bà con ai đã từng nuôi lươn tron bệ ximang chưa ,minh doc nhiều thông tin nhưng chưa thấy một thông tin nào báo cáo cụ thẻ năng suất của mô hình xin anh em chỉ jum với
Dịch Vụ Thiết Kế Cảnh Quan và Thi Công Sân Vườn...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
không xem đươc anh ơi :wacko:ban vào http://sônngnghiep.anggiang.gov.vn vào mụ tài liệu kỹ thuật/Thủy sản để xem hướng dẫn
Chúc các bạn thành công!
---------------
xin lỗi: sonnonghiep.angiang.gov.vn mới đúng
Chào Ông Thầy!Nghe đài xem báo thấy nuôi lươn quá dể ..............
Chào Ông Thầy!
Ông Thầy nói vậy có phải là cùng ý với tui không? Họ coi mình ngu, cứ nói theo kiểu đó hoài thì có chết dân nghèo không?
Thân.
Bạn hãy sống và làm việc theo chữ ký của bạn. Khó ai tư vấn được trong chuyện này. Báo đài đăng rất nhiều.bà con ai đã từng nuôi lươn tron bệ ximang chưa ,minh doc nhiều thông tin nhưng chưa thấy một thông tin nào báo cáo cụ thẻ năng suất của mô hình xin anh em chỉ jum với
Chưa nói đến vấn đề nhiệt độ giữa Bắc Trung bộ và Nam bộ, chưa nói đến nuôi lươn sinh sản,Các bác đã bác nào nuôi lươn ss được chưa cho em hỏi ,hay la vẫn mua giống ở ngoài chợ
Chào bác!
Không biết bên Úc báo chí có thổi phòng sự thật lên không, chứ em đây đã từng là chứng kiến gần như nhân vật chính trong một bài báo. Sự thật là thế này, chỗ em có một trang trại gần sát bên trại của em, một hôm có một số nhà báo lên viết về tình hình kinh tế của trang trại vùng sâu vùng xa. Ở trại này chỉ mới có 400 gốc xoài, 100 gốc bưởi và một số cây trồng khác, mới bắt đầu cho thu hoạch thôi. Nhà báo này viết là vào mùa thu hoạch xoài hàng ngày ông thu từ 300kg-400kg xoài, bưởi thì lúc nào cũng có thu 50-70kg/ngày. Mà em tận mắt nhìn thầy xoài thì mới cho thu thôi, lưa thưa vài cây mà lấy đâu ra hàng ngày có tới 300-400kg chứ. Vì ông chủ trại này nổi tiếng là người chế ra chiếc máy bơm nước không dùng nhiên liệu nên ổng rất nhiều bài báo viết về ổng. Em thấy hết tin nổi luôn, vì vậy khi đọc những bài báo viết kiểu này thì chỉ tin 50% là tốt rồi. Chứ cứ nghe theo có ngày bán hết gia tài theo mấy ổng làm nhà báo luôn (báo đời, báo cô, báo hại) huhuhu...
.......Mấy phóng-viên bạn tuongsinh kể lại trên, họ có phải là phóng-viên không? Tui nghĩ là không!
Báo đài ở VN mình, họ không bị buộc phải làm nhiệm-vụ thông-tin trung-thực.
Thân.
Cám ơn anh Tám chuyển bài cho xem, nếu có rảnh xin anh cho thêm bài chi-tiết hơn. Bởi các bài trên, báo thì không phải bài báo, bài về kỹ-thuật thủy-sản thì rõ-ràng không thấy gì hết! Người muốn nuôi lươn trên bể nổi, đọc xong rồi có thêm được chút hiểu biết nào không?
Tui đọc nhiều bài, cứ chuyên đưa mặt tốt của vấn-đề, tức "thành-tích". Người muốn làm việc để có miếng ăn, tìm đọc mấy bài kiểu nầy, mừng quá, rồi về nhà đưa ra cho vợ coi, hai vợ chồng ngời sáng hy-vọng...
Mà anh Tám thì đâu có làm trong Ngành Khuyến...(Dụ)?
Thân.
Đồng ý với 2 bạn tuongsinh và hoclachinh về việc chúng ta nên tin ít ít vào các tin tức nông nghiệp trên báo thôi. Chính laibuon@ tui cũng đã từng dở khóc dở cười với mấy cái tin nông nghiệp trên báo rồi. Nếu pa kon nào muốn đầu tư về nông nghiệp thì nên chịu khó đi tới các nơi để tận mắt, tận tai nhìn và nghe thì may ra mới có được 60-70% thông tin cho việc đầu tư của mình. Thông thường mình xem nưuời ta cũng cho xem, mình hỏi người ta cũng nói nhưng ít khi nói hết những gì khó khăn của họ. Nếu không đi nhiều và suy nghĩ về những điều mình mắt thấy tai nghe thì...e rằng...