Em muốn làm nông dân, xin được chỉ dẩn ạ!

  • Thread starter con én nhỏ
  • Ngày gửi
Em Kính chào các bác trên diễn dàn ạ!
Thưa các Bác, từ lâu em đã có ý thích muốn lập nghiệp từ nghề nông. Tuy nhiên em đây từ nhỏ đến giờ chưa biết gì về trồng trọt và chăn nuôi cả, tay chân chưa từng dín bùn đất, em lớn lên và đang sinh sống tại thị xã nên về nông nghiệp em chẳng biết gì . Do đam mê cảnh ruộng vườn nên em định mua vài công đất ruộng về mở trại chăn nôi theo mô hình VAC và về đấy lập nghiệp.
Với hoàn cảnh của em như vậy , xin các bác tư vấn giúp em có thể làm gì với khoảng 4.000m2 đất ruộng (em định mua lại của người chú bà con bên vợ)
Xin được lời khuyên chân thành từ các bác , Em chân thành cám ơn các bác ạ!
 


Em Kính chào các bác trên diễn dàn ạ!
Thưa các Bác, từ lâu em đã có ý thích muốn lập nghiệp từ nghề nông. Tuy nhiên em đây từ nhỏ đến giờ chưa biết gì về trồng trọt và chăn nuôi cả, tay chân chưa từng dín bùn đất, em lớn lên và đang sinh sống tại thị xã nên về nông nghiệp em chẳng biết gì . Do đam mê cảnh ruộng vườn nên em định mua vài công đất ruộng về mở trại chăn nôi theo mô hình VAC và về đấy lập nghiệp.
Với hoàn cảnh của em như vậy , xin các bác tư vấn giúp em có thể làm gì với khoảng 4.000m2 đất ruộng (em định mua lại của người chú bà con bên vợ)
Xin được lời khuyên chân thành từ các bác , Em chân thành cám ơn các bác ạ!

E he, chưa từng lấm bùn thì hơi khó nhỉ ??
Biết đâu cầm cây cuốc đi đc vài nhát là đòi bán lại ruộng về phố luôn :unsure:
4000 m đất ruộng thì bạn trồng lúa 1000m2 lấy gạo ăn, Làm cái ao 1000m2 nuôi cá, còn lại trồng cây nuôi heo (bắp, khoai, môn ...) Vậy là VAC đầy đủ nhá :haha:
VAC mà 4000m2 hơi nhỏ quá.
 
Em Kính chào các bác trên diễn dàn ạ!
Thưa các Bác, từ lâu em đã có ý thích muốn lập nghiệp từ nghề nông. Tuy nhiên em đây từ nhỏ đến giờ chưa biết gì về trồng trọt và chăn nuôi cả, tay chân chưa từng dín bùn đất, em lớn lên và đang sinh sống tại thị xã nên về nông nghiệp em chẳng biết gì . Do đam mê cảnh ruộng vườn nên em định mua vài công đất ruộng về mở trại chăn nôi theo mô hình VAC và về đấy lập nghiệp.
Với hoàn cảnh của em như vậy , xin các bác tư vấn giúp em có thể làm gì với khoảng 4.000m2 đất ruộng (em định mua lại của người chú bà con bên vợ)
Xin được lời khuyên chân thành từ các bác , Em chân thành cám ơn các bác ạ!
sao bạn ko mua mảnh đất vườn để chăn nuôi như gà,bồ câu,thỏ ko hay hơn sao ko cần phỉa cằm cuốc,chân tay dính bùn
 
E he, chưa từng lấm bùn thì hơi khó nhỉ ??
Biết đâu cầm cây cuốc đi đc vài nhát là đòi bán lại ruộng về phố luôn :unsure:
4000 m đất ruộng thì bạn trồng lúa 1000m2 lấy gạo ăn, Làm cái ao 1000m2 nuôi cá, còn lại trồng cây nuôi heo (bắp, khoai, môn ...) Vậy là VAC đầy đủ nhá :haha:
VAC mà 4000m2 hơi nhỏ quá.
Bác này xúi bậy nè, vừa trồng lúa, vừa trồng cây nuôi heo, vừa nuôi cá thì làm sao nổi.
Theo mình thì bạn nên tập làm bằng cách nuôi vài chục con gà lấy trứng, thịt để ăn. Trồng ít rau nữa là ổn. Làm được nhiêu đó rồi tính tiếp :lol:
 
bạn ở thị xã chắc 100% ko biết gì về nghề nông ( ko thấy đc cái khổ cái sướng ra sao đâu đúng hông ) bạn ko biết gì về nông nghiệp nhưng có lẽ vợ bạn biết, còn vợ bạn ko biết gì luôn thì bó tay ( tốt nhất ko nên theo nghề này, 2 vợ chồng đi làm cty ăn lương hàng tháng còn sướng hơn ). Muốn làm theo mô hình VAC mà bạn mua 4 công đất ruộng thì khởi đầu hơi bị cực à nha, có nhiều chuyện để làm lắm (xây nhà ở, đào ao , lên liếp để trồng cây ( cây lâu năm, để lấy bóng mát chăn nuôi chứ đồng trống nuôi con gì đây, thông thường thì các anh em theo nghề này đều có sẵn đất vườn + đất ruộng, rẫy, ...>phần lớn do ba mẹ cho B)). Làm nông nghiệp đất phải nhiều mới khá nổi chứ 1 2 công ko biết chừng nào ngóc đầu lên nổi, zí ít đất wa làm chán thấy mồ, ở ko ăn nhậu mất công sinh bệnh :7^:. quan trọng nhất là đồng vốn phải gói gém cho khéo ko phải như làm cty lúc nào trong túi cũng có tiền :6^: . góp ý zí bạn vậy đó , chém nhẹ tay thôi !
 
Last edited by a moderator:
Em Kính chào các bác trên diễn dàn ạ!
Thưa các Bác, từ lâu em đã có ý thích muốn lập nghiệp từ nghề nông. Tuy nhiên em đây từ nhỏ đến giờ chưa biết gì về trồng trọt và chăn nuôi cả, tay chân chưa từng dín bùn đất, em lớn lên và đang sinh sống tại thị xã nên về nông nghiệp em chẳng biết gì . Do đam mê cảnh ruộng vườn nên em định mua vài công đất ruộng về mở trại chăn nôi theo mô hình VAC và về đấy lập nghiệp.
Với hoàn cảnh của em như vậy , xin các bác tư vấn giúp em có thể làm gì với khoảng 4.000m2 đất ruộng (em định mua lại của người chú bà con bên vợ)
Xin được lời khuyên chân thành từ các bác , Em chân thành cám ơn các bác ạ!
Đại vốn nuôi bò,chung vốn nuôi heo,tiểu vốn nuôi gà.Quan trọng vẫn là cái vốn,sẽ thất bại vài phát đầu tiên để lấy kinh nghiệm,nhưng khi kinh nghiệm có rồi mà không có vốn để làm lại cũng như không bạn à.Nếu cv đang thuận lợi thì cứ thế mà làm,đụng vào nông nghiệp vất vả mà đau đầu lắm.
Ta không bàn về mô hình nông nghiệp của bạn,vì tôi và mọi người chưa biết địa hình,địa thế,vốn của bạn như thế nào nên không giám tư vấn cụ thể được.Cái mọi người muốn nhắn gửi với bạn là làm nông nghiệp vất vả lắm,không phải như bạn nghĩ về những ông chủ trang trại đâu.
Thôi mình cũng không nói thêm kẻo bạn giảm bớt nhuệ khí,nhưng có cái này tôi nói nghiêm túc,tôi đang cần người khai thác và mở rộng thị trường hao tươi miền Tây,nếu bạn ham thích cv này thì liên lạc với tôi theo mail dalatfam@gmail.com
Cũng có liên quan đến nông nghiệp phải không?
 
Nghe bác Tuấn nói vậy chắc em phải từ bỏ giấc mộng nông dân thôi.
Em sẽ chuyển hướng sang xây phòng trọ cho công nhân thuê, hiện giờ đất Bình Dương đang rẻ, sau này có tiền thì tiếp tục :unsure:
 

Nghe bác Tuấn nói vậy chắc em phải từ bỏ giấc mộng nông dân thôi.
Em sẽ chuyển hướng sang xây phòng trọ cho công nhân thuê, hiện giờ đất Bình Dương đang rẻ, sau này có tiền thì tiếp tục :unsure:
Cái đó là chính xác đó anh Linh.Nếu những người có vốn mạnh họ không quay đầu về với nông nghiệp truyền thống đâu,làm nông nghiệp bây giờ cạnh tranh cũng không kém phần các nghành nghề khác.
Nếu ta làm ra sản phẩm mà cứ phụ thuộc vào thương lái đến nhà mua là chết tới bị thương,mình xin nói không đâu xa,ngay bản thân mình và gia đình làm bông hoa thôi.
Hồi đó cách đây 7,8 năm là bông cứ đắt rẻ gửi xuống cho vựa ở Sài gòn như Hồ thị Kỷ,Đầm sen vvv...rồi nó bán được bao nhiêu nó lên cho mình bấy nhiêu,đôi khi nó bán được 10k nó chỉ lên cho mình 2k thôi,đã vậy nhà vườn còn phải chịu tiền cước nữa chứ.
Vậy là mình phải tự kiếm đầu ra luôn,và phải chịu cạnh tranh,cạnh tranh thì đau đầu.Nói thật với a Linh chứ bây giờ bông có đổ bờ tôi cũng không thèm gửi xuống Sg nữa.
Vậy mới nói là làm nông nghiệp bây giờ khổ từ chân tay đến đầu não,nhưng chúng ta mỗi người mỗi số phận biết đâu bạn con én nhỏ sẽ làm nên được mùa xuân?
Còn về anh Linh có ý muốn vào Bình dương mua đất xây phòng trọ cho công nhân các khu công nghiệp thuê tôi ủng hộ hoàn toàn.Tôi cũng có ông cậu ruột đang ở huyện Thuận An,có nhà trọ cho cn thuê ngồi không tháng cũng kiếm hơn 10tr.
Nhưng anh Linh có cho thuê thì giá mềm thôi nhé,đa số cn cũng là nông dân nghèo,nghèo mới đi làm cn.
 
Đại vốn nuôi bò,chung vốn nuôi heo,tiểu vốn nuôi gà.Quan trọng vẫn là cái vốn,sẽ thất bại vài phát đầu tiên để lấy kinh nghiệm,nhưng khi kinh nghiệm có rồi mà không có vốn để làm lại cũng như không bạn à.Nếu cv đang thuận lợi thì cứ thế mà làm,đụng vào nông nghiệp vất vả mà đau đầu lắm.
Ta không bàn về mô hình nông nghiệp của bạn,vì tôi và mọi người chưa biết địa hình,địa thế,vốn của bạn như thế nào nên không giám tư vấn cụ thể được.Cái mọi người muốn nhắn gửi với bạn là làm nông nghiệp vất vả lắm,không phải như bạn nghĩ về những ông chủ trang trại đâu.
Thôi mình cũng không nói thêm kẻo bạn giảm bớt nhuệ khí,nhưng có cái này tôi nói nghiêm túc,tôi đang cần người khai thác và mở rộng thị trường hao tươi miền Tây,nếu bạn ham thích cv này thì liên lạc với tôi theo mail dalatfam@gmail.com
Cũng có liên quan đến nông nghiệp phải không?

cái nhìn về nông nghiệp của bạn đã lên 1 tầm mới rồi, xin chúc mừng....
 
Trước tiên, em xin chân thành cám ơn các bác đã giành thời gian xem và góp ý cho em ạ!
Thật ra em cũng "xấu hỗ" lắm, khi nói cho các bác biết rằng em chưa từng biết gì về nông nghiệp, tay chân chưa từng dín bùn đất (do hoàn cảnh lớn lên của em) mà lại học đòi làm nông.
Tuy nhiên ,em xin các bác đưng cười em , không phải em muốn làm giàu từ nghề nông, nhưng vì thích cảnh đồng ruộng xóm làng, lũy tre bến nước, con đò... Em chỉ cần đủ ăn đủ mặc, chiều
chiều ngồi cạnh bờ ao , ngắm đàn cá bơi lội, ngắm ruộng đồng mênh mông, nghe bản nhạc đồng quê êm ã, chỉ bấy nhiêu thôi là em thấy vui lắm rồi.
Hi vọng, được các bác, các anh các chú... quan tâm ũng hộ em về mặt tinh thần, để em có thêm nghị lực mà bước vào con đường đầy ch... mà em cho là thiên đường đó ạ.
khi nào giấc mộng thành, em sẽ mời các bác ghé thăm tệ xá của em , để em được đáp nghĩa đáp tình. Chúc toàn thể c1c Bác trên diẽn đàn này Thật nhiều sức khỏe và thành đạt!:6^:
 
Trước tiên, em xin chân thành cám ơn các bác đã giành thời gian xem và góp ý cho em ạ!
Thật ra em cũng "xấu hỗ" lắm, khi nói cho các bác biết rằng em chưa từng biết gì về nông nghiệp, tay chân chưa từng dín bùn đất (do hoàn cảnh lớn lên của em) mà lại học đòi làm nông.
Tuy nhiên ,em xin các bác đưng cười em , không phải em muốn làm giàu từ nghề nông, nhưng vì thích cảnh đồng ruộng xóm làng, lũy tre bến nước, con đò... Em chỉ cần đủ ăn đủ mặc, chiều
chiều ngồi cạnh bờ ao , ngắm đàn cá bơi lội, ngắm ruộng đồng mênh mông, nghe bản nhạc đồng quê êm ã, chỉ bấy nhiêu thôi là em thấy vui lắm rồi.
Hi vọng, được các bác, các anh các chú... quan tâm ũng hộ em về mặt tinh thần, để em có thêm nghị lực mà bước vào con đường đầy ch... mà em cho là thiên đường đó ạ.
khi nào giấc mộng thành, em sẽ mời các bác ghé thăm tệ xá của em , để em được đáp nghĩa đáp tình. Chúc toàn thể c1c Bác trên diẽn đàn này Thật nhiều sức khỏe và thành đạt!:6^:
Thực tế khoảng 90% người làm nông dân đều mong được như bạn mong muốn còn 10% còn lại là muốn làm theo hình thức công nghiệp
 
Toàn bàn ra (nãn toàn tập :)) ). Các bác kia coi bộ không cùng đường với bác nhà cái rồi.
 
chỉ tại bạn én nhỏ chưa cho mọi người thấy được quyết tâm của mình nên cũng chưa nhận được những kinh nghiệm thực tế của ng đi trước.Bạn nên cụ thể những gì bạn có,dư định của ban ,kiến thức về nn mà bạn thích hay có ưu thế...
 
Mục đích của bạn làm nông nghiệp để làm kinh tế hay là bạn chỉ làm theo sở thích? việc mình nghĩ và khi làm nó khác nhau hoàn toàn.
- Trước khi mua đất thì nên nghiên cứu xem ở đấy người ta hay trồng loại cây gì? và đầu ra của những loại cây và vật nuôi của mình
- Nếu bạn bắt đầu làm thì sẽ có nhiều câu hỏi cụ thể hơn để mọi người cũng góp ý.
VD: kỹ thuật trồng và nuôi....
Chúc bạn sớm làm được một cái gì đó cho riêng mình
 
riêng mình nghĩ nêu chỉ có thích cảnh đồng quê để mà về làm nông thì muôn phần ko nên
như các bác trên đã nói khó khăn gian khổ lắm, mình cũng làm nông mình cũng biết cái khổ như thế nào
Bác nghĩ như thế này nhế, nếu có nhiều tiền( đại gia) thì về làm nông, thất bại cũng ko sao lúc này kinh tế ko cần bàn tới
tầm kinh tế hạng trung (có dư ), bạn về làm nông rất khó khăn tại bạn chưa biết gì về làm nông, thất bại nản chí là chuyện ko tránh khỏi( lúc đó bạn ra bờ ao ko ngắm đàn cá nữa mà ngồi nát óc suy nghĩ tìm đường vươn lên, tại vì lúc này số tiền bỏ vô làm vườn ko ít nũa rồi,ko đơn giản là sở thích nữa đâu, xuôi thì đã thăm cả vốn, bị cột một mớ tiền đầu tư ruộng vườn nữa rồi,lúc này biết bao nhiêu chuyện xảy ra vợ con, gia đình lung tung hết, tất nhiên nếu thắng lợi được thì ok rùi
còn ít tiền ít kinh nghiệm=>.........
nếu anh co điều kiện anh cứ làm phòng trọ đi lấy số tiền cố định hàng tháng đã,tìm tòi học hỏi thêm lúc đó KT ổn định rùi, thêm số vốn kinh nghiệm a học hỏi được,tin chắc VN lại có thêm 1 người nông dân chính hiệu
thân ai!
 


Back
Top