Kế hoạch trồng bơ

Xin giới thiệu tôi là Đức, dân Tây Nguyên nhưng không biết trồng trọt, vì hồi xưa ở quê chỉ toàn học, rồi lên TP học Đại Học, học xong thì ở lại Sài Gòn làm cũng đã gần chục năm.

Ở đất Sài Gòn này, công việc cũng ổn, nhưng thời gian cứ đều đều trôi qua, sáng đi làm chiều về. Sau một khoảng thời gian nhìn lại, thấy mình chả làm được thành tích gì, cố gắng làm chỉ để kiếm cái bỏ vào miệng chứ không giúp ích gì được cho đời (mơ mộng tí ^_^).

Bản thân cũng có mới ước cao xa, to lớn lắm, nhưng như đa số những người khác, Đức vẫn hay nghĩ cái mơ ước cao xa là của người ta (của Mr Vượng, của Bầu Đức..., hay của Sếp), còn mơ ước của ta thì chỉ là cái nhà chung cư bé bé với cô vợ hiền hiền và vài đứa con ở cái đất Sài Gòn này, xong rồi nai lưng làm để kiếm sống cho đến già để hưởng lương hưu, đó mới là thực tế.

Nhưng rồi bản thân vẫn thấy có cái gì đó không ổn trong suy nghĩ, vẫn muốn làm cái gì đó to to chút, nên cũng tìm tòi đầu tư nhiều con đường, nhưng rồi có vẻ vẫn chưa tìm được đường đúng. Đi sai thì phải đi lại, với những bước đi cẩn trọng hơn. Và Đức chọn nông nghiệp làm đường đi tiếp theo cho mình, bởi nông nghiệp là nghề của gia đình, và trong giấc mơ, từng có không ít lần mơ về một ngôi nhà ở quê trong cảnh thiên nhiên yên bình khi thành đạt.

Nhưng do trước nay chưa từng làm nông nghiệp, nên cũng không biết thế nào, đành đưa lên đây một kế hoạch về trồng bơ, nhờ anh em trên diễn đàn góp ý, nhằm cho bước chuẩn bị tốt hơn.

P/S: Đức đang có 1 deal mua 15ha đất với giá cũng mềm, nhưng chắc khả năng thì chỉ mới trồng được 5ha, nên post cái kế hoạch trồng 5ha lên đây.

KẾ HOẠCH TRỒNG BƠ.
Về nhu cầu thị trường:


- 2 tuần trước em đi khảo sát ở quê, hiện tại bơ ngon (sáp, 2 quả / kg) giá mua tại vườn là 30k/kg (người mua hái), khi ra hoa thì thương lái đến đặt tiền trước rồi.

- Ngoài đường gần như bán bơ rất ít và không có bơ ngon, vì có bao nhiêu xuất khẩu ra Bắc hết (mà còn không đủ hàng), có 1 nơi họ bán loại đó tại TP.Ban Mê Thuột, giá 70k/kg

- Công ty Nhật từng yêu cầu xuất cho họ mỗi tuần 1 container 20 tấn, nhưng bên nhà vườn không dám nhận vì không thể gom được số lượng đó.

- Bơ ngon giá bán hiện tại ở SG là 90-95k/kg.

- Còn bơ ít ngon hơn (4-5 quả /kg), ở quê bán 20kg, ở SG chắc 35-45k/kg

èNgay thời điểm hiện tại, thị trường không phải là vấn đề đáng lo, nhưng có vẻ nông dân bắt đầu trồng ồ ạt, nên dự báo 3 năm tới là chưa biết.


Về công dụng quả bơ:

- Bơ là một trong các loại quả có hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất trong các loại trái cây.

- Bơ dùng làm sinh tố (cái này ai cũng biết).

- Bơ dùng để ăn với cơm như món ăn chay: Cắt ra miếng như đậu hũ, chấm nước mắm hoặc xì dầu ăn với cơm, ngon hơn trứng (cái này không phải ai cũng biết)

- Bơ dùng làm mĩ phẩm: Làm mặt nạ đắp da (các bé gái biết).

- Bơ làm chè, làm những thứ khác...

èBơ có nhiều công dụng, và đặc biệt ăn tốt cho sức khỏe, nên dự báo có thể tăng nhu cầu sử dụng bơ trong tương lai.


(*) Thông tin thêm:

- Các nước càng phát triển thì ăn bơ càng nhiều. Theo 1 thống kê, nước ăn nhiều bơ nhất là Mexico (hơn 7kg/người/năm) vì nước này trồng bơ nhiều nhất. Mỹ đứng thứ 2 với 3.4kg/người/năm, Châu Âu, Nhật thì chưa đến 1kg/người / năm.

- Việt Nam chưa có tên trong danh sách các nước xuất khẩu bơ.


Về năng suất bơ – chi phí chăm sóc – doanh thu (theo thời giá hiện tại).

Năng suất: Bơ trồng 3 năm cho quả bói, sau 7 năm thì trưởng thành. Với một số giống bơ trên thị trường hiện nay, năng suất trung bình như sau (nhà vườn cung cấp giống cam kết):

- Năm 3: 30kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 900k/cây.

- Năm 4: 70kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 2.100k/cây

- Năm 5: 150kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 4.500k/cây

- Năm 6: 180kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 5.400k/cây

- Năm 7: 280kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 8.400k/cây

- Năm 8 trở đi: 320kg/cây à với giá bơ hiện nay, thì bán được 9.600k/cây


Chi phí đầu tư ban đầu:

- Chi phí trồng (giống, công trồng): Khoảng 100k/cây.

- Các loại công cụ, nông cụ: 100tr-150tr

èVới 5ha, chi phí ban đầu trên 1 cây là 250k/cây.


Chi phí chăm sóc:

- Biến phí: Bao gồm phân bón, thuốc...: 100k/cây/năm cho 3 năm đầu, 200k/cây/năm cho các năm tiếp theo (sau khi có quả).

- Định phí: 5ha cần 2 người chăm sóc, ăn, ở, trả lương... : 300tr/năm. Mỗi ha 200 cây, à 5ha = 1000 cây, tương đương mỗi cây 300k / năm

Tổng cộng: 400k/cây cho 3 năm đầu, 500k/cây cho những năm sau:


Dòng tiền tích lũy: 2 năm đầu chưa có thu, tổng chi phí đầu tư là: 250 + 400x2 = 1.050k / cây. Đến năm thứ 3, lợi nhuận ròng trên 1 cây là 500k, tương đương lỗ 550k / cây. Năm thứ 4 lợi nhuận ròng là 1.600k/cây, trừ đi chi phí đầu tư và chăm sóc 2 năm đầu, còn lời khoảng 1tr/cây. à Huề vốn vào năm thứ 4.

Đó là dự báo tình hình kinh doanh theo thời giá hiện tại.


Trong trường hợp biến động giá khi hàng dội chợ, chi phí cần thiều để tạo ra 1kg quả là:

- Năm 3: 400k chăm sóc, cho 30kg quả à 13.3 k/kg quả

- Năm 4: 500k chăm sóc, cho 70kg quả à 7.3 k/kg quả

- Năm 5: 500k chăm sóc, cho 150kg quả à 3.3 k/kg quả

- Năm 6: 500k chăm sóc, cho 180kg quả à 2.8 k/kg quả

- Năm 7: 500k chăm sóc, cho 280kg quả à 1.8 k/kg quả

- Năm 8 trở đi: 500k chăm sóc, cho 320kg quả à 1.6 k/kg quả

Thống kê trên cho thấy, nếu qua năm thứ 5, gần như không sợ rủi ro về giá bơ, vì không thể 1 ly sinh tố giá dưới 10k được, trong khi chi phí sản xuất 1kg bơ chỉ mất có 3.3k.




TÓM LẠI:

- Với giá hiện tại: Trồng 5ha bơ cần đầu tư khoảng 1 tỷ trong 2 năm đầu, đến năm thứ 3 thì bắt đầu cho lợi nhuận, đến năm thứ 4 thu hồi vốn, còn lời khoảng 1ty. Năm thứ 5 lời 4 tỷ, và tăng lên thành khoảng 9 tỷ ở năm thứ 7.

- Khi giá xuống: Vẫn cầm cự được ở mức giá 10k/kg bán ở đất Sài Gòn. Và với việc, 1 ly sinh tố bơ không thể rẻ hơn 10k, thì giá bơ cũng khó mà thấp hơn 10k/kg. Ngoài ra, bơ còn nhiều công dụng khác như đã trình bày ở trên, nên nhu cầu tiêu thụ trong tương lai sẽ lớn, chưa kể khả năng xuất khẩu.


XA HƠN

- Mua đất diện tích lớn, chia ra bán lại.

- Phát triển thêm, thay vì 5ha, trồng thêm. Chi phí cố định sẽ tăng chậm, và giá thành sẽ thấp hơn.

- Bán vườn cho ai quan tâm.

- Có đất, hợp tác với các đối tác khác, trồng các loại cây khác để xuất khẩu (có thể là cây ngắn ngày).

- Nếu trên mảnh đất, có 1 loại cây trồng tốt, cho lợi nhuận cao, chắc chắn giá mảnh đất đó sẽ tăng thêm nhiều lần.


ĐÍCH MUỐN HƯỚNG ĐẾN

- Tạo lập thành 1 vùng nguyên liệu trồng bơ, cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu

- Việt Nam có tên trong danh sách các nước xuất khẩu bơ.

- Xây dựng 1 nhà máy đóng gói, và nếu được chế biến các sản phẩm về bơ như chè bơ, sinh tố đông lạnh ..., kem bơ...
 


Như vậy, bạn đã bước đầu tìm ra đầu mối quan trọng để "có cách" hợp thức hóa cho miếng đất mà bạn mua rồi đó. Bạn chắc thừa biết rằng, nếu đất không có "vấn đề" này kia thì giá của nó không bao giờ rẻ hơn giá thị trường được. Đó là logic đơn giản mà ai cũng suy luân ra. Tuy vậy, theo tôi hiểu, Đăk nông là một tỉnh còn khá non trẻ do mới tách lập chư lâu nên các chính sách về đất đai chắc chắn còn "cởi mở" hơn rất nhiều các tỉnh, thành khác. Và như vậy, bạn hoàn toàn có thể tìm ra được một "cách thức" phù hợp để giải bài toán về pháp lý cho miếng đất này. Ví dụ, với bất kể một dự án nào thì người lập dự án đều phải xây dựng một phương án tài chính phát sinh cho quá trình thực hiện dự án đó. Trong trường hợp này, nếu bạn cộng thêm khoảng 10% phát sinh thì miếng đất của bạn sẽ phải là 770 triệu. Vậy, theo bạn 70 triệu kia bạn sẽ làm gì? Vâng, đúng vậy, nó là chi phí "phần mềm" bạn ạ. Tôi tin chắc rằng, với số tiền đó bạn hoàn toàn có thể giải quyết tốt cho điều bạn đang băn khoăn. Với kinh nghiệm của tôi, nhiệm vụ của bạn bây giờ là phải tìm cho ra cái "cửa đúng người đúng việc". Tôi chủ quan mà nghĩ rằng, chắc chắn đất đai và các vấn đề liên quan đến đất đai của Đắc nông không thể khó bằng TP. HCM được đâu. Vậy mà, ở xì gòn, hàng ngày có hàng trăm cuộc chuyển nhượng đất đai không giấy tờ vẫn diễn ra đấy bạn ạ. Tôi có vài người bạn chuyên đi săn mua những lô đất không giấy tờ để "biến" chúng thành những lô đất, căn nhà "chính chủ" bạn ạ. Họ rất nhanh giàu, và giàu thự sự, giàu chính đáng. Còn tôi, vì không có gan, nhút nhát, sợ sệt, yếu kém... nên chỉ đứng ngoài cuộc mà quan sát họ làm, để kể cho bạn nghe đấy. Thành ra, mấy đứa bạn tôi nó đi xe hơi, nhà lầu mặt phố, đi nhậu với quan chức cấp huyện, cấp tỉnh như cơm bữa hằng ngày... còn tôi thì chỉ đi hốt phân bò. Vậy đấy!

Dự đoán là bác sẽ sống thọ hơn mấy người bạn của bác :).

Hơi lạc đề, nhưng thích chuyện của bác @hongdang nên vào comment nhờ chủ thread.
 


Ai cho mình hỏi 2 giống bơ trên là giống gì vậy mua giống ở đâu ? nghe nói 1 trái từ 900Gram - 1KG/trái
21082011175140.jpg
dsc00597.jpg
 
Đọc cái topic này làm tôi nhớ lại chính tôi !

Ở topic có 2 gã điên, 1 là chủ top và 2 là chính tôi. Khi tôi nói tôi đi làm nông thì đầy người chưởi tôi điên và cho đến bây giờ thì Ba tôi vẫn còn chưởi câu ấy.

Ban đầu tôi chỉ lên agriviet.com để tìm hiểu vài thứ cho đỡ buồn, rồi ngẫu hứng viết vài bài và bị chử là nông dân bàn phím. Điên máu nên tôi quyết định đi làm nông !

Nhưng tôi không vốn, không đất, không kinh nghiệm và tôi muốn trồng 1 hecta đu đủ. Tôi đi tìm đại ca tôi, tôi hỏi người là: "em không có gì cả nhưng muốn trồng đu đủ, làm sao đây ?"

Thật bất ngờ với câu trả lời, đó chính là: "dễ ẹt !"
Dễ ư ?
Ừ, cũng dễ, nhưng em phải sử dụng liên hoàn kế.
Bao nhiêu kế ?
2 !
Kế gì ?
...
Đơn giản thế thôi ?
Ừ, chỉ vậy thôi.

Thế là 1 tháng sau đó tôi khoác balo đi làm nông dân. Gia đình và bạn bè tá hỏa. Mọi người ùn ùn kéo nhau đến mảnh đất tôi thuê để gặp tôi nhằm thuyết phục tôi nên ... bỏ đi mày ơi. Rất nhiều người chưởi tôi điên và rất nhiều lời đề nghị làm ăn với nhiều ngành nghề béo bở khác mà tôi đều khước từ.

Má tôi nói nếu tôi chịu về nhà thì bà sẽ cho tôi 1 số tiền đủ để tôi sống mà không cần phải làm gì trong 2 năm.

Ba tôi nói nếu tôi chịu bỏ rẫy thì sẽ mở chi nhánh 2 công ty sản xuất vật liệu xây dựng của ổng và sẽ đầu tư cho tôi 1 xưởng sản xuất với 1 số vốn lớn.

Anh 2 tôi nói nếu tôi chịu về nhà thì sẽ mở cho tôi 1 cái cửa hàng hoa lan rộng hơn 1.000 m2 và ước tính lợi nhuận 1 năm không dưới 10.000 usd.

Còn gia đình bên vợ tôi sẽ cho tôi căn nhà 3 tầng mặt tiền ở biên hòa và cùng với nó là 1 shop vải đã hơn 35 năm tuổi.

Kết quả là: "tôi đang nằm ở rẫy để viết tiếp topic này !"

Tôi quá điên !

Và hôm nay, còn 1 gã điên hơn tôi. Cũng chả có gì mà muốn trồng 15 hecta bơ. Tôi chả biết phải viết thêm gì, tôi chỉ thấy mắc cười và ngán ngẫm cho chủ topic.

Bạn quá quan tâm chuyện đất đai, tôi cho rằng nó chỉ chiếm 5% khả năng thắng mà thôi. Cho dù bạn có đất thì khả năng bại cũng 85% trở lên.

Cái quan trọng nhất mà quyết định thành bại của 1 chiến dịch đó chính là: "tố chất của bạn". Hay nói cách khác, đó chính là tư duy, bản lĩnh và sự từng trãi nghiệm. Chủ top quá non về mặt này.

Hiện tại vườn đu đủ của tôi đã được 3 tháng tuổi và đang ra hoa kết trái, bạn có thể lên youtube mà search rằng: "vườn đu đủ của haclong" mà xem cho đỡ buồn. Tôi đang làm nông, tôi đang sống 1 lối sống mà chả ai muốn sống, tôi đang ở 1 nơi mà chả ai muốn ở, liệu chủ top có làm được như tôi không ???

Nếu bạn nhắm làm được thì tôi sẽ viết tiếp !

Haclong !
 
Đọc cái topic này làm tôi nhớ lại chính tôi !

Ở topic có 2 gã điên, 1 là chủ top và 2 là chính tôi. Khi tôi nói tôi đi làm nông thì đầy người chưởi tôi điên và cho đến bây giờ thì Ba tôi vẫn còn chưởi câu ấy.

Ban đầu tôi chỉ lên agriviet.com để tìm hiểu vài thứ cho đỡ buồn, rồi ngẫu hứng viết vài bài và bị chử là nông dân bàn phím. Điên máu nên tôi quyết định đi làm nông !

Nhưng tôi không vốn, không đất, không kinh nghiệm và tôi muốn trồng 1 hecta đu đủ. Tôi đi tìm đại ca tôi, tôi hỏi người là: "em không có gì cả nhưng muốn trồng đu đủ, làm sao đây ?"

Thật bất ngờ với câu trả lời, đó chính là: "dễ ẹt !"
Dễ ư ?
Ừ, cũng dễ, nhưng em phải sử dụng liên hoàn kế.
Bao nhiêu kế ?
2 !
Kế gì ?
...
Đơn giản thế thôi ?
Ừ, chỉ vậy thôi.

Thế là 1 tháng sau đó tôi khoác balo đi làm nông dân. Gia đình và bạn bè tá hỏa. Mọi người ùn ùn kéo nhau đến mảnh đất tôi thuê để gặp tôi nhằm thuyết phục tôi nên ... bỏ đi mày ơi. Rất nhiều người chưởi tôi điên và rất nhiều lời đề nghị làm ăn với nhiều ngành nghề béo bở khác mà tôi đều khước từ.

Má tôi nói nếu tôi chịu về nhà thì bà sẽ cho tôi 1 số tiền đủ để tôi sống mà không cần phải làm gì trong 2 năm.

Ba tôi nói nếu tôi chịu bỏ rẫy thì sẽ mở chi nhánh 2 công ty sản xuất vật liệu xây dựng của ổng và sẽ đầu tư cho tôi 1 xưởng sản xuất với 1 số vốn lớn.

Anh 2 tôi nói nếu tôi chịu về nhà thì sẽ mở cho tôi 1 cái cửa hàng hoa lan rộng hơn 1.000 m2 và ước tính lợi nhuận 1 năm không dưới 10.000 usd.

Còn gia đình bên vợ tôi sẽ cho tôi căn nhà 3 tầng mặt tiền ở biên hòa và cùng với nó là 1 shop vải đã hơn 35 năm tuổi.

Kết quả là: "tôi đang nằm ở rẫy để viết tiếp topic này !"

Tôi quá điên !

Và hôm nay, còn 1 gã điên hơn tôi. Cũng chả có gì mà muốn trồng 15 hecta bơ. Tôi chả biết phải viết thêm gì, tôi chỉ thấy mắc cười và ngán ngẫm cho chủ topic.

Bạn quá quan tâm chuyện đất đai, tôi cho rằng nó chỉ chiếm 5% khả năng thắng mà thôi. Cho dù bạn có đất thì khả năng bại cũng 85% trở lên.

Cái quan trọng nhất mà quyết định thành bại của 1 chiến dịch đó chính là: "tố chất của bạn". Hay nói cách khác, đó chính là tư duy, bản lĩnh và sự từng trãi nghiệm. Chủ top quá non về mặt này.

Hiện tại vườn đu đủ của tôi đã được 3 tháng tuổi và đang ra hoa kết trái, bạn có thể lên youtube mà search rằng: "vườn đu đủ của haclong" mà xem cho đỡ buồn. Tôi đang làm nông, tôi đang sống 1 lối sống mà chả ai muốn sống, tôi đang ở 1 nơi mà chả ai muốn ở, liệu chủ top có làm được như tôi không ???

Nếu bạn nhắm làm được thì tôi sẽ viết tiếp !

Haclong !
Để zợ ở nhà à!
Chịu chơi ghê!
Chủ pic không làm như chú đâu, chú pic tính làm theo một cách nhàn nhã hơn!
Chỗ cái vườn đu đủ của chú sao không tìm cách ngăn con sông lại để nuôi cá, thấy cũng ngon lắm đó!
 
Last edited:
Ai cho mình hỏi 2 giống bơ trên là giống gì vậy mua giống ở đâu ? nghe nói 1 trái từ 900Gram - 1KG/trái
21082011175140.jpg
dsc00597.jpg
Ít nhất có 2 giống bơ trái to và ngon.
Đó là giống Holiday và giống Queen.

Giống Queen - Bà Hoàng - rất ngon và
rất to trái, từ 6 lạng đến 8 lạng rưỡi.

IMG_5588_2.jpg
IMG_5588_2.jpg


Giống Holiday có trái chín dịp lễ Giáng
Sinh và Năm mới, trái nửa ký tới 7 lạng.
Tỷ lệ Hạt/Vỏ/Thịt trái là 16/13/71

XX3.jpg


Tuy vậy, mấy giống này thường trồng để khoe,
chứ không kinh tế, vì năng suất thấp, dẫn
đến lợi nhuận thấp hơn giống Haas và Sharwill.
Vấn đề giống là vấn đề thư nhất để trồng bơ.

Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. 3 yếu
tố trên được rồi, thì yếu tố giống cũng phải
có.

Giống bơ gắn liền với thương hiệu. Ở Mỹ, bơ
Hass bán đắt nhất, và nhiều nhất. Cách đây vài
tháng, còn một loại bơ khác được bán cùng với
bơ Hass, mà không có tên, với giá một nửa giá
bơ Hass. Ngay bây giờ, chợ chỉ bày bán bơ Hass.

Trong bơ Hass, lại có loại đắt tiền hơn loại
kia, vì ngon hơn, và trái nhỉnh hơn. Chợ bán
không nói cho mình biết nguồn nó ở đâu. Thế
nhưng bơ Hass rẻ tiền thì nguồn ghi rõ ràng
là ở Mexico. Khi bán bơ, chợ không bán theo ký
mà bán trái. Trái cỡ lớn thì giá mắc hơn, ăn
ngon hơn. Bơ Hass cỡ nhỏ nhất bán ở chợ thì cỡ
chiều dài 10cm, đường kính 8cm, giá 1 đôla 1
trái, da không đen tím, và sần không sâu. Cũng
bơ Hass cỡ đó, bán ở chợ nhà giàu, thì vỏ đen
tím, rất sần, giá 1 đôla rưỡi.

Người có tiền, có thể đặt mua ở đây, giá thấp
nhất 8 trái bơ Hass giá 25 đôla kể cả tiền gửi
bưu điện. Vậy một trái bơ giá 3 đôla. Đương
nhiên trái này bự hơn nhiều. Chuyện ngon thì
khỏi phải nói.

http://www.fairvieworchards.com/shop/hass-avocados?gclid=CI_K2YGs9sUCFYWQHwodsD0ASA

Bơ Hass hay Haas bao nhiêu năm nay độc chiếm thị
trường Mỹ và thế giới, chủ yếu ở California, Mexico
và Chile. Từ năm nay trở đi, tình hình sẽ đổi khác
vì quần đảo Hawai bước chân vào thị trường. Quần
đảo này khí hậu khá tốt. Nó trồng Hass thì trái kém
ngon, nhưng nó có bơ Sharwil còn ngon hơn bơ Hass
nữa. Chính phủ Mỹ cấm bơ Hawaii mang vào đất liền,
vì sợ trong trái bơ có giòi đục trái, có thể nở ra
ruồi và cả nước Mỹ sẽ bị thiệt hại vì giống này.
Năm nay chính phủ Mỹ bỏ luật cấm này, vì giả thuyết
giòi ruồi đục trái trong trái bơ không được coi là
đúng.

Sau đây là con số để so sánh bơ Booth7 đang được
Việt Nam đua nhau trồng, bơ Hass và bơ Sharwill:

Booth7:
Ngon.
Cỡ trái: 283-576 grams
Tỷ lệ Hạt/Vỏ/Thịt trái:
Mùa trái chín: Tháng Mười tới giữa Tháng Mười Hai

Hass:
Ngon nhất.
Cỡ trái: 142-340 grams
Tỷ lệ Hạt/Vỏ/Thịt trái: 16/12/72
Mùa trái chín: Tháng Hai tới Tháng Mười

Sharwill:
Ngon hơn bơ Hass.
Cỡ trái: 250-550 grams
Tỷ lệ Hạt/Vỏ/Thịt trái: 14/12/74
Mùa trái chín: Tháng Giêng tới Tháng Tư.
 
nhà mình long khánh Đồng Nai, ngày xưa có trồng bơ và sầu riêng , nên hiểu tính dễ và khó của Cây Bơ, nhưng so với sầu riêng thì dễ trồng hơn nhiều ít công chăm sóc hơn sâu riêng, cây bơ mà tưới nước nhiều nó cũng rụng hoa rụng trái sạch , nên cây bơ thì phụ thuộc trước tiên vào giống , thứ hai là cũng phải có it nước vào mùa hạn, thứ ba la phân bò ^^ mấy bác không tin chứ nhà em ngày xưa bỏ có bao phân bò thôi cây ra trai to nhưng hay bị bệnh lắm, cây bơ đang ra trai sum suê sắp được hái trái cái nó trên nguyên cây lá rụng sạch .đó là vài trường hợp không hiểu vì sao , con có cây bơ to đến mấy người ôm cũng không hết gốc , nên chỉ có cưa luôn chứ chẳng làm gì được
 

Đọc cái topic này làm tôi nhớ lại chính tôi !

Ở topic có 2 gã điên, 1 là chủ top và 2 là chính tôi. Khi tôi nói tôi đi làm nông thì đầy người chưởi tôi điên và cho đến bây giờ thì Ba tôi vẫn còn chưởi câu ấy.

Ban đầu tôi chỉ lên agriviet.com để tìm hiểu vài thứ cho đỡ buồn, rồi ngẫu hứng viết vài bài và bị chử là nông dân bàn phím. Điên máu nên tôi quyết định đi làm nông !

Nhưng tôi không vốn, không đất, không kinh nghiệm và tôi muốn trồng 1 hecta đu đủ. Tôi đi tìm đại ca tôi, tôi hỏi người là: "em không có gì cả nhưng muốn trồng đu đủ, làm sao đây ?"

Thật bất ngờ với câu trả lời, đó chính là: "dễ ẹt !"
Dễ ư ?
Ừ, cũng dễ, nhưng em phải sử dụng liên hoàn kế.
Bao nhiêu kế ?
2 !
Kế gì ?
...
Đơn giản thế thôi ?
Ừ, chỉ vậy thôi.

Thế là 1 tháng sau đó tôi khoác balo đi làm nông dân. Gia đình và bạn bè tá hỏa. Mọi người ùn ùn kéo nhau đến mảnh đất tôi thuê để gặp tôi nhằm thuyết phục tôi nên ... bỏ đi mày ơi. Rất nhiều người chưởi tôi điên và rất nhiều lời đề nghị làm ăn với nhiều ngành nghề béo bở khác mà tôi đều khước từ.

Má tôi nói nếu tôi chịu về nhà thì bà sẽ cho tôi 1 số tiền đủ để tôi sống mà không cần phải làm gì trong 2 năm.

Ba tôi nói nếu tôi chịu bỏ rẫy thì sẽ mở chi nhánh 2 công ty sản xuất vật liệu xây dựng của ổng và sẽ đầu tư cho tôi 1 xưởng sản xuất với 1 số vốn lớn.

Anh 2 tôi nói nếu tôi chịu về nhà thì sẽ mở cho tôi 1 cái cửa hàng hoa lan rộng hơn 1.000 m2 và ước tính lợi nhuận 1 năm không dưới 10.000 usd.

Còn gia đình bên vợ tôi sẽ cho tôi căn nhà 3 tầng mặt tiền ở biên hòa và cùng với nó là 1 shop vải đã hơn 35 năm tuổi.

Kết quả là: "tôi đang nằm ở rẫy để viết tiếp topic này !"

Tôi quá điên !

Và hôm nay, còn 1 gã điên hơn tôi. Cũng chả có gì mà muốn trồng 15 hecta bơ. Tôi chả biết phải viết thêm gì, tôi chỉ thấy mắc cười và ngán ngẫm cho chủ topic.

Bạn quá quan tâm chuyện đất đai, tôi cho rằng nó chỉ chiếm 5% khả năng thắng mà thôi. Cho dù bạn có đất thì khả năng bại cũng 85% trở lên.

Cái quan trọng nhất mà quyết định thành bại của 1 chiến dịch đó chính là: "tố chất của bạn". Hay nói cách khác, đó chính là tư duy, bản lĩnh và sự từng trãi nghiệm. Chủ top quá non về mặt này.

Hiện tại vườn đu đủ của tôi đã được 3 tháng tuổi và đang ra hoa kết trái, bạn có thể lên youtube mà search rằng: "vườn đu đủ của haclong" mà xem cho đỡ buồn. Tôi đang làm nông, tôi đang sống 1 lối sống mà chả ai muốn sống, tôi đang ở 1 nơi mà chả ai muốn ở, liệu chủ top có làm được như tôi không ???

Nếu bạn nhắm làm được thì tôi sẽ viết tiếp !

Haclong !
Thật ra, không có ranh giới rõ ràng giữa thiên tài với kẻ điên. Làm thành công thì người ta bảo "Nó đúng là thiên tài, đã dũng cảm bỏ qua bao nhiêu chỉ trích để làm thành công", tuy nhiên nếu anh ta thất bại, thì người ta sẽ bảo "Thằng điên, đã bảo không được mà cứ cắm đầu vào làm", trong khi đôi khi giữa thành công và thất bại, nó phụ thuộc vào những thứ khách quan.

Tuy nhiên, D từng nghe nói, "Khi mong muốn của con người ta đến tột cùng, với một nỗ lực tột cùng, thì sự mong muốn ấy sẽ được gửi vào tâm linh vũ trụ, và tâm linh vũ trụ đó sẽ điều khiển các sự vật trên trái đất này, giúp cho ta đạt được mong muốn đó".

Có thể không thành công ngay từ lần đầu, nhưng nếu quyết tâm, thì sẽ có cơ hội thành công vào đợt sau. Còn nếu hoàn toàn thất bại, thì ít nhất, ta cũng từng có gan làm thiên tài, chỉ vì có cái gì đó chưa đạt khiến ta trở thành kẻ điên.

Vì chính xác ra, nếu không có kẻ điên học làm thiên tài, thì xã hội này chả phát triển được theo cách "điên cuồng".

Việc của D mới đên chỗ xây kế hoạch, nên nói chung là chưa xứng đáng ngồi chung mâm với hầu hết các anh / chị trên đây. Thế nên, nếu các bậc tiền bối chia sẻ thêm kinh nghiệm thì đó là điều quý giá.

Còn riêng Mr haclong, D tin, nếu có sự quyết tâm đúng như mr kể trên, thì rồi sẽ thành công thôi. Chắc chắn.
 
Quang năm hay k thì e k rõ lắm, nhưng theo e bơ ra hoa phải ở mùa khô nếu bơ ra hoa vào mùa mưa thì chắc nát hết. Còn việc chọn giống theo e a trồng ghép đã là 1 thất bại rùi, E ns z thôi a đừng có buồn.
Thật sự e đã rất hoảng khi a phán về việc trồng bằng hạt !!! E nói a đừng buồn nha a "nghiên cứu" lại đi... :)
 
Cách hay nhất là trồng bằng hạt bơ tại địa phương để lấy gốc sau đó ghép giống có năng suất và phẩm chất tốt vào là ok nhất đúng k các bác/chú/anh!?
 
Cách hay nhất là trồng bằng hạt bơ tại địa phương để lấy gốc sau đó ghép giống có năng suất và phẩm chất tốt vào là ok nhất đúng k các bác/chú/anh!?
chính xác,chứ mua giống đôi khi không đạt chất lượng như yêu cầu,chưa kể là tụi bán giống lười ghép mắt mà chơi " tháp ngọn " thì bỏ mẹ.90% cây tháp ngọn trồng chả lên nổi tốn công với của mà thôi
 
chính xác,chứ mua giống đôi khi không đạt chất lượng như yêu cầu,chưa kể là tụi bán giống lười ghép mắt mà chơi " tháp ngọn " thì bỏ mẹ.90% cây tháp ngọn trồng chả lên nổi tốn công với của mà thôi
Tiện đây e chia sẻ luôn những tài liệu e thu lượm được vài năm nay! e cũng dân daklak và cũng có ý tưởng trồng bơ!:)
http://1drv.ms/1Isp9M6
 
chính xác,chứ mua giống đôi khi không đạt chất lượng như yêu cầu,chưa kể là tụi bán giống lười ghép mắt mà chơi " tháp ngọn " thì bỏ mẹ.90% cây tháp ngọn trồng chả lên nổi tốn công với của mà thôi

mình thì nghĩ, đã là ghép thì tháp ngọn với ghép mắt đều cho kết quả như nhau chứ. Bạn chắc không ?
 
mình thì nghĩ, đã là ghép thì tháp ngọn với ghép mắt đều cho kết quả như nhau chứ. Bạn chắc không ?
chắc chắn 100% vì mình cũng trồng khá nhiều bơ rồi + học hỏi của nhiều người quen ( người buôn bơ + người trồng bơ + người làm bên cây giống).
Mấy tay bán giống " tháp ngọn " vì chỉ cần cắt đọt cành bơ ghép vào cây con là xong 1 cây giống ,ghép mắt cũng tương tự nhưng thời gian để xuất bán cây giống lâu hơn.Khi ghép bằng mắt thì phải mất thêm vài tháng dưỡng cây mới bán được ,còn " tháp ngọn thì chỉ cần 1 đến 2 tuần là xuất bán được rồi
 
Ở Mỹ, làm ăn có nề nếp rồi. Bơ phải trồng ghép.
Bơ bán bất cứ ở đâu, đều là bơ ghép, có hóa đơn
đàng hoàng. Anh tôi mua 2 cây bơ về trồng, vứt
hóa đơn đi, nhưng chúng lớn lên, đúng y chang
như lời hứa. Người bán bơ ghép đã tính có đủ lời
mới bán, lẽ nào họ cứ kế hoạch lừa bán bơ dỏm ngay
từ ban đâu? Cũng như bán bát phở cho mình ăn, thì
họ đã phải nấu nước, luộc bánh, băm hành sẵn rồi,
mình không mua ăn, thì họ ế hàng, đổ bánh phở và
nước lèo đi, lỗ vốn, làm gì lừa đảo mình?

Còn ở Việt Nam, tôi đọc báo, thấy người mua phải
bơ dỏm về, sau mấy năm phải chặt bỏ. Thật tiếc.
Có thể ghép lên những cây bơ đó, khỏi phải chặt.

Bạn nói mình tự ươm hạt, tự ghép, rất có thể sống,
vì bơ rất dễ ghép. Tuy thế, bạn chưa biết nên chọn
hạt giống bơ nào để làm gốc ghép là tót nhất. Lỡ
chẳng may nó làm trái bơ kém ngon đi, thi không biết
làm cách nào để chữa?
 
Ở Mỹ, làm ăn có nề nếp rồi. Bơ phải trồng ghép.
Bơ bán bất cứ ở đâu, đều là bơ ghép, có hóa đơn
đàng hoàng. Anh tôi mua 2 cây bơ về trồng, vứt
hóa đơn đi, nhưng chúng lớn lên, đúng y chang
như lời hứa. Người bán bơ ghép đã tính có đủ lời
mới bán, lẽ nào họ cứ kế hoạch lừa bán bơ dỏm ngay
từ ban đâu? Cũng như bán bát phở cho mình ăn, thì
họ đã phải nấu nước, luộc bánh, băm hành sẵn rồi,
mình không mua ăn, thì họ ế hàng, đổ bánh phở và
nước lèo đi, lỗ vốn, làm gì lừa đảo mình?

Còn ở Việt Nam, tôi đọc báo, thấy người mua phải
bơ dỏm về, sau mấy năm phải chặt bỏ. Thật tiếc.
Có thể ghép lên những cây bơ đó, khỏi phải chặt.

Bạn nói mình tự ươm hạt, tự ghép, rất có thể sống,
vì bơ rất dễ ghép. Tuy thế, bạn chưa biết nên chọn
hạt giống bơ nào để làm gốc ghép là tót nhất. Lỡ
chẳng may nó làm trái bơ kém ngon đi, thi không biết
làm cách nào để chữa?
Hoàn toàn ko có chuyện hạt bơ trồng sẽ làm mất phẩm chất của mắt ghép,nhà trồng đầy nên biết .Ngay cả mấy vựa cây giống cũng lấy hạt từ mấy người bóc bơ thối mà thôi.Cái quan trọng là mắt ghép có phải đúng giống mình cần lấy trái hay ko thôi
ah còn 1 cách vựa cây giống hay làm để lừa ae là giâm cành,nói nôm na là lấy cành bơ trên cây bơ lớn rồi cắt giâm vào bầu đất sau 1 thời gian ngắn thì bán cho người mua giống.Hậu quả là cây lên còn tệ hơn là "tháp ngọn ".Cái chiêu giâm cành này thì khó phát hiện được lắm
 
mình thì nghĩ, đã là ghép thì tháp ngọn với ghép mắt đều cho kết quả như nhau chứ. Bạn chắc không ?
Làm sao mà kết quả giống nhau được bạn, có thể cho chất lượng quả không khác nhau , nhưng sự bền vững khác nhau, tháp ngọn mà trồng thì cây có tuổi thọ kém và rất dễ chết , còn trồng hạt rép thì bộ rễ ăn sâu xuống đất , tính bền vững khác nhau chứ bạn tuổi thọ và sức sống tốt hơn , cả 2 cùng có một nhược điểm là dễ bị mưa báo dập cho gãy cành
 


Back
Top