Các bác giúp giùm cây mai của em

  • Thread starter Thread starter ticau
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sau Tết em có cắt cành cây mai của em. Sau khi cắt xong mới phát hiện trong chậu có rất nhiều con sùng. Em thay đất luôn. Kế tiếp, em bón Atonic (liều lượng theo đúng chỉ dẫn), cách đây 2 tuần em bón thêm phân bò và một ít Dynamic của Úc. Nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa ra tược nhiều các bác ạh. Ngược lại lá còn bị héo và cong queo như bị bọ trĩ (em có xịt phòng ngừa rồi). Có một số cành bị khô và bẻ một cái là gãy luôn. Em chẳng biết làm thế nào nữa nên up hình lên và nhờ các bác cứu hộ.
Em upload hình lên nhưng trang web báo lỗi: Cannot upload nên em đành gửi files kèm. Nếu bất tiện trong việc xem hình xin các bác thứ lỗi cho em.
 
Bác Hiệp ơi ! Nông dân mình dùng hạt bình bát xay nhuyễn, pha nước lọc qua vải rồi phun trị sâu rầy, sao bác lại dùng lá bình bát vậy?
 
Bác Hiệp ơi ! Nông dân mình dùng hạt bình bát xay nhuyễn, pha nước lọc qua vải rồi phun trị sâu rầy, sao bác lại dùng lá bình bát vậy?

bạn có thể quan sát để thấy rằng lá bình bát ko hề bị sâu ăn / dạng lá xanh tốt khi xay nhuyễn chất nước rít màu nâu sánh / pha thêm 3 giọt nhớ máy xe ... xịt lên toàn bộ lá / tối nay ra xem những chiếc lá non khá tươi và đẹp vừa thoát khỏi đợt tấn công của bọ trĩ / bọ trĩ khi làm ấu trùng nó có thể sống ở dạng này đến 2 năm cho nên sức phá hoại rất ghê gớm mà mau lờn thuốc .... dưới gốc bỏ basudin để điệt ấu trùng
 
Last edited by a moderator:
lá hay hột bình bác đều có chất độc cả.. nhưng hột có nhiều hơn..trái bình bác cứ hay bị hàng xóm xin hết.. vậy sài lá cũng tốt..vườn tôi có bình bác tôi biểt rõ mà..tôi ghép với măng cầu gai cây sống bền và nhiều trái
 
Bác Mục Tử thấy hình tôi rồi chứ / mời bác nghe bài thứ 2 củ NS Ngô Tuấn ( bạn thân của Vũ Đức Sao Biển)
 
cám ơn đã reply rồi...
Ông Vũ Đức sao Biển hình như là thày giáo của trường lê Hồng Phong...rất mê chuyện của kim Dung
 
sáng nay đi thăm cây trước khi tưới , đã thấy xác khoảng 10 con bọ trĩ nằm trên mặt lá , bụng con nào cũng tròn cứng ... chứng tỏ chúng hút nhựa lá cây lẫn nhựa bình bát sình bụng mà chết .... nguyên tắc hút nhựa của chúng ko khác con muỗi là ko phải cứ kê vòi cắm vào mao mạch là hút dc , chúng phải bơm vào một số chất do cơ thể chúng sản sinh làm loãng nhựa rồi mới hút vào ... dịch này hòa tan dịch bình bát đã khô theo vào cơ thể chúng

Hôm nay sẽ tiếp tục xịt thêm một lần nữa .... ngày mai xịt dung dịch lá bàng xay ( lấy lá già đã trổ màu bàng sắp rụng ) trước kia lá bàng già thường bỏ vào ao trị bệnh nấm trong mang cá , vây cá , đuôi cá bảy màu ... vậy thì thử trên thực vật xem ... tôi nghĩ ít nhiều cũng có tác dụng

Do chúng ta trồng cây quanh nhà và hiểu dc sự bất lợi về sức khỏe khi sử dụng thuốc BVTV ... vậy thì cứ làm như vậy xem ... tôi tin chắc sẻ giải quyết dc 70% vấn đề sâu bệnh
 
Tuyệt! Xin cảm ơn bác nguyenchihiep rất nhiều!! Thái rất thích những loại thuốc tự nhiên mà ít tác hại như hạt và lá bình bác . . . Phun thuốc bvtv thì nguy hại sức khõe mà người đầu tiên là chính mình rồi sau đó là người thân . . . Chưa kể thuốc còn thấm qua các mạch nước ngầm, rồi lại bơm lên sử dụng . . . tác hại về lâu và dài. Ái chà . . . chà . . .
 
Nhân tiện các bác cho em hỏi thuốc Basudin có hoạt chất là gì ? Tại đi lòng vòng hỏi mấy tiệm bán thuốc BVTV thì mỗi tiệm đưa mỗi loại nói là hoạt chất và công dụng y hệt Basudin.
Cám ơn các bác thật nhìu nhìu

Basudin có hoạt chất Diazinon
 
Last edited by a moderator:
sáng nay đi thăm cây trước khi tưới , đã thấy xác khoảng 10 con bọ trĩ nằm trên mặt lá , bụng con nào cũng tròn cứng ... chứng tỏ chúng hút nhựa lá cây lẫn nhựa bình bát sình bụng mà chết .... nguyên tắc hút nhựa của chúng ko khác con muỗi là ko phải cứ kê vòi cắm vào mao mạch là hút dc , chúng phải bơm vào một số chất do cơ thể chúng sản sinh làm loãng nhựa rồi mới hút vào ... dịch này hòa tan dịch bình bát đã khô theo vào cơ thể chúng

Hôm nay sẽ tiếp tục xịt thêm một lần nữa .... ngày mai xịt dung dịch lá bàng xay ( lấy lá già đã trổ màu bàng sắp rụng ) trước kia lá bàng già thường bỏ vào ao trị bệnh nấm trong mang cá , vây cá , đuôi cá bảy màu ... vậy thì thử trên thực vật xem ... tôi nghĩ ít nhiều cũng có tác dụng

Do chúng ta trồng cây quanh nhà và hiểu dc sự bất lợi về sức khỏe khi sử dụng thuốc BVTV ... vậy thì cứ làm như vậy xem ... tôi tin chắc sẻ giải quyết dc 70% vấn đề sâu bệnh
Đọc bài của bạn Hiệp xong ....Tôi có suy nghĩ là ko biết bạn Hiệp có biết con Bọ Trĩ ko nửa ...Bởi vì con Bọ trĩ rất khó thấy = mắt thường , kính lúp thì mai ra ...bạn thấy cái bụng nó tròn cứng và đếm được cà chục con thì qúa là siêu .Bọ trĩ thường chỉ ở dưới mặt dưới của lá và chích hút ....chết phơi xác trên mặt lá chắc ko phải Bọ trĩ rồi ....
 
Đọc bài của bạn Hiệp xong ....Tôi có suy nghĩ là ko biết bạn Hiệp có biết con Bọ Trĩ ko nửa ...Bởi vì con Bọ trĩ rất khó thấy = mắt thường , kính lúp thì mai ra ...bạn thấy cái bụng nó tròn cứng và đếm được cà chục con thì qúa là siêu .Bọ trĩ thường chỉ ở dưới mặt dưới của lá và chích hút ....chết phơi xác trên mặt lá chắc ko phải Bọ trĩ rồi ....

tôi ngồi máy tính chữ nhỏ nhất đọc ko cần đeo kính nhé ... và chữ viết dù nhỏ bằng mũi kim tôi vẫn đọc tốt ... bọ trĩ tôi ko lạ nó đâu vì gặp thường ngày bò rất nhanh . nhỏ bằng đầu kim đít vàng
---------------
Tâm tình với cây mai tôi cũng hơi bị nhiều đó bạn.
Hồi nhỏ nghe mẹ tôi kể lại nhà ông cố (ngoại của mẹ tôi) có 1 hàng mai lão từ ngoài ngỏ vô nhà, ngày Tết mẹ tôi đi với ông cố (nội của mẹ tôi) sang thăm sui thì hai hàng mai nở hoa vàng rực, tôi mê lắm định bụng thế nào lớn lên mình cũng sẽ làm để có như vậy. Bây giờ nhà tôi Tết đến mai nở từ ngỏ kéo dài ra tới rạch ở đuôi vườn.
Mười mấy năm nay do miếng ăn tôi gắn bó với cây mai, vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít. May mắn là ở vùng tôi anh em nuôi trồng cây mai nhiều nên tôi cũng dể học thêm.
Tôi cũng sẽ cố gắng để giử lại vài cây cho tuổi già.
Mong có dịp giao lưu với bạn!

Tôi thì ko gắn bó nhưng đạc biệt rất thích trồng mai và chăm sóc nó đối với tôi là một thứ tình cảm nhẹ nhàng ... tôi có thể đau lòng khi nhìn cây mai yếu đi hay lá của nó quăn queo hay hoa nó ko đẹp ... đến khi tôi biết ghép mai tôi đi tìm những cành mai có hoa đẹp nhất để ghép cho cây mai của mình ... thất bại ... rồi thành công ...tôi lại thấy cây mai rất dễ bỏ cành ghép ( cành từ 3-4 năm trở lại) do mình hay đụng nó hay lúc xả tàn gió mạnh ... tôi lại nghĩ đến ghép bo ghép da ... nhưng bản tính của tôi vốn nóng nảy ko chờ dc nên tôi cứ phải ghép áp / ghép nêm và tự hoàn thiện phương pháp này .... cho đến bây giờ tôi thấy ghép áp cành bánh tẻ là bền bỉ nhất cành ghép từ 6 tháng - 1 năm đụng mạnh hay gió lay mạnh đều ko suy suyễn do nó hóa gỗ cũng lúc với cành chủ ... có người lại bảo tôi thái quá trong việc nhìn thấy con bọ trĩ nhỏ xíu ... tôi thực sự tôi thấy nó bằng mắt thường ko hề đeo kính ( hôm nào Tư Thế gặp sẽ kiểm chứng ) chữ viết nhỏ như mũi kim tôi vẫn đọc tốt ( máy tính của tôi dùng độ phân giải khá cao)... do vậy thấy con bọ trĩ bằng con mạt gà thì cũng ko có chuyện gì to tát cả .... sống hòa đồng , ý thức cộng đồng ... chia xẻ kinh nghiệm sống hay phương diện nào đó thường là của một bloger ... mà tôi lại là một blogers trên nhiều trang mạng cá nhân
 
Last edited by a moderator:
tôi ngồi máy tính chữ nhỏ nhất đọc ko cần đeo kính nhé ... và chữ viết dù nhỏ bằng mũi kim tôi vẫn đọc tốt ... bọ trĩ tôi ko lạ nó đâu vì gặp thường ngày bò rất nhanh . nhỏ bằng đầu kim đít vàng
---------------


Tôi thì ko gắn bó nhưng đạc biệt rất thích trồng mai và chăm sóc nó đối với tôi là một thứ tình cảm nhẹ nhàng ... tôi có thể đau lòng khi nhìn cây mai yếu đi hay lá của nó quăn queo hay hoa nó ko đẹp ... đến khi tôi biết ghép mai tôi đi tìm những cành mai có hoa đẹp nhất để ghép cho cây mai của mình ... thất bại ... rồi thành công ...tôi lại thấy cây mai rất dễ bỏ cành ghép ( cành từ 3-4 năm trở lại) do mình hay đụng nó hay lúc xả tàn gió mạnh ... tôi lại nghĩ đến ghép bo ghép da ... nhưng bản tính của tôi vốn nóng nảy ko chờ dc nên tôi cứ phải ghép áp / ghép nêm và tự hoàn thiện phương pháp này .... cho đến bây giờ tôi thấy ghép áp cành bánh tẻ là bền bỉ nhất cành ghép từ 6 tháng - 1 năm đụng mạnh hay gió lay mạnh đều ko suy suyễn do nó hóa gỗ cũng lúc với cành chủ ... có người lại bảo tôi thái quá trong việc nhìn thấy con bọ trĩ nhỏ xíu ... tôi thực sự tôi thấy nó bằng mắt thường ko hề đeo kính ( hôm nào Tư Thế gặp sẽ kiểm chứng ) chữ viết nhỏ như mũi kim tôi vẫn đọc tốt ( máy tính của tôi dùng độ phân giải khá cao)... do vậy thấy con bọ trĩ bằng con mạt gà thì cũng ko có chuyện gì to tát cả .... sống hòa đồng , ý thức cộng đồng ... chia xẻ kinh nghiệm sống hay phương diện nào đó thường là của một bloger ... mà tôi lại là một blogers trên nhiều trang mạng cá nhân
Bái phục Tiên sinh !
 
- Bọ Trĩ con thì có màu trắng, lại nằm trên các lá non nên hơi khó thấy, chỉ cần chú ý một tí sẽ thấy.
- Bọ Trĩ già có màu đen thì phải thật nhẹ tay, nếu không nó nhảy mất thì cũng không thấy.
- Chỉ cần bới nhẹ một ít đất ở dưới gốc sẽ thấy chúng ngay( cả già lẫn non), Thái đang đau đầu vì chuyện này vì phun thuốc xong hai ngày sau lại thấy chúng dưới các lớp đất hoặc đáy chậu.
- Quan trọng là diệt hoặc đuổi chúng như thế nào? Thái thấy cây Ngũ Gia Bì có thể đuổi muỗi rất tốt! Thưa Bà Con! Liệu có một loại cây cỏ nào có thể đuổi được Bọ Trĩ chăng??
 
Last edited by a moderator:
Ngũ gia bì là cây dược liệu.. dùng làm thuốc bổ, không độc vậy làm sao diệt được bọ trĩ ?
Tác dụng xua đuổi muỗi của ngũ gia bì hình như là do nó có mùi của tinh dầu…mà bọ trĩ đâu có sợ mùi.

Có nge nói đến 1 loại bẫy bắt bọ trĩ bằng màu sắc..nhưng chưa chứng kiến

search trong diễn đàn cũng có

có các chế phẩm sinh học như HTD 02 để ngừa bọ trĩ...nhưng không hiệu quả mấy và khá tốn kém
 
Last edited by a moderator:
đuổi bọ trĩ thì em ko biết nhưng cây hấp dẫn bọ trĩ để nó tập trung lại kô ảnh hưởng cây xung quang và giúp dể dàng diệt thì nghe nói là cây Hướng Dương do bọ trĩ đặc biệt thích cây này ( lâu rồi ko biết nhớ chính xác ko nữa. hi)
 
thứ nhất cây mai chịu ngộp vài ngày ko chết nhưng côn trùng thì 1 ngày , ngưng tưới cây một buổi rắc basudin lên mặt đất / dùng bao nylon bịt lại chỉ chừa 1 khe hở nhỏ dùng vòi áp lực luồn vô xịt vây vòng tròn rút vòi ra lấy băng keo bít lại để yên tới sáng .... ko con ma nào sống nổi
 
tôi ngồi máy tính chữ nhỏ nhất đọc ko cần đeo kính nhé ... và chữ viết dù nhỏ bằng mũi kim tôi vẫn đọc tốt ... bọ trĩ tôi ko lạ nó đâu vì gặp thường ngày bò rất nhanh . nhỏ bằng đầu kim đít vàng
---------------


Tôi thì ko gắn bó nhưng đạc biệt rất thích trồng mai và chăm sóc nó đối với tôi là một thứ tình cảm nhẹ nhàng ... tôi có thể đau lòng khi nhìn cây mai yếu đi hay lá của nó quăn queo hay hoa nó ko đẹp ... đến khi tôi biết ghép mai tôi đi tìm những cành mai có hoa đẹp nhất để ghép cho cây mai của mình ... thất bại ... rồi thành công ...tôi lại thấy cây mai rất dễ bỏ cành ghép ( cành từ 3-4 năm trở lại) do mình hay đụng nó hay lúc xả tàn gió mạnh ... tôi lại nghĩ đến ghép bo ghép da ... nhưng bản tính của tôi vốn nóng nảy ko chờ dc nên tôi cứ phải ghép áp / ghép nêm và tự hoàn thiện phương pháp này .... cho đến bây giờ tôi thấy ghép áp cành bánh tẻ là bền bỉ nhất cành ghép từ 6 tháng - 1 năm đụng mạnh hay gió lay mạnh đều ko suy suyễn do nó hóa gỗ cũng lúc với cành chủ ... có người lại bảo tôi thái quá trong việc nhìn thấy con bọ trĩ nhỏ xíu ... tôi thực sự tôi thấy nó bằng mắt thường ko hề đeo kính ( hôm nào Tư Thế gặp sẽ kiểm chứng ) chữ viết nhỏ như mũi kim tôi vẫn đọc tốt ( máy tính của tôi dùng độ phân giải khá cao)... do vậy thấy con bọ trĩ bằng con mạt gà thì cũng ko có chuyện gì to tát cả .... sống hòa đồng , ý thức cộng đồng ... chia xẻ kinh nghiệm sống hay phương diện nào đó thường là của một bloger ... mà tôi lại là một blogers trên nhiều trang mạng cá nhân
hix hix bái phục bái phục , ước gì mình được như bác nhỉ;)
 
Soài khi nở bông..có rất nhiều bọ trĩ..lấy 1 tờ giấy rồi cầm cành bông xoái đập nhẹ vào..sẽ thấy bọ trĩ lúc nhúc..mắt thường cũng thấy.. chúng sẽ làm soài rụng bông..do hết nhựa..và rụng cả trái non..người ta gọi là soài bị bù lạch

Lúa cũng bị bọ trĩ đôi khi thành dịch gọi là lúa bị rầy lửa

…bọ trĩ là con bé nhất..nhưng lại là cái rất nhức nhối của nhà nông

muốn diệt bọ trĩ hiệu quả..trong vườn mai không nên trồng xoài..hoặc nếu có soài thì cũng phải diệt bọ trĩ triệt để trên cây soài
Sau khi thu hoạch xong 1 đợt trái xoài nên tỉa cành không cho xoài cao…sự tỉa cành xoài sẽ làm xoài phân nhánh…cho năng xuất cao hơn…và ra bông đậu quả ở vị trí thấp.. do đó dễ dàng trong việc chăm sóc và diệt bọ trĩ.
Các bụi rậm nếu có trong vườn nên được phát quang.( nhổ bỏ) cỏ nếu có dùng để trang trí..thì phải được cắt sát…và khi phun thuốc diệt bọ trĩ…nên phun cho toàn bộ vườn
Điều này sẽ rất tốn kém nhưng hiệu quả

Chế phẩm sinh học HTD 02 của công ty Long Đỉnh đặc trị sâu và bọ trĩ không mùi vị..tỏ ra khá hiệu quả..nhưng mắc tiền ..( do mỗi lần pha từ 100 đến 200cc cho 1 bình 8 lít) thuốc có tác dụng xua đuổi các loài chích hút ,cắn phá..
Nhưng do thuốc không độc..nên không diệt..bọ trĩ lãng vảng ẩn nấp đâu đó ,chỉ sau 1 cơn mưa thuốc trôi hết… hoặc sau vài ngày..thuốc hết hiệu quả…bọ trĩ tập trung còn nhiều hơn..
Vấn đề này các anh em nhà vườn đã bàn nhiều, và than phiền nhiều trên diễn đàn rồi..

Cách làm của Bác nguyenchihiep là 1 cách hay..dùng chính cây nhà lá vườn để diệt bọ trĩ..không tốn tiền lại không độc hại…nhưng bình bác không phải nơi nào cũng có.
Do đó dùng hóa chất là điều 1 số anh em vẫn bắt buộc phải sài rồi…điều quan trọng nhất là phải dùng đúng cách để hiệu quả cao, sự tái phát chậm ,các đợt phun sẽ thưa ra nhờ thế sự độc hại cho người giảm
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay thăm vườn thấy bọ trĩ giảm rõ rệt ( mỗi lần như vậy đều mang vợt bắt muỗi bắt bất cứ con gì đang bay) .... lá mai ko còn bị tấn công nhưng nó có thẹo một ít có lẽ do dịch lá bình bát giây nên ... chắc cũng ko ảnh hưởng gì mấy ... ngày mai sẽ tiếp tục xịt khắp mặt đất , trên nền chậu .... sở dĩ phải làm như vậy chẳng qua vì ở nhà ko chịu dc mùi thuốc trừ sâu ( thấy xịt đã than trời rồi ) nên bằng mọi giá tôi phải giải quyết công việc dựa theo những gì mình hiểu biết dc
 
Kính chào các bác,

Em đã mua được Megagrowc ở chỗ Bồ Cường rồi. Bây giờ có điều muốn hỏi thăm các bác nhưng các bác đừng cười em nhé. Em mua nó ở dạng hột (chắc khi pha nước sẽ tan ra). Vậy, làm thế nào để em có thể pha đúng 5gr như hướng dẫn vậy các bác? Nếu ở dạng lỏng thì 5ml=5cc, nhưng nó ở dạng khô thì em thú thật chưa biết cách. Các bác chỉ giúp em nhé.

Em xin chúc cả nhà Agriviet luôn vui vẻ, nhiều thành công trong cuộc sống ở mỗi thành viên và cả nhà Agriviet.

Chân thành cảm ơn các bác,

Ticau
 
Kính chào các bác,

Em đã mua được Megagrowc ở chỗ Bồ Cường rồi. Bây giờ có điều muốn hỏi thăm các bác nhưng các bác đừng cười em nhé. Em mua nó ở dạng hột (chắc khi pha nước sẽ tan ra). Vậy, làm thế nào để em có thể pha đúng 5gr như hướng dẫn vậy các bác? Nếu ở dạng lỏng thì 5ml=5cc, nhưng nó ở dạng khô thì em thú thật chưa biết cách. Các bác chỉ giúp em nhé.

Em xin chúc cả nhà Agriviet luôn vui vẻ, nhiều thành công trong cuộc sống ở mỗi thành viên và cả nhà Agriviet.

Chân thành cảm ơn các bác,

Ticau


Có cái gì lỗi, nên hôm nay không thấy hình các cây mai của bạn nữa,
Nhưng tôi còn nhớ lá cây của bạn chỉ có ít lá
Tháng này các cây mai thường đã xum xuê lắm rồi,,các cây chỉ có ít là là các cây yếu.
Cây yếu tuyệt đối không nên bón phân, vì thêm phân cây sẽ chết rất nhanh.. mà chỉ nên kích rễ thôi..

Sự “ngẹt rễ” sau tết của mai,, thường là do trước tết chăm sóc có cái gì đã sai, nên cây không tích trữ dược nhiều nhựa luyện..do đó sau khi nở hoa tết cây kiệt sức..không ra thêm được rễ mới..do đó cây chỉ có ít lá..
Do đó sự phục hồi sức mạnh của cây sau tết mạnh hay yếu có nguyên nhân lại hoàn toàn là do sự chăm sóc từ tháng 10 al đến tết của năm trước

Các chất điều hòa sinh trưởng thêm vào sau tết cho cây chỉ có giá trị là phụ thêm 1 chút cho cây dễ dàng phục hồi sức khỏe..

Mỗi Bịch megagrowc 100gram..lấy ra 10 gram pha cho 8 lít nước, phun 7 ngày 1 lần và tưới 15 ngày 1 lần..
Còn tôi thì tôi pha 1 bịch thuốc cho 80 lít nước…rồi phun
Còn nếu phải pha số lượng ít tôi dùng 1 cái muỗng có dung tích 10cc múc thuốc
Cứ 1 muỗng 10cc tôi pha cho 8 lít nước, pha ra đen như…xì dầu…cây vẫn tốt

Bạn muốc chính xác thì dùng cân…cái cân đồng hồ 2Kg cứ mỗi phân vạch là 10 gram đó
 
Kính chào bác Mục Tử và các bác,

Trí nhớ của bác Mục Tử siêu thiệt, không có hình mà bác vẫn nhớ như in. Quả thật, cây mai của em chỉ loe hoe vài chiếc lá thôi. Phần lớn chắc do năm ngoái em chăm sóc nó không tốt, phần nữa là do vừa rồi dính bọ trĩ. (mà cái chính là do em bỏ mặc nó cả năm ngoái luôn, đến lúc vào diễn đàn được các bác chỉ dẫn em mới biết cách mà làm).

Chính vì vậy nên em cố chạy ra chỗ Lê Quang Sung mua cho bằng được Megagrowc về để tẩm bổ cho nó. Hy vọng, nó sẽ khỏe lại đôi chút. Bây giờ nó như vậy thì không biết đến khi nào mới sum xuê lá, mà em không biết năm nay có ra bông nổi không? Hic hic

Cũng may nhờ có bác Mục Tử và các bác hướng dẫn em tận tình chứ không chắc nó ngủm củ tỏi rồi.

Em sẽ cố chăm cho nó tốt.

Chân thành gửi lời cảm ơn bác Mục Tử và cả nhà Agriviet.

Ticau
 
về vấn đề bón lân để mai làm nụ, bác Mục Tử cho bb hỏi

bác có gợi ý là bón lân khoảng trước 2 tháng so với thời điểm mai làm nụ (cho là tháng 5 âm lịch, tiết hạ chí)

vậy như hiện nay có cần phải bón lân sớm hơn trên không khi mà tết Nhâm Thìn sẽ đến sớm (mùng 1 tết sớm hơn 12 ngày so với tiết lập xuân) vì có khả năng mai sẽ nở trễ, nên phải có biện pháp thúc mai nở sớm cho đúng dịp tết

nên ngay lúc này mà bón lân thì cũng coi như đã trễ bác nhỉ?
 
Back
Top