Thành viên mới
Chào các bạn
Tôi là thành viên mới nên phải giới thiệu mong các bạn thông cảm chắc hầu hết các bạn là nam nhưng tôi lại là phụ nữ, tôi rất đam mê chăn trồng trọt và chăn nuôi, tôi sống và làm việc tại HCM nhưng tôi có 2 trang trại trên Iagrai Gialai, 1 là 3.5 ha cà phê, 1 là hơn 5 ha cao su mới trồng, tại sao tôi đam mê trồng trọt và chăn nuôi vì xuất thân tôi ở nhà quê tuổi thơ tôi gắn liền với con trâu và con bò. Các bạn có tin không là bây giờ sau khoảng hơn 20 năm tôi vẫn còn mơ về con trâu và con bò ngày xưa tôi từng chăn. Các bạn bây giờ mới bắt đầu lập trang trại chứ tôi đã có kinh nghiệm xương máu về nuôi bò rồi. Tôi mua 3.5 ha cà phê năm 1998 khi tôi chưa biết gì về cây cà phê, tôi nhờ mua chứ tôi không mua, khi tôi lên Gia lai vào năm 2000 mua rồi 2 năm sau tôi mới lên. Đi xe ôm từ Pleiku về thị trấn nhìn 2 bên đường cỏ bạt ngàn tôi đã có ý tưởng nuôi bò, thế rồi do bận rộn con nhỏ mãi đến năm 2004 tôi mới bắt đầu, tôi mua khoảng 10 con bò cỏ địa phương rồi nuôi ở nhà cô em chồng thuê người chăn , đàn bò phát triển tốt đã sinh con tôi cũng tiến hành theo phương pháp lai giống dần tôi mua một con bò đực bradman tận Lai khê về 13.5 triệu lúc đó 2 cây vàng vể để lai giống. Sau đó vì thấy đàn bò phát triển tốt tôi mới cả gan và hơi thiếu suy nghĩ giấu chồng tôi mua 8 con bò lai Sind to lắm dưới Sài Gòn chở lên hối đó là 80 triệu, cha mẹ ơi bò tôi mua là người ta nuôi nhốt. Lên Gia lai nó không biết gặm cỏ, lùa nó theo đàn thì nó đi vài trăm mét nó nằm rải rác tại chỗ, người đi chăn không biết giải quyết thế nào theo đàn bò cỏ thì bỏ bò lai, canh bò lai thì bỏ đàn bò cỏ. Rồi phải để nó ở nhà thuê người cắt cỏ về sau đó tập cho nó đi, rồi thuê người hòa cám vào chai để vào mồm nó chứ nó không biết ăn cám đến lúc nó biết đi rồi thì cho nó đi ăn cỏ nó không ăn mà cứ thế nó phóng đi chạy ào ào vào rừng cao su. Người chăn thì chịu vì chân bò lai to và khỏe nó chạy nhanh vô cùng đố mà theo được, theo thì bỏ đàn bò cỏ thế là cứ kệ nó nó cứ đi lang thang trong rừng may mà đồng bào dân tộc họ thật thà nó đi chán mười ngày sau nó lại tự chạy về chuồng. Rồi con thì chết vì sinh đẻ, nó lộn dạ con ra ngoài, con thì sinh khó, các bác có tin không chồng tôi nói là anh ấy đã từng tham gia chiến đấu vào sinh ra tử mà chưa bao giờ thần kinh căng thẳng như lúc đó, nghe tiếng điện thoại là đứng tim, sau đó nhà tôi phải rút điện thoại bàn ra hồi đó chưa dùng di động. Trong khi đó đàn bò cỏ thì sinh đẻ tốt nhưng do hồi đó có dịch lở mồm long móng bò rẻ như cho, đồng cỏ chăn thả thì hết dần do người dân thi nhau trồng mì, mùa khô bò không có cái ăn, người chăn thả thì đòi nghỉ vì vất vả quá. Mà tôi cũng đã lo xa rồi chứ tôi đã mua 5.5 ha đất sát nước để sẽ có kế hoạch là chăn thả tại chỗ khi đàn bò của mình tương đối đều nghĩa là giống đã được lai tạo. Nhưng lực bất tòng tâm các bác ạ vì không có người tôi thì không thể bỏ công việc bỏ con để đi được. Đàn bò lai tôi bán lại cho người ta được 2 con gỡ được 24 triệu còn lại chết hết do tôi phải mang xuống Krongba để chăn thả vì trên Gia lai không còn chỗ, xuống đó sau đó người nhà tôi bảo nó chết vì ăn phải cỏ mới phun thuốc, hơn 40 con bò có cả con bò đực sau đó họ bảo bán được 30 triệu. Gia đình tôi gần như tan nát vì vụ đó tôi mất gần 150 triệu, trong khi đó tôi mua 5.5 ha đất trên đó có 57.5 triệu. Sau 3 năm thì chồng tôi mới không lôi vụ bò ra mắng tôi mặc dù tôi đã xin lỗi rất nhiều lần. thực ra tôi mất bò nhưng tôi lại được 5.5 ha đất giờ cả tỷ rồi nên chồng tôi hết mắng tôi rồi. Nhưng tôi nói thật nuôi bò vẫn là đam mê của tôi. Tôi vẫn có mong ước lập trang trại nuôi bò nhưng phải vài năm nữa, khi tôi không đi làm nữa, tôi bảo với chồng tôi là tôi đã lo cho con cái đầy đủ rồi lúc đó hãy để tôi thực hiện đam mê của tôi nếu anh không đồng ý thì hãy ký đơn ly dị. Mọi người thấy tôi yêu con bò thế nào rồi đó. Tôi rất cảm ơn diễn đàn này vì có rất nhiều người cùng sở thích với tôi nhất là bác tiengdan-codon. Lần này tôi phải nghiên cứu kỹ. Tôi viết hơi dài mong mọi người thông cảm và góp ý cho tôi liệu tôi có nên tiếp tục đam mê của mình không/
Cám ơn các bác