nuôi heo bằng thức ăn công nghiệp

  • Thread starter truonghack
  • Ngày gửi
như tiêu đề vậy đó, do tháng trước lên heo thấy có lời nên chiến này làm thêm phát nữa, mà mình là dân IT nên cũng chẳng biết nhiều về cái vụ này, vụ trước mình chỉ toàn cho heo ăn thức ăn công nghiệp bao 25kg thôi, nuôi 3 tháng mấy, 1 con gần 7-8 bao gì đó, nhưng tính lại vẫn lời gần phân nữa, ace nào có kinh nghiệp trong chăn nuôi heo cho ăn thức ăn công nghiệp chỉ đáp giúp em mấy cái này với:

1.giờ cho ăn như thế nào là hợp lí nhất với heo thịt.
2.1 heo ăn bao nhiêu bao thức ăn công nghiệp và nuôi trong thời gian bao lâu là xuất chuồng.( cái này có phải tầm 6-7 hay không? tại trước mình có đọc 1 tip nói mà không nhớ gõ là bao nhiêu bao và thời gian bao lâu, do trước ko nuôi nên ko quan tâm lắm.)

thank ace nhiều ạ.
 


-Các trại bây giờ thường cho ăn suốt ngày đêm
-thời gian nuôi thường 130-140 ngày tính từ khi tách sữa đạt 100kg
-FCR nếu nuôi nhiều cám của heo nhỏ sẽ đạt 2.1-2.25/kg heo
- nếu nuôi đúng giai đoạn nuôi trên bao cám FCR là 2.4
Các thông số trên dành cho heo trại
Theo như kết qua của bạn thì bạn đã nuôi thành công hơn những kết quả mà mình đã đưa ra . Vậy mong bạn chia sẻ kết quả và cách làm của bạn để mọi người tham khảo
* Có 1 số nhà dân họ nuôi heo có chỉ số FCR rất thấp dưới 2. mình đang tìm hiểu tại sao họ làm đc như vậy
 
-Các trại bây giờ thường cho ăn suốt ngày đêm
-thời gian nuôi thường 130-140 ngày tính từ khi tách sữa đạt 100kg
-FCR nếu nuôi nhiều cám của heo nhỏ sẽ đạt 2.1-2.25/kg heo
- nếu nuôi đúng giai đoạn nuôi trên bao cám FCR là 2.4
Các thông số trên dành cho heo trại
Theo như kết qua của bạn thì bạn đã nuôi thành công hơn những kết quả mà mình đã đưa ra . Vậy mong bạn chia sẻ kết quả và cách làm của bạn để mọi người tham khảo
* Có 1 số nhà dân họ nuôi heo có chỉ số FCR rất thấp dưới 2. mình đang tìm hiểu tại sao họ làm đc như vậy

cám ơn bạn về kinh nghiệm trên, còn vấn đề bạn nói mình nuôi thành công hơn thì mình cũng chẳng có gì là hay ho cả, đây là lần đầu tiên nuôi heo của mình, từ khi tách sữa hình như là 1 tháng rưỡi thì phải, mình mua về kể từ đó chỉ cho ăn toàn thức ăn công nghiệp (tên gì mình quên rồi, đang đi làm, ko có ở nhà) do không biết kỹ thuật nuôi với lại chỉ nghe người lớn chỉ thôi, heo mình cho ăn ngày 3 lần sáng, trưa và tối khoảng 8h trước khi ngủ, cho ăn thì có khi pha thêm bã hèm khi ko thôi, tính hết thời gian nuôi cho dài lắm là 3 tháng rưỡi, khi cân thì có 2 con 108 và 109 kg, 2 con 92kg và 95kg, có lẽ do người mình mướn nuôi mát tay thôi bạn à.
 
như tiêu đề vậy đó, do tháng trước lên heo thấy có lời nên chiến này làm thêm phát nữa, mà mình là dân IT nên cũng chẳng biết nhiều về cái vụ này, vụ trước mình chỉ toàn cho heo ăn thức ăn công nghiệp bao 25kg thôi, nuôi 3 tháng mấy, 1 con gần 7-8 bao gì đó, nhưng tính lại vẫn lời gần phân nữa, ace nào có kinh nghiệp trong chăn nuôi heo cho ăn thức ăn công nghiệp chỉ đáp giúp em mấy cái này với:

1.giờ cho ăn như thế nào là hợp lí nhất với heo thịt.
2.1 heo ăn bao nhiêu bao thức ăn công nghiệp và nuôi trong thời gian bao lâu là xuất chuồng.( cái này có phải tầm 6-7 hay không? tại trước mình có đọc 1 tip nói mà không nhớ gõ là bao nhiêu bao và thời gian bao lâu, do trước ko nuôi nên ko quan tâm lắm.)

thank ace nhiều ạ.
Trên là các câu trả lời của bạn rồi đó. DƯới hỏi chi nữa. :(
 
Trên là các câu trả lời của bạn rồi đó. DƯới hỏi chi nữa. :(

mình không chắc với kết quả mình có nên hỏi bạn ạ, có ai rảnh tới nước biết mà giả bộ hỏi nữa ko? mình đi làm thời gian công việc còn nhiều hơn bạn ạ.
 
Bạn nuôi được thế thì bà con phải cắp sách bưng lễ
đến bái làm sư phụ đó. Bạn chẳng cần phải hỏi ai
nũa đâu. Bố vợ tôi cũng nuôi heo chừng chục con,
nhưng ông kêu hòa vốn, nhưng hàng xóm kêu thối, nên
đã thôi nuôi heo. Ông nói nếu lờ lãi thì mới đáng
nuôi. Thế mới biết bạn thật là siêu phàm.
 

mình không chắc với kết quả mình có nên hỏi bạn ạ, có ai rảnh tới nước biết mà giả bộ hỏi nữa ko? mình đi làm thời gian công việc còn nhiều hơn bạn ạ.
Bạn nuôi 100% cám CN thì chắc chắn có số liệu cám mua rồi và tổng tiền mua nữa. Mua giống chắc chắn bạn cũng ghi vào or nhớ rõ số con và tổng số cân cũng như tiền. Vậy chỉ cần cộng trừ là ra rồi.
 
Bạn nuôi được thế thì bà con phải cắp sách bưng lễ
đến bái làm sư phụ đó. Bạn chẳng cần phải hỏi ai
nũa đâu. Bố vợ tôi cũng nuôi heo chừng chục con,
nhưng ông kêu hòa vốn, nhưng hàng xóm kêu thối, nên
đã thôi nuôi heo. Ông nói nếu lờ lãi thì mới đáng
nuôi. Thế mới biết bạn thật là siêu phàm.

không biết bố vợ của bạn nuôi nắn thế nào chứ mình thấy nuôi heo y như câu ông bà xưa hay nói là "nuôi heo ăn com nằm nuôi tằm ăn cơm đứng" vậy đó, lần đầu tiên nuôi ích kinh nghiệm chỉ hỏi là chính thôi, với lại mẹ ruột mình lúc mình còn nhỏ cũng có nuôi cả heo thịt và heo nái, nên có gì thì hỏi mẹ, nhưng trong thời gian mình nuôi 3 tháng mấy heo mình không có bị gì cả vì mình biết mình ích kinh nghiệm nên thú y khá kỹ càng, heo ăn khỏe, rút kinh nghiệm mẹ nói nuôi heo thịt càng cho nó ít đi lại càng tốt, nên chuông nuôi 4 con chỉ có 2,5x2,5m mà thôi, và hoàng toàn cho ăn bằng thức ăn công nghiệp,ngày cho ăn 3 bữa, gần lên thì thúc 4 bữa chỉ có vậy thôi.
 
Bạn nuôi 100% cám CN thì chắc chắn có số liệu cám mua rồi và tổng tiền mua nữa. Mua giống chắc chắn bạn cũng ghi vào or nhớ rõ số con và tổng số cân cũng như tiền. Vậy chỉ cần cộng trừ là ra rồi.

đương nhiên mình theo dõi số thức ăn, tiền heo giống, tiền thú y, tiền lặt vặt,.... tính hết 4 con cũng tầm gần 13 t (13t là tính chẵn, còn lẽ thì chỉ 12t mấy trăm thôi), khi lên bán được 18 mấy gần 19t.
 
4 con ăn hết 13t bán dc 18t nuôi trong 3.5 tháng nếu 400 con thì lãi kinh khủng tới mức nào hix
 
thử đi nếu ko có dịch thì có 1,5 tỉ, còn có dịch thì chuẩn bị ra bờ sông là vừa.
Nếu thật sự 400 con đc 1,5 tỷ do lãi như bạn nói thì dịch tai xanh hay LMLM cũng chả sợ. Vì ở với dịch nhiều chưa bao giờ thấy trở hàng mấy chục lợn đi chôn bao giờ. Mà có chết mấy chục lợn hok nhầm vẫn lãi ác :) nên khả năng ra bờ đê là hok có chỉ có xây nhà tranh lên ngói thôi :)
 
Nếu thật sự 400 con đc 1,5 tỷ do lãi như bạn nói thì dịch tai xanh hay LMLM cũng chả sợ. Vì ở với dịch nhiều chưa bao giờ thấy trở hàng mấy chục lợn đi chôn bao giờ. Mà có chết mấy chục lợn hok nhầm vẫn lãi ác :) nên khả năng ra bờ đê là hok có chỉ có xây nhà tranh lên ngói thôi :)

thì bạn cứ thử, mình thì mình đã tháy từ nhỏ những chủ trại heo phải vất vả thế nào với bài toán lỗ và lãi của nuôi heo, vì sao mẹ mình trước cũng nuôi heo sao lại chuyển nghề khác chứ, ở tân biên tây ninh tại sao mấy trại lớn lại bỏ không qua trận dịch năm rồi, mình chỉ nuôi nhỏ lẻ thôi vì mình không mặn mòi với nuôi heo, chỉ 2 nái, vào tầm 10-15 thịt là được dù vó đứt vốn cũng không là bao, nếu thật 400 con mà nên chuyện thì mấy trại cả 1000-2000 con ở đồng nai chủ trại đâu có trốn qua cam lun chứ :)) chỗ nầy lấp chỗ kia thôi bạn ơi, bạn hiểu ý mình nói chứ? :)
 
thử đi nếu ko có dịch thì có 1,5 tỉ, còn có dịch thì chuẩn bị ra bờ sông là vừa.
dịch ở trại thì không sợ, chỉ sợ dịch ở nơi khác rồi người tiêu dùng quay lưng với thịt lợn, thương lái nó ép giá đến mức thấp nhất thì mới sợ.

P/s: mình bơi giỏi lắm nên không cần ra sông tập bơi nữa. Khoái đu dây làm xiếc th0y
 
dịch ở trại thì không sợ, chỉ sợ dịch ở nơi khác rồi người tiêu dùng quay lưng với thịt lợn, thương lái nó ép giá đến mức thấp nhất thì mới sợ.

P/s: mình bơi giỏi lắm nên không cần ra sông tập bơi nữa. Khoái đu dây làm xiếc th0y


mình không hiểu ý của bạn lắm, dịch ở trại thì không sợ? sợ dịch ở chỗ khác là sao? ý bạn là nếu dịch ở trại thì có thể dấu đi là bán tháo lợn đi, còn ở chỗ khác thì phải bắt buộc thiêu hủy đàn heo nằm trong ổ dịch? ý bạn phải thế không?

còn cái nữa nữa dòng p/s của bạn mình không hiểu lắm, ra bờ sông để che liều mà ở chứ ko phải bơi theo cái nghĩa mà bạn tự tưởng tượng ra đâu, thử nằm trong hoàng cảnh đó đi rồi biết bạn nhé, ngoài đời thì đừng nói ai bơi giởi hơn ai, nuôi con gì đó là đã đánh cược 1 ván cho số phận rồi, ở đâu chỉ hên và xui thôi, chúng mùa mất giá, thất mùa được giá, dịch bệnh,... là chuyện thường,

p/s 9x cái này nhé, đường đời mình có thể không bằng ai, tuổi đời cũng vậy nhưng cái cốt yếu là kinh nghiệm mình tự tích lũy cho bản thân, biết gì sao những lần thành công và thất bại, chứ không phải hè vào con số trên sách vỡ đâu, phải nhúng tay vô thì mới mau giởi, vì thế nên những gì mình làm được thì chia sẽ mọi người thôi.
 


Back
Top