Các bác ! Ngày hôm qua em cho đàn gà của mình ăn quá nhiều, con nào con nấy diều căng to tướng nhưng cho thức ăn vào chúng vẫn chiến đấu nhiệt tình lắm. Thức ăn chủ yếu là cơm gạo lứt + một ít bột ngô, cám gạo + rau muống băm nhỏ + rất nhiều cá dằm nát (cá được nấu cùng nước lạnh và một ít muối). Qua một đêm ngủ nghỉ mà tới sáng nay gần một nửa số gà vẫn đeo cái diều to bự và tất cả đều ăn rất uể oải (kể cả những con diều đã xẹp cũng chỉ lựa ăn một vài tí thôi). Thức ăn sáng nay vẫn như hôm qua, chỉ hơi nhiều cá hơn, ít rau hơn. Chẳng biết có phải do ăn nhiều cá quá mà chúng khó tiêu hay không? Em theo dõi từ sáng tới giờ, thấy chúng vẫn bình thường, không có biểu hiện cảm cúm gì cả, có một điều đáng chú ý là chúng đi ra phân màu cà phê sữa ("lâu" đá). Các bác chỉ giúp em nên chăm chúng thế nào, chứ chúng mà bỏ ăn luôn thì em chắc cũng không ăn không ngủ nổi. À mấy hôm vừa qua do ảnh hưởng bão nên chỗ em cũng bị mưa xuống nắng lên vài ngày.