc rải trên luống-bón hàng ngày,mỗi ngày 1 lạng).
-Nuôi vài chục gà mái đẻ, giống gà Ai Cập.
Nếu bạn anh làm đwwjc thì có thêm thu nhập 1-2 triệu/tháng...hi hi
Tham khảo thêm:http://www.hoclamgiau.vn/blog/44512/125778/THIET-KE-HE-THONG-TUOI
 
Thấy các bạn nhiệt tình, mình cũng góp ý:
Về hệ thống tưới tự động:
Do vốn ít, nên dùng ống Đoàn Minh Long.
-Chạy ống 34 hình chữ nhật bao quanh khu đất.
-Cứ 2m theo chiều rộng hình chữ nhật, dùng cưa cắt và lắp bầu rút 34-21 (cả 2 đầu chiều rộng hình chữ nhật).Khoảng cách giữa các ống 21 là 2m.
-Hệ thống ống nhựa chôn sâu 1-2dm.
-Trên ống 21, cứ 2 m khoang 1 lỗ 3mm, lắp đế, từ đây nối ống đen PE 5mm, dài 2m, cuối ống đen gắn pét tưới (như hình trên).
-Nối ống chính từ nguồn nước vào hệ thống (nối vào cạnh dài hay rộng).
-Mua mo tơ tưới 250w và 1 cái timer (bộ đếm giờ tưới tự động).
Chi phí: ống 34 ĐML1,8mm=4.800 đ/mx50m=250 ngàn.
Óng 21 dày 1,6mmx2700 đ/mx50=150 ngàn.
Ống đen PE=30mx1.200 đồng/m (mua 1 kg giá 39 ngàn, được 32m)=40 ngàn.
Pét tưới, chân đế (gắn ống PE vào ống 21) chỉ cs 400 đ/cái
Mo tơ bơm nước:250 ngàn.
Bọ timer loại nhỏ:120 ngàn.
Chi phí cho hệ thống tưới tự động khoảng trên dưới 1 triệu.
Ống Minh Long mua tại địa phương, riêng ống PE, pét...mua tại chợ Kim Biên(096669870-gặp cô Mai)
-Trồng rau muống hột, bón u rê cho dễ (hòa u rê vào bình nhựa, nối vào ống chính, hoặc rải trên luống-bón hàng ngày,mỗi ngày 1 lạng).
-Nuôi vài chục gà mái đẻ, giống gà Ai Cập.
Nếu bạn anh làm đwwjc thì có thêm thu nhập 1-2 triệu/tháng...hi hi
Tham khảo thêm:http://www.hoclamgiau.vn/blog/44512/125778/THIET-KE-HE-THONG-TUOI

Nhảm gì đâu - nhiêu đất đó nuôi gà mái đẻ - thực tế giùm đi - giúp kiểu mua 20v thuốc ngủ ha?
Ai học kinh tế tính giùm tui thời điểm hoà vốn . Chết xương rax hết chưa biết lấy vốn được ko nữa
Làm xong hệ thống - ông này cũng bỏ nhà đi luôn vì bị người ta ghét - 1 lỏm đất chó đáy làm hệ thống tưới tiêu
Tui là zay đó - chửi di - xin đừng nói nhãm - hại người !
 
alkgl kljagkg

người ta đả khổ còn vô đây dụ gạt :
+thiết kế này nọ
+ban vat nuôi
+bán con giống
Dẩn dắt từ từ vào bẩy hả - bực ghê - coi chừng lầm bọn gian ác đó - vài ba triệu nó cũng gạt người.
Quăng con cá rô cây vô mặt nó - tụi này ghét tui tren agriviet này lắm
Chửi đi - cặn bả xã hội !
 
Dear bác Botienthi

Hiện tại em rất muốn tìm nơi để mua đầu béc phun sương như hình của anh. Nhưng số của cô mai mà anh cho chỉ có 9 số nên em gọi không được, cũng không biết liên hệ đâu. Nhờ bác chỉ giùm em theo địa chỉ email: hoangqlr@gmail.com hoặc số điện thoại 01689916053.
Cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe !
Trân trọng
Hoàng.
 
Thưa,
Tui đã từng sống trong chiến-tranh, đã từng bị thương. Hiện tui vẫn bị hậu-chứng chiến-tranh trong tâm-khảm, mang nhiều bệnh và thể-lý không dùng được nhiều phần. Tui chấp-nhận hết những cái tui đang mang, sống với chúng, không ưu-phiền.

Nhìn người cựu chiến-binh để thấy mình trong đó. Không biết cơ-thể anh có bao nhiêu phần trăm không sử-dụng được? Thần-sắc nhìn thoáng thì vẫn bình-thường. Nhưng tui tin, khi tiếp-xúc, sẽ nhận ra cái "thần" vì không còn chí phấn-đấu, nên cái "sắc" không tỏa ra được chiều sâu linh-động!
Chí phấn-đấu không còn, nên anh buông xuôi! Chúng ta thử ghi nhận vài điểm:
Trên bàn được sắp xếp gọn các thứ:
- Anh có nồi cơm, nhưng vẫn "mì ăn liền".
- Có thể thích nước ngọt (lon nước ngọt), nhưng uống trà là chính (bộ trà và bình thủy), và vẫn còn "by đông" đựng nước nhà binh.
- Một chai "ga" mini.
Dưới sàn:
- Hai bếp ga gọn-gàng. (Anh không dùng bếp và chai ga lớn là một phí-phạm).
- Trên chiếu có bộ đồ trà.
- Góc nhà 1 gạt tàn thuốc bằng lon nước ngọt đã dùng.
- Anh ngồi tiếp khách (?), điếu thuốc trên tay.
- Con mèo kế bên, chứng tỏ người và vật là đôi bạn thân-thiết.
- Tay chân có vẻ bình-thường.
- Tuổi tác và thể-lý nói chung vẫn còn ngon lành (?).
Trên tường:
- Một hình kiều-nữ đang khoe mấy vòng cơ-thể. (Chi-tiết nầy nói lên nam-tính còn tràn đầy của anh).

Thưa,
Tui đã trải qua một thời-gian dài, tại Úc, với một cơ-thể phải chịu đựng nhiều thứ bệnh. Chỗ ở, tui gọi đó là "chuồng". Ăn uống chỉ nhờ 1 nồi cơm điện và 1 lò vi-ba.
Ngoài nội-tạng hành-hạ: gan, tuyến tiền-liệt, suyễn, tiểu đường... tui còn bị viêm khớp trầm-trọng. Bệnh viêm-khớp khiến tui trở thành một chuyên-gia tiên-đoán thời-tiết bất đắc-dĩ! Tui "cảm" được thời-tiết thay đổi trước mọi người.

Nhưng may, cái đầu tui không bệnh. Tui một mình sống như vậy 10 năm và cặm-cuội trồng thủy-canh từ hiểu biết số "không", cho đến khi sống được nhờ nó.
Con gái tui mỗi lần thăm tui, hỏi :
- Ba sao rồi Ba?
- À, Ba cũng không hiểu sao Ba chưa chết? Vẫn hăng say làm việc (dĩ-nhiên là chỉ những cái làm được thôi).

Thưa,
Lúc đó tui độc-thân, nhưng vẫn có bạn tình, người nầy nối người kia... đã giúp tinh-thần tui không suy sụp. Dựa vào chi-tiết nầy cộng thêm với công việc làm tui kể trên, tui xin mạo-muội góp ý về người cựu chiến-binh trên:

Anh cần 2 điều:
1- Một mục-tiêu làm việc, sử-dụng đầu óc và thể-lực.
2- Tui biết anh vẫn có nhu-cầu âm-dương. Vậy tìm một người đầu ấp tay gối.

Hai điều trên, cái nào có trước cũng được. Tui biết chắc sẽ "vực dậy" tinh-thần anh. Thiếu nhân-tố "tinh-thần" nầy, thì mọi kế-hoạch đều sẽ như viên sõi quăng xuống giếng, chỉ xao-động nhất thời.
Vài hàng thô-thiển.
Kính.
Bác noí đúng quá .thâm thúy và chân thực.hiếm có một người hiểu tâm lý như bác.đúng là cuộc sôngs tinh thần không có ,vật chất cũng chẳng để làm chi.
 
Back
Top