Các bác cho em có vài lời nhé:
1: Nhím giảm thì chắc chắn phải giảm rồi, con giống đâu còn khan như xưa mà đòi tăng hoài. Vấn đề là giảm lúc nào và bao nhiêu thôi. Hàng ngàn cặp nhím trước Tết 2011 đã lên xe ra miền bắc đã phần nào giải tỏa cơn khát giống cho bà con ngoài đó, chứng tỏ nhu cầu đang dần hạ xuống tạm thời. Tất nhiên thương lái miền bắc sẽ tạm chưa vào để mua đem ra thêm vì thời tiết ko ủng hộ. Chả ai dại gì đem con giống 2 tháng tuổi chưa được 2kg từ nắng chang chang ra vùng lạnh cho ngẻo cả, người còn bệnh huống chi nhím.
2: Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi nhím ai ai cũng biết, cách đây 2 năm khi tôi mới vào nghề ai cũng cản. Giờ thì lại theo học hỏi kinh nghiệm ở tôi, lân la nhờ chọn giống tốt giùm. Điều đó chứng tỏ việc nuôi nhím đã và đang lan rộng trong nhân dân, nông dân đã thấy 1 điều chắc chắn là ai cũng thành công với con nhím cả nên họ mới dám làm. Các bác nên nhớ rằng để nông dân bỏ ra 15 - 20 triệu đồng mua con giống là bằng cả năm người ta làm lụng cực nhọc với cánh đồng, với vụ mùa; hoặc cũng phải cầm cố đất đai nhà cửa để đầu tư mong có lời. Muốn giá tiếp tục tăng trở lại phải chờ chí ít 6 tháng nữa, lúc đó họ thấy hiệu quả của việc chăn nuôi ( ít tốn thời gian, ko dịch bệnh, chi phí thấp ...) họ sẽ tiếp tục đầu tư. Thế nên giá hiện nay 12,5 - 13 triệu/ cặp 2 tháng là hợp lý. Nếu không thì do chúng ta ko chấp nhận việc giảm giá thôi, hoang mang quá dẫn tới lo sợ rồi giảm giá ào ào. Nhà nước cũng ko can thiệp nổi trong việc điều chỉnh giá đâu các bác ạ, nhím là của dân nuôi, dân đầu tư. Chẳng ai mua 13 mà bán 8,9 cả.
Em nói ngắn gọn mong các bác bình tâm mà hiểu chuyện gì đang xảy ra, đừng tranh cãi nhau mất đoàn kết.
Nhân tiện, nhím của truongvinh giá 11 triệu /cặp là nhím rừng. Các bác xác định nhím ngta đăng là nhím gì chưa mà lo lắng quá vậy???