Kỹ thuật nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi

Nguyên văn "Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m3 lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá"

Các bác có biết ở đâu bán giòi (dòi) chỉ cho em với ạ? Em ở Hà Nội, có trang trại,cần nguồn cung cấp giòi để làm thức ăn cho gia cầm ạ!

Kỹ thuật nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi


Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m<sup>3</sup> lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá.


Ấu trùng của ruồi, nhặng gọi là dòi. Dòi sử dụng thức ăn là phân tươi của vật nuôi, sinh sản cực nhanh, nuôi nhân tạo rất đơn giản, bà con nhà nông đều có thể tự làm.
Thành phần dinh dưỡng trong dòi rất phong phú: protein thô 56-63% (bình quân 59,5%), chất béo thô 13%, tro 7%, đường 3,1% là thức ăn giàu protein, thành phần dinh dưỡng ngang ngửa với bột cá Pêru. Dòi tươi sống có hàm lượng protein 15%, chất béo thô 5,8%, đủ chất dinh dưỡng làm thức ăn nuôi trực tiếp cho lợn, gà, vịt, cá, đồng thời là thức ăn sống tốt nhất, có giá thành thấp nhất để nuôi các động vật đặc sản như tôm, cua, cá trình, lươn, ếch, cá song, ba ba, rùa…
Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m<sup>3</sup> lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá. Có một gia đình nông dân, dùng lồng tre nuôi dòi, với 14 lồng mỗi ngày sản xuất được 30kg dòi sống, đủ nuôi 1.000 con ba ba. Nếu nuôi dòi trở thành một chuỗi sinh học để sản xuất thức ăn, giá thành nuôi ba ba giảm gần một nửa, năng suất lại tăng gấp bội.
Nuôi dòi có 2 khâu quan trọng: nuôi ruồi bố mẹ và gây nuôi dòi thành phẩm, kỹ thuật khác nhau nhiều. Nhưng nuôi dòi chỉ để làm thức ăn thì không cần nuôi ruồi bố mẹ, mà sử dụng ruồi bố mẹ trong thiên nhiên để đẻ trứng, rồi nuôi thành dòi, đỡ tốn kém hơn nhiều.

Trích đoạn :
Thùng Bug Barrack kích thước 240x80x40cm, hoạt động được hơn nửa tháng nay:





Thức ăn là phân bò tươi và hỗn hợp hèm-xác mì. Mỗi ngày cho vào khoảng 15.000 con giống (ấp từ 30 ổ trứng trong 7 ngày). Từ vài ngày nay đã bắt đầu cho thu hoạch khoảng 500-600g/ngày. Nhộng đen thu được có kích thước nhỏ, có lẽ do thùng nuôi còn trong quá trình ổn định và mình cũng cho tụi nó ăn chưa đủ. Mỗi ngày mình hớt bớt lớp dư chất trên cùng để lọc đem bón rau, và giúp giữ cho lớp dư chất trong thùng không dày lên quá nhanh, chỉ ở mức trên dưới 20cm.
Khi thùng hoạt động ổn định mình sẽ thông báo tiếp.

@ANH AQ101: Mai hay mốt em post hình cách gắn bìa cac tông thu trứng nhé.

Hai chuồng lưới. Một nửa lộ thiên, một nửa có tôn che mưa nắng. Mỗi chuồng có kích thước khoảng 2x4x2m. Kéo ống tưới phun sương (dùng béc tưới lan). Khi có nắng thì tưới 2h một lần, mỗi lần vài chục giây, làm đọng nước trên lá và vách lưới để ruồi uống và làm tăng độ ẩm bên trong.

Hướng nào có gió lùa phải che bớt lại, hạn chế ruồi đẻ lung tung trên vách lưới, góc lưới.


Trong chuồng cần trồng cây để có chỗ ruồi đậu và ổn định độ ẩm.

Thùng chứa nhộng đen (80x80x40cm), được che mưa che nắng tuyệt đối, mỗi ngày cho vào đó 1kg nhộng đen.

Xô thu trứng: chứa những thứ bốc mùi càng hôi càng tốt (ruột, đầu cá, máu heo, đầu tôm, phân heo...), treo các mảnh cac tông lên vách xô, cách lớp rác bên dưới khoảng 5cm. Trứng được thu hằng ngày vào chiều tối, cho vào hộp nhựa phun ẩm trong 40-45h sau đó cho vào thùng chứa thức ăn. Sau 5-6 ngày mới trút vào bể nuôi (đang nuôi ấu trùng). Nếu trứng chưa nở mà trút vào bể nuôi, ấu trùng trong đó sẽ xơi luôn trứng.
 


Last edited by a moderator:
Sáu tháng nữa ổng về à, vậy là anh phải đợi 6 tháng sau mới có ổ nuôi hả anh :( hay đặt hàng mua trên mạng được ko nhỉ :-? nhờ họ ship về VN.
lúc đầu anh cũng nghĩ như em nhưng anh kô quen bít ai nên tự mình tìm tòi và gọi đt khắp nơi cuối cùng cũng có người chỉ giúp cách đặt bẫy để ruồi về đẻ
*
ở đây anh có giống rồi, có rảnh qua lấy về nuôi, chứ có đâu đặt nước ngoài mang về, nếu em chịu làm nhà nuôi giống nước ngoài anh nghỉ em cũng thành công như họ
*
chứ h anh dồn tiền đầu tư buôn bán và nuôi gà trước đã nên kô thể đầu tư vào rlđ, còn giống thì anh vẫn duy trì cho rlđ về đẻ vẫn có giống cung cấp cho anh em, nhìu kô có chứ 200-300g thì có,ai muốn nuôi thì cứ alo
*
 


Last edited by a moderator:
Sáu tháng nữa ổng về à, vậy là anh phải đợi 6 tháng sau mới có ổ nuôi hả anh :( hay đặt hàng mua trên mạng được ko nhỉ :-? nhờ họ ship về VN.
Thưa bạn,
Tui nói 6 tháng nửa tui về chơi, nếu anh chàng đại-lý nầy còn ở VN thì tui hú ảnh. Sáng nay, ảnh vửa gởi cho tui một ổ dùng nuôi dòi RLĐ. Kẹt cái là tui đang ở ngoài phố chợ, sợ hàng xóm than-phiền. Nhưng tui cũng sẽ thu xếp, đặt ổ sau nhà để theo dõi xem ruồi vào đẻ thế nào, ấu-trùng lớn lên ra sao. Tui còn kẹt thêm cái nữa là bà xả tui, bả rất sợ trùn và sợ dòi, dĩ-nhiên là rất ghét ruồi. Tui chưa nghĩ ra cách "đối-phó" với bả! Hì hì... Để coi!

Nhưng trước hết, với cái "Ổ" mà tui đang có, nếu nuôi dòi kết-quả tốt, thì trong đầu tui đã sẵn một cái mô-hình rồi. Tiện hơn cái họ vừa bán cho tui. (Họ có đăng-ký độc-quyền).
Tui bảo-đảm cái tui làm sau nầy sẽ ngon lành hơn. (Hì hì... chưa nuôi mà nói ẩu. Xin coi như pháo "nổ" đêm giao-thừa đi!).

Mong rằng chuyện nầy có kết-quả, thì sẽ góp phần ít nhiều cho chăn nuôi, trên bờ cũng như dưới nước.

Thưa bác kmnhi,
Tính ra làm một chỗ nuôi dòi RLĐ không tốn nhiều đâu bác. Tui tính hết rồi. Cái quan-trọng là nếu tại chỗ tui mà nếu không có loài ruồi nầy thì không còn có gì để nói nữa. Mà nếu ruồi có ít thì chắc phải tính chuyện cho ruồi nở rối nhốt lại. Ruồi nhốt thì chưa chắc đã đẻ, hay đẻ mà không thụ-tinh... Thôi, đó là chuyện sau.

Kính chúc quý bác một cái Tết thật vui.
Thân.
 
Last edited:
Tin vui ngày đầu Xuân,
Tui ráp ổ RLĐ ngày mồng một Tết, mồng 2 bỏ thức ăn vào, và sáng nay có dấu hiệu đáng mừng :
- Mới sáng dậy, tui ra thăm ổ Ruồi, thì thấy 1 con RLĐ đâu bên ngoài ổ, tui nhìn nó một lát thì nó bay đi. Tui vội mở nắp ra, xem chỗ làm sẵn để đẻ trứng. Xem thật kỹ, nhưng cũng chưa thấy có chùm trứng nào! Không sao, dù thế nào đi nữa, "khách" cũng đã đến thăm rùi... Hì hì...
Thân.
 
Tin vui ngày đầu Xuân,
Tui ráp ổ RLĐ ngày mồng một Tết, mồng 2 bỏ thức ăn vào, và sáng nay có dấu hiệu đáng mừng :
- Mới sáng dậy, tui ra thăm ổ Ruồi, thì thấy 1 con RLĐ đâu bên ngoài ổ, tui nhìn nó một lát thì nó bay đi. Tui vội mở nắp ra, xem chỗ làm sẵn để đẻ trứng. Xem thật kỹ, nhưng cũng chưa thấy có chùm trứng nào! Không sao, dù thế nào đi nữa, "khách" cũng đã đến thăm rùi... Hì hì...
Thân.

bạn có thể chụp hình cái ổ bẫy lấy trứng cho mình tham khảo đc kọ bạn? và có thể cho mình biết mồi nhử cho ruồi tới đẻ là gì ko?
 
Tin vui ngày đầu Xuân,
Tui ráp ổ RLĐ ngày mồng một Tết, mồng 2 bỏ thức ăn vào, và sáng nay có dấu hiệu đáng mừng :
- Mới sáng dậy, tui ra thăm ổ Ruồi, thì thấy 1 con RLĐ đâu bên ngoài ổ, tui nhìn nó một lát thì nó bay đi. Tui vội mở nắp ra, xem chỗ làm sẵn để đẻ trứng. Xem thật kỹ, nhưng cũng chưa thấy có chùm trứng nào! Không sao, dù thế nào đi nữa, "khách" cũng đã đến thăm rùi... Hì hì...
Thân.

Hi hi....! "chăm phần chăm" con ruồi tới thăm đó là ruồi...đực rùi bác ơi. Chắc là nó tới rình mò thám thính xem vợ (hoặc bồ) nó nó có ...ngoại tình không đấy mà!
 
Hi hi....! "chăm phần chăm" con ruồi tới thăm đó là ruồi...đực rùi bác ơi. Chắc là nó tới rình mò thám thính xem vợ (hoặc bồ) nó nó có ...ngoại tình không đấy mà!

100 trên 100 thì đây là con ruồi cái. Bởi tui thấy nó đậu lên nắp thùng mà có vẻ xun-xoe làm dáng... Rồi không biết do tui tự ám-thị hay sao mà con ngửi thấy mùi ơt lai F1 cay nồng nữa! Con nầy chắc là "chủ lò tương" đây mà!

Chúc bác một cái Tết vui.
Thân.
---------------
bạn có thể chụp hình cái ổ bẫy lấy trứng cho mình tham khảo đc kọ bạn? và có thể cho mình biết mồi nhử cho ruồi tới đẻ là gì ko?
Thưa bạn kmnhi,
Tin vui rồi lại tin lo :
- Sau hôm thấy con ruồi đó, thì tui không thấy con nào nữa hết. Vậy là "cô ấy" chia tay tui, một đi không trở lại
- Thêm cái nầy nữa là có kiến. Kiến đen nhỏ (kiến hôi). May mà mới có 1 vài con, nên tui thanh-toán chúng xong, lấy Pomade thoa hết mấy cái chân Ổ Ruồi.
Hôm sau nữa, đi làm về thì thấy có vài con Ruồi Lằn (Blow Fly) và nhiều Ruồi Đụt Trái (Fruit Fly). Do bởi chúng ngữi được mùi mấy trái táo, đào trong đó. Như vậy trước sau gì tui chỉ được Dòi của mấy loài ruôi nầy thôi, mà không có loại Dòi mà tui mong đợi!

Thưa bạn, nhưng không sao! Tui đã đọc khá nhiều về RLĐ nên biết là :
Dòi của RLĐ nó có một khả-năng hết sức độc-đáo :
- Tiết ra chất ức-chế các loài khác.
- Tiều-thụ thức ăn thật nhanh, trước khi vi-sinh phân-hủy,(khác với Trùn).
- Chất Dòi tiết ra (hình như) là một chất báo cho Ruồi cái vào đẻ. Nên tui biết chắc, nếu tui may-mắn được Ruồi vào đẻ chỉ một lần thôi. Tui sẽ phát-triễn dễ-dàng.

Bạn kmnhi, việc chụp hình, tui có trục-trặc là vừa rồi tui đi xem pháo bông Tết, tui chỉnh máy để chụp pháo bông, bây giờ chỉnh chụp bình thường thì lại không được. Tui tệ mấy vụ nầy quá! Tui đã tốn nửa ngày rồi mà vẫn không làm được. Nhưng rồi sẽ chụp được để gởi cho bác. Xin bạn chờ dùm, nhưng giải-thích thi cũng dễ lắm!
Tui được biết bác có Dòi tặng cho bà con. Điều đó có nghĩa là bác đã dụ được ruồi cái vào đẻ. Vậy xin được chia sẻ những gì tui biết :
- Nếu có sẵn Dòi để bắt đầu là hay nhất, bới "mùi" hay hóa-chất Dòi tiết ra cần đủ để Ruồi Cái nhận biết, thì cần số Dòi lớn. Một vài trăm con vẫn còn là số nhỏ. Bởi Dòi trong một Ổ nuôi nhỏ cũng phải có cả mấy chục ngàn con, nên việc nuôi Dòi RLĐ để lấy Dòi nuôi thủy-sản, bò sát hay chim chóc, gia-cầm là một cái nhìn hoàn-toàn sáng-sủa, khả-thi.

Trong khi chờ đợi tui tìm giờ rảnh xem lại cái máy ảnh để gởi hình cho bạn, tui xin nói điều nầy (chắc bạn biết rồi, nhưng cứ xin nói, để chó các bạn khác nghe), là :
- Cuộc đời con RLĐ từ lúc thành ruồi cho đến lúc chết chỉ khoảng 5 ngày. Trong những ngày ngắn-ngủi nầy, ruồi không ăn, uống gì hết. Bởi chúng không có bộ-phận nào nào để ăn, hay hút hay bất cứ hình-thức nào để có thể gọi là miệng. Thành Ruồi rồi, chúng chỉ lo giao-phối và con cái tìm chỗ đẻ trứng. Ruồi đực "hết xí-quách" chết mất xác không ai trông thấy. Ruồi cái rất sạch và không bao giờ truyền bệnh. Chúng tìm nơi có thức ăn cho Dòi con rồi đẻ gần đó, đẻ từgg chùm, dán vào những chỗ khô, sạch gần đó. Dòi con nở ra sẽ bò vào chỗ thức ăn kế bên.
Bạn lấy thùng các-tông. Loại 2 lớp, giữa 2 lớp nầy là 1 lớp lượn sóng như Tôn lợp nhà. Bạn cắt ra từng miếng khoảng 2cm ngang, dài khoảng 1-2 tấc. Nhớ cắt ngang để bạn có thể thây lớp giữa là như lớp Tôn vậy. Ruồi sẽ đẻ vào lượn sóng nầy.

Thưa, mong rằng bạn và tui sẽ nuôi kết-quả. Bởi theo như những gì tui được biết, thì nuôi các loại Dòi khác rât mất vệ-sinh mà hôi thối nữa, mà nuôi ruồi nầy thì không còn lo gì 2 vấn-nạn trên. Đó là lý-do tại sao tui thật sự muốn tìm hiểu để cho... anh Xuân-Vũ nuôi... cóc! Nói lãng một chút cho vui bạn nhá!
Thân.
 

Last edited:
100 trên 100 thì đây là con ruồi cái. Bởi tui thấy nó đậu lên nắp thùng mà có vẻ xun-xoe làm dáng... Rồi không biết do tui tự ám-thị hay sao mà con ngửi thấy mùi ơt lai F1 cay nồng nữa! Con nầy chắc là "chủ lò tương" đây mà!

Chúc bác một cái Tết vui.
Thân..
hihi tui cũng thấy vậy đó.
Thưa bạn kmnhi,
Tin vui rồi lại tin lo :
- Sau hôm thấy con ruồi đó, thì tui không thấy con nào nữa hết. Vậy là "cô ấy" chia tay tui, một đi không trở lại
có khi bạn kô thấy tụi nó bay đến kô chừng, tụi rlđ nó tới lẻ tẻ lắm nhưng phải có mùi chua thì tụi nó mới thích. trên trang wed http://blacksoldierflyblog.com/bsf-bucket-composter-version-2-1/ họ ghi là họ sử dụng bắp khô ngâm nước cho lên men có mùi thật chua để dụ rlđ
Hôm sau nữa, đi làm về thì thấy có vài con Ruồi Lằn (Blow Fly) và nhiều Ruồi Đụt Trái (Fruit Fly). Do bởi chúng ngữi được mùi mấy trái táo, đào trong đó. Như vậy trước sau gì tui chỉ được Dòi của mấy loài ruôi nầy thôi, mà không có loại Dòi mà tui mong đợi!
Thưa bạn, nhưng không sao! Tui đã đọc khá nhiều về RLĐ nên biết là :
Dòi của RLĐ nó có một khả-năng hết sức độc-đáo :
- Tiết ra chất ức-chế các loài khác.
- Tiều-thụ thức ăn thật nhanh, trước khi vi-sinh phân-hủy,(khác với Trùn).
- Chất Dòi tiết ra (hình như) là một chất báo cho Ruồi cái vào đẻ. Nên tui biết chắc, nếu tui may-mắn được Ruồi vào đẻ chỉ một lần thôi. Tui sẽ phát-triễn dễ-dàng.
kô lo, nơi bạn ở rlđ có nhìu mà
 
Thưa bạn kmnhi,
Hì hì, gặp bạn là người "đồng-điệu" với vụ RLĐ tui rất vui. Cám ơn bạn khuyến-khích.
Thưa bạn, đúng vậy. Như hôm tui thấy đó, thì đúng là RLĐ, bởi giống hình trên Net. Như vậy, trước sau gì tui cũng nuôi được. Bạn nghĩ coi : Đã biết được ít nhiều về con Ruồi nầy, đã biết chỗ mình có mà vẫn nuôi không được thì chỉ còn cách ... về nhà ôm vợ ngủ cho xong! Chứ còn là ăn gì nữa, đúng không nào?

Trong đầu tui đã nãy ra một vài mô hình, chờ nuôi được 1 ổ xong tui sẽ thực-hiện, để xem mô-hình nào có nhiều lợi-thế (về cách làm, cũng như về thu-hoạch) nhất là tại VN. Ước-mơ nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu... Cái câu vô duyên nầy mình không nên "hát" nó làm gì. Bác hả?

Thân.
 
Bạn kmnhi,
Hôm nay đi làm về, mở ổ Dòi ra thăm. Ồ, hàng ngàn con Dòi lúc-nhúc. Xin ghi nhận xét ra đây :
- Tui không nghĩ đây là Dòi của RLĐ.
- Dòi nầy có thể bò lên vách thẳng đứng.
- Ổ nuôi không có mùi hôi.

Ngay giai-đoạn nầy, cho rằng Dòi nầy không phải là Dòi của RLĐ, mà là Dòi Ruồi Nhà, Dòi Ruồi Lằn... thì cũng vẫn nên nuôi để cung-cấp thức ăn các con vật nuôi khác, ếch, cóc, cá, gà, chim...

Có thể nuôi ra một số Dòi lớn, dù là Dòi gì.

Trước đây tui nghĩ là chỗ Dòi sống sẽ rất hôi thối, nhưng với cách nuôi như tui đang làm, tui đứng kế bên vẫn không thấy mùi hôi.
Thân.
 
Rất vui mừng bác đã có Giòi.
Giòi gì thì cũng là thành công, chứ không cần phải là giòi RLĐ.
Bác có thể cho coi hình, và cho biết thức ăn bác cho nó nhé?
Tốt nhất là hình có kèm cái thước có kẻ centimet để coi cho rõ
con giòi to nhỏ ra sao.
 
Bạn kmnhi,
Hôm nay đi làm về, mở ổ Dòi ra thăm. Ồ, hàng ngàn con Dòi lúc-nhúc. Xin ghi nhận xét ra đây :
- Tui không nghĩ đây là Dòi của RLĐ.
- Dòi nầy có thể bò lên vách thẳng đứng.
- Ổ nuôi không có mùi hôi.

Ngay giai-đoạn nầy, cho rằng Dòi nầy không phải là Dòi của RLĐ, mà là Dòi Ruồi Nhà, Dòi Ruồi Lằn... thì cũng vẫn nên nuôi để cung-cấp thức ăn các con vật nuôi khác, ếch, cóc, cá, gà, chim...

Có thể nuôi ra một số Dòi lớn, dù là Dòi gì.

Trước đây tui nghĩ là chỗ Dòi sống sẽ rất hôi thối, nhưng với cách nuôi như tui đang làm, tui đứng kế bên vẫn không thấy mùi hôi.
Thân.

tôi cũng nghỉ dù là dòi gì gì cũng được.(vì mục đích làm mồi cho vật nuôi khác)
mấy tiêu chí về con dòi xem như đã đạt chỉ còn là mức độ sinh sản và kích cở của dòi thôi,mong anh trung cập nhật thông báo dùm
 
Bạn kmnhi,
Hôm nay đi làm về, mở ổ Dòi ra thăm. Ồ, hàng ngàn con Dòi lúc-nhúc. Xin ghi nhận xét ra đây :
- Tui không nghĩ đây là Dòi của RLĐ.
- Dòi nầy có thể bò lên vách thẳng đứng.
- Ổ nuôi không có mùi hôi.

Ngay giai-đoạn nầy, cho rằng Dòi nầy không phải là Dòi của RLĐ, mà là Dòi Ruồi Nhà, Dòi Ruồi Lằn... thì cũng vẫn nên nuôi để cung-cấp thức ăn các con vật nuôi khác, ếch, cóc, cá, gà, chim...

Có thể nuôi ra một số Dòi lớn, dù là Dòi gì.

Trước đây tui nghĩ là chỗ Dòi sống sẽ rất hôi thối, nhưng với cách nuôi như tui đang làm, tui đứng kế bên vẫn không thấy mùi hôi.
Thân.
nếu bạn có thể chụp hình phóng to từng loại dòi trong thùng đó mình có thể phân loại được loại nào là dòi rlđ và ruồi nhà.
*
nhưng mình nghĩ chắc chắn là có loại rlđ bởi vì mình cũng như bạn, hồi đầu mình làm tùng vỏ quả dứa cũng thấy có 1 con bay đậu một lúc rồi bay đi mà kô bít nó có đẻ kô nữa, nhưng cuối cùng thì dòi rlđ cũng lớn và ngày càng nhìu, bây h bạn có nhưng chưa phân biệt được nhưng chắc chắn một điều rằng có rlđ đậu vào là có dòi rlđ chỉ cần thêm ít ngày nữa lúc dòi rlđ lớn thì bạn sẽ thấy khác àh.
*
con dòi nào cũng có thể bò lên vách thẳng đứng đc hết lý do duy nhất là nó thu gom nước từ trong thùng nuôi dòi và nước từ không khí bám trên thành thùng nuôi nhờ áp lực bề mặt nước mà bò lên.
*
thì thùng vỏ quả dứa của mình có mùi hôi đâu nhưng khi moi lên xem nó vẫn có mùi nhất định. hihi khi bạn nuôi bất cứ loại dòi nào thì lượng thức ăn bỏ vào mà dòi tiêu thụ hết trong vài h thì sẽ kô có mùi hôi thối nhưng khi lượng thức ăn nhìu quá dòi tiêu thụ kô kịp thì mùi hôi sẽ khủng khiếp, nhất là mùi phân hủy của các loại thịt đông vật. còn thực vật thì kô có mùi nhìu.
---------------
Bác có thể cho coi hình, Tốt nhất là hình có kèm cái thước có kẻ centimet để coi cho rõ
con giòi to nhỏ ra sao.
thì bạn cứ so sánh với con super worm, dòi rlđ lớn nhất bằng 1/3 con sâu super worm đó. còn nhỏ nhất bằng 1/4 sp worm.
---------------
mình đang đợi thằng em mua máy chụp hình để đi làm, mình sẽ nhờ nó chụp hộ từng giai đoạn phát triển của rlđ up lên cho anh em coi. chứ đt chụp hình chụp kô rõ nét nên mình không up được.
 
Last edited by a moderator:
Hà hà, anh Vĩnh với bác anhmytran,
Từ từ chút, tui còn "nợ" nhiều thứ quá! Đang trả. Tuy những món nợ đó toàn là những thứ tui đã đi qua rồi, nên chỉ thuật lại thôi, nhưng cũng một vài lấn-cấn :
- Cái máy ảnh trục-trặc : Cái máy nầy đã từng 1 lần bị rớt vô thùng nước, chạm tùm-lum. Vớt lên lau khô, chờ 2 ngày sau ráp lại... dùng tốt! Nên tui thương nó! Tui chờ có giờ rảnh, ráng thêm với nó trước khi "cưới vợ mới". Vậy vụ chụp hình, chờ nha!
- Cái Laptop của tui nữa. Tui đem vô chỗ làm. Một bữa bận với khách hàng, tui vội vàng nên làm rớt xuống sàn trong lúc máy đang mở. Lượm lên thì máy bể 1 góc. Màn hình LCD tróc ra 1 bên, chỉ còn 1 bên, vậy mà nó vẫn chạy... được hơn tháng nay. Tui lấy băng keo dán tùm-lum. Bạn bè cười ngất : "Sao giốpng thương-binh quá!".
Bây giờ nó bắt đầu... cà-chớn : Con chuột không xài được, tui vừa chạy đi mua con khác, thì cũng trơ trơ, vậy không phải tại Chuột.
- Còn nữa, nhiều bài tui đánh gần xong, đùng 1 cái... nó trơ cái mặt trắng ra nhìn tui. Giận thật đó chứ! Nhưng tui tiếc cái máy nầy bởi nó rât là nhanh, nên tui dán băng keo cùng hết, vẫn còn xài được. Bà Xả tui mỗi lần mượn máy gởi Mail, cằn nhằn bảo tui mua máy khác. Tui lắc đầu. Hôm qua bả đi xem, về bảo tui có 1 cái được quá. Tui bảo bả, thôi em đi mua 1 cái cho em đi, khỏi mượn của anh nữa.

Anh Vĩnh, bác anhmytran ơi! Tui là vậy, thích và quý mấy đồ dùng cũ.
Trở lại vụ Dòi. Dĩ-nhiên là tui sẽ trình-bày lại. Nhưng chậm chút. Bởi tui muốn lúc đó, tui đã làm quen được với loại côn-trùng nầy, thì chuyện làm thành cho có Dòi sẽ đơn-giản và số Dòi ra sẽ là số-lượng lớn.
Xin chờ 1 vài hôm thôi.
Thân.
---------------
Bác anhmytran,
Chắc không cần phải chụp hình. Bác xem bài của bạn kmnhi.
Bạn kmnhi,
Đúng như bác nói, thức ăn động-vật ăn không hết sẽ rất thúi. Tui có bỏ vỏ tôm trong đó, qua ngay ngày đầu có mùi rất tanh. Tui phải lấy hết ra sửa lại, thêm thắt, nhưng vỏ tôm vẫn giữ y. Tốt.Tui sẽ trình-bày sau, tui đã làm gì, và tại sao tui làm như vậy.
Bây giờ, tui lại sợ ở nhà, Dòi nhiều quá, bò ra ngoài chắc bà xả tui chết giấc quá!
Nhưng tóm lại : - Đây là một kết-quả tốt, sẽ triển-khai để có thức ăn cho vật nuôi.
Thân.
 
Last edited:
Tôi còn đang ở bên đó.
Tôi định đầu tư vào đủ các chiến tuyến.
Ngoài học tập nông nghiệp, tôi còn đang học tập lối sống
mới đang ở ViệtNam bây giờ, và đang khó khăn về diện tích.
Nếu đi xa thành thị thì có thể dễ về diện tích, nhưng khó
về chuyên chở, và học tập trao đổi kỹ thuật.
có phải bác đag hướng dẫn bà con nuôi ruồi lính đen ở bến tre ko? cho em xin địa chỉ hoặc số đt để nhờ bác giúp đỡ em cách nuôi ruồi lính đen với... cám ơn trước nhé
 
Bạn ThuHuyền thân mến:

Bạn không đọc kỹ bài tôi viết trong hoàn cảnh nào nên
không rõ bây giờ tôi đang ở Mỹ, không ở ViệtNam.

Còn chuyện Nông nghiệp, ở ViệtNam có trại thì nhỏ bé,
nhưng không thể chỉ chuyên kinh doanh một thứ mà thôi
như ở Mỹ, mà phải có đủ các thứ như ở nhà quê xưa: có
ao cá, có cây mít, có nhà ngói, có rào tre, có vườn
rau, vân vân. Vì thế, làm nông ở ViệtNam phải học nuôi
trồng nhiều thứ. Khái niệm thì có từ lâu, nhưng từ mới
tôi mới biết thì là "mô hình khép kín." Mới nghe thì
khó hiểu, nhưng đọc riết thì cũng hiểu ra.

Tôi chưa bao giờ biết RLĐ, nhưng vào đây để hóng xem
các bác làm ăn thế nào để học.

Thơ Nguyễn Khuyến - ao thu câu cá

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

P1110686.jpg


Thơ Nguyễn Khuyến - bạn đến chơi nhà

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra hoa, cà chưa nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

Hơi lạc đề một chút, nhưng đó là những vần thơ
gợi nhớ thời thơ ấu của tôi. Đó là những ngày
tôi sống trong làng quê, và cũng là những ngày
tôi mơ ước được sống khi về già.
 
Last edited:
có phải bác đag hướng dẫn bà con nuôi ruồi lính đen ở bến tre ko? cho em xin địa chỉ hoặc số đt để nhờ bác giúp đỡ em cách nuôi ruồi lính đen với... cám ơn trước nhé
hiện nay ở vn mình chưa có ai có thể hướng dẫn bà con nuôi ruồi lính đen đâu bạn ơi. ngoài ts Tr.T.Việt ra và mấy ts ở Đh cần thơ số còn lại thì cũng chỉ biết và viết đề tài dựa trên những nghiên cứu của nước ngoài chứ chưa thực tế ứng dụng, đã vậy công trình của mấy ông ý chưa thu lợi nhuận chắc gì mấy ổng đưa cho bà con làm, nói là đi tìm ruồi lính đen cho nông dân là nói chuyện trên trời kô àh. nông dân mình còn đợi dài cổ nữa mới tới lượt, còn mình có giống nhưng kô có vốn để dựng nhà kính đủ để nuôi ruồi bố mẹ tập trung như mấy ông nước ngoài thì bạn cũng nên đợi đi, và hiện tại trên thế giới chưa có ai nuôi tập trung sl lớn loại ruồi này nên tư liệu cũng kô có nhìu để mà học hỏi. nếu bạn muốn làm thì tự mình tìm hiểu thôi chứ biết sao h.
---------------
còn bạn muốn nuôi ruồi nhà thường thì bạn có thể liên hệ nick
Bền Vững
Trạng trại mình chuyên cung cấp số lượng nhiều giòi ruồi sạch cho các trang trại và hộ gia đình chăn nuôi gia cầm, thủy sản. Bác nào có nhu cầu đặt mua xin liên hệ: 0908 1945 18, 0905 425 625, 093 26 345 26

ở đó có bán và hướng dẫn ky thuật nuôi ruồi nhà đó
 
Last edited by a moderator:
@thuycanh ơi tình hình rlđ bên đó ra sao rồi?
Bạn,
Tui ngần-ngừ mãi, sợ có mùi hôi, nên không cho Dòi ăn. Vậy mà hôm qua, thấy tội quá, tui ra tiệm trái cây, xin mấy trái táo, dưa leo, cà-rốt, đu-đủ hư, bỏ vào cho ăn tiếp. Bởi tui không cho ăn, nên dòi bò ra ngoài, hàng ngàn con... Tui sợ hàng xóm, và nhất là sợ... bà xả tui! Chắc bạn đang cười tui "sợ vợ". Tui phản-đối đó! Mặt tui mà sợ vợ "ai". Tui sợ vợ tui... xĩu! Vì dòi nhiều quá!

Thưa bạn,
Tui có điện-thoại nói chuyện với người cung-cấp ổ nuôi. (Anh chàng nầy đang ở VN). Theo những chi-tiết anh ta cho, cùng tài-liệu tôi tìm thì thấy :
- RLĐ nầy rất sạch (không ăn uống, không truyền bệnh).
- Dòi : Thi có thể mang mầm bệnh. Thức ăn chính của Dòi không phải toàn là rau trái, mà là đạm thực-vật (Trái ngược với Trùn. Bởi tui đã có nuôi Trùn).
- Chuyện gầy 1 ổ Dòi RLĐ không khó, tại Úc cũng như VN.
- Bạn tính chuyện nhốt ruồi, sau khi thoát nhộng để sinh-sản là một ý hay. Nhưng khoan. Cho tới khi chúng ta thấy khó "dụ" ruồi ngoài thiên-nhiên, thì sẽ tính cách đó.

Thưa bạn,
Có lẻ tui sẽ cho Dòi ăn 1 ít thịt vụn. (Ở VN thì nếu gần Trại Cá thì phần thức ăn nầy dễ kiếm). Tui sợ nó có mùi. Tuy tài-liệu nói thì không mùi, nếu cho ăn vừa đủ, bởi chúng ăn nhanh lắm! Cho tới nay, bà xả tui không biết trong thùng đó là cái gì, bởi không có mùi, mà không hiểu sao, cả tuần nay cũng không còn bất cứ thứ Ruồi nào lai-vảng. Tui sẽ tìm nguyên-nhân sau.
Mà bạn ở vùng nào vậy?
Thân.
 


Back
Top