Tham quan trại nuôi heo rừng, nhím bằng hình ảnh!

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Nghèo thì phải làm giàu, nhưng đừng theo kiểu thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, anh kynongdan cho tôi hỏi, trang trại của anh đầu tư ra hết bao nhiêu, anh tích tụ trong tay được bao nhiêu ha. Anh cung cấp cho họ giống vật liệu anh có bảo đảm là dám liên kết để có đầu ra cho đôi bên cùng có lợi không?
Làm với tư thế là người có nhiều tiền trong tay, tiềm lực hùng hậu thì có gì để nói.
 


Tôi không có ý định làm giàu từ nông nghiệp. Là một người xuất thân từ "cây lúa", qua sự hiểu biết của mình, tôi nghĩ nông dân Việt Nam khó cạnh tranh với thế giới trong việc trồng trọt hoặc chăn nuôi trên quy mô "đại công nghiệp". Việc chăn nuôi theo hướng "đặc sản" phù hợp với truyền thống chăn nuôi nhỏ của nông dân ta. Việc chọn nuôi con gì thì phải dựa trên thế mạnh của mỗi gia đình. Mỗi gia đình phải xem mình có lợi thế gì khi tham gia vào lĩnh vực nào hay con gì? Về vấn đề đầu ra cho sản phẩm, hiện tại mình đã liên hệ với một chuổi siêu thị và một chuổi nhà hàng, đã cho đối tác "dùng thử" sản phẩm, mọi người đã chấp nhận về chất lượng. Nhưng hiện tại trại mình chưa thể cung cấp cho họ được 3 ngày! vì số lượng chưa đủ. Trại mình cũng đang từng bước mở rộng để đáp ứng tốt hơn về số lượng cũng như chất lượng sản phẩm.
 
nhất định e sẽ ghé tham quan trang trại của anh , trại thật hoành tráng
chúc mừng anh !!!!!!!!!
 
nói thì dễ làm m,ới khó dịch tai xanh tai đỏ lợn rừng ế chác còn nhím thì hay chết lắm vì hay đánh nhau
 
Khâm phục

Mọi người đừng vội trách bác Ky, rỏ ràng bác Kỳ chỉ đưa hình lẹn cho mọi người cùng học hỏi kinh nghiệm ,trao đổi. Nhìn cách xây dựng chuồng trại và cách cho ăn thì bác Ky ko chú trọng vào nguồn lợi này . Có thể hiểu đó là do đam mê làm nhà nông thôi . Những thức ăn có sẵn trong trại vừa bảo đảm vệ sinh vừa ít tốn kém, đây là cách làm rất kinh tế mà các bác phải học .Học ở là học cái hay chứ ko phải như mọi người nghĩ, thấy bác Ky nuôi heo mình phải về nuôi heo sao? Mình coi của người ta, Học cái hay Hỏi cái thắc mắc. Phải xác định con vật mình muốn nuôi , tìm tòi đọc thêm tài liệu và tham quan nhiều nơi để có nhiều kinh nghiệm về vật nuôi đó. Bác Ky cũng đã nói sách vỡ là người giúp bác thành công . Chưa làm đã sợ thì ko bao giờ thành công . Em có thể nói là nhỏ nhất trong dd này nhưng nhờ vậy em khá liều lĩnh. Nghỉ là phải làm , vì cái khó mới ló cái khôn .Làm mới rút ra được kinh nghiệm cho lần sau. Em cũng có ý định lập trang trại nhưng, ko có khả năng nhưng em vẫn làm thử mọi thứ để có kinh nghiệm. Nuôi trùn quế, nuôi gà , vịt , dế , và tự làm thùng ấp . Ấp trứng gia cầm cũng đã thành công
 
Chào bác Nông dân !!!!!!!!!!!
Mình nhìn đàn heo của bạn rất đã, nhưng nhìn trong hình sao thấy lợn mẹ đẻ có mấy chú ủn ỉn con vậy ? còn em nào chạy chơi chổ khác không ?
 
Lúc đi tìm hiểu về nghề nuôi này tôi rất nhớ lời nói của một "đại gia" nhím trên Củ Chi: chú đi nhiều sẽ thấy sự khác nhau của người chuyên nuôi các loại thú này (các loại thú "đặc sản) với các người nuôi các vật nuôi khác! Thực tế cũng cho mình thấy cũng làm nông dân nhưng một nông dân chăn nuôi theo khuynh hướng này thường là những người luôn tìm tòi cái mới và họ là những người không chấp nhận cuộc sống khó khăn hiện tại mà luôn tìm cho mình một con đường làm giàu đáng trân trọng! Chúc anh thangnguyen99 cũng như tất cả những ai đang quan tâm đến việc chăn nuôi này thành công!
 
Minh thay hinh anh nay tat rat tam phuc,nhất định sẽ có 1 ngày mình tìm đến để học hỏi.Um,mà bạn có thix kết bạn với những nông dân nghèo như mình không?
 
Mình cũng chưa nghĩ là mình giàu bạn à, vì mới cách đây không lâu mình cũng là nông dân chính hiệu mà...
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top