Chung tay xây dựng : mô hình thực tế Agriviet

Qua một thời gian tham gia diễn đàn. Tôi thấy các thành viên ngoài việc mua bán ra thì rất quan tâm đến các mô hình thực tế cho hiệu quả cao. Đó cũng vì rất nhiều người không có thời gian và điều kiện để nghiên cứu bài bản nên đi tìm sự chia sẻ trong diễn đàn. Box này nhằm phục vụ cho số đông như vậy bằng những đóng góp của chính thành viên diễn đàn chúng ta.
Tuy nhiên để kiểm chứng những đóng góp có thiết thực hay không thì chưa có.
Vì vậy tôi đưa ra một cơ sở mới toanh. Đó là một khoảnh đất tôi mới "cắn răng" mua được. Và từ bây giờ, trong topic này tôi sẽ coi nó như là của diễn đàn ta.
Tôi sẽ cố gắng mô tả thật kỹ các điều kiện về tự nhiên, vốn liếng và ý định "xử lý". Mong muốn được bà con ta góp ý nêu được ưu nhược điểm, đưa ra phương án hay hơn của tôi đề nghị hoặc bất kể những đóng góp nào để đem lại hiệu quả càng cao càng tốt. Mọi người vừa góp ý, tôi vừa thực hiện. Thực hiện theo phương án nào tôi sẽ thông báo cụ thể đồng thời lý giải (về mặt tạm gọi là "nguyên lý kỹ thuật") trước khi bắt tay vào làm.
Từ đó trở đi diễn biến thế nào, kết quả ra sao tôi sẽ cập nhật để bà con nắm và nếu cần thì cho ý kiến cải tiến, khắc phục những chỗ dở.
Hy vọng rằng quá trình đó sẽ giúp ích được cho tôi và nhiều người quan tâm khác. Hy vọng rằng thành viên của diễn đàn ta coi mô hình này là của mình. Hy vọng rằng khi có dịp đi Bình định, bất cứ thành viên nào ghé lại sẽ cảm thấy như là về nơi mà mình góp phần tạo lập và sẽ được hưởng đúng "không khí" trở về "nhà mình".
Và ngay bây giờ , tôi hy vọng ý tưởng này được mọi người ủng hộ.
 
Last edited:
Hé lô lão Bồ
Theo ngu ý của Tư mỗ thì lão nên tính cái tổng thể về cách cuộc kinh doanh trước khi tính đến chi tiết. Nhìn vào cái diện tính 4 công đất ấy mà lão tính chuyện làm khu du lịch mini thì quả là lão bán Trời không mời Thiên lôi rồi. Lão thử nghĩ xem, lão bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi cá trồng rau rồi mở cửa cho khách vào nó câu nó cắt thì khác gì 1 thằng xây 1 thằng phá. Này nhé, lão phải nhớ rằng không thằng khách nào câu lên đều ăn hết những gì nó câu được. Có thằng sẽ gỡ thả xuống. Con cá 1 khi dính câu rồi thả xuống lại thì sẽ bỏ ăn. Bỏ ăn thì tuơng lai nó mờ mịt thế nào chắc lão cũng sẽ hiểu.

Rau cỏ, cây trái cũng vậy. Khách hàng nó không phải là lão. Nó chẳng thương hoa tiếc trái gì đâu vì nó có ăn ngủ với cây trái đâu mà nó biết. Nó sẽ vặt khi có hứng và non già gì nó cũng chơi láng. Sau khi nó tràn vào vườn thì liệu khi nó rút ra có khác gì vó ngựa Mông Cổ không hả lão Bồ?

1 thằng ăn ốc thì phải cần 2-3 thằng đổ vỏ mới được lão Bồ ơi. Nguời ta làm du lịch nhà vườn thì đất phải rộng, lúc đó mới chia khu vực cho luân phiên câu kéo thì mới có thể có thời gian cho cây trái hồi phục phong độ. Đằng này miếng đất của lão chỉ có 4000 mét vuông thì nó xả lão hốt còn không kịp chứ nói gì đến hồi phục. Tốt nhất là nếu muốn vừa xay lúa vừa bồng con thì lão nên làm 1 cái quán ăn thôi rồi lấy sản phẩm vuờn nhà chế biến mà bán thì còn khả thi chứ để cho khách tự bắt tự giết thì....he he he. Tư mỗ không dám nói nữa vì tưởng tượng đến cảnh đó kinh khủng quá.

Si nghĩ kỹ lại đi lão Bồ. Việc này nó còn khó hơn cái việc bể nổi không chân của lão nên đừng có hấp tấp. Cái bể nổi nhỏ xíu vậy mà lão còn sơ hở gây thiệt hại thì nếu việc này lão hưng phấn lao vào làm ào ào thì coi chừng "Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại " đó.

Vài ngu ý lạm bàn lão Bồ đừng giận Tư mỗ.
 
Ha ha...! Có "lão Ngoan đồng" vào thăm rồi. Mừng hết lớn! Lão phân tích chí lý lắm. Xoáy thẳng vào những hạn chế nhược điểm của mô hình này trên bình diện tổng thể. Tôi cám ơn những lời chí tình của lão còn không hết chứ làm sao mà giận.
Vâng! Tôi rất đồng ý với lão vì đã nghĩ và cũng có phương án kết hợp kinh doanh kết hợp cụ thể để hạn chế tối đa thiệt hại.
Nhưng lão nói rõ ràng và vẽ nên viễn cảnh thực tế hơn tôi làm cho tôi không thể không suy nghĩ kỹ càng hơn. Nếu sau này mô hình này thành công thì rất mong lão có thời gian và điều kiện ghé lại vì công của lão rất lớn.
Còn về phương án cụ thể trên góc độ kinh doanh thì xin phép cho tôi không..."bật mí" ở đây.
Mong được lão góp ý thêm về dự định nuôi trồng.
 
Ờ thì hết tiền quánh bài Tư mỗ lại lết cái thân già vào đây tìm chốn giải sầu í mà. Lão Bồ có kế họach và xác định mô thức kinh doanh rồi thì Tư mỗ cũng thấy vui lây cho lão. Tụi mình già rồi, cẩn thận thì vẫn cứ là hơn vì tụi mình đâu còn bao nhiêu thời gian để sửa sai nữa.

Phương án kinh doanh thì ngu gì bật mí trên này. Bí kíp thì không ai cho không ai bao giờ trừ phi lão làm nghề gõ đầu trẻ. Thằng nào làm kinh doanh mà nói chia sẻ bí kíp thì Tư mỗ chửi chết cha nó luôn vì nó chắc chắn nói xạo.

@ Lão y Nguyễn: lão đệ là tám lúa đó phải hôn? Sao bây giờ thay tên đổi họ gì lạ quá vậy. Chắc đệ lại làm náo lọan triều cang nên bị chém rồi đầu thai thành người mới nữa chứ gì? Thôi thì dù đệ có mang tên nào họ gì thì đệ vẫn cứ là thằng tám lúa ngày nào Tư mỗ biết. Nhẹ nhàng 1 chút cho dzui lão đệ ơi. Keng thẻng làm gì cho nó mệt. he he he

Thằng cha thuy-canh đâu mất tiêu rồi ta?
 
Nó đây!

Botienthi cứ nghe cha già nầy bàn, nhưng phải in trí đó là trớt quớt! Nếu không thì nản chí bầu cua lắm! Đưa 4000m2 có suối kế bên nầy cho tui! Khi nào Già ghé thì chỉ có mà... no say!

Chào tái nạm! Nhớ cột lại cái thắt lưng! Dân thua bài thì thường cái bụng.... lép kẹp!
Thân.
 
Last edited by a moderator:
he he he, lão Nhạc xứt hiện gòy hả? ha ha ha.
:approve:

Xin thưa với Nhạc đại nhân là chắc vì lão tim gan quá yếu nên bỏ rượu lâu rồi chứ nếu là đệ tử lưu linh như Tư mỗ đây thì về VN ăn nhậu đi rồi sẽ thấy cái cảnh nó ăn ốc đổ vỏ thế nào. Tre điền trúc lão Bồ trồng kế bên chòi nhậu thì nếu lão Bồ thu được 1/2 năng suất măng so với trồng cách ly khỏi không gian đó thì Tư mỗ sẽ dập đầu gọi lão Bồ 2 tiếng " sư phụuuuu". Ao cá mà xây chòi câu phía bên trên thì nội cái việc nó đổ thức ăn dầu mỡ dư thừa xuống ao thì cá cũng chết mẹ nó hết gòy, lúc đó có cầu cứu vi sinh ngàn năm của ông thầy Tám cũng vô dụng thôi. Lão sở hữu 4 công đất đó nếu làm đúng mô hình như hình vẽ bên trên mà sống qua được năm thứ 2 bằng du lịch sinh thái theo kiểu tự cung tự cấp thì Tư mỗ suốt đời sẽ bái lão làm sư Tổ đó. Tư mỗ không bao giờ nói xạo nha. :approve:

Tư mỗ đồng ý với lão Bồ là phải có chiêu để kiểm soát phương thức " vừa xay lúa vừa bồng con" kia. Nếu không có chiêu thì sống mới là lạ còn chết thì hiển nhiên.

Nuôi trồng chuyên nghiệp chăm vật nuôi cây trồng như con mọn mà năng suất còn trồi lên tuột xuống chứ nói gì đến việc thằng chăm thằng phá. Vậy Tư mỗ hỏi lão Nhạc 1 câu nhé, nếu lão Bồ giao cho lão miếng đất trên để làm khu ăn nhậu sinh thái tự cung tự cấp như ý của lão thì lão sẽ đảm bảo trong 1 năm có bao nhiêu khách và sản luợng vật nuôi cây trồng là thế nào? Áng chừng 1 con số cụ thể đi, rồi Tư mỗ sẽ rủ Tám lúa 2 huynh đệ tui cá với lão 1 số tiền nho nhỏ mua vui.

Mời lão Nhạc xứt chiu ! :huh:

@ lão Bồ: Tư mỗ biết chắc là những ao câu ở VN hiện nay đều bổ sung nguồn cá từ khu chăn nuôi chuyên biệt vào chứ không nuôi trực tiếp trong ao câu. Ao câu chỉ là chổ chứa tạm. Lão Bồ nên vi hành 1 chuyến vào trong Saigon thì sẽ tận mục sở thị mô hình này. Mô hình này có ăn nhưng phải có chiêu. Không thể làm thuần túy nông nghiệp được.

À lão không nên khoe cái công nghệ thủy canh về vuờn rau của lão cho khách hàng, lão sẽ mất khách đó. Người Việt mình nhất là dân ở tỉnh còn tâm lý rất nặng nề với công nghệ mới. Đối với họ rau an toàn là rau thổ canh càng ít phân , thuốc càng tốt. Cho dù thủy canh rất có lợi và hòan toàn không gây hại nhưng khách Việt vẫn mang tâm lý e ngại. Thủy can thì họ ngại dư lượng hóa chất, akaponit thì họ ngại là toàn cứt cá thành rau. he he he. Kinh doanh thì phải tùy đối tượng mà phục vụ. Dân da vàng mũi tẹt mà lão nghe thằng cha đầu bạc Nhạc nhạc đại nhân kia chơi cái mô hình mũi lõ mắt xanh thì e là... ( lão Bồ cứ nhìn phong cách ăn buffet của Ta và Tây thì sẽ hiểu lão phải làm gì ) :approve:

Một lần nữa Tư mỗ tận đáy lòng viết 1 lời khuyên lão Bồ suy nghĩ cẩn thận mô thức này. Không hẳn là xóa bỏ nó nhưng phải linh hoạt để biến hóa. Chắc lão Bồ sẽ hiểu ý của Tư mỗ.

--------

À quên 1 chuyện này nữa, lão Bồ cho câu giải trí ăn liền tại chỗ mà lại chọn 2 thứ cá dở nhất là cá trê và cá rô phi thì liệu khách hàng có vừa miệng hay không? Cá trê và cá rô phi nuôi rất dễ nhưng cũng đồng nghĩa nó là món ăn "hạng bèo". Tư mỗ e rằng tai tượng chiên xù hay diêu hồng nấu ngót vẫn đắt khách hơn là cá trê nướng trui hay rô phi kho tộ đó chứ. Lấy câu cá làm dịch vụ chính mà sản phẩm chỉ có 2 loại trê và rô phi thì e rằng thực đơn quá đỗi nghèo nàn. Còn nếu mua thêm cá chợ cho đa dạng thì sẽ phá vỡ ý tưởng sinh thái tự cung tự cấp. Lão Bồ nghĩ sao về việc này?
 
Last edited by a moderator:
Đưa tui 4000m2 đó đi! Tui bán đưa cho Gìa Tư gỡ bài...
Mới vừa định tiết-kiệm đất, xây nhà Thủy-tạ, vừa làm nhà hàng, vừa cho khách ngồi câu. Câu lên con nào thì có nhân-viện nhà hàng thảy lên cân, cân xong ghi sổ tuýt-suỵt! Y-chang như bên Úc tui. Bây giờ nghe Lão Tư đổ dầu máy bay, tàu thủy gì đó xuống ao... Tui đã nói Lão Tư bàn... trớt quớt mà còn!

--------

À quên 1 chuyện này nữa, lão Bồ cho câu giải trí ăn liền tại chỗ mà lại chọn 2 thứ cá dở nhất là cá trê và cá rô phi thì liệu khách hàng có vừa miệng hay không? Cá trê và cá rô phi nuôi rất dễ nhưng cũng đồng nghĩa nó là món ăn "hạng bèo". Tư mỗ e rằng tai tượng chiên xù hay diêu hồng nấu ngót vẫn đắt khách hơn là cá trê nướng trui hay rô phi kho tộ đó chứ. Lấy câu cá làm dịch vụ chính mà sản phẩm chỉ có 2 loại trê và rô phi thì e rằng thực đơn quá đỗi nghèo nàn. Còn nếu mua thêm cá chợ cho đa dạng thì sẽ phá vỡ ý tưởng sinh thái tự cung tự cấp. Lão Bồ nghĩ sao về việc này?

Link: http://agriviet.com/home/threads/65...-mo-hinh-thuc-te-Agriviet/page8#ixzz1bOK3QHYj

Già Tư,
Ở bên tui, Trại cá chỉ nuôi có 1 thứ cá Trout, ăn chán thấy mồ. Vậy mà tụi tui cùng mấy nhóm khách khác câu say mê, câu như điên... Lò ga kế bên, bia bọt gọi 1 tiếng là có người mang tới! Rồi biết sao hôn? Cá cân lên đâu rẻ, tính luôn tiền gas, tiền phục-vụ. Vậy mà thằng nào thằng nấy cũng câu 5-7 ký, rồi mua nước đá ướp, đem về... tặng bà con!
Thêm chi-tiết nầy, phải kể luôn. Đàn bà với con nít câu nhiều nhất. Đàn ông, bận.... nhậu! Chủ Trại bận.... đếm tiền!
Bên kia vòng trái đất, Tu-ech bận.... cháy túi!
Ôi ta buồn ta đi lang-thang bởi.... vì đâu!

--------

À lão không nên khoe cái công nghệ thủy canh về vuờn rau của lão cho khách hàng, lão sẽ mất khách đó. Người Việt mình nhất là dân ở tỉnh còn tâm lý rất nặng nề với công nghệ mới. Đối với họ rau an toàn là rau thổ canh càng ít phân , thuốc càng tốt. Cho dù thủy canh rất có lợi và hòan toàn không gây hại nhưng khách Việt vẫn mang tâm lý e ngại. Thủy can thì họ ngại dư lượng hóa chất, akaponit thì họ ngại là toàn cứt cá thành rau. he he he. Kinh doanh thì phải tùy đối tượng mà phục vụ. Dân da vàng mũi tẹt mà lão nghe thằng cha đầu bạc Nhạc nhạc đại nhân kia chơi cái mô hình mũi lõ mắt xanh thì e là... ( lão Bồ cứ nhìn phong cách ăn buffet của Ta và Tây thì sẽ hiểu lão phải làm gì ) :approve:

Link: http://agriviet.com/home/threads/65...-mo-hinh-thuc-te-Agriviet/page8#ixzz1bOMRrZvS

Chưa có câu nào dỡ bằng câu nầy. Mốt mới đó nghe thần Đổ Bác!
 
Last edited:
Đưa tui 4000m2 đó đi! Tui bán đưa cho Gìa Tư gỡ bài...
Mới vừa định tiết-kiệm đất, xây nhà Thủy-tạ, vừa làm nhà hàng, vừa cho khách ngồi câu. Câu lên con nào thì có nhân-viện nhà hàng thảy lên cân, cân xong ghi sổ tuýt-suỵt! Y-chang như bên Úc tui. Bây giờ nghe Lão Tư đổ dầu máy bay, tàu thủy gì đó xuống ao... Tui đã nói Lão Tư bàn... trớt quớt mà còn!

Bọn Tây nó sống văn minh từ nhỏ, ít xả rác bừa bãi như người Việt mình. Lão Nhạc không tin thì cứ chờ lão Bồ để chòi câu trên ao nuôi cá đi rồi sẽ thấy là mỗi tháng tiền bao nylon, vỏ lon... vớt dưới ao lên bán ve chai dư sức trả tiền thuê nhân công. Lời chán hén lão Nhạc.

Lão Nhạc đừng có nghe Tư mỗ nói vậy rồi thì chống chế à ừ thì tui sẽ cắm cái bảng "CẤM XẢ RÁC" hay " TỔ CHA THẰNG NÀO XẢ RÁC XUỐNG AO CỦA ÔNG" xem thử có thằng nào còn dám xả nữa không? ha ha ha, nếu lão chống chế theo kiểu rất riêng của lão như vậy thì Tư mỗ tặng lão mấy tấm hình này:
Camdaibay.jpg


camrac.jpg


camdorac.jpg


images388644_4.jpg


ha ha ha, cố mà giữ cái ao câu viễn tưởng của lão trong sạch để múc nước uống biểu diễn cho Tám lúa ổng coi hén. ha ha ha. Làm ơn cố gắng dành dụm tiền về VN chơi nhiều nhiều đi pa.Pa sống ở tận đẩu đâu đó. Thiệt tình con sợ đầu óc viễn tưởng của Nhạc đại nhân quá rồi. Phải nói Nhạc đại nhân xứng đáng là tổ sư của Jules Verne :approve:


Già Tư,
Ở bên tui, Trại cá chỉ nuôi có 1 thứ cá Trout, ăn chán thấy mồ. Vậy mà tụi tui cùng mấy nhóm khách khác câu say mê, câu như điên... Lò ga kế bên, bia bọt gọi 1 tiếng là có người mang tới! Rồi biết sao hôn? Cá cân lên đâu rẻ, tính luôn tiền gas, tiền phục-vụ. Vậy mà thằng nào thằng nấy cũng câu 5-7 ký, rồi mua nước đá ướp, đem về... tặng bà con!
Thêm chi-tiết nầy, phải kể luôn. Đàn bà với con nít câu nhiều nhất. Đàn ông, bận.... nhậu! Chủ Trại bận.... đếm tiền!
Bên kia vòng trái đất, Tu-ech bận.... cháy túi!
Ôi ta buồn ta đi lang-thang bởi.... vì đâu!

Lão thuy-canh úi ùi, lão lại không thực tế nữa rồi. Nhập gia phải tùy tục chứ. Dân Việt sống ở Tây thì sẽ ảnh hưởng văn hóa ẩm thực của Tây còn dân Việt ở bản xứ thì trình độ ẩm thực cầu kỳ hơn rất nhiều. Lão vào quán nhậu mà thấy thằng nào kêu món cá trê hay cá rô phi thì chắn chắn 90% thằng đó là Việt kiều. ha ha ha. Việt cộng thì nó không ăn mấy thứ cá đó trong quán nhậu đâu. Lão không tin thì cứ thử làm 1 cuộc trưng cầu dân ý nho nhỏ trên diễn đàn này xem có mấy ai đang ở VN vào quán nhậu với mục đích ăn cá trê hay cá rô phi.
:approve: Làm ăn kinh doanh mà cứ mơ mộng trên mây trên gió kiểu như lão thì cái quần xà lỏn cũng không còn. Thực tế chút đi cha nội.

À lão không nên khoe cái công nghệ thủy canh về vuờn rau của lão cho khách hàng, lão sẽ mất khách đó. Người Việt mình nhất là dân ở tỉnh còn tâm lý rất nặng nề với công nghệ mới. Đối với họ rau an toàn là rau thổ canh càng ít phân , thuốc càng tốt. Cho dù thủy canh rất có lợi và hòan toàn không gây hại nhưng khách Việt vẫn mang tâm lý e ngại. Thủy can thì họ ngại dư lượng hóa chất, akaponit thì họ ngại là toàn cứt cá thành rau. he he he. Kinh doanh thì phải tùy đối tượng mà phục vụ. Dân da vàng mũi tẹt mà lão nghe thằng cha đầu bạc Nhạc nhạc đại nhân kia chơi cái mô hình mũi lõ mắt xanh thì e là... ( lão Bồ cứ nhìn phong cách ăn buffet của Ta và Tây thì sẽ hiểu lão phải làm gì ) :approve:

Link: http://agriviet.com/home/threads/65...-mo-hinh-thuc-te-Agriviet/page8#ixzz1bOMRrZvS

Chưa có câu nào dỡ bằng câu nầy. Mốt mới đó nghe thần Đổ Bác!
Ờ thì lão thử quảng cáo với dân nhậu là rau lão trồng toàn bằng hóa chất tinh khiết ăn vô tráng dương bổ thận mát gan xem tụi nó có đập chai bia vô đầu lão không thì biết. ha ha ha. Nông dân giấy cũng có nhiều loại nghen cha nội. :approve:
 
Last edited by a moderator:
Có nhiều cái phải chỉnh cái anh gìa nầy quá!
- Cái thời-kỳ Mỹ qua đây ngạc-nhiên tại sao VN có Cam Ranh Bay rồi còn Cam Dai Bay nào đây, đã qua rồi nẫu ơi!
- Trước, tui có đề nghị cọc tràm, dây kẽm. Tui cũng nói cách đóng cọc hết sức đơn-giản, hiệu-quả của Úc, không thấy ai áp-dụng, thì nói sao đây? Bây giờ Lão nói tui cố-vấn cho botienthi thì tui chỉ nhếch mép cười ruồi thôi! Mấy vụ nầy thì không có tui. Nhớ!
- Riêng cái vụ hà-tiện chút đất, mà nhứt-định không làm bể tròn, thì tui đã thấy chỗ nầy không phải của tui rồi. Tui tránh xa từ đó.
- Cá ngon bán nhà hàng, nuôi gần đó, nhưng không cho câu. Chỉ có nhà hàng vớt bán thịt.
- Cá câu là cá nhạy ăn mồi. Cá rẻ tiền, nhưng có quyền tính tiền bằng cá mắc tiền đó nha bố. Tính tiền chơi vui mà! Chủ nhà hàng chịu khó cho mượn.... cần câu với ít mồi.
- Lúc nào cũng có người phục-vụ dân câu, mà Lão vẫn... đái xuống ao được, à không, quăng rác xuống ao được, thì cứ tự-nhiên.
- Không phải chỉ mình Lão chống thủy-canh. Không sao, tui dùng cây lọc bể cá, nuôi lớn thả xuống ao cho Lão câu, nhớ bỏ tiền vô túi tui là được.
Thông chưa?


Thân.
 
Last edited by a moderator:
ho ho ho viết vài dòng cho lão Bồ xóa luôn cho xôm tụ.

thuy-canh ơi là thuy-canh, Tư mỗ đâu có nói lão tư vấn cho lão Bồ thiết kế ao nổi đâu mà lão trốn tránh trách nhiệm ghê dợ. Tư mỗ chỉ nói rằng lão có biết các ao câu vui chơi ở VN lâm vào tình trạng nào chưa mà khuyến khích lão Bồ áp dụng mô hình vừa xay lúa vừa bồng con kia? Bây giờ phân tích từ từ cho ra ngô ra khoai nhé:
- Cá ngon vớt bán nhà hàng, không cho câu. Lão có đọc thấy lão Bồ chọn cá trê để nuôi chưa pa? Cá trê là cá ngon hả? Đặc sản à? Lão gật đầu ba phải hay là có thâm ý gì nữa?

- Cá rẻ tiền là cá rô phi phải không lão Nhạc? Nó chịu ăn mồi thì đúng là không có gì bàn cãi nhưng nếu thả cần xuống là nó táp thì liệu người đi câu có sợ cháy túi hay không? Vui chơi không đồng nghĩa là hoang phí đâu? Để cá cắn câu lia lịa rồi móc túi ra trả gấp đôi giá thành với số lượng nhiều vượt quá mong đợi thì chắc lần sau chẳng ai dám buông câu. Những kẻ ma mãnh hơn thì sẽ lén gỡ thả lại ao để khỏi phải bị ép mua mà vẫn có cảm giác sướng khi giật cần. Lão giỏi tưởng tượng mà sao lại không tưởng ra cảnh ấy? Lão đủ nhân viên để canh hằng trăm người không cho xả rác xuống ao à? Thiệt là hoang đường. Lão liệu có đủ tiền trả cho số lượng nhân viên phục vụ đông đảo thế kia không?

- Chẳng ai phủ nhận việc nuôi cá chỗ khác rồi thả vào ao câu cả. Có vài bạn trẻ đã đưa ra ý tưởng với lão Bồ về việc này rồi nhưng nếu như Tư mỗ không mờ mắt đọc nhầm thì có lần lão thuy-canh không đồng ý việc nuôi cá chỗ khác đem lại thả vô ao câu kia mà. Lão nói vậy là không có Tâm có Tầm gì gì đó kia mà. Tư mỗ quên mất comment của anh bạn trẻ kia ở đâu rồi nhưng nhớ mang mang là lão đã trả lời anh ta như vậy. He he, bây giờ lại kêu nuôi ao khác thả vô ao câu kia kìa. Lêu lêu mắc cỡ lão già ba phải.

- Cá rẻ tiền lão nuôi bằng cái gì vậy? Thức ăn cho nó có được mua bằng tiền không? Nó sống được trong môi trường ô nhiễm đến mức độ nào? Gía bán cắt cổ của lão có đủ bù vào hao hụt hay không? Người câu nếu không thích ăn cá rô phi nhưng họ biết ao cá đó toàn rô phi thì họ có câu không? Lão về VN đi Tư mỗ giới thiệu cho 1 người đang làm câu cá giải trí ở Saigon. Lão nói chuyện với người đương thời thì sẽ dễ tin hơn lời Tư mỗ nói.

- Thôi thì đây dù gì cũng là kế họach kinh doanh của lão Bồ, Tư mỗ cũng chẳng hăm hở gì. Ngứa miệng hót chơi vậy thôi chứ không có ý bàn ra. Trong cát có vàng, ai biết đào sẽ gặp. Chúc lão Bồ may mắn.

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại , thành bỗng chốc hóa hư không.


--------
 
Last edited by a moderator:
Trước hết phải xin thưa điều nầy với bác botienthi :
Cái lối trao đổi của tui với anh Tu_ech là cái lối hết sức thân-mật, bạn bè, theo cái lối ngày xưa trong quân-ngũ. Lời thì bợn cợt, nên bị trách thì không trật; nhưng lại mang những ý đóng góp, nếu nói là con số không thì... cũng oan! Nhưng rõ-ràng là cái lối ăn nói chọc-ghẹo bạn-bè như vầy không hợp khẫu-vị, à không, cứ nhầm vô chuyện câu cá lên nướng rồi bia-bọt, phải nói là không hợp-cách.

Tui rào đón vậy để xin phép được trả lời một ý hết sức nghiêm-chỉnh của Gìa Tư ở trên :
- Chẳng ai phủ nhận việc nuôi cá chỗ khác rồi thả vào ao câu cả. Có vài bạn trẻ đã đưa ra ý tưởng với lão Bồ về việc này rồi nhưng nếu như Tư mỗ không mờ mắt đọc nhầm thì có lần lão thuy-canh không đồng ý việc nuôi cá chỗ khác đem lại thả vô ao câu kia mà. Lão nói vậy là không có Tâm có Tầm gì gì đó kia mà. Tư mỗ quên mất comment của anh bạn trẻ kia ở đâu rồi nhưng nhớ mang mang là lão đã trả lời anh ta như vậy. He he, bây giờ lại kêu nuôi ao khác thả vô ao câu kia kìa. Lêu lêu mắc cỡ lão già ba phải. (Tu_ech).

C
ái nầy, Tu_ech thức đêm bài bạc, mắt mũi kèm nhèm kiếm đâu ra chi-tiết trên rồi chém tui ba-phải?
Nghe đây, Mô-hình khép kín của tui không thích đưa cá bên ngoài vô bổ-sung một cách cẩu-thả trong hệ-thống Aquaponics. Si-da Si-điếc phiền lắm!
Cá đẻ bên Aquaponics, nuôi lớn, thả xuống ao câu hoặc dùng làm thịt nuôi cá mắc tiền, cũng nuôi bằng Aquaponics.
Nuôi Aquaponics không cần bể lớn, bởi mật-độ cá rất cao. Lại dễ lựa bán từng con.
Thấu chưa? Không dám dông-dài, nên phải kết ngay :
- Tu_ech "búa" Thủy-canh, mà búa trật!Tu_ech búa trật là "Tu_ech Trật búa"!

Thân.
 
Last edited by a moderator:
Tôi xin mô tả về miếng đất của chúng ta :
- Đây là miếng đất không lớn. Khoảng 4000m2
- Vị trí địa lý là nằm ở rìa thung lũng vùng núi Cù mông, cách chân đèo khoảng 0.5km. Khí hậu có mát mẻ hơn so với vùng ven biển Bình định.
- Vị trí địa chính là nằm ở sát mặt đường bê tông xi măng vào khu du lịch Suối mơ. Cạnh ngay cổng ra vào khu du lịch. Cách quốc lộ 1A khoảng 500m.
- Về địa thế : Mặt tiền rộng 45m. Hậu nở là khoảng 60m. Mặt đất đã được cải tạo tương đối phẳng. Có độ dốc thoai thoải từ trước ra sau khoảng gần 1 độ. Phía sau là một con suối bắt nguồn từ đỉnh núi và tạo thành ranh giới mặt sau khu đất. Suối có nước quanh năm (nằm ngoài ranh giới) và thấp hơn mặt đất vườn khoảng 1.8m - 2m.
Hai bên miếng đất 1 là khu du lịch và 1 là nhà người bạn thân.
- Hiện trạng mảnh đất thì bốn phía đều đã có rào bằng tre và kẽm gai. Khoảng 25m mặt tiền trở vào trong hơn 20m (tôi chưa đo kỹ) đã trồng sanh dùng để tạo phôi, nhiều cây đã có đế dáng khá đẹp. Ngay sau đó là một ngôi nhà khoảng 200m2. Có một khu chăn nuôi khoảng 100m2 từng nuôi thỏ, nuôi trăn, còn bây giờ đang thả...gà. Còn lại là trồng đủ thứ bà rằn từ mít tố nữ đến chanh, cam, Từ mận đến ổi. Có thêm khoảng vài chục gốc mai mọc xen với các loại cây khác trông hơi thảm hại...Tóm lại là vườn tạp...nham không đem lại thu nhập. Phía sau vườn, gần sát bờ suối là một cái ao chữ nhật (tương đối) khoảng 300m2 đang bỏ không. (hồi xưa bạn bè gia đình tụi tôi vẫn rủ nhau đến đấy câu cá picnic).
- Tôi đã có dự định quy hoạch lại tạo thành một khu liên hợp (gọi thế cho...oai! ) liên hoàn từ giun quế đến nuôi cá và trồng ...những cây cho thu nhập thường xuyên và tạo cảnh đẹp cho mọi người tới chơi, câu giải trí hòng kiếm thêm ít thu nhập để ...đãi khách đến từ Agriviet (hì hì...!).
- Việc làm giấy tờ chưa xong vì tôi còn ...thiếu tiền. Khoảng 1 tháng sau thì xong xuôi. Đã đặt cọc giao ước
Lưng vốn còn lại để thực hiện công cuộc "vĩ đại" này là hơn 50 triệu. Nhưng tôi không lo vì tôi sẽ áp dụng công thức : lấy nó nuôi nó và nuôi mình, Áp dụng triệt để các kiến thức học trên diễn đàn về nuôi trồng theo mô hình "liên hoàn kế" của mình. Điều quan trọng hơn là tôi tin tưởng con bà con ta ở diễn đàn này sẽ đóng góp chỉ bảo thường xuyên nhiều ý tưởng, kỹ thuật tốt để tôi áp dụng.
- Vì chưa thực sự vào tay mình nên bây giờ tôi mới mô tả được có vậy. Bà con xem nếu có chỗ nào tôi nói không rõ xin chất vấn để tôi nói kỹ hơn.
Bình định nhà bác có giống gà Bình Định gần giống gà ta của dân miền Tây tụi tui nuôi rất đạt đó. 80 ngày tuổi đạt 1.5 đến 1.6kg. tỷ lệ FCR chỉ khoảng 2.5 thôi ( nhớ dùng cám hỗn hợp Cargill nhe!).
Chúc bác có sự lựa chọn hợp lý.

--------

Hé lô lão Bồ
Theo ngu ý của Tư mỗ thì lão nên tính cái tổng thể về cách cuộc kinh doanh trước khi tính đến chi tiết. Nhìn vào cái diện tính 4 công đất ấy mà lão tính chuyện làm khu du lịch mini thì quả là lão bán Trời không mời Thiên lôi rồi. Lão thử nghĩ xem, lão bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi cá trồng rau rồi mở cửa cho khách vào nó câu nó cắt thì khác gì 1 thằng xây 1 thằng phá. Này nhé, lão phải nhớ rằng không thằng khách nào câu lên đều ăn hết những gì nó câu được. Có thằng sẽ gỡ thả xuống. Con cá 1 khi dính câu rồi thả xuống lại thì sẽ bỏ ăn. Bỏ ăn thì tuơng lai nó mờ mịt thế nào chắc lão cũng sẽ hiểu.

Rau cỏ, cây trái cũng vậy. Khách hàng nó không phải là lão. Nó chẳng thương hoa tiếc trái gì đâu vì nó có ăn ngủ với cây trái đâu mà nó biết. Nó sẽ vặt khi có hứng và non già gì nó cũng chơi láng. Sau khi nó tràn vào vườn thì liệu khi nó rút ra có khác gì vó ngựa Mông Cổ không hả lão Bồ?

1 thằng ăn ốc thì phải cần 2-3 thằng đổ vỏ mới được lão Bồ ơi. Nguời ta làm du lịch nhà vườn thì đất phải rộng, lúc đó mới chia khu vực cho luân phiên câu kéo thì mới có thể có thời gian cho cây trái hồi phục phong độ. Đằng này miếng đất của lão chỉ có 4000 mét vuông thì nó xả lão hốt còn không kịp chứ nói gì đến hồi phục. Tốt nhất là nếu muốn vừa xay lúa vừa bồng con thì lão nên làm 1 cái quán ăn thôi rồi lấy sản phẩm vuờn nhà chế biến mà bán thì còn khả thi chứ để cho khách tự bắt tự giết thì....he he he. Tư mỗ không dám nói nữa vì tưởng tượng đến cảnh đó kinh khủng quá.

Si nghĩ kỹ lại đi lão Bồ. Việc này nó còn khó hơn cái việc bể nổi không chân của lão nên đừng có hấp tấp. Cái bể nổi nhỏ xíu vậy mà lão còn sơ hở gây thiệt hại thì nếu việc này lão hưng phấn lao vào làm ào ào thì coi chừng "Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại " đó.

Vài ngu ý lạm bàn lão Bồ đừng giận Tư mỗ.
Cái này Tư ếch nói trúng lắm đó. hi hi có lẽ bồ tiên sinh ko giận đâu!!!:botay:
 
Last edited by a moderator:
hehehehe !! riêng em thì em thấy bác Tư Ếch nói chí lý lắm. Một ví dụ là các bệnh viện hiện nay toàn thuê các công ty vệ sĩ để bảo vệ, công ty vệ sinh để lau chùi, dọn dẹp.... Tại sao vậy ?. Vì như vậy thì bệnh viện đỡ nhức đầu với ba cái lẻ tẻ để toàn tâm toàn ý cho chuyện khám chữa bệnh. Nghe bác Bồ nói thì có vẻ như bác Bồ nghĩ rằng khách đến câu cá với phong thái của Khương Tử Nha và ăn nhậu sạch sẽ như trong nhà hàng 5 sao. Chả biết ở Bình Định thì sao chứ ở Sì Gòn quê em thì kinh khủng khiếp lắm lắm. Chỉ cần con cá cắn câu mà chạy nhào vào dây câu của thằng bên cạnh thì có khi con cá kia chưa chết mà thằng câu nó đã chết rồi. Đến lúc đó bác chớ dại mà lao ra cản chúng nó đừng rượt đuổi nhau sang khu trồng trọt - chăn nuôi của bác nhé. Bây giờ bác Botienthi ôm vô mình đủ chuyện cần lo như vậy thì e rằng ngày nào đó bác ấy lại chẳng đứng chống nạnh giữa khu đất mà thét lớn với khách nhậu " D. má !! tụi bay biến hết cho tao .... setup lại cái coi ". Với lại em chẳng biết ở Bình Định thì các hồ câu có quy mô như thế nào chứ ở Sì Gòn của em thì 4000 m2 đất đó chỉ đủ làm bãi giữ xe +cái hồ + cái bếp nấu ăn ( khu câu cá hạng bét nhất đấy nhá ). Em nhìn cái hồ của bác ấy vẽ không biết diện tích bao nhiêu?. Nhưng so sánh tương quan giữa hồ với diện tích của khu đất thì có vẻ chỉ nên tiếp nhận khách câu tay thôi. Tụi nó mà câu máy thì thằng bên này hồ cứ gọi là giã thằng bên kia hồ bằng hàng loạt đạn chì kèm móc câu. Lúc đó em nghĩ bác kinh doanh Trạm y tế có mòi phát đạt hơn. ( cho thuê thêm ít mã tấu nữa cho nó.... máu)
Thôi em chạy đây.
PS: Em có ý này. Hay là bác Bồ nhắm vào phân khúc nhà giàu đi xe hơi thôi ( Em nói hoàn toàn nghiêm túc ). Nghĩa là phải giới hạn số lượng khách ít thôi. Cái hồ nhỏ như cái bồn tắm kia thì cải tạo nó sao cho đẹp đẹp ( đào cho cong cong vẹo vẹo rồi thả sen, súng vào..). Nói chung là bác Bồ phải cải tạo cả khu đất thành một khu nhà vườn. Không cần xa hoa chi cho tốn kém nhưng phải toát lên cái hồn quê ( cái vườn tre của bác là một điểm cộng). Nói thiệt chỉ có phân khúc khách hạng sang ( và cũng là khách có kiến thức hơn) mới thấu hiểu và chịu chi trả cho các sản phẩm sạch của bác. Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt của bác sẽ là một tour sinh thái nhỏ cho thực khách trong khi chờ dọn tiệc. Chứ với cái đám nặc nô lô tĩ kia thì cứ vứt ra cho chúng mớ rau muống bón thuốc kích thích và tưới dầu nhớt cho rồi. Bày đặt chi aquaponics này nọ !!. Tất nhiên khi đã nhắm vào phân khúc thị trường nào thì bác phải điều chỉnh theo thị hiếu của thị trường đó.
hehehehe !! Bác chưa vẽ cái bãi giừ xe đó !. Không lẽ bắt khách giữ xe bên KDL ?.
 
Last edited by a moderator:
Tối qua đi chợ đêm (Mỗi tuần có 1 buổi chợ đêm, dân đi làm không có thì giờ đi chợ ngày). Tui vào tiệm cá, thấy cá rô-phi, khoảng 3 con/ký. Gía tiền 6,99 đô Úc/kg. Bên dưới ghi : Sản-phẩm của Taiwan. Xem lại thì thấy cá tôm của mấy nước Đài-loan, Thái-lan... nhiều lắm!
 
...
.............................................................

PS: Em có ý này. Hay là bác Bồ nhắm vào phân khúc nhà giàu đi xe hơi thôi ( Em nói hoàn toàn nghiêm túc ). Nghĩa là phải giới hạn số lượng khách ít thôi. Cái hồ nhỏ như cái bồn tắm kia thì cải tạo nó sao cho đẹp đẹp ( đào cho cong cong vẹo vẹo rồi thả sen, súng vào..). Nói chung là bác Bồ phải cải tạo cả khu đất thành một khu nhà vườn. Không cần xa hoa chi cho tốn kém nhưng phải toát lên cái hồn quê ( cái vườn tre của bác là một điểm cộng). Nói thiệt chỉ có phân khúc khách hạng sang ( và cũng là khách có kiến thức hơn) mới thấu hiểu và chịu chi trả cho các sản phẩm sạch của bác. Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt của bác sẽ là một tour sinh thái nhỏ cho thực khách trong khi chờ dọn tiệc. Chứ với cái đám nặc nô lô tĩ kia thì cứ vứt ra cho chúng mớ rau muống bón thuốc kích thích và tưới dầu nhớt cho rồi. Bày đặt chi aquaponics này nọ !!. Tất nhiên khi đã nhắm vào phân khúc thị trường nào thì bác phải điều chỉnh theo thị hiếu của thị trường đó.
hehehehe !! Bác chưa vẽ cái bãi giừ xe đó !. Không lẽ bắt khách giữ xe bên KDL ?.

Bạn nói đúng đó! Mô hình này lấy nông ngư là chính, Giải trí thư giãn là kết hợp. Và tôi cũng có phương án "phòng trừ" đám "nặc nô, lô tĩ" rùi...Giữ xe cũng đã có chỗ ngon lành...Khách đến đây rất là chọn lọc (Cách làm cụ thể thì xin cho miễn bàn ở đây vì đoạn đó nó "không nông nghiệp" tý nào).

Tuy nhiên vì đây sẽ lấy nông ngư làm chủ đạo và diễn đàn ta là nông nghiệp nên rất mong mọi người xoáy sâu vào cái cách nuôi trồng sao cho hiệu quả nhất với vốn liếng ít ỏi (nếu vốn nhiều mà kiến thức nông nghiệp ít thì người ta ...thuê chuyên gia chứ chẳng vào đây).
Vì tôi mong muốn rằng dù ai đó có đất đai tương tự như ở đây nhưng không làm kết hợp giải trí được thì khi xem topic này cũng có thể rút ra những điều có ích cho mình. Xin cám ơn mọi người chia sẻ nhiệt tình và mong muốn quá trình làm thực tế sắp tới nhận thêm nhiều góp ý nữa. Hy vọng sau khi hoàn thành nơi đây sẽ trở thành "điểm đến" chính thức của bà con Agriviet mỗi khi tới Bình định.

Hiện nay tôi bắt đầu đào hố cho phân lót để trồng khoảng 100 bụi măng điền trúc rồi. Đồng thời đang vào cát bao xi măng chuẩn bị làm bể nổi.
 
Bác botienthi,
[FONT=&amp]Ở[/FONT] trên, tui đ[FONT=&amp]ọ[/FONT]c th[FONT=&amp]ấ[/FONT]y có nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u ý-ki[FONT=&amp]ế[/FONT]n "h[FONT=&amp]ế[/FONT]t s[FONT=&amp]ứ[/FONT]c xây-d[FONT=&amp]ự[/FONT]ng", nên tui cũng xin đóng góp v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i bác. Lý-do tui v[FONT=&amp]ẫ[/FONT]n còn n[FONT=&amp]ấ[/FONT]n-níu là b[FONT=&amp]ở[/FONT]i tui đánh giá bác là ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i thâm-tr[FONT=&amp]ầ[/FONT]m, có chi[FONT=&amp]ề[/FONT]u sâu. Ý-ki[FONT=&amp]ế[/FONT]n c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a mọi người đưa lên là nh[FONT=&amp][/FONT][FONT=&amp][/FONT][FONT=&amp]ữ[/FONT]ng th[FONT=&amp]ứ[/FONT] "cho không, bi[FONT=&amp]ế[/FONT]u không", tui bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t bác l[FONT=&amp]ượ[/FONT]m c[FONT=&amp]ấ[/FONT]t h[FONT=&amp]ế[/FONT]t. Không xài cũng c[FONT=&amp]ấ[/FONT]t. Ngu sao không c[FONT=&amp]ấ[/FONT]t?
K[FONT=&amp]ể[/FONT] bác nghe : M[FONT=&amp]ộ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ứ[/FONT]a tr[FONT=&amp]ẻ[/FONT] đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c đ[FONT=&amp]ư[/FONT]a ra b[FONT=&amp]ả[/FONT]o ch[FONT=&amp]ọ[/FONT]n 1 tròng 2 món : c[FONT=&amp]ụ[/FONT]c vàng và cái bánh. Tui thì tui ch[FONT=&amp]ọ[/FONT]n cái bánh ngon th[FONT=&amp]ơ[/FONT]m; còn c[FONT=&amp]ụ[/FONT]c vàng h[FONT=&amp]ả[/FONT]? C[FONT=&amp]ắ[/FONT]n ê răng quá! Hì hì.

Thôi tr[FONT=&amp]ở[/FONT] l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i. K[FONT=&amp]ể[/FONT] bác nghe :
Chuy[FONT=&amp]ệ[/FONT]n 1:
Tui coi phim tài-li[FONT=&amp]ệ[/FONT]u. Nhóm đóng phim vào thăm m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t nhà hàng Nh[FONT=&amp]ậ[/FONT]t, lo[FONT=&amp]ạ[/FONT]i "Câu cá". Bà ch[FONT=&amp]ủ[/FONT] ch[FONT=&amp]ỉ[/FONT] l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i ch[FONT=&amp]ỗ[/FONT] l[FONT=&amp]ấ[/FONT]y c[FONT=&amp]ầ[/FONT]n câu và m[FONT=&amp]ồ[/FONT]i. Bác botienthi [FONT=&amp]ơ[/FONT]i! Ch[FONT=&amp]ỗ[/FONT] câu là 1 kho[FONT=&amp]ả[/FONT]nh hình ch[FONT=&amp]ữ[/FONT]-nh[FONT=&amp]ậ[/FONT]t 2m x 3m gi[FONT=&amp]ữ[/FONT]a lòng nhà hang, có lan-can bao quanh cao kho[FONT=&amp]ảng 8 tấc[/FONT]. [FONT=&amp]Ở[/FONT] d[FONT=&amp]ướ[/FONT]i r[FONT=&amp]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&amp]ề[/FONT]u lo[FONT=&amp]ạ[/FONT]i cá đang l[FONT=&amp]ộ[/FONT]i nh[FONT=&amp]ở[/FONT]n-nh[FONT=&amp]ơ[/FONT]. Té ra cái "vũng" n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c 6m2 đó thông v[FONT=&amp]ớ[/FONT]i 1 b[FONT=&amp]ể[/FONT] cá Aquaponics bên ngoài. Có 3 nhóm câu. Ai n[FONT=&amp]ấ[/FONT]y chăm-chăm ch[FONT=&amp]ờ[/FONT] cá ăn. N[FONT=&amp]ướ[/FONT]c trong veo!
M[FONT=&amp]ộ[/FONT]t con cá ăn m[FONT=&amp]ồ[/FONT]i. Khách gi[FONT=&amp]ự[/FONT]t lên. Ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i khách n[FONT=&amp]ầ[/FONT]y là m[FONT=&amp]ộ[/FONT]t ng[FONT=&amp]ườ[/FONT]i trong đoàn quay phim. Nhân-viên nhà hàng đ[FONT=&amp]ư[/FONT]a v[FONT=&amp]ợ[/FONT]t xu[FONT=&amp]ố[/FONT]ng xúc ngay cá lên. M[FONT=&amp]ộ[/FONT]t chú cá Hanh.
Cá đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c đ[FONT=&amp]ư[/FONT]a vào b[FONT=&amp]ế[/FONT]p. Khách u[FONT=&amp]ố[/FONT]ng ch[FONT=&amp]ư[/FONT]a đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c n[FONT=&amp]ử[/FONT]a ly trà thì 1 dĩa cá đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c mang ra. Đó là con cá v[FONT=&amp]ừ[/FONT]a câu đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c. Hai phi-lê 2 bên đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c lóc, x[FONT=&amp]ắ[/FONT]t m[FONT=&amp]ỏ[/FONT]ng, th[FONT=&amp]ị[/FONT]t s[FONT=&amp]ố[/FONT]ng đ[FONT=&amp]ể[/FONT] ch[FONT=&amp]ấ[/FONT]m n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c s[FONT=&amp]ố[/FONT]t. Mà tr[FONT=&amp]ờ[/FONT]i đ[FONT=&amp]ấ[/FONT]t [FONT=&amp]ơ[/FONT]i! Ph[FONT=&amp]ầ[/FONT]n còn l[FONT=&amp]ạ[/FONT]i c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a con cá g[FONT=&amp]ồ[/FONT]m đ[FONT=&amp]ầ[/FONT]u, b[FONT=&amp]ụ[/FONT]ng, b[FONT=&amp]ộ[/FONT] x[FONT=&amp]ươ[/FONT]ng và vi v[FONT=&amp]ả[/FONT]y. Tui kêu tr[FONT=&amp]ờ[/FONT]i là b[FONT=&amp]ở[/FONT]i con cá còn s[FONT=&amp]ố[/FONT]ng! Còn nhúc nhích vi kỳ đuôi. Và còn c[FONT=&amp]ố[/FONT] th[FONT=&amp]ở[/FONT] n[FONT=&amp]ữ[/FONT]a. Th[FONT=&amp]ằ[/FONT]ng Tây h[FONT=&amp]ế[/FONT]t h[FONT=&amp]ồ[/FONT]n... nhưng người[FONT=&amp][/FONT] b[FONT=&amp]ạ[/FONT]n Nh[FONT=&amp]ậ[/FONT]t [FONT=&amp][/FONT] b[FONT=&amp]ả[/FONT]o c[FONT=&amp]ứ[/FONT] ăn. Th[FONT=&amp]ằ[/FONT]ng Tây v[FONT=&amp]ừ[/FONT]a ăn v[FONT=&amp]ừ[/FONT]a nói : "Tui s[FONT=&amp]ẽ[/FONT] nh[FONT=&amp]ớ[/FONT] su[FONT=&amp]ố[/FONT]t đ[FONT=&amp]ờ[/FONT]i". Th[FONT=&amp]ằng Nhựt thì nói :”Dân tui thì gõi sống là số 1”.[/FONT]

Chuy[FONT=&amp]ệ[/FONT]n 2:
Chuy[FONT=&amp]ệ[/FONT]n n[FONT=&amp]ầ[/FONT]y c[FONT=&amp]ủ[/FONT]a Tây. Tui m[FONT=&amp]ở đài [/FONT]coi n[FONT=&amp]ử[/FONT]a ch[FONT=&amp]ừ[/FONT]ng nên không bi[FONT=&amp]ế[/FONT]t n[FONT=&amp]ướ[/FONT]c nào. N[FONT=&amp]ướ[/FONT]c nào cũng k[FONT=&amp]ệ[/FONT]. B[FONT=&amp]ở[/FONT]i cái tui th[FONT=&amp]ấ[/FONT]y thì mê quá! V[FONT=&amp]ậ[/FONT]y k[FONT=&amp]ể[/FONT] nghe ch[FONT=&amp]ơ[/FONT]i:
Nhà hàng nuôi cá Aquaponics đ[FONT=&amp]ể[/FONT] tr[FONT=&amp]ồ[/FONT]ng bèo cám. Bèo cám đ[FONT=&amp]ặ[/FONT]c ngh[FONT=&amp]ẹ[/FONT]t đ[FONT=&amp]ượ[/FONT]c v[FONT=&amp]ớ[/FONT]t b[FONT=&amp]ỏ[/FONT] qua ch[FONT=&amp]ỗ[/FONT] nuôi [FONT=&amp]ố[/FONT]c. Gi[FONT=&amp]ố[/FONT]ng [FONT=&amp]ốc [/FONT]n[FONT=&amp]ầ[/FONT]y gi[FONT=&amp]ố[/FONT]ng con [FONT=&amp]ố[/FONT]c Ma . [FONT=&amp]Ố[/FONT]c bám trên tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]c lăn, lăn th[FONT=&amp]ật chậm[/FONT]. Bèo bám tr[FONT=&amp]ụ[/FONT]c lăn đ[FONT=&amp]ư[/FONT]a lên. Đám [FONT=&amp]ố[/FONT]c ăn b[FONT=&amp]ạ[/FONT]o, làm nh[FONT=&amp]ư chết đói[/FONT]! Nhà hàng b[FONT=&amp]ắ[/FONT]t [FONT=&amp]ố[/FONT]c, đem qua ch[FONT=&amp]ỗ[/FONT] nuôi riêng cho s[FONT=&amp]ạ[/FONT]ch ru[FONT=&amp]ộ[/FONT]t (không bi[FONT=&amp]ết[/FONT] bao lâu), xong lu[FONT=&amp]ộ[/FONT]c s[FONT=&amp]ơ[/FONT], l[FONT=&amp]ể[/FONT] l[FONT=&amp]ấ[/FONT]y ru[FONT=&amp]ộ[/FONT]t. Tui không hi[FONT=&amp]ể[/FONT]u sao mà nhân-viên nhà hàng l[FONT=&amp]ấ[/FONT]y ru[FONT=&amp]ộ[/FONT]t [FONT=&amp]ố[/FONT]c nhanh quá ch[FONT=&amp]ừ[/FONT]ng ch[FONT=&amp]ừ[/FONT]ng, l[FONT=&amp]ại không đứt ruột con nào. Ruột lấy ra bỏ vào chão xào với gia-vị nêm nếm. Dọn ra khách vừa ăn con đầu đã xuýt-xoa khen ngon, tấm-tắc ngợi khen tài nấu bếp![/FONT]
[FONT=&amp]Kể bác nghe mà tui nuốt nưóc miếng hoài, mệt cái cổ họng! Cho ngưng, hãm một ly nước nha![/FONT]
[FONT=&amp]Thân.[/FONT]
 
Last edited:
hehehe !. Té ra bác Bồ này chơi giấu chiêu.
 
hehehe !. Té ra bác Bồ này chơi giấu chiêu.

Không phải đâu là không phải đâu! Oan quá!...Tôi làm gì "xịn" đến mức có cái để phải giấu.
Tôi chỉ không nói và bàn những cái không phù hợp ở đây thôi mà...
 
Bạn nói đúng đó! Mô hình này lấy nông ngư là chính, Giải trí thư giãn là kết hợp. Và tôi cũng có phương án "phòng trừ" đám "nặc nô, lô tĩ" rùi...Giữ xe cũng đã có chỗ ngon lành...Khách đến đây rất là chọn lọc (Cách làm cụ thể thì xin cho miễn bàn ở đây vì đoạn đó nó "không nông nghiệp" tý nào).

Tuy nhiên vì đây sẽ lấy nông ngư làm chủ đạo và diễn đàn ta là nông nghiệp nên rất mong mọi người xoáy sâu vào cái cách nuôi trồng sao cho hiệu quả nhất với vốn liếng ít ỏi (nếu vốn nhiều mà kiến thức nông nghiệp ít thì người ta ...thuê chuyên gia chứ chẳng vào đây).
Vì tôi mong muốn rằng dù ai đó có đất đai tương tự như ở đây nhưng không làm kết hợp giải trí được thì khi xem topic này cũng có thể rút ra những điều có ích cho mình. Xin cám ơn mọi người chia sẻ nhiệt tình và mong muốn quá trình làm thực tế sắp tới nhận thêm nhiều góp ý nữa. Hy vọng sau khi hoàn thành nơi đây sẽ trở thành "điểm đến" chính thức của bà con Agriviet mỗi khi tới Bình định.

Hiện nay tôi bắt đầu đào hố cho phân lót để trồng khoảng 100 bụi măng điền trúc rồi. Đồng thời đang vào cát bao xi măng chuẩn bị làm bể nổi.
Có hình ảnh không bác
 
Có hình ảnh không bác

Hic!...Mấy hôm nay mưa dữ quá không ra làm xếp bao được. Chắc ngày mai tiến hành tiếp. Sau khi hòm hòm tôi sẽ gửi hình lên cho mọi người xem. Bây giờ trông nó...bề bộn lộn xộn lắm!
 
Vài hình ảnh báo cáo lúc khởi công bể nổi :

- Đặt ống thoát đáy:



Uploaded with ImageShack.us

- Phút nghỉ tay: (Bác Sơn từng có mặt trong buổi off Bình định là người áo trắng)



Uploaded with ImageShack.us

- Đây là khu vườn sẽ để cây cảnh:



Uploaded with ImageShack.us

- Khu vực trồng măng điền trúc:



Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us

- Ao 500 m2 sẽ cải tạo làm hồ vừa nuôi vừa câu:



Uploaded with ImageShack.us
 
Bác tự thi công ah hehe thật pro, em toàn phải thuê người ta làm thôi :D
 
xem chừng đến sang năm là cái khu liên hiệp này có thể đăng cai offline được rồi đó ha bác Bồ.....
 
Back
Top