Chăm sóc cây mai trong chậu

Không có 1 công thức và 1 qui trình nào đúng cho tất cả các cây trồng nói chung và cây mai trong chậu nói riêng.
Tùy theo chất trồng, tùy theo sức khỏe cây, tùy theo mùa vụ, .. sẽ có những việc làm khác nhau:
- Nếu chất trồng trong chậu của bạn là 1 hổn hợp các chất tơi xốp, khả năng giử phân kém thì bạn phải bón thường xuyên hơn các cây có chất trồng chứa nhiều thành phần giử phân như đất thịt, chất hữu cơ hoai mục.
- Với cây mạnh thì bạn phải bón phân nhiều hơn cây yếu, thậm chí với cây quá yếu thì không nên bón phân.
- Vào mùa sinh trưởng và lúc cây chuẩn bị ra cơi đọt mới bạn phải bón phân đón đọt còn vào thời điểm cây đã làm nụ hoàn chỉnh và bước vào giai đoạn ngủ nghỉ thì bạn không nên "vác phân đi ngang qua sân để mai"

Bạn tham khảo thêm:
cách thức bón phân và loại phân nào dùng bón cho mai

vincent đã viết:
con chào bác dovando, nhờ bác giúp con chút ạ, cây mai mà trồng trong chậu thì khoảng bao lâu mới bón phân 1 lần vậy bác? và bón những loại phân gì? và bón như thế nào gần lúc têt để mai có nhiều nụ được vậy bác? mong chờ tin hồi âm của bác, thanks bác nhiều
 


File đính kèm

  • Mai Vàng.docx.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 972
.....Ổng trả lời tụi bây nhậu chưa đủ đô ói tùm lum mất công dọn, chứ đủ đô rồi đi ngủ thẳng cẳng khỏi ói sáng ra lại khỏe người.

Khi uống vừa đủ "đô"..uống thêm sẽ thấy đắng không thấy cái ngon của rượu nữa..ráng uống vì "cả nể" sẽ thành quá say

Ói, là uống quá say đó ..khi quá say là... lật gọng..vì cơ bắp mềm ra , hầu như mất hết ý thức...gần giống như bất tỉnh...có thể đái ra quần mà hổng ...”bít” hoặc biết mà cho đó là chuyện không có gì ...kì cục

Ông chủ cố ý nói ngược để cho tất cả “goẹo cu lát” “quắc cần câu” lật bánh hết

Vì ông ta không biết cá tánh các cậu khi say đủ đô sẽ như thế nào..có thể ông sẽ không điều khiển được các cậu nữa...và các cậu sẽ phá tan nhà người ta :Vì khi vừa đủ đô mỗi người say theo 1 kiểu....:
...người thì thích hát lè nhè...người thích nói nhiều ...người thì khóc lóc. Trách móc người này người kia.. và người thì thích đánh lộn ..đập phá...hoặc phá làng xóm...hoặc phóng xe chạy như.... thằng điên
Và người thì...buồn ngủ..( tôi say "đủ đô" chỉ thích đi ngủ...không cho tôi đi ngủ tôi sẽ ngủ...tại chỗ)

Khu phố tôi có người thanh niên tên C..khoảng 30 tuổi là thợ hồ đã có vợ và chưa con
Cứ chiều về khi xong việc là anh ta nhậu đến quắc cần câu .. khi đủ đô anh ta chỉ có 1 tật duy nhất :
Đi chúi nhủi..cái đầu không ngóc lên được..và đứng trước cửa nhà bố vợ...kêu bố vợ ra đánh lộn với anh ta
Đứng thì như không nổi...xiêu vẹo..đẩy nhẹ là anh ta lăn kềnh ra...ăn vạ

Bố vợ thật là khổ sở vì chuyện này...khi anh ta tỉnh thì anh ta rất lễ độ..và không nhớ gì cả mà còn đổ lỗi : bố vợ bắt bẻ oan

Rồi 1 lần...đi xây nhà hơi xa 1 chút...nhậu say quá anh xuống nhà dưới...mọi người tưởng anh ta đi....đái
Chờ lâu không thấy lên..di kiếm phát giác anh ta cắm đầu vào lu nước và đã ...chết
 


Last edited:
Bão Mujigae vào Biển Đông..chỗ bác là Cam Ranh ? ngay đường đi của bão rồi...còn mưa nhiều

Dường như bác có cây Lộc Vừng..



bác uống bao nhiêu rượu 45 độ thì say (chỉ muốn đi ngủ ?)
tôi có ông bạn phải uống 1 lít mới đủ "phê" do đó có thêm "hỗn danh" là Tư Xị
Dạ con chào bác!
Trước kia chưa phát hiện bệnh con thường hay uống, đô cũng kha khá và cũng tùy hôm, nhiều lúc hợp gu thì rai rai cả ngày. Có thể vừa bia rượu cùng lúc nhưng nay thì không dám nữa, nhiều hôm vui quá chén thì phải tự mình nhắc nhở mình
Như hôm Bác bạn chơi cây cảnh đánh xe lên chở con đi nhậu từ 9 giờ sáng vừa rượu ngoại vừa bia đến chiều tối Bác ấy chở con về lại nhà thầy Hiệu trưởng để chơi tiếp với Thầy nhưng vẫn thấy khỏe re như bò kéo xe( Riêng Bác ấy không uống được, chỉ một lon là ngợp tim - Bác là một si quan chế độ cũ). Đó là hôm cuối cùng con được uống nhiều vì đúng tuần sau con phải đi TP khám bệnh theo yêu cầu của Bác ấy mặt dù đúng ngày đó Cam Ranh có bảo lớn nhưng nay thì không dám nữa, tự đề ra chi tiêu tối đa 3 lon thế mà có hôm vui quá lại quá chén.

Cây lộc vừng con mua phôi đã 5 năm rồi giờ nói chung đã hoàn thiện, mùa vừa rồi ra hoa rất nhiều và chuỗi hoa cũng dài, đỏ tươi.

Hồi chiều làm con mất hứng, mưa đùng đùng có 5 phút lại dừng hẳn, chiều làm về phải rửa lá cho các em mai vì sợ mưa như thế cây dễ bị nấm, gà bị dịch.
Mong sao như Bác nói sẽ con mưa nhiêu, chứ như bây giờ đến cây treo bên bờ suối cũng phải "ra đi" tội cho nông dân quá,
Chúc bác luôn mạnh khỏe.
 
Last edited by a moderator:
Cảm ơn anh nhiều. Nhưng trước ngày em nó phát bệnh 8 ngày có tưới phân loãng đã ngâm nhiều ngày và cây phát lên bình thường. Không lẽ lại là nguyên nhân này nhưng cũng tưới như nhau mà sao các em khác không bị trong khi em nay khỏe nhất đám.
21860811115_38097efd43_o.jpg

Em thấy cây trên của Anh các tược tăm ra quá dài và lá thưa thớt, và như Anh nói cây này phát mạnh nhất nên gây sự mất cân đối dưỡng chất nuôi cây.
Cụ thể ở đây có lẽ thiếu hụt Kali dưới nắng nóng gây cháy lá như vậy.
Đây là suy luận của Em dựa trên nguồn "Một số biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng ở cây".
 
Last edited by a moderator:
21860811115_38097efd43_o.jpg

Em thấy cây trên của Anh các tược tăm ra quá dài và lá thưa thớt, và như Anh nói cây này phát mạnh nhất nên gây sự mất cân đối dưỡng chất nuôi cây.
Cụ thể ở đây có lẽ thiếu hụt Kali dưới nắng nóng gây cháy lá như vậy.
Đây là suy luận của Em dựa trên nguồn "Một số biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng ở cây".
Cảm ơn anh rất nhiều. Cũng có thể như vậy lắm vì em này chỉ tưới NPK loãng.
Đã quá, đúng như bác Mục nói trời đã mưa tiếp.
 
Con u phân như thê này bác coi có được không. Phân gà có trấu sống con trộn với supper lan cho vào thùng sơn nước nén chặt rồi lấy bao ni lông cột chặt trên miệng thùng không cho không khí vào rồi dây nắp thùng lại đem để trong mat đúng 5 tháng sau đem ra trộn thêm trichoderma rồi dùng
 
góp ý bạn @TuanKiem lần nữa, cây của bạn cũng có khả năng bị nhiễm nấm cháy lá, rỉ sét... nói chung là nhiễm nấm, bạn xem lại công đoạn chăm sóc nào có sai sót không rồi khắc phục từ từ, chúc bạn thành công!
Rồi 1 lần...đi xây nhà hơi xa 1 chút...nhậu say quá anh xuống nhà dưới...mọi người tưởng anh ta đi....đái
Chờ lâu không thấy lên..di kiếm phát giác anh ta cắm đầu vào lu nước và đã ...chết
buồn ha bác, hầu như những người nghiện rượu có cái kết đau thương
 
......buồn ha bác, hầu như những người nghiện rượu có cái kết đau thương

Sau Khi C chết...bà mẹ C đi thì thầm với những người hàng xóm là : có người giết con tôi..
Không ai phản ứng hay góp ý gì...vì ai cũng biết C ...bét rượu
Chả ai quí mến anh ta..
không biết bà có làm đơn không...vì cũng chẳng thấy chính quyền phản ứng gì...tất cả mọi nỗ lực của bà mẹ C chỉ nhận được sự ..yên lặng

Chỉ có người “bét rượu” mới rơi vào tình trạng đó
Số này rất ít đoạn kết của họ rất thảm....họ không lợi dụng được rượu mà bị rượu điều khiển..đến mất lý trí

Khu phố tôi... trong câu lạc bộ người cao tuổi có người đến 80 rồi..vẫn nhậu tốt và ăn nhậu rất chừng mực..họ chỉ uống tới mức vừa đủ say là tiệc tàn...ai về nhà người đó và đi ngủ
Mỗi tuần nhóm họp nhậu 1 lần

Chỉ có sự chừng mực đã làm họ sống khỏe và sống lâu...và rượu giống như 1 vị thuốc trợ lực cho cuộc sống thêm thú vị

Còn những người bét rượu thì chết sớm không ai sống nổi tới tuổi...trung niên
....không cho không khí vào rồi dây nắp thùng lại đem để trong mat đúng 5 tháng sau đem ra trộn thêm trichoderma rồi dùng

Trong tình trạng thiếu không khí ...vi khuẩn yếm khí hoặt động rất chậm...có thể sau 5 tháng vẫn chưa phân hủy xong

Do đó để chắc ăn...trước khi sài 1 tháng...bác hãy mở nắp ra..xới lên cho xốp tưới cho đống phân ủ 1 lần nước tiểu đã lên men pha loãng ( để mồi cho lên men nhanh) rồi phủ thùng lại với 1 tấm vải mỏng..

Sau 1 tháng “ủ nóng thêm” này thành phẩm mới chắc ăn
 

Dạ chào Bác!
Với thuốc với phân bón lá con phun vào chiều tối, chỉ có thuốc phun diệt bọ trĩ con mới phun vào khoảng 5g40phút sáng để còn đi làm và nước con cũng thường tưới vào giờ đó. Vậy 1ml thuốc anvil pha bao nhiêu lít nước phun cho mai là hợp lý vậy Bác. Con cảm ơn Bác nhiều.

Mình thường phun cho mai và cả lan nữa 2ml/1l nước thấy lá chả có bị gì .
 
không biết bà có làm đơn không...vì cũng chẳng thấy chính quyền phản ứng gì...tất cả mọi nỗ lực của bà mẹ C chỉ nhận được sự ..yên lặng

Chỉ có người “bét rượu” mới rơi vào tình trạng đó
Số này rất ít đoạn kết của họ rất thảm....họ không lợi dụng được rượu mà bị rượu điều khiển..đến mất lý trí



Chỉ có sự chừng mực đã làm họ sống khỏe và sống lâu...và rượu giống như 1 vị thuốc trợ lực cho cuộc sống thêm thú vị
ba của con cũng là ng nát rượu mẹ gói gém tiền bạc và chắc chiêu lắm mới nuôi 2 ae học hành và giờ thì đi làm kiếm tiền ổn định, ba của con thì ngày nay nát rượu hơn ngày xưa, đi làm thợ hồ mà chiều về là lê la nhậu nhẹt ngoài đường xá k phụ tiếp mẹ con buôn bán... ba con bây giờ hình như mất hết lí trí rồi chỉ còn nhớ mặt thành viên trong gia đình và bà con... còn chuyện làm ăn làm giàu hầu như k biết gì cả, con lớn lên và tự gầy lên chứ k có tính thừa kế từ thế hệ trước nên cũng đuối lắm bác... bởi vậy con k thích nhậu nhẹt và k nhậu khi k quan trọng, sẳn đây khuyên các bạn nếu ai đã từng nhậu thì nhậu ít lại chưa từng nhậu thì k nên nhậu vì nhậu nhiều nó sẽ ngiện đấy.
 
ba của con cũng là ng nát rượu mẹ gói gém tiền bạc và chắc chiêu lắm mới nuôi 2 ae học hành và giờ thì đi làm kiếm tiền ổn định, ba của con thì ngày nay nát rượu hơn ngày xưa, đi làm thợ hồ mà chiều về là lê la nhậu nhẹt ngoài đường xá k phụ tiếp mẹ con buôn bán... ba con bây giờ hình như mất hết lí trí rồi chỉ còn nhớ mặt thành viên trong gia đình và bà con... còn chuyện làm ăn làm giàu hầu như k biết gì cả, con lớn lên và tự gầy lên chứ k có tính thừa kế từ thế hệ trước nên cũng đuối lắm bác... bởi vậy con k thích nhậu nhẹt và k nhậu khi k quan trọng, sẳn đây khuyên các bạn nếu ai đã từng nhậu thì nhậu ít lại chưa từng nhậu thì k nên nhậu vì nhậu nhiều nó sẽ ngiện đấy.

Chuyện của cậu buồn đấy..và cậu đã đề phòng rồi thì sẽ không bị nát rượu đâu

Những người nát rượu là do không bản lãnh...bị bạn bè chủ động...gầy sòng rồi chủ động đẫn dắt đứa đến say bí tỷ..riết rồi thành tật

Uống rượu là không để ai chủ động... ép mình..uống vừa đủ say là ngưng...nếu còn cố tình ép thì dứt khoát,kiếm cớ để đi về (thí dụ cài điện thoại “giả lập” cuộc gọi) và lần sau không uống rượu với người cố tình ép nữa

Điều quan trọng là khi say phải giữ tư cách...chỉ vài lần thôi sẽ thành... nếp

Khi say mà giữ tư cách,,,không la lối..không hò hét....thì chỉ còn...buồn ngủ...;và giấc ngủ ngon sẽ đến thật dễ dàng

Để rèn được tánh tốt khi uống rượu này...thì những buổi uống rượu đầu tiên của cuộc đời... đừng bao giờ uống với bạn bè...mà nên uống với những người lớn tuổi đứng đắn...đàng hoàng...cậu sẽ quen và nể rồi nhiễm phong cách uống tượu của họ...

Lúc đó rựou rất có lợi để vui hơn... ăn ngon hơn ngủ dễ dàng ,,, giấc ngủ ngon hơn... và sáng mai thức giấc khoẻ re yêu đời
 
Mình thường phun cho mai và cả lan nữa 2ml/1l nước thấy lá chả có bị gì .
Cảm ơn bác nhiều.
góp ý bạn @TuanKiem lần nữa, cây của bạn cũng có khả năng bị nhiễm nấm cháy lá, rỉ sét... nói chung là nhiễm nấm, bạn xem lại công đoạn chăm sóc nào có sai sót không rồi khắc phục từ từ, chúc bạn thành công!
Cảm ơn Hiếu nhưng hinh như không phải nấm vì nó phát nhanh lắm chỉ một ngày cây sụp như vậy luôn.[/QUOTE]
 
Last edited by a moderator:
trước khi tìm hiểu chăm sóc mai mình có tìm hiểu qua bệnh cháy lá, rỉ sắt kháng thư
Đầu tiên bệnh xuất hiện chỉ là một chấm nhỏ li ti, sau đó vết bệnh lan nhanh cả lá, viền vết bệnh có mầu nâu đậm, chỗ tiếp giáp giữa mô bệnh và mô khoẻ có quầng mầu vàng nhạt.
Bệnh nặng lá bị vàng rồi cháy lỗ chỗ, nhất là bìa lá, làm lá quăn queo. Bệnh thường xuất hiện trên những lá già rồi lan dần đến lá non, đọt non. Ở nhánh non bị bệnh làm lá bị rụng, đọt bị cháy khô, cây chậm phát triển.
nguồn http://www.sonongnghiep.hochiminhci...tonghop&Category=Trồng+trọt&ItemID=151&Mode=1
chia sẻ cùng bạn
 
Hồi chiều làm con mất hứng, mưa đùng đùng có 5 phút lại dừng hẳn
Khu vực Cam Ranh, Nha Trang chiều này và chiêu mai tiếp tục có mưa dông vài nơi đó bác, nhưng không lớn tùy từng khu vực vị trí địa lý. Bão Mujigae thì đến giowf này chắc chắn sẽ đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu, Trung QUốc, trong đó thành phố cảng biển Trạm Giang (TQ) sẽ bị thiệt hại rất nặng vì bão sẽ tăng mạnh cỡ trên cấp 10. Vùng Quảng NInh thì chỉ bị gió thôi nhưng mưa sẽ rất lớn.
Đà nẵng thì giảm rồi, sau 2 ngày mưa cũng khá. tuy nhiên tối khuya mai mưa lại đó bác sỹ tran the. Tuần sau Đà Nẵng vẫn nắng đó bác tuy nhiên em lại muốn sự báo là thứ 6 tuần sau lại có gió mùa về nên từ thứ 7 tuần sau lại có mưa to bác tranthe ạ, không biết có đúng không nữa? Mấy hôm nay chỉ tranh thủ vào diễn đàn của các bác bình luận thôi , đọc nhiều bài thích quá nhưng không đủ thời gian trả lời, hẹn các bác dịp gần nhất. Chúc cả nhà vui cuối tuần bình an hạnh phúc. Thanks all
 
chiều nay các bác đi nhậu thứ 7 hay sao không thấy bài nào cả ,thế cùng nhậu trên diển đàn đi



Các bác đọc cho vui :

Lâu lắm rồi...đi chơi về .lúc đó buổi chiều đi ngang rừng cao su Long Thành

Thấy 1 cái quán bán hàng ven rừng..quán án đồ ăn và đồ nhậu cho công nhân khu công ngiệp Nhân Trạch tan ca chiều
Lúc đó cũng là mùa thu.. lá cây cao su vàng rụng rất nhiều... rừng cây trơ trụi.. ghé lại tính chụp vài tấm hình..

Thấy bình rượu của quán ..bèn tò mò ngửi thử...thơm lừng...tò mò rượu ngon...và uống thử cuối cùng 1 bài thơ được làm ra trong lúc uống rượu:

Quán bên đường :

Này… cô chủ , cho tôi bình... rượu nhé .
Thấm mệt rồi lão phải...ghé quán đây
Đường còn xa, lão nặng gánh …vai đầy
Dừng chân lại ....ngắm trời mây, ngỉ mệt

Rừng vào thu lá vàng bay bất tuyệt
Mây trắng cao trời trong màu..tha thiết
Một ly nào …ai hiểu …lòng ta đây !!?
Thêm ly nữa kìa trời mây..lãng đãng

Khói lam chiều nhà ai như… mây xám
Rượu thêm nào… cô chủ quán..ấy ơi
Chiều vàng trong chiều đẹp... lá rừng bay
Hữu tình quá ..sương phủ cây...là lạ

Cao xanh ơi..tạo chi kiếp đày đọa !
Để.. thử thách kẻ ngay.. người giả dối ?
Tạo vật ngài cớ sao lại… có lỗi
Đúng sai chăng là tại...thế gian đây…?!!

Rừng cây ngàn .. trùng điệp lá vẫn bay
Rượu thêm nào.. ta vẫn cứ… ta đây !!
Rượu càng mạnh ta say càng thêm mạnh
Này ...cô chủ, lão say ... đừng sợ nhé..!!

Trời dần tối ngoài thềm gió… thổi.. nhẹ
Lão lên đường tiếp bước kiếp… phong sương
Quàng lên vai gánh nặng bước lên đường
Còn xa lắm ngoài trời mưa thoảng lạnh

Phụng Điên
 
Khu vực Cam Ranh, Nha Trang chiều này và chiêu mai tiếp tục có mưa dông vài nơi đó bác, nhưng không lớn tùy từng khu vực vị trí địa lý. Bão Mujigae thì đến giowf này chắc chắn sẽ đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu, Trung QUốc, trong đó thành phố cảng biển Trạm Giang (TQ) sẽ bị thiệt hại rất nặng vì bão sẽ tăng mạnh cỡ trên cấp 10. Vùng Quảng NInh thì chỉ bị gió thôi nhưng mưa sẽ rất lớn.
Đà nẵng thì giảm rồi, sau 2 ngày mưa cũng khá. tuy nhiên tối khuya mai mưa lại đó bác sỹ tran the. Tuần sau Đà Nẵng vẫn nắng đó bác tuy nhiên em lại muốn sự báo là thứ 6 tuần sau lại có gió mùa về nên từ thứ 7 tuần sau lại có mưa to bác tranthe ạ, không biết có đúng không nữa? Mấy hôm nay chỉ tranh thủ vào diễn đàn của các bác bình luận thôi , đọc nhiều bài thích quá nhưng không đủ thời gian trả lời, hẹn các bác dịp gần nhất. Chúc cả nhà vui cuối tuần bình an hạnh phúc. Thanks all
Đúng như bác dự báo Cam Ranh đang mưa.
Chiều nay dự Đại hội công chức làm đúng một ly "nước mắt thánh nhân" và một chai Tiger.
560fc360d9e86.jpg


Dường như cây của bác quyết định bỏ cành đó rồi
Bác xem có sâu đục thân không..
Cây bỏ cành là do kiệt carbonhydrat hay xảy ra trong đợt nắng lớn mà thiếu đạm hữu cơ + kali
Da chắc là thiếu đạm hữu cơ và kali, vì con kiểm tra kỹ không có sâu đục thân. Trước đó 8 ngày con có tưới phân NPK pha loang, cây bốc lên trông thấy sau đó con con phun 501 thì hai ngay sau như vậy. Chắc là do đi phân không đúng rồi.
Mong Bác chi dẫn, con cảm ơn nhiều. Chúc Bác luôn khỏe.
Các bác đọc cho vui :

Lâu lắm rồi...đi chơi về .lúc đó buổi chiều đi ngang rừng cao su Long Thành

Thấy 1 cái quán bán hàng ven rừng..quán án đồ ăn và đồ nhậu cho công nhân khu công ngiệp Nhân Trạch tan ca chiều
Lúc đó cũng là mùa thu.. lá cây cao su vàng rụng rất nhiều... rừng cây trơ trụi.. ghé lại tính chụp vài tấm hình..

Thấy bình rượu của quán ..bèn tò mò ngửi thử...thơm lừng...tò mò rượu ngon...và uống thử cuối cùng 1 bài thơ được làm ra trong lúc uống rượu:

Quán bên đường :

Này… cô chủ , cho tôi bình... rượu nhé .
Thấm mệt rồi lão phải...ghé quán đây
Đường còn xa, lão nặng gánh …vai đầy
Dừng chân lại ....ngắm trời mây, ngỉ mệt

Rừng vào thu lá vàng bay bất tuyệt
Mây trắng cao trời trong màu..tha thiết
Một ly nào …ai hiểu …lòng ta đây !!?
Thêm ly nữa kìa trời mây..lãng đãng

Khói lam chiều nhà ai như… mây xám
Rượu thêm nào… cô chủ quán..ấy ơi
Chiều vàng trong chiều đẹp... lá rừng bay
Hữu tình quá ..sương phủ cây...là lạ

Cao xanh ơi..tạo chi kiếp đày đọa !
Để.. thử thách kẻ ngay.. người giả dối ?
Tạo vật ngài cớ sao lại… có lỗi
Đúng sai chăng là tại...thế gian đây…?!!

Rừng cây ngàn .. trùng điệp lá vẫn bay
Rượu thêm nào.. ta vẫn cứ… ta đây !!
Rượu càng mạnh ta say càng thêm mạnh
Này ...cô chủ, lão say ... đừng sợ nhé..!!

Trời dần tối ngoài thềm gió… thổi.. nhẹ
Lão lên đường tiếp bước kiếp… phong sương
Quàng lên vai gánh nặng bước lên đường
Còn xa lắm ngoài trời mưa thoảng lạnh

Phụng Điên
Đọc thơ mà thấy Bác có nhiều tâm sự quá!

trước khi tìm hiểu chăm sóc mai mình có tìm hiểu qua bệnh cháy lá, rỉ sắt kháng thư
Đầu tiên bệnh xuất hiện chỉ là một chấm nhỏ li ti, sau đó vết bệnh lan nhanh cả lá, viền vết bệnh có mầu nâu đậm, chỗ tiếp giáp giữa mô bệnh và mô khoẻ có quầng mầu vàng nhạt.
Bệnh nặng lá bị vàng rồi cháy lỗ chỗ, nhất là bìa lá, làm lá quăn queo. Bệnh thường xuất hiện trên những lá già rồi lan dần đến lá non, đọt non. Ở nhánh non bị bệnh làm lá bị rụng, đọt bị cháy khô, cây chậm phát triển.
nguồn http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/tonghop/lists/posts/post.aspx?Source=/tonghop&Category=Trồng+trọt&ItemID=151&Mode=1
chia sẻ cùng bạn
Cảm ơn LM Hiếu mình cũng có tìm hiểu nhưng hình như này bị vấn đề về phân quá, giờ nghĩ lại sao cũng lạ các cây trong vườn ra cành tăm nhiều và dài kể cả các em ghép giảo Thủ Đức. Có gì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
21860811115_38097efd43_o.jpg

Em thấy cây trên của Anh các tược tăm ra quá dài và lá thưa thớt, và như Anh nói cây này phát mạnh nhất nên gây sự mất cân đối dưỡng chất nuôi cây.
Cụ thể ở đây có lẽ thiếu hụt Kali dưới nắng nóng gây cháy lá như vậy.
Đây là suy luận của Em dựa trên nguồn "Một số biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng ở cây".
Đọc bài của bác và nhìn lại vườn mai, thấy suy nghĩ của bác có lẽ đã đúng trong trường hợp em này.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top