Các tiền bối cho em hỏi là nếu nhà mình có heo nái thì giá vốn 1 con heo thịt nằm ở khoảng bao nhiêu ạ?
câu hỏi bác không rõ lắm nên em xin hiểu như sau:
+Ý bác nói heo con do nái nhà đẻ ra sau đó vỗ béo rồi xuất chuồng thì khi tính lợi nhuận sẽ thu được bao nhiêu? Đúng không ạ? Nếu đúng như vậy thì xin nói bác rằng, chả ai biết chính xác đâu vì tuỳ thuộc giá thức ăn bác cho heo ăn, thuốc thú y rồi giá bán khi xuất chuồng. Chỉ có thể là con số tương đối thôi và nếu bác nuôi heo nái tỷ lệ đẻ của nó cao thì mình sẽ lãi cao thôi. Nhà em cũng nuôi nái đẻ ra rồi vỗ béo bán thịt đây. Mình chăn nuôi nhỏ lẻ thì làm vậy mới mong có chút lãi. Ở bài trước em có đề cập một con nái nhà em năm nay xúi quậy, chăm ẳm hoài cuối cùng khi đẻ chỉ được 3 em heo con, lỗ nặng(vì lúc này giá cám cho heo mang thai cũng cao, cám sữa cho heo con cũng cao), ông bà già đều nản lòng chiến sỹ, có mấy lái tới xem heo con rồi trả 1cặp/2 triệu, ông già tính bán cả nái lẫn heo con vì cho rằng con nái này bị nhiễm virut và buồng trứng ít(cách nghĩ của ông bà xưa theo kinh nghiệm thôi chứ không sách vở mong anh em đừng cười nha:hihi) Nhưng em quyết giữ lại không bán em nào. Em bảo mình nuôi nhiều nái thì phải có con được con mất, mình nuôi heo con để gối đầu tiền cám chứ đẻ ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu thì chẳng lời là bao, rồi đại lý cám cũng chẳng cho mình "mua trước trả sau đâu". Ngày xưa mình nói ông bà già không nghe nhưng giờ mình là trụ cột kiếm tiền cho gia đỉnh rồi, "viên chức quèn thôi, lương không cao nhưng cái ổn định" nên bây giờ lời nói có chút trọng lượng hơn. Nhà có gần chục nái nhưng đợt dịch cúm quý 4 năm 2013 vừa qua càn quét chỉ còn lại 5 nái, nếu bán bớt thì em nghĩ nuôi heo sẽ không lời được tẹo nào. Em dốt về kinh nghiệm chăn nuôi và ít vốn liếng nhưng nói thật rất giàu quyết tâm và liều lĩnh nha. Em mới vay 100 triệu của agribank ( lãi 12%/năm )với quyết tâm mở rộng đàn nái lên lại 1chục như xưa, còn chút đỉnh xây lại cái chuồng bò cho mấy em bò cóc. Nói thật chuyện mình làm mình chịu nhưng rất mong sự giúp đỡ tinh thần của anh em trên diễn đàn. Để một ngày nào đó em sẽ có một số vốn kha khá rồi có thể nghỉ hẳn việc công ty về làm nông dân chính hiệu là em mãn nguyện lắm. Thôi. Chúc anh em diễn đàn một buổi sáng vui vẻ, tự dưng hôm nay hứng nên bộc bạch cùng anh em nha/
--------
Ngày xưa thời Bao Cấp, thịt Heo rất ít có. Ở chợ bán bao nhiêu
cũng hết. Lúc ấy còn lỏng lẻo, rất dễ xin phép bán thịt Heo.
Ngoài ra, còn thịt Heo bán lậu, không có đăng ký nữa. Lúc ấy,
người buôn nếu có ép giá, nhà mình có heo không thèm bán nữa,
mà tự mổ lấy và mang ra chợ bán.
Không biết bây giờ còn dễ dàng như vậy nữa không?
Bây giờ cũng dễ nhưng là dễ chết bạn.hi. Quê mình, thương lái cấu kết với nhau bạn à, bạn không bán thì không được vì HEO cũng như gia súc, gia cầm khác đến giai đoạn trưởng thành thì tốc độ lớn chậm lắm, giữ lại nuôi tốn công, tốn cám nhưng tăng trọng thấp và Mình nợ tiền cám của đại lý cám mà không bán thì cũng không xong. Nói chung, y như một só anh em đã nói, chiến tranh nổ ra thì dân đen chết trước, còn kinh tế khó khăn thì nông dân nhỏ lẽ chúng ta chịu hậu quả trước thì vốn ít ỏi, quan hệ với đầu ra sản phẩm, đầu vào vật tư cũng ít. Chỉ bọn thương lái là có lợi nhất/