Kế hoạch trồng bơ

Xin giới thiệu tôi là Đức, dân Tây Nguyên nhưng không biết trồng trọt, vì hồi xưa ở quê chỉ toàn học, rồi lên TP học Đại Học, học xong thì ở lại Sài Gòn làm cũng đã gần chục năm.

Ở đất Sài Gòn này, công việc cũng ổn, nhưng thời gian cứ đều đều trôi qua, sáng đi làm chiều về. Sau một khoảng thời gian nhìn lại, thấy mình chả làm được thành tích gì, cố gắng làm chỉ để kiếm cái bỏ vào miệng chứ không giúp ích gì được cho đời (mơ mộng tí ^_^).

Bản thân cũng có mới ước cao xa, to lớn lắm, nhưng như đa số những người khác, Đức vẫn hay nghĩ cái mơ ước cao xa là của người ta (của Mr Vượng, của Bầu Đức..., hay của Sếp), còn mơ ước của ta thì chỉ là cái nhà chung cư bé bé với cô vợ hiền hiền và vài đứa con ở cái đất Sài Gòn này, xong rồi nai lưng làm để kiếm sống cho đến già để hưởng lương hưu, đó mới là thực tế.

Nhưng rồi bản thân vẫn thấy có cái gì đó không ổn trong suy nghĩ, vẫn muốn làm cái gì đó to to chút, nên cũng tìm tòi đầu tư nhiều con đường, nhưng rồi có vẻ vẫn chưa tìm được đường đúng. Đi sai thì phải đi lại, với những bước đi cẩn trọng hơn. Và Đức chọn nông nghiệp làm đường đi tiếp theo cho mình, bởi nông nghiệp là nghề của gia đình, và trong giấc mơ, từng có không ít lần mơ về một ngôi nhà ở quê trong cảnh thiên nhiên yên bình khi thành đạt.

Nhưng do trước nay chưa từng làm nông nghiệp, nên cũng không biết thế nào, đành đưa lên đây một kế hoạch về trồng bơ, nhờ anh em trên diễn đàn góp ý, nhằm cho bước chuẩn bị tốt hơn.

P/S: Đức đang có 1 deal mua 15ha đất với giá cũng mềm, nhưng chắc khả năng thì chỉ mới trồng được 5ha, nên post cái kế hoạch trồng 5ha lên đây.

KẾ HOẠCH TRỒNG BƠ.
Về nhu cầu thị trường:


- 2 tuần trước em đi khảo sát ở quê, hiện tại bơ ngon (sáp, 2 quả / kg) giá mua tại vườn là 30k/kg (người mua hái), khi ra hoa thì thương lái đến đặt tiền trước rồi.

- Ngoài đường gần như bán bơ rất ít và không có bơ ngon, vì có bao nhiêu xuất khẩu ra Bắc hết (mà còn không đủ hàng), có 1 nơi họ bán loại đó tại TP.Ban Mê Thuột, giá 70k/kg

- Công ty Nhật từng yêu cầu xuất cho họ mỗi tuần 1 container 20 tấn, nhưng bên nhà vườn không dám nhận vì không thể gom được số lượng đó.

- Bơ ngon giá bán hiện tại ở SG là 90-95k/kg.

- Còn bơ ít ngon hơn (4-5 quả /kg), ở quê bán 20kg, ở SG chắc 35-45k/kg

èNgay thời điểm hiện tại, thị trường không phải là vấn đề đáng lo, nhưng có vẻ nông dân bắt đầu trồng ồ ạt, nên dự báo 3 năm tới là chưa biết.


Về công dụng quả bơ:

- Bơ là một trong các loại quả có hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất trong các loại trái cây.

- Bơ dùng làm sinh tố (cái này ai cũng biết).

- Bơ dùng để ăn với cơm như món ăn chay: Cắt ra miếng như đậu hũ, chấm nước mắm hoặc xì dầu ăn với cơm, ngon hơn trứng (cái này không phải ai cũng biết)

- Bơ dùng làm mĩ phẩm: Làm mặt nạ đắp da (các bé gái biết).

- Bơ làm chè, làm những thứ khác...

èBơ có nhiều công dụng, và đặc biệt ăn tốt cho sức khỏe, nên dự báo có thể tăng nhu cầu sử dụng bơ trong tương lai.


(*) Thông tin thêm:

- Các nước càng phát triển thì ăn bơ càng nhiều. Theo 1 thống kê, nước ăn nhiều bơ nhất là Mexico (hơn 7kg/người/năm) vì nước này trồng bơ nhiều nhất. Mỹ đứng thứ 2 với 3.4kg/người/năm, Châu Âu, Nhật thì chưa đến 1kg/người / năm.

- Việt Nam chưa có tên trong danh sách các nước xuất khẩu bơ.


Về năng suất bơ – chi phí chăm sóc – doanh thu (theo thời giá hiện tại).

Năng suất: Bơ trồng 3 năm cho quả bói, sau 7 năm thì trưởng thành. Với một số giống bơ trên thị trường hiện nay, năng suất trung bình như sau (nhà vườn cung cấp giống cam kết):

- Năm 3: 30kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 900k/cây.

- Năm 4: 70kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 2.100k/cây

- Năm 5: 150kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 4.500k/cây

- Năm 6: 180kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 5.400k/cây

- Năm 7: 280kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 8.400k/cây

- Năm 8 trở đi: 320kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 9.600k/cây


Chi phí đầu tư ban đầu:

- Chi phí trồng (giống, công trồng): Khoảng 100k/cây.

- Các loại công cụ, nông cụ: 100tr-150tr

èVới 5ha, chi phí ban đầu trên 1 cây là 250k/cây.


Chi phí chăm sóc:

- Biến phí: Bao gồm phân bón, thuốc...: 100k/cây/năm cho 3 năm đầu, 200k/cây/năm cho các năm tiếp theo (sau khi có quả).

- Định phí: 5ha cần 2 người chăm sóc, ăn, ở, trả lương... : 300tr/năm. Mỗi ha 200 cây, à 5ha = 1000 cây, tương đương mỗi cây 300k / năm

Tổng cộng: 400k/cây cho 3 năm đầu, 500k/cây cho những năm sau:


Dòng tiền tích lũy: 2 năm đầu chưa có thu, tổng chi phí đầu tư là: 250 + 400x2 = 1.050k / cây. Đến năm thứ 3, lợi nhuận ròng trên 1 cây là 500k, tương đương lỗ 550k / cây. Năm thứ 4 lợi nhuận ròng là 1.600k/cây, trừ đi chi phí đầu tư và chăm sóc 2 năm đầu, còn lời khoảng 1tr/cây. à Huề vốn vào năm thứ 4.

Đó là dự báo tình hình kinh doanh theo thời giá hiện tại.


Trong trường hợp biến động giá khi hàng dội chợ, chi phí cần thiều để tạo ra 1kg quả là:

- Năm 3: 400k chăm sóc, cho 30kg quả à 13.3 k/kg quả

- Năm 4: 500k chăm sóc, cho 70kg quả à 7.3 k/kg quả

- Năm 5: 500k chăm sóc, cho 150kg quả à 3.3 k/kg quả

- Năm 6: 500k chăm sóc, cho 180kg quả à 2.8 k/kg quả

- Năm 7: 500k chăm sóc, cho 280kg quả à 1.8 k/kg quả

- Năm 8 trở đi: 500k chăm sóc, cho 320kg quả à 1.6 k/kg quả

Thống kê trên cho thấy, nếu qua năm thứ 5, gần như không sợ rủi ro về giá bơ, vì không thể 1 ly sinh tố giá dưới 10k được, trong khi chi phí sản xuất 1kg bơ chỉ mất có 3.3k.




TÓM LẠI:

- Với giá hiện tại: Trồng 5ha bơ cần đầu tư khoảng 1 tỷ trong 2 năm đầu, đến năm thứ 3 thì bắt đầu cho lợi nhuận, đến năm thứ 4 thu hồi vốn, còn lời khoảng 1ty. Năm thứ 5 lời 4 tỷ, và tăng lên thành khoảng 9 tỷ ở năm thứ 7.

- Khi giá xuống: Vẫn cầm cự được ở mức giá 10k/kg bán ở đất Sài Gòn. Và với việc, 1 ly sinh tố bơ không thể rẻ hơn 10k, thì giá bơ cũng khó mà thấp hơn 10k/kg. Ngoài ra, bơ còn nhiều công dụng khác như đã trình bày ở trên, nên nhu cầu tiêu thụ trong tương lai sẽ lớn, chưa kể khả năng xuất khẩu.


XA HƠN

- Mua đất diện tích lớn, chia ra bán lại.

- Phát triển thêm, thay vì 5ha, trồng thêm. Chi phí cố định sẽ tăng chậm, và giá thành sẽ thấp hơn.

- Bán vườn cho ai quan tâm.

- Có đất, hợp tác với các đối tác khác, trồng các loại cây khác để xuất khẩu (có thể là cây ngắn ngày).

- Nếu trên mảnh đất, có 1 loại cây trồng tốt, cho lợi nhuận cao, chắc chắn giá mảnh đất đó sẽ tăng thêm nhiều lần.


ĐÍCH MUỐN HƯỚNG ĐẾN

- Tạo lập thành 1 vùng nguyên liệu trồng bơ, cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu

- Việt Nam có tên trong danh sách các nước xuất khẩu bơ.

- Xây dựng 1 nhà máy đóng gói, và nếu được chế biến các sản phẩm về bơ như chè bơ, sinh tố đông lạnh ..., kem bơ...
 


bác Chủ topic, muốn kiếm nguời hợp tác nên hợp tác với admin diễn đàn, khucthuydu đó, thấy admin từ đầu đến cuối rất quan tâm đến topic bạn like những bài bạn viết và quét rác cho topic bạn sạch sẻ. hi vọng 2 nguời bắt tay nhau cùng thành công. 1 thì ngồi 4 bánh hoặc thì chạy 3 bánh.
Giá đây là người Sài Gòn trả. Bạn có thể vào vài cái facebook bán bơ, giao tận nơi, đảm bảo trăm quả như một, 2 quả 1kg. Giá đó đó. Tệ lắm cũng 80k/kg

ôi tui tuởng bạn bán xuất khẩu, bạn dự tính bán trên facebook với giá đó à, bạn trồng 15ha bán lẻ từng kg như vậy. phục bạn thiệt...
 


Tôi cảm ơn giùm ý kiến của tất cả anh chị em đã góp ý cho bạn Đức những ý kiến đóng góp rất hay có tiền mà không mua được. Bạn Đức làm cái đó là ý chí của bạn ý chí của bạn, ý chí đó mới có thể làm được thành công, nhưng khi làm nông nghiệp bạn nên trừ đi 50% thành công trớc khi làm bạn cân nhắc kỹ. Chúc bạn thành công.
 
bác Chủ topic, muốn kiếm nguời hợp tác nên hợp tác với admin diễn đàn, khucthuydu đó, thấy admin từ đầu đến cuối rất quan tâm đến topic bạn like những bài bạn viết và quét rác cho topic bạn sạch sẻ. hi vọng 2 nguời bắt tay nhau cùng thành công. 1 thì ngồi 4 bánh hoặc thì chạy 3 bánh.


ôi tui tuởng bạn bán xuất khẩu, bạn dự tính bán trên facebook với giá đó à, bạn trồng 15ha bán lẻ từng kg như vậy. phục bạn thiệt...

Hic, kế hoạch của D chỉ để giá 30k/kg thôi mà. Hái, rồi mang xuống sg bán cỡ 40k/kg là chuẩn. D nói giờ người ta chấp nhận mua 90k/kg chứ D đâu có nói là phải bán được giá đó.

Lấy 30k là D lấy giá thị trường hiện nay, còn khi trồng ra, thì cỡ 10k/kg bán tại vườn vẫn đủ lời mà với điều kiện năng suất đạt như D nói.

Chỉ sợ là năng suất thấp hơn nhiều so với dự kiến thôi. Nên nếu có ai có phản biện về năng suất thì tốt, tại năng suất này toàn nghe người bán giống nói, có ai mua giống đó, trồng chăm sóc kỹ và năng suất thực tế như thế nào thì chia sẻ với.
 
Hic, kế hoạch của D chỉ để giá 30k/kg thôi mà. Hái, rồi mang xuống sg bán cỡ 40k/kg là chuẩn. D nói giờ người ta chấp nhận mua 90k/kg chứ D đâu có nói là phải bán được giá đó.

Lấy 30k là D lấy giá thị trường hiện nay, còn khi trồng ra, thì cỡ 10k/kg bán tại vườn vẫn đủ lời mà với điều kiện năng suất đạt như D nói.

Chỉ sợ là năng suất thấp hơn nhiều so với dự kiến thôi. Nên nếu có ai có phản biện về năng suất thì tốt, tại năng suất này toàn nghe người bán giống nói, có ai mua giống đó, trồng chăm sóc kỹ và năng suất thực tế như thế nào thì chia sẻ với.
Cái chỗ bạn ở là xứ sở trồng bơ, sao lại phải đi hỏi năng suất trên diễn đàn. Đi quanh một ngày gặp các chủ vườn bơ, hỏi xem họ làm ăn thế nào, được bao nhiêu trái một mùa thì rõ hết thôi. Ở đây có mấy người trồng bơ đâu mà hỏi, người trồng bơ mà giỏi thì họ cũng không lên đây trả lời, lên đây toàn bần nông thôi à. Còn ra xom mua bán chắc có đại gia ngoài đó!
 
Tôi cảm ơn giùm ý kiến của tất cả anh chị em đã góp ý cho bạn Đức những ý kiến đóng góp rất hay có tiền mà không mua được. Bạn Đức làm cái đó là ý chí của bạn ý chí của bạn, ý chí đó mới có thể làm được thành công, nhưng khi làm nông nghiệp bạn nên trừ đi 50% thành công trớc khi làm bạn cân nhắc kỹ. Chúc bạn thành công.
Cảm ơn bạn, cái thông tin D đưa ra trong kế hoạch này là từ những nghiên cứu sơ bộ thôi, chứ chưa làm thực tế thì chưa biết. Mong muốn thì đạt được cái đó, còn thực tế, đạt được 50% thì cũng ổn rồi. Lời 500tr/ha thì cũng ko phải số nhỏ. Lời 1/4 là 250tr thì cũng ko nhỏ.

Tại vì một mô hình kinh doanh tốt sẽ dễ hút vốn đầu tư, nếu 1ha bơ cho lợi nhuận ổn định 250tr/năm, D nghĩ D sẽ bán được nó với giá khoảng 750tr (theo dạng cổ phần), ai đầu tư thì 3 năm thu hồi vốn. Trong khi mình mua đất hết có 50tr, mà bán dc 750tr, thì cũng lời gấp 15 lần rồi.
Cái chỗ bạn ở là xứ sở trồng bơ, sao lại phải đi hỏi năng suất trên diễn đàn. Đi quanh một ngày gặp các chủ vườn bơ, hỏi xem họ làm ăn thế nào, được bao nhiêu trái một mùa thì rõ hết thôi. Ở đây có mấy người trồng bơ đâu mà hỏi, người trồng bơ mà giỏi thì họ cũng không lên đây trả lời, lên đây toàn bần nông thôi à. Còn ra xom mua bán chắc có đại gia ngoài đó!
Ở quê D, không có ai trồng bơ có quy mô lớn cả, nên không hỏi được. Với cả bơ hiện nay, trồng quy mô lớn có vẻ chưa thịnh hành lắm. HỌ chỉ trồng xem cafe thôi. Nên năng suất của loại đó không tương thích với năng suất bơ trồng thuần được.

Hỏi biết đâu có người biết. Thà hỏi không ai biết, còn hơn là có người biết mà không chịu hỏi.
bạn xuống đuờng tô hiệu hoặc mấy đuờng gần khu tân bình, tân phú, 3 trái 1kg có khi 3 trái 1kg2 giá 20k 1kg,mà bán vẫn ế như thuờng. mình nói chứ bạn đừng buồn, bao nhiêu nguời so với tất cả sẳn sằng như bạn nói mua bơ 90k 1kg??? dù mình cũng có thu nhập ổn định, nhưng bơ mà bán 60k 1kg thôi là mình phải suy nghĩ lại rồi có nên mua ko, đằng này 90k 1 kg.

vả lại mình nói với bạn là. bạn cũng biết nói 3 trái 1 kg giá 30k và 2 trái 1kg giá 90k ai cũng biết chọn nên mua loại nào rồi, ăn 2 trái 90k nó ngon hơn gấp 3 lần loại 3 trái 30k??
Để D xuống đường To Hiệu hỏi coi, chứ cách đây khoảng 2 tuần, có 1 cái vựa trên đường Tân Kỳ Tân Quý gần nhà thờ Bình Thuận, giá bơ cao nhất ở đó là 120k/kg đó.

3 trái 1kg, với 2 trái 1kg giá khác nhau cũng có lý do, mắc tiền thì họ đòi hỏi cao, kiểu như bao bì, giao tận nơi, và bảo hành (hư phải đổi), bơ có cái hạt, nên nếu càng ít quả /kg thì càng nhiều cơm. Nó cũng giống như tô phở bình thường 30k, còn tô phở trong trung tâm thương mại là 60k vậy, cũng chả biết thằng nào ngon hơn.
Hi anh Đức! mình là thhàn viên mới, từng cử nhân kế toán ĐH Kinh Tế Tp.HCM ra làm SG 7 năm leo mãi lên tới cái chức Phá phòng, sáng giờ vừa đọc bài đăng của A hầu như tất cả suy nghĩ và ước mơ đều như Anh hết, kể cả đoạn kết của A cũng trùng như suy nghĩ của Tôi, thế là đợt Tết nguyên đán rồi quyết định giã từ Sg về được hơn 3 tháng rồi, tình hình cũng như A, cảm thấy đồng quan điểm đôi lời chia sẻ cùng A như sau:
1. Tất cả dự toán của A trình bày đều ok chỉ mỗi con số A xem lại chi tiết thực tế hơn: Mhìn có ông chú hàng xóm trồng loại bơ này năm nay là năm thứ 5, năm rồi thu 0,45h đưược 320triệu ( bơ 4 năm tuổi, giá giao động 85.000 - 130.000đ/1kg), năm nay sau khi đợt rồi trổ bông có đôi lời khuyên tôi như sau: Giống bơ mua giờ chỉ còn 30-35k/1 cây, trại giống lớn Bơ Mười (Trịnh Xuân Mười). Nhưng thực tế thì nên làm như sau: Đến mùa bơ này A lậy hạt của các quả bơ to to 1 xíu, gieo hạt trực tiếp lên khu đất mình định trồng bơ, sau đó liên hệ người đã trồng bơ(thân) trên mua đọt bơ về tự ghép, tuy nhiên ph ải dự phòng cây dặm thêm với những cây ko thhàn công, lý do là cũng là rẫy bơ mua cung 1 trai giong ve nhưng co cay cho trai nhu y c ó cây tào lao, mà làm nông thì mất times roòii khổ lắm, đảm bảo nó sống khoẻ hơn những cây A mua trồng từ bịch, còn thuê người ghép cây thì đơn giản….

2: Chi phí nhân công của A hơi quá ít đó, chú Tôi trồng tất cả 1,05h mà thuê 4 nhân công túc trực nguyên năm (lương 3tr/tháng), chi phí xây tường rào của 0,45ha bơ đã cho thu hoạch là 280.000.000, tường cao 2m, trên đó còn mắc lưới them 1m nữa, tổng chều cao 3m. Vấn đề ở đây là trộm vào bẻ đọt bơ, hái trộm trái -> lúc nào cũng có người trực hết kể cả ngày đêm, thời điểm bơ giống 50-60k/1 cây thì họ đua nhau đi trộm ngọn bơ về ghép trồng…. chưa kể đã làm nôngthì bò dê, trâu… nó ghiền lá bơ lắm luôn.

3: Đầu tư giếng tưới mùa khô, bây giờ tưới 1ha đào cái giếng ko dưới 30triệu, 1 cuộn ống 50m loại ống 45 giờ chắc ko dưới 1 triệu, kùm béc tuối….. lặt vặt A nên thực tế hơn là đưa đại con số tương đối.

4: trong 5 năm đầu bán kính phủ đất của bơ không bao giờ vượt quá 3m, mà kỹ thuật trồng bơ quy định 6x7m, do đó trong 5 năm đầu đất tận dụng trồng cây ngắn ngày rất ok.

5: Vị trí địa lý quyết định giá bơ trái vụ: Ban đầu Tôi cũng suy nghĩ như A, trồng trái vụ nhiều hơn -> vụ chính trở thành vụ trái và ngược lại hiiiii -> trồng vụ chính chắc ăn hiii, đùa tí chứ cũng nhiều nơi trồng bơ ở Tây Nguyên và Bình Phước, Bình Dương và bây giờ nghe báo đài nói Miền Tây cũng trồng Booth, nhưng quả thực ở Đăk Lăk chỉ có Huyện Krông Păc là được giá nhất, tuy sản lượng chưa nhiều, cái này chắc để ý kỹ A mới biết, cũng là dòng bơ Booth nhưng những nơi khác mua thuận sớm nên hoa sớm, trổ sớm và thu hoạch sớm từ t9-t10 AL hằng năm nhưng ở Krông Pắc mùa mưa đến muộn hơn 1 tháng (đã theo dõi rồi), khí hậu 1 phần và do chất đất nữa, do đó thu hoạch vào khoảng t1AL, đối với các nước phương Tây,Mỹ,… t11 của mình tương đương t12DL và t1DL của người ta-> xuất khẩu thuận lợi được giá hơn nhiều đó còn lý do sâu xa thì Tôi chưa rõ lắm, nhưng thực tế 3 năm qua nó là như vậy.

6: Việc A so sánh với ly sinh tố rất thực tế và thú vị nhưng A nên biết người trồng bơ chưa dám ăn trái bơ mình trồng nữa huống chi là làm sinh tố bán ở VN, sinh tố mình uống ở SG nói chung toàn bơ rởm, bơ dạt của dòng bơ phổ thong thôi, bơ xuất khẩu ăn 1 trái bơ mất 50k ko phải ai cũng dám ăn (trừ người giàu ở VN ko dám nói).
7. Thực tế tuổi và năng suất bơ chỉ dao động tốt từ năm thứ 5 đến năm t15 thôi, sau 15 năm bơ nhiều trái nhưng trái nhỏ, dù ngắt bớt để ít trái nhưng trái vẫn nhỏ, chăm sóc tốt thì đỡ hơn tí thôi, trong dự toán của A năm thứ 8 có thể là 320 nhưng như vậy sẽ là gần 1.000 quả bơ (vì bơ lớn tuổi ko đạt 1 quả được 0,5kg đâu)? cái này chưa đảm bỏ đâu nha, Tôi dân Đăk Lăk nên thường qua sát quá trình sinh trưởng của cây bơ nên biết ah, ko đơn gi ản đâu.
8. A có 2 thứ rồi còn nhân thì khó gấp trăm lần, Tôi về hơn 3 tháng, ban đầu dự là đi từng dự án 1 giao lại cho thằng E rể trước khi về nó ok hết, ai dè về mới tháng đầu thấy cực nó bỏ chạy lấy người, còn Tôi phải trực tiếp làm nhiều thứ, còn thuê hả///// người muốn làm ko làm như mình muốn, người mhìn muốn làm thì ko chịu dù đã cam kết phân chia lợi nhuận, ôi lòng người mới là cái khó nhất chứ ko ph ải mấy ciá kế hoạch.......
Tôi cũng dự là mùa mưa này sẽ trồng như trên nhưng đất Tôi trồng chỉ bằng 1/10 của A thôi.
Trong cm Tôi nêu dài dòng nhưng thực tế, có gì chưa phú hợp thì Anh Em giao lưu trao đổi.
Thân chào Anh!
Cảm ơn góp ý của bạn, rất hữu ích. Nhờ những góp ý của bạn mà D đã điều chỉnh lại chi phí đầu tư.

Đúng là nhân công là 1 vấn đề nan giải. Tuy nhiên, vùng này còn thưa người nên ban đầu chưa sợ vụ canh trộm. Sau này có quả, chắc phải nghĩ cách nào đó để canh.
 
[/QUOTE]3 trái 1kg, với 2 trái 1kg giá khác nhau cũng có lý do, mắc tiền thì họ đòi hỏi cao, kiểu như bao bì, giao tận nơi, và bảo hành (hư phải đổi), bơ có cái hạt, nên nếu càng ít quả /kg thì càng nhiều cơm. Nó cũng giống như tô phở bình thường 30k, còn tô phở trong trung tâm thương mại là 60k vậy, cũng chả biết thằng nào ngon hơn.

Cảm ơn góp ý của bạn, rất hữu ích. Nhờ những góp ý của bạn mà D đã điều chỉnh lại chi phí đầu tư.

Đúng là nhân công là 1 vấn đề nan giải. Tuy nhiên, vùng này còn thưa người nên ban đầu chưa sợ vụ canh trộm. Sau này có quả, chắc phải nghĩ cách nào đó để canh.[/QUOTE]


cho bạn vài địa điểm để hỏi luôn, dọc con đuờng Âu Cơ, Truờng chinh, chợ thiếc. lòng vòng khu chợ quận 11, tân bình, tân phú.bình tân...
 
1- Vấn đề vay vốn: Trồng bơ mấy năm đầu hầu
như không thu được gì, nên không có tiền trả
nợ. Càng vay nhiều thì càng chết.

2- Người Việt Nam tưới nước chỉ biết tưới
thẳng từ máy bơm. Người Mỹ không bao giờ làm
như thế. Họ bơm lên tháp nước, và tưới từ
tháp nước. Hại ở chỗ tốn tiền tháp nước. Lợi
ở chỗ tiết kiệm tiền điện, và lâu hỏng vòi
dẫn nước, có thể tưới được xa hơn.

3- Giá bơ ở Việt Nam không ổn định vì chất
lượng (giống khác thì vị khác), tỷ lệ hạt
và thịt (theo giống), theo mùa, theo địa lý,
theo cạnh tranh giữa các vùng. Vùng này được
mùa thì bán rẻ hơn vùng khác. Năm nào nhiều
người phá bơ, thì giá bơ lên. Thế nhưng Trịnh
Mười bán giống nhiều, thì sau đó giá bơ xuống.

4- Trồng xen Ngô vào Bơ có hại Bơ, làm Bơ mọc
yếu và chậm lớn, vì Ngô cao cây, che mất nắng
của Bơ. Nên trồng Đậu, như Đậu Nành, Đậu Đen,
Dậu Xanh. Người Bắc chỉ trồng Xen mấy loại đậu
này, không bao giờ lấy Ngô mà trồng xen cả.
Ngô cao hơn 1 mét, còn đậu chỉ cao nửa mét thôi.
Muốn biết lợi hại, hôm nào có nắng, bạn ra vườn
sáng sớm và chiều muộn, coi mấy giờ thì cây ngô
ngả bóng che vào cây bơ của bạn?
 

1- Vấn đề vay vốn: Trồng bơ mấy năm đầu hầu
như không thu được gì, nên không có tiền trả
nợ. Càng vay nhiều thì càng chết.

2- Người Việt Nam tưới nước chỉ biết tưới
thẳng từ máy bơm. Người Mỹ không bao giờ làm
như thế. Họ bơm lên tháp nước, và tưới từ
tháp nước. Hại ở chỗ tốn tiền tháp nước. Lợi
ở chỗ tiết kiệm tiền điện, và lâu hỏng vòi
dẫn nước, có thể tưới được xa hơn.

3- Giá bơ ở Việt Nam không ổn định vì chất
lượng (giống khác thì vị khác), tỷ lệ hạt
và thịt (theo giống), theo mùa, theo địa lý,
theo cạnh tranh giữa các vùng. Vùng này được
mùa thì bán rẻ hơn vùng khác. Năm nào nhiều
người phá bơ, thì giá bơ lên. Thế nhưng Trịnh
Mười bán giống nhiều, thì sau đó giá bơ xuống.

4- Trồng xen Ngô vào Bơ có hại Bơ, làm Bơ mọc
yếu và chậm lớn, vì Ngô cao cây, che mất nắng
của Bơ. Nên trồng Đậu, như Đậu Nành, Đậu Đen,
Dậu Xanh. Người Bắc chỉ trồng Xen mấy loại đậu
này, không bao giờ lấy Ngô mà trồng xen cả.
Ngô cao hơn 1 mét, còn đậu chỉ cao nửa mét thôi.
Muốn biết lợi hại, hôm nào có nắng, bạn ra vườn
sáng sớm và chiều muộn, coi mấy giờ thì cây ngô
ngả bóng che vào cây bơ của bạn?
HÍnh như bạn anhmytran ở Mỹ thì phải. Cảm ơn vì những góp ý của bạn, rất hữu ích
 
Hôm qua có gặp thằng em nó có 30ha đất nhưng trồng chàm , nó noi về hạt măcca mà nó nói, để lấy được hạt ăn thì gian nan lắm , nên thằng ông nội nào nói là cây tỷ đô chứ công mà lấy được hạt ra chắc cũng chua và tốn không ít kinh phí đầu tư . ^^
Ít vốn thì làm nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng như ông vua mắc ca gì đó, giờ rao bán cả trang trại mà chẳng ai mua :)
 
Cảm ơn bạn, cái thông tin D đưa ra trong kế hoạch này là từ những nghiên cứu sơ bộ thôi, chứ chưa làm thực tế thì chưa biết. Mong muốn thì đạt được cái đó, còn thực tế, đạt được 50% thì cũng ổn rồi. Lời 500tr/ha thì cũng ko phải số nhỏ. Lời 1/4 là 250tr thì cũng ko nhỏ.

Tại vì một mô hình kinh doanh tốt sẽ dễ hút vốn đầu tư, nếu 1ha bơ cho lợi nhuận ổn định 250tr/năm, D nghĩ D sẽ bán được nó với giá khoảng 750tr (theo dạng cổ phần), ai đầu tư thì 3 năm thu hồi vốn. Trong khi mình mua đất hết có 50tr, mà bán dc 750tr, thì cũng lời gấp 15 lần rồi.

Ở quê D, không có ai trồng bơ có quy mô lớn cả, nên không hỏi được. Với cả bơ hiện nay, trồng quy mô lớn có vẻ chưa thịnh hành lắm. HỌ chỉ trồng xem cafe thôi. Nên năng suất của loại đó không tương thích với năng suất bơ trồng thuần được.

Hỏi biết đâu có người biết. Thà hỏi không ai biết, còn hơn là có người biết mà không chịu hỏi.

Để D xuống đường To Hiệu hỏi coi, chứ cách đây khoảng 2 tuần, có 1 cái vựa trên đường Tân Kỳ Tân Quý gần nhà thờ Bình Thuận, giá bơ cao nhất ở đó là 120k/kg đó.

3 trái 1kg, với 2 trái 1kg giá khác nhau cũng có lý do, mắc tiền thì họ đòi hỏi cao, kiểu như bao bì, giao tận nơi, và bảo hành (hư phải đổi), bơ có cái hạt, nên nếu càng ít quả /kg thì càng nhiều cơm. Nó cũng giống như tô phở bình thường 30k, còn tô phở trong trung tâm thương mại là 60k vậy, cũng chả biết thằng nào ngon hơn.

Cảm ơn góp ý của bạn, rất hữu ích. Nhờ những góp ý của bạn mà D đã điều chỉnh lại chi phí đầu tư.

Đúng là nhân công là 1 vấn đề nan giải. Tuy nhiên, vùng này còn thưa người nên ban đầu chưa sợ vụ canh trộm. Sau này có quả, chắc phải nghĩ cách nào đó để canh.
Mình chỉ sợ chủ pic đầu tư được 3 năm thì đất của bạn bị thu hồi vì co bài bạn viết đất ko giấy tờ.Giống như bạn chạy xe ko giấy tờ đó,bị bắt là đi luôn cái xe.
Theo mình bạn nên để tiền mua 1 miếng đất có sổ đỏ cho chắc ăn.Cái nền phải chắc thì mới mong xây được nhà kiên cố
 
Mình chỉ sợ chủ pic đầu tư được 3 năm thì đất của bạn bị thu hồi vì co bài bạn viết đất ko giấy tờ.Giống như bạn chạy xe ko giấy tờ đó,bị bắt là đi luôn cái xe.
Theo mình bạn nên để tiền mua 1 miếng đất có sổ đỏ cho chắc ăn.Cái nền phải chắc thì mới mong xây được nhà kiên cố
Nhưng xung quanh đó có dân, và nhiều người đã trồng tiêu và cafe. Cách đó 2km, nta cũng trồng 12ha bơ. Nếu thu là thu hết. Nta trồng nta ko sợ thu, mình sợ thu ko trồng. Thế thì nếu 3 năm nữa nta đi oto, mình vẫn đi bộ thì vẫn là do mình.
Ko có gì chắc 100%. Cái gì chắc 100% thì ko đến lượt mình.
 
Nhưng xung quanh đó có dân, và nhiều người đã trồng tiêu và cafe. Cách đó 2km, nta cũng trồng 12ha bơ. Nếu thu là thu hết. Nta trồng nta ko sợ thu, mình sợ thu ko trồng. Thế thì nếu 3 năm nữa nta đi oto, mình vẫn đi bộ thì vẫn là do mình.
Ko có gì chắc 100%. Cái gì chắc 100% thì ko đến lượt mình.
Đúng là liều ăn nhiều,tiền đất 700tr 3 năm cham sóc + giống .Nếu thất bại chắc bạn ra đi tầm 1 vài tỉ như chơi
 
Nhiều, rất nhiều nông dân trồng cao su trước đây có dt 30 ha, 50 ha, 100 ha, 300 ha... và mỗi ngày họ thu trăm, vài trăm, tỷ, vài tỷ là bình thường.
Có người từ thuở khai sinh lập địa từ Bắc vào làm kỹ sư thi công thủy điện Trị an thấy đất trống nhiều quá nên họ kiếm đại 100 ha, chẳng biết trồng gì, khi phong trào cao su lên họ tham gia ngay từ đầu; Có người anh em ruột là đại lý cấp 1 VTNN đầu tư cho vài trăm Ha cao su... Tức có 2 dạng kiếm được nhiều tiền nhờ trồng trọt: gặp thời và có tiền đầu tư.
Hiện giờ cao su xuống giá, nhưng với họ không sao, dù xuống giá thêm 100 năm nữa họ vẫn dư ăn dư để... và hiện họ đang cắt thanh lý nhiều lô, mỗi lô 5 - 10 ha để trồng bơ. Đất quá nhiều, họ chỉ cần 1 ha ít đỉnh là họ có lãi, họ không cần 1 ha 200, 500 gì cả... Họ chỉ cần 50! Mặc dù, khi chuyển sang trồng bơ, họ vẫn tính 1 ha kiếm được vài trăm, nhưng phép tính của họ là cây bơ ít phải chăm sóc cầu kỳ, cây dễ trồng, và nếu có nhiều người trồng thì 15 năm sau xuống giá 50 họ vẫn sống tốt!
Như vậy, sau 6 năm nữa, thì Ông Mười, và sẽ có hàng vài trăm ông Mười nữa kiếm nhiều CHỤC TỶ đồng một năm. Lúc đó, đài, báo, cơ quan thông tin mặc sức sẽ thổi phồng... và cả cao nguyên sẽ có một cao trào trồng bơ. Đây là thời điểm vàng để bán đất đang có bơ cho thu hoạch.
Và không nên để lâu, vì cây bơ là cây dễ trồng, ai trồng cũng được, nó sẽ nhanh chóng bão hòa và đi đến suy thoái giá sau ít năm hoặc 10 nữa kể từ lúc này.
Cách tư duy của chủ topic là đúng. Nhưng trên con đường thực hiện của bạn đang gặp lỗi hệ thống rất nhiều.
Lỗi trước hết là tính pháp lý của đất. Khi làm ăn nhanh, kiếm lãi nhanh, chụp giựt thì không cần tính pháp lý: bán heroin - tiền trao cháo múc xong biến mất dạng - Nhưng khi đi kinh doanh, làm ăn bất kỳ điều gì mang tính lâu dài thì việc đầu tiên phải là tính pháp lý.
Bỏ qua về tính pháp lý, thì chủ top sai lầm rất nhiều trong phép tính mua bán:
- Bán sỷ 1 lần 10 tấn bơ mà lại so sánh với ly sinh tố.
- Chỉ trồng 5 - 15 ha với tiềm lực tài chính yếu, nguồn lực chuyên môn bằng 0 mà lại mơ tới việc bán vào phân khúc cao cấp: Phân khúc cao cấp là có sẵn chứ không phải do bạn tạo ra, bạn chỉ cần tập trung vào chuyên môn thì sẽ cho ra sản phẩm cao cấp, và mặc nhiên thương lái, khách hàng sẽ tìm tới bạn. Bạn cho rằng cách làm ăn hiện đại phải là bán CIF chăng? khi nguồn lực chuyên môn của bạn không tạo ra được sản phẩm tốt, thì tôi đặt giả định ngay cả khi bạn đang có 15 Ha bơ, và đó hoàn toàn là vốn của bạn, không nợ ai thì nguy cơ phá sản hết vốn 15 ha đó cũng rất cao.
Giả định rằng, bạn có thể bán với giá cao cấp 90, bạn cũng nên chia nhỏ mục tiêu ra để hoàn thành, bạn nên thỏa mãn với giá dưới 90 là 70 chẳng hạn, nhằm để kiểm soát hoàn toàn về thực vật học để chắc chắn rằng chất lượng trái bơ của bạn là như ý muốn của bạn.
Ngay trong phép tính ban đầu của bạn có điểm sai căn bản, điểm không thể thực hiện được là bạn sẽ có đủ tiền để thuê chuyên gia để bạn yên tâm đi triển khai việc kinh doanh bơ cao cấp. Xin lỗi bạn, quy mô 15 ha của bạn là quá nhỏ để xây dựng mô hình đó; Một chuyên gia như bạn nghĩ, chỉ có 2 cách, một là họ thấy bạn nhiệt tình, thương bạn và họ chỉ bảo bạn không công; hai là 20.000 USD/ 1 tháng. Bạn nên hợp tác với một nông dân có kinh nghiệm trồng bơ thì hay hơn là suy luận của bạn.
Cách đây vài ngày, tôi định viết vài lời phản biện cho bạn, và ra cuộc thi với bạn rằng, tôi vừa tư vấn cho một đứa em có vốn 200 tr, và nó đã sử dụng đồng vốn đó hợp lý, và hẹn kết quả cuộc thì sau 3 tháng - 6 tháng - 1 năm - 3 năm xem số tiền 200 ban đầu nó sẽ ra bao nhiêu. Nhưng hôm nay tôi không còn ý nghĩ đó nữa, vì tôi biết chắc chắn rằng bạn sẽ đi vào ngõ cụt vốn.
Dù sao đi nữa, ý nghĩ của bạn là tốt, nó như một bản luận văn chưa được hoàn thành, như một bài toán hay mà chưa có lời giải tối ưu. Tôi tin rằng, hiện có những người đang làm bải toán của bạn trong thực tế, và hiện đang có nhiều người suy nghĩ về bài toán của bạn và tìm cách giải. Họ có thể giải trong cây bơ, hoặc có thể giải trong cây trồng khác.
 
Nhiều, rất nhiều nông dân trồng cao su trước đây có dt 30 ha, 50 ha, 100 ha, 300 ha... và mỗi ngày họ thu trăm, vài trăm, tỷ, vài tỷ là bình thường.
Có người từ thuở khai sinh lập địa từ Bắc vào làm kỹ sư thi công thủy điện Trị an thấy đất trống nhiều quá nên họ kiếm đại 100 ha, chẳng biết trồng gì, khi phong trào cao su lên họ tham gia ngay từ đầu; Có người anh em ruột là đại lý cấp 1 VTNN đầu tư cho vài trăm Ha cao su... Tức có 2 dạng kiếm được nhiều tiền nhờ trồng trọt: gặp thời và có tiền đầu tư.
Hiện giờ cao su xuống giá, nhưng với họ không sao, dù xuống giá thêm 100 năm nữa họ vẫn dư ăn dư để... và hiện họ đang cắt thanh lý nhiều lô, mỗi lô 5 - 10 ha để trồng bơ. Đất quá nhiều, họ chỉ cần 1 ha ít đỉnh là họ có lãi, họ không cần 1 ha 200, 500 gì cả... Họ chỉ cần 50! Mặc dù, khi chuyển sang trồng bơ, họ vẫn tính 1 ha kiếm được vài trăm, nhưng phép tính của họ là cây bơ ít phải chăm sóc cầu kỳ, cây dễ trồng, và nếu có nhiều người trồng thì 15 năm sau xuống giá 50 họ vẫn sống tốt!
Như vậy, sau 6 năm nữa, thì Ông Mười, và sẽ có hàng vài trăm ông Mười nữa kiếm nhiều CHỤC TỶ đồng một năm. Lúc đó, đài, báo, cơ quan thông tin mặc sức sẽ thổi phồng... và cả cao nguyên sẽ có một cao trào trồng bơ. Đây là thời điểm vàng để bán đất đang có bơ cho thu hoạch.
Và không nên để lâu, vì cây bơ là cây dễ trồng, ai trồng cũng được, nó sẽ nhanh chóng bão hòa và đi đến suy thoái giá sau ít năm hoặc 10 nữa kể từ lúc này.
Cách tư duy của chủ topic là đúng. Nhưng trên con đường thực hiện của bạn đang gặp lỗi hệ thống rất nhiều.
Lỗi trước hết là tính pháp lý của đất. Khi làm ăn nhanh, kiếm lãi nhanh, chụp giựt thì không cần tính pháp lý: bán heroin - tiền trao cháo múc xong biến mất dạng - Nhưng khi đi kinh doanh, làm ăn bất kỳ điều gì mang tính lâu dài thì việc đầu tiên phải là tính pháp lý.
Bỏ qua về tính pháp lý, thì chủ top sai lầm rất nhiều trong phép tính mua bán:
- Bán sỷ 1 lần 10 tấn bơ mà lại so sánh với ly sinh tố.
- Chỉ trồng 5 - 15 ha với tiềm lực tài chính yếu, nguồn lực chuyên môn bằng 0 mà lại mơ tới việc bán vào phân khúc cao cấp: Phân khúc cao cấp là có sẵn chứ không phải do bạn tạo ra, bạn chỉ cần tập trung vào chuyên môn thì sẽ cho ra sản phẩm cao cấp, và mặc nhiên thương lái, khách hàng sẽ tìm tới bạn. Bạn cho rằng cách làm ăn hiện đại phải là bán CIF chăng? khi nguồn lực chuyên môn của bạn không tạo ra được sản phẩm tốt, thì tôi đặt giả định ngay cả khi bạn đang có 15 Ha bơ, và đó hoàn toàn là vốn của bạn, không nợ ai thì nguy cơ phá sản hết vốn 15 ha đó cũng rất cao.
Giả định rằng, bạn có thể bán với giá cao cấp 90, bạn cũng nên chia nhỏ mục tiêu ra để hoàn thành, bạn nên thỏa mãn với giá dưới 90 là 70 chẳng hạn, nhằm để kiểm soát hoàn toàn về thực vật học để chắc chắn rằng chất lượng trái bơ của bạn là như ý muốn của bạn.
Ngay trong phép tính ban đầu của bạn có điểm sai căn bản, điểm không thể thực hiện được là bạn sẽ có đủ tiền để thuê chuyên gia để bạn yên tâm đi triển khai việc kinh doanh bơ cao cấp. Xin lỗi bạn, quy mô 15 ha của bạn là quá nhỏ để xây dựng mô hình đó; Một chuyên gia như bạn nghĩ, chỉ có 2 cách, một là họ thấy bạn nhiệt tình, thương bạn và họ chỉ bảo bạn không công; hai là 20.000 USD/ 1 tháng. Bạn nên hợp tác với một nông dân có kinh nghiệm trồng bơ thì hay hơn là suy luận của bạn.
Cách đây vài ngày, tôi định viết vài lời phản biện cho bạn, và ra cuộc thi với bạn rằng, tôi vừa tư vấn cho một đứa em có vốn 200 tr, và nó đã sử dụng đồng vốn đó hợp lý, và hẹn kết quả cuộc thì sau 3 tháng - 6 tháng - 1 năm - 3 năm xem số tiền 200 ban đầu nó sẽ ra bao nhiêu. Nhưng hôm nay tôi không còn ý nghĩ đó nữa, vì tôi biết chắc chắn rằng bạn sẽ đi vào ngõ cụt vốn.
Dù sao đi nữa, ý nghĩ của bạn là tốt, nó như một bản luận văn chưa được hoàn thành, như một bài toán hay mà chưa có lời giải tối ưu. Tôi tin rằng, hiện có những người đang làm bải toán của bạn trong thực tế, và hiện đang có nhiều người suy nghĩ về bài toán của bạn và tìm cách giải. Họ có thể giải trong cây bơ, hoặc có thể giải trong cây trồng khác.
Cảm ơn góp ý của anh.
Bài của anh nhưng em cảm giác không phải lời lẽ của anh, chỉ cảm giác thôi. Tuy nhiên e cũng xin có vài ý kiến có gì anh góp ý thêm.
- Thứ nhất: Anh nói đến vụ các kỹ sư làm thủy điện Trị An lấy đại 100ha đất, em không rõ đất họ lấy đó có tính pháp lý gì không? Họ trồng cao su là làm ăn lâu dài, mà đất thì họ lấy đại, nên e không biết họ hợp thức hóa rồi mới trồng, hay trồng rồi mới hợp thức hóa. Và đương nhiên giờ họ giàu, ai cũng biết.
- Thứ 2: Trong cái kế hoạch tính toán của em, e không bao giờ đề xuất giá bán 90k/kg. Cái e đề xuất là 30k/kg (là cái người ta đang có bây giờ), 90k chỉ là nhắc đến vụ hiện nay có một bộ phận chấp nhận giá bơ đó, và bộ phận này thì không mấy quan tâm đến giá cả. Và em cũng tính luôn rằng, với chi phí để có 1kg bơ khoảng 3.3k (vào năm thứ 5), thì khó có thể lỗ được, vì ly sinh tố tệ lắm cũng phải 10k, đây chỉ là 1 so sánh ví von về giá trị của 1kg (giá trị thực) thôi.
- Thứ 3: Cho em hỏi rằng, để trái cây nói chung và bơ nói riêng, có chất lượng ngon, thì giống ảnh hưởng bao nhiêu %, quy trình ảnh hưởng bao nhiêu %, và nếu thuê chuyên gia thì chuyên gia họ làm gì, ảnh hưởng đến bao nhiêu %. Và em cũng muốn hỏi, cây anh trồng có đạt chất lượng tuyệt hảo không? Em nghĩ là có, vì em thấy anh có kỹ thuật rất giỏi. Vậy nếu em tìm được 1 người như anh, tư vấn cho em thì chắc cũng không đến nỗi tốn 20kusd/tháng.
- Thứ 4: Chuyên môn của em là trong lĩnh vực tài chính, nếu làm 1 mình thì chắc chắn cụt vốn, nhưng nếu có 1 mô hình tốt, thì sẽ có nhiều người cấp vốn cho mình. Họ chưa cấp vốn vì họ chưa tin thôi. Thế nên em nghĩ, 3 vấn đề trên quan trọng hơn rất nhiều vấn đề thứ 4 này. Nếu 3 vấn đề trên suôn, thì vấn đề thứ 4 này sẽ cực dễ. Vì e thấy có bạn bảo, chỉ cần 20% lợi nhuận/vốn/năm là các nông dân thi nhau đầu tư rồi. Em nghĩ còn có người chỉ cần 10%/năm thôi cũng đã quá hài lòng. Khi có mô hình tốt, minh bạch thì việc kêu gọi vốn không quá khó.

- Cái cuối cùng: Em cũng thấy mình tham vọng thật, toàn mơ cái cao cái xa. Vì từ nhỏ đến lớn em toàn chỉ tham vọng như vậy (mà chưa làm được gì cụ thể). Anh có kinh nghiệm nên em muốn hỏi, phải chăng người Việt mình không thích người có tham vọng, e đoán, nếu em chỉ lập kế hoạch làm 0,5ha, đầu tư cỡ vài chục triệu, và lợi nhuận thấp hơn thì các góp ý chắc sẽ khác. Em nghĩ, làm to thì chỉ khác làm nhỏ khả năng quản lý, chứ kỹ thuật thì không ảnh hưởng nhiều. Làm lớn, thì người ta phải làm cách để sao cho chăm sóc nhiều cây tốt như 1 cây, và với lượng ra thị trường như thế thì tiêu thụ sao cho hết. Em nghĩ, làm to thì cái đáng lo là thị trường chứ không phải kỹ thuật. Em thấy, nhiều người đề cập sâu vào kỹ thuật, mà không mấy ai nói về phương pháp bán hàng. Em thấy, bảo lời nhiều quá như thế là không thể, và dự báo thất bại, tuy nhiên, thực chất vấn đề là lời nhiều, lời trung bình, lời ít, hòa vốn, lỗ ít rồi mới đến phá sản, chứ nó không chỉ có 50:50 lời nhiều hoặc phá sản. Em thấy, không có ai nói cho em bơ bán được giá bao nhiêu thì mới huề vốn, mà đây vốn dĩ là điều căn bản cho 1 công cuộc kinh doanh. Không ai nói cho em biết nếu giá xuống liên tục bao nhiêu năm thì mới phải bỏ vườn, trong kinh doanh lỗ vài năm rồi lời cũng đâu có vấn đề gì, nếu chi phí duy trì không quá cao. Em cũng nghe nói, người nước ngoài giàu do họ làm nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, và với họ, đã làm là phải quy mô lớn và công nghệ cao, không thì thôi. Em không biết do mình ít tiền hơn người ta, hay mình suy nghĩ cạn hơn người ta...

Tham vọng của em không chỉ dừng lại ở 5ha hay 15ha, mà phải tới hàng trăm ha. Tuy nhiên, nói thật e chưa biết cách nào để đi đến đó, và em cũng đoán không có mấy ai dám nghĩ đến cái số lượng 100ha. Thế nên e chọn làm 5ha trồng trên 15ha đất là 1 kế hoạch thực tế để có thể thực hiện, và hy vọng 1 ngày nào đó sẽ nghĩ đến 100ha hay hơn.

Và em cũng muốn hỏi anh, có bao giờ anh nghĩ đến số lượng hàng trăm, hàng nghìn ha chưa? Em nghĩ là có, nhưng anh không thể làm 1 mình với diện tích đó được, anh cần có người làm chung. Nhưng nếu người làm chung chỉ nghĩ đến 2-3ha thôi, thì sẽ không bao giờ làm chung với anh được, bởi tham vọng họ nhỏ, suy nghĩ ngắn thì không thể làm lớn được. Và một phần nông nghiệp VN không phát triển tốt, bởi xung quanh đa số chỉ nghĩ đến 2-3ha mà thôi.
 
15 ha có 700tr , thực sự mà nói trồng bơ là hợp lý rồi , cho dù bơ xuống 10k vẫn có lời vì , không cụt vốn được đâu, chỉ có cái rủi ro cao nhất là tính pháp lý của đất thôi, khu đất đẹp lưng tựa đồi dưới đồi là dòng suối phong thuỷ cũng tốt , nghe thì thấy mê mẩn rổi nhưng tính pháp lý như ri thì ngại cho các nhà đầu tư từ SG, nếu mà cái đất đó có sổ pháp lý rõ ràng thì chơi ngay không cần suy nghĩ , 700tr như trò chơi về đất đai, thêm 500tr đầu tư mọi thứ trên đất như nơi nghỉ dưỡng hái ra tiền , chỉ cần suy nghĩ thế sẽ làm được . vì nhà cửa o SG giờ bỏ 1ty5 ra mua cũng chỉ được cái chỗ chui ra chui vào không sinh lợi cho thuê 8-10tr/thang thì một năm 12 tháng 120tr năm nếu dùng đầu tư nông nghiệp kiểu như vầy vẫn tốt hơn , vì càng làm đẹp lên thì càng tâm huyết càng tâm huyết thì sẽ càng phát triển , càng phát triển thì lắm kẻ dòm ngó, mà tính pháp lý như thế dễ chết lắm , mình thật sự thích , nhưng có những thứ hay hơn là cái bánh trái bơ mà chủ thớt muốn ngỏ ý ^^ .Chuyện còn dài nên cỗ bài luôn có những thứ đến cuối cùng mới biết và rõ ràng .
 
Cảm ơn góp ý của anh.
Bài của anh nhưng em cảm giác không phải lời lẽ của anh, chỉ cảm giác thôi. Tuy nhiên e cũng xin có vài ý kiến có gì anh góp ý thêm.
- Thứ nhất: Anh nói đến vụ các kỹ sư làm thủy điện Trị An lấy đại 100ha đất, em không rõ đất họ lấy đó có tính pháp lý gì không? Họ trồng cao su là làm ăn lâu dài, mà đất thì họ lấy đại, nên e không biết họ hợp thức hóa rồi mới trồng, hay trồng rồi mới hợp thức hóa. Và đương nhiên giờ họ giàu, ai cũng biết.
- Thứ 2: Trong cái kế hoạch tính toán của em, e không bao giờ đề xuất giá bán 90k/kg. Cái e đề xuất là 30k/kg (là cái người ta đang có bây giờ), 90k chỉ là nhắc đến vụ hiện nay có một bộ phận chấp nhận giá bơ đó, và bộ phận này thì không mấy quan tâm đến giá cả. Và em cũng tính luôn rằng, với chi phí để có 1kg bơ khoảng 3.3k (vào năm thứ 5), thì khó có thể lỗ được, vì ly sinh tố tệ lắm cũng phải 10k, đây chỉ là 1 so sánh ví von về giá trị của 1kg (giá trị thực) thôi.
- Thứ 3: Cho em hỏi rằng, để trái cây nói chung và bơ nói riêng, có chất lượng ngon, thì giống ảnh hưởng bao nhiêu %, quy trình ảnh hưởng bao nhiêu %, và nếu thuê chuyên gia thì chuyên gia họ làm gì, ảnh hưởng đến bao nhiêu %. Và em cũng muốn hỏi, cây anh trồng có đạt chất lượng tuyệt hảo không? Em nghĩ là có, vì em thấy anh có kỹ thuật rất giỏi. Vậy nếu em tìm được 1 người như anh, tư vấn cho em thì chắc cũng không đến nỗi tốn 20kusd/tháng.
- Thứ 4: Chuyên môn của em là trong lĩnh vực tài chính, nếu làm 1 mình thì chắc chắn cụt vốn, nhưng nếu có 1 mô hình tốt, thì sẽ có nhiều người cấp vốn cho mình. Họ chưa cấp vốn vì họ chưa tin thôi. Thế nên em nghĩ, 3 vấn đề trên quan trọng hơn rất nhiều vấn đề thứ 4 này. Nếu 3 vấn đề trên suôn, thì vấn đề thứ 4 này sẽ cực dễ. Vì e thấy có bạn bảo, chỉ cần 20% lợi nhuận/vốn/năm là các nông dân thi nhau đầu tư rồi. Em nghĩ còn có người chỉ cần 10%/năm thôi cũng đã quá hài lòng. Khi có mô hình tốt, minh bạch thì việc kêu gọi vốn không quá khó.

- Cái cuối cùng: Em cũng thấy mình tham vọng thật, toàn mơ cái cao cái xa. Vì từ nhỏ đến lớn em toàn chỉ tham vọng như vậy (mà chưa làm được gì cụ thể). Anh có kinh nghiệm nên em muốn hỏi, phải chăng người Việt mình không thích người có tham vọng, e đoán, nếu em chỉ lập kế hoạch làm 0,5ha, đầu tư cỡ vài chục triệu, và lợi nhuận thấp hơn thì các góp ý chắc sẽ khác. Em nghĩ, làm to thì chỉ khác làm nhỏ khả năng quản lý, chứ kỹ thuật thì không ảnh hưởng nhiều. Làm lớn, thì người ta phải làm cách để sao cho chăm sóc nhiều cây tốt như 1 cây, và với lượng ra thị trường như thế thì tiêu thụ sao cho hết. Em nghĩ, làm to thì cái đáng lo là thị trường chứ không phải kỹ thuật. Em thấy, nhiều người đề cập sâu vào kỹ thuật, mà không mấy ai nói về phương pháp bán hàng. Em thấy, bảo lời nhiều quá như thế là không thể, và dự báo thất bại, tuy nhiên, thực chất vấn đề là lời nhiều, lời trung bình, lời ít, hòa vốn, lỗ ít rồi mới đến phá sản, chứ nó không chỉ có 50:50 lời nhiều hoặc phá sản. Em thấy, không có ai nói cho em bơ bán được giá bao nhiêu thì mới huề vốn, mà đây vốn dĩ là điều căn bản cho 1 công cuộc kinh doanh. Không ai nói cho em biết nếu giá xuống liên tục bao nhiêu năm thì mới phải bỏ vườn, trong kinh doanh lỗ vài năm rồi lời cũng đâu có vấn đề gì, nếu chi phí duy trì không quá cao. Em cũng nghe nói, người nước ngoài giàu do họ làm nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, và với họ, đã làm là phải quy mô lớn và công nghệ cao, không thì thôi. Em không biết do mình ít tiền hơn người ta, hay mình suy nghĩ cạn hơn người ta...

Tham vọng của em không chỉ dừng lại ở 5ha hay 15ha, mà phải tới hàng trăm ha. Tuy nhiên, nói thật e chưa biết cách nào để đi đến đó, và em cũng đoán không có mấy ai dám nghĩ đến cái số lượng 100ha. Thế nên e chọn làm 5ha trồng trên 15ha đất là 1 kế hoạch thực tế để có thể thực hiện, và hy vọng 1 ngày nào đó sẽ nghĩ đến 100ha hay hơn.

Và em cũng muốn hỏi anh, có bao giờ anh nghĩ đến số lượng hàng trăm, hàng nghìn ha chưa? Em nghĩ là có, nhưng anh không thể làm 1 mình với diện tích đó được, anh cần có người làm chung. Nhưng nếu người làm chung chỉ nghĩ đến 2-3ha thôi, thì sẽ không bao giờ làm chung với anh được, bởi tham vọng họ nhỏ, suy nghĩ ngắn thì không thể làm lớn được. Và một phần nông nghiệp VN không phát triển tốt, bởi xung quanh đa số chỉ nghĩ đến 2-3ha mà thôi.
Xin lỗi bạn trước về sự ngứa mồm của tôi khi đọc qua một sống thông tin trong chủ đề của bạn nhé! hì hì
Đầu tiên, tôi thực sự ấn tượng và thích thú với dự án trồng bơ của bạn. Bởi vì, theo tôi được biết, bơ là một loại trái cây rất thơm ngon, bổ dưỡng, và là một loại sản phẩm luôn được thị trường nhiệt tình đón nhận ( gia đình tôi rất thường xuyên ăn bơ nhưng chưa bao giờ tôi mua được kg bơ nào có giá dưới 10 ngàn đồng cả, chứng tỏ nó là loại trái cây có mức giá tương đối ổn định). Thứ 2, theo những tài liệu mới nhất của Pgs. Ts Nguyễn Văn Kế ( nguyên thứ trưởng Bộ NN & PTNT), thì diện tích cây bơ ở nước ta và một số nước trong khu vực còn cực kỳ khiêm tốn, thậm chí nó còn chưa được liệt kê trong danh sách những loại trái cây phổ biến của vùng nhiệt đới. Điều này cho thấy, phải chăng bơ là loại cây đặc trưng của vùng khí hậu ôn đới hoặc cận nhiệt đới. Như vậy càng khẳng định rằng, cây bơ là loại cây không dễ gì có thể trồng "theo phong trào" như một số người bình luận được. Mà cây bơ sẽ cần một vùng khí hậu phù hợp để cho năng suất, chất lượng... tốt nhất. Tây nguyên chính là vùng đất tiêu biểu và phù hợp với loại trái cây đặc sản này. Và, như vậy bạn chả có lý do gì mà không tiếp tục thực hiện dự án của mình. Nó là một dự án có thể chưa hoàn thiện chỗ này chỗ kia, nhưng chắc chắn nó là một dự án khả thi đáng trân trọng, đáng để cho những vị "nông dân bàn phím" như tôi học hỏi.
Đã có lần tôi từng chia sẻ về cái dự án mua đất khô cằn, không giấy tờ để trồng thanh long ngoài Bình thuận. Đất tôi mua nó xấu đến nỗi ma phải chê, quỷ phải hờn, và hàng xóm láng giềng thì dè bỉu, chửa tôi ngu. Tôi trồng thanh long ruột đỏ họ cũng khuyên tôi đừng có trồng cái thứ không ai thèm mua đó. Họ còn khuyên răn tôi nhiều thứ cao siêu lắm, và cái dẫn chứng cho cái cao siêu đó chính là hãy nghe và làm theo cách mà họ đang làm... Nói chung là "mồm thiên hạ" mà bạn, họ thích dạy khôn người khác hơn là họ tự làm để mình học hỏi, làm theo. Cái gì mà thiên hạ chả nói được! Quan trọng là mình có đủ sự thông minh và bản lĩnh để vượt qua cái "rào cản" vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm của nó hay không mà thôi! Và, bạn biết đấy, với sự quyết tâm và tin tưởng vào chính mình, tôi đã vượt qua những khó khăn của sự gièm pha cùng sự hời hợt của bàn dân thiên hạ. Đất của tôi sau 3 năm mua và trồng thanh long ruột đỏ, nay đất của tôi được cải tạo và quy hoạch đẹp nhất so với xung quanh, giá trị của nó cũng đã tăng lên khoảng 6 lần; thanh long ruột đỏ của tôi dù có diện tích khiêm tốn nhưng thu nhập của tôi thậm chí chả thua mấy vị hàng xóm trồng với diện tích gấp 3-4 lần, tất nhiên giá thanh long của tôi luôn cao hơn tất cả bọn họ vì nó được chăm sóc bằng tình yêu và kiến thức chứ không phải bằng sự hời hợt và sự thiếu hiểu biết. Tôi mong rằng, với sự hiểu biết về tài chính cùng sự cầu thị, tình yêu với nông nghiệp của bạn, bạn sẽ làm được những điều bản thân đã vạch ra. Tôi ủng hộ và tin tưởng về sự đúng đắn của bạn với dự án này. "Cứ đi sẽ đến", tôi thích câu nói hành động này và tôi cũng thích câu nói: Câu trả lời tốt nhất là HÀNH ĐỘNG!
Chúc bạn thành công!
P/S: Mấy vị làm nông nghiệp mà quá cầu toàn về cái gọi là sổ đỏ, sổ hồng...thì có khi các vị chỉ nên đi tìm đất mua để ...ở hoặc để trồng rau muống thôi, chứ làm trang trại mà tìm ra đất có sổ thì chắc chắn phải là một tỷ phú, còn nếu không thì đó là một sự âu lo thái quá ( điều này thì không dành cho những người dám nghĩ, dám làm) => chỉ nuôi gà, trồng rau là hợp lý hơn cả!
 
Last edited by a moderator:
Xin lỗi bạn trước về sự ngứa mồm của tôi khi đọc qua một sống thông tin trong chủ đề của bạn nhé! hì hì
Đầu tiên, tôi thực sự ấn tượng và thích thú với dự án trồng bơ của bạn. Bởi vì, theo tôi được biết, bơ là một loại trái cây rất thơm ngon, bổ dưỡng, và là một loại sản phẩm luôn được thị trường nhiệt tình đón nhận ( gia đình tôi rất thường xuyên ăn bơ nhưng chưa bao giờ tôi mua được kg bơ nào có giá dưới 10 ngàn đồng cả, chứng tỏ nó là loại trái cây có mức giá tương đối ổn định). Thứ 2, theo những tài liệu mới nhất của Pgs. Ts Nguyễn Văn Kế ( nguyên thứ trưởng Bộ NN & PTNT), thì diện tích cây bơ ở nước ta và một số nước trong khu vực còn cực kỳ khiêm tốn, thậm chí nó còn chưa được liệt kê trong danh sách những loại trái cây phổ biến của vùng nhiệt đới. Điều này cho thấy, phải chăng bơ là loại cây đặc trưng của vùng khí hậu ôn đới hoặc cận nhiệt đới. Như vậy càng khẳng định rằng, cây bơ là loại cây không dễ gì có thể trồng "theo phong trào" như một số người bình luận được. Mà cây bơ sẽ cần một vùng khí hậu phù hợp để cho năng suất, chất lượng... tốt nhất. Tây nguyên chính là vùng đất tiêu biểu và phù hợp với loại trái cây đặc sản này. Và, như vậy bạn chả có lý do gì mà không tiếp tục thực hiện dự án của mình. Nó là một dự án có thể chưa hoàn thiện chỗ này chỗ kia, nhưng chắc chắn nó là một dự án khả thi đáng trân trọng, đáng để cho những vị "nông dân bàn phím" như tôi học hỏi.
Đã có lần tôi từng chia sẻ về cái dự án mua đất khô cằn, không giấy tờ để trồng thanh long ngoài Bình thuận. Đất tôi mua nó xấu đến nỗi ma phải chê, quỷ phải hờn, và hàng xóm láng giềng thì dè bỉu, chửa tôi ngu. Tôi trồng thanh long ruột đỏ họ cũng khuyên tôi đừng có trồng cái thứ không ai thèm mua đó. Họ còn khuyên răn tôi nhiều thứ cao siêu lắm, và cái dẫn chứng cho cái cao siêu đó chính là hãy nghe và làm theo cách mà họ đang làm... Nói chung là "mồm thiên hạ" mà bạn, họ thích dạy khôn người khác hơn là họ tự làm để mình học hỏi, làm theo. Cái gì mà thiên hạ chả nói được! Quan trọng là mình có đủ sự thông minh và bản lĩnh để vượt qua cái "rào cản" vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm của nó hay không mà thôi! Và, bạn biết đấy, với sự quyết tâm và tin tưởng vào chính mình, tôi đã vượt qua những khó khăn của sự gièm pha cùng sự hời hợt của bàn dân thiên hạ. Đất của tôi sau 3 năm mua và trồng thanh long ruột đỏ, nay đất của tôi được cải tạo và quy hoạch đẹp nhất so với xung quanh, giá trị của nó cũng đã tăng lên khoảng 6 lần; thanh long ruột đỏ của tôi dù có diện tích khiêm tốn nhưng thu nhập của tôi thậm chí chả thua mấy vị hàng xóm trồng với diện tích gấp 3-4 lần, tất nhiên giá thanh long của tôi luôn cao hơn tất cả bọn họ vì nó được chăm sóc bằng tình yêu và kiến thức chứ không phải bằng sự hời hợt và sự thiếu hiểu biết. Tôi mong rằng, với sự hiểu biết về tài chính cùng sự cầu thị, tình yêu với nông nghiệp của bạn, bạn sẽ làm được những điều bản thân đã vạch ra. Tôi ủng hộ và tin tưởng về sự đúng đắn của bạn với dự án này. "Cứ đi sẽ đến", tôi thích câu nói hành động này và tôi cũng thích câu nói: Câu trả lời tốt nhất là HÀNH ĐỘNG!
Chúc bạn thành công!
P/S: Mấy vị làm nông nghiệp mà quá cầu toàn về cái gọi là sổ đỏ, sổ hồng...thì có khi các vị chỉ nên đi tìm đất mua để ...ở hoặc để trồng rau muống thôi, chứ làm trang trại mà tìm ra đất có sổ thì chắc chắn phải là một tỷ phú, còn nếu không thì đó là một sự âu lo thái quá ( điều này thì không dành cho những người dám nghĩ, dám làm) => chỉ nuôi gà, trồng rau là hợp lý hơn cả!
Hay lắm anh :) Chúc anh ngày càng thành công !
 
Mình không rành về bơ lắm nhưng có một số ý kiến trao đổi với bạn như sau :
- Tính giá bơ thu tại vườn 30.000đ/kg thì có lẽ là giá bơ nghịch mùa, còn vào mùa chính vụ thì giá sẽ thấp hơn nhiều, nên việc áp giá này mình nghĩ chưa hợp lý.
- Bạn chưa tính hao hụt cây giống do kỹ thuật chăm sóc, do thiên tai ....
- Bạn chưa tính hết cơ sở vật chất cần thiết : điện, giếng, hệ thống tưới, nhà trại ....
- Tính năng suất không thể dựa vào lời giới thiệu của người bán (thường phóng đại lên rất nhiều).
- Bơ là trái cây khi chín có thời gian bảo quản rất ngắn nên việc xuất khẩu đòi hỏi phải có kỹ thuật bảo quản đặc biệt.
- Điều mấu chốt để quyết định thành/ bại trong nông nghiệp ngoài tình yêu nghề còn phải nắm bắt kỹ thuật thật tốt nữa bạn.
Đôi điều trao đổi cùng bạn và chúc bạn thành công với ý tưởng của mình.
Sài Gòn đang bán dạo bơ (và cả vải thiều) đầy đường. Hình như trái cây nào được giới bán dạo "ưu ái" là trái cây đó - người nông dân không còn lời nhiều.
 


Back
Top