Ứng dụng Kinh Dịch vào khu vườn của một Ẩn Sĩ!

  • Thread starter Nguyen Hoang Long
  • Ngày gửi
N

Nguyen Hoang Long

Guest
Kinh dịch là đạo của người Quân Tử.
Chữ Thời là cái quan trọng nhất và xuyên xuốt Trong kinh dịch.
Ai nắm được chữ Thời người đó sẽ dành được chiến thắng.
Nó được người Việt ứng dụng từ hàng ngàn năm trước.
Và Tôi - Một Đại Việt Ẩn Sĩ đã ứng dụng nó như thế nào vào khu vườn dị dạng nhất thế giới?
2012 Tôi bắt đầu với khu vườn rộng 2000m ở Bà Tô, Xuyên Mộc, BRVT, đất cát pha trừ nhà và ao còn khoảng 1000m.
Vườn tọa thế Tả Thanh Long - Hữu Bạch hổ -Tiền Chu tước - Hậu Huyền Vũ(Núi Long Hải, Rừng Bình Châu, Biển Hồ Tràm, núi Le). Trong vườn thiết kế theo bát quái hậu thiên và 64 quẻ dịch...
2 năm trước cũng vào đầu mùa mưa như thế này tôi xuống thử nghiệm nhiều loại ăn quả khác nhau trong đó cây mít và mãn cầu là chính...Mít và mãn cầu phát triển tốt nên mùa mưa năm sau tôi phủ cả khu vườn.
Kết quả bây giờ là: Ăn mệt nghỉ, năm sau mới có dư để bán.
10294319_874536265896931_1906152914736573146_n.jpg

Nó ửng vàng là đem vào thùng gạo ủ, 3 ngày là chín!
10366154_874536325896925_2379592837619645835_n.jpg

Một trái mít chín này bỏ tủ lạnh ăn cả tháng...lol
10441131_874533812563843_7038894256383436030_n.jpg

Mùa mưa tất nhiên là phải tắm giặt ăn uống rồi!
Bồn này hơn 2 khối, và một cái bể chứa gần 3 khối nữa, làm sao mà dùng hết hả ông giời!
Mán hứng nước tự chế bằng ống tre! Thang tre cũng tự đóng nốt...
1260875_874537969230094_1211295147820965737_n.jpg

Cuốc đất trồng bắp, đậu, cà chua, dưa leo, bí ngô...
Trong hình cuốc đất theo hình "chữ thập ngoặc" của Đức Quốc Xã.
Khi những cây bắp lớn lên, đứng trên sân thượng sẽ nhìn thấy cái bóng của Hitle rồi!
Mùa mưa thì khỏi phải lo tưới rồi.
Tất đất tất vàng, cuốc chừa cái lối đi khoảng 30cm!
10336643_874536432563581_8581815081249289080_n.jpg

So với cách làm Bed trồng rau của phương Tây(tốn kém) thì cách làm cái BED này chi phí bằng không, chỉ cần cái cuốc sắt và cái cào bằng tre (tự làm).
Mùa mưa này(THỜI) vận đã đến, các bác nào có vườn có đất thì tranh thủ mà gieo đi, cái hậu sẽ ngọt ngào vô cùng!
Bác nào muốn thăm quan khu vườn của Ẩn Sĩ thì hãy hãy gọi ngay:
0903881230 gặp Long
Lịch sinh hoạt của Ẩn Sĩ:
3h dậy đốt lửa pha trà(trà bắc,trà rau má, trà chùm bao...) đẩy tạ...
4h chạy 10 km
5h ăn cơm sáng.
6h uống cafe đón những giọt nắng ban mai vừa ngắm vườn cây ao cá và cánh đồng lúa xanh mượt và bất tận từ sân thượng.
8h làm vườn/việc...
Buổi trưa nhịn đói.
3h chiều đi tắm biển/ tắm hồ...
5-6h Chiều lai rai rượu gạo tự nấu tiễn choạng vạng về với bóng đêm.
7h đốt lửa xông hơi tinh dầu xả...
8h ngủ.
Chi phí cho khách tham quan:
Ngủ nghỉ miễn phí,
Ăn uống rau cá trong vườn miễn phí,
Chỉ thu phí điếu đóm, củi lửa, tiếp khách... 200k/ ngày.
Lợi ích khách tham quan:
Ăn rau tự nhiên, cá tự nhiên siêu sạch.
Tự chế biến các món dân dã.
Trao dồi kỹ năng gieo 1 lần và gặt mãi mãi.
Trao dồi kiến thức hưởng thụ(Chất lượng cuộc sống).
Trao dồi kỹ thuật tự chăm sóc bản thân...không tốn tiền!
Trao dồi kỹ thuật VAC tự cung tự cấp.
...
...
Đón khách tham quan:
Trao đổi trước qua face(đại việt ẩn sĩ) hoặc dt email()
Tại saigon:
Khởi hành tại nhà Ẩn Sĩ (tham quan vườn rau sạch trên sân thượng và hệ thống tưới tự động rẻ nhất quả đất). Nếu Ẩn Sĩ ở sg.
Tại Hồ Tràm:
Đón tại bến xe Bà Tô...
 


Last edited by a moderator:
Tôi thích cái ...ngông của bác. đấy
trốn bỏ thế giới của phồn hoa ảo ảnh đầy giả dối về 1 góc rừng sống ung dung tự tại với chính mình và với thiên nhiên

thức dậy sớm hơn mây
đi dạo quanh vườn cây
ly trà trên bàn tay
tỏa hương thơm ngất ngây

cành hồng e ấp nở
lá hoa sương đọng đầy
Chạm cành cây giận dỗi
lắc đầu cây lung lay
.....
 
Last edited by a moderator:
Tôi thích cái ...ngông của bác. đấy
trốn bỏ thế giới của phồn hoa ảo ảnh đầy giả dối về 1 góc rừng sống ung dung tự tại với chính mình và với thiên nhiên

thức dậy sớm hơn mây
đi dạo quanh vườn cây
ly trà trên bàn tay
tỏa hương thơm ngất ngây

cành hồng e ấp nở
lá hoa sương đọng đầy
Chạm cành cây giận dỗi
lắc đầu cây lung lay
.....
Hồi trước có công ty định thuê trọn luôn cái vườn này, mình đã từ chối vì tiền không phải là tất cả! Vì mình muốn mang cái Đạo Trời(tự nhiên) đến với mọi người.
 
Kinh dịch là đạo của người Quân Tử.
Chữ Thời là cái quan trọng nhất và xuyên xuốt Trong kinh dịch.
.......
So với cách làm Bed trồng rau của phương Tây(tốn kém) thì cách làm cái BED
Lịch sinh hoạt của Ẩn Sĩ:
3h dậy đốt lửa pha trà(trà bắc,trà rau má, trà chùm bao...) đẩy tạ...
4h chạy 10 km
5h ăn cơm sáng.
6h uống cafe đón hoàng hôn vừa ngắm vườn cây ao cá và cánh đồng lúa xanh mượt và bất tận từ sân thượng.
8h làm vườn/việc...
Buổi trưa nhịn đói.
3h chiều đi tắm biển/ tắm hồ...
5-6h Chiều lai rai rượu gạo tự nấu tiễn choạng vạng về với bóng đêm.
7h đốt lửa xông hơi tinh dầu xả...
8h ngủ.
* "Mình muốn mang cái Đạo Trời ( Tự nhiên) đến với mọi người" . Câu này rất hay .

* Bạn vui lòng cho MT biết thêm ý nghĩa cũng như lợi ích trong lịch sinh hoạt của bạn để mọi người cùng nhau học hỏi .
Tôi thích cái ...ngông của bác. đấy
trốn bỏ thế giới của phồn hoa ảo ảnh đầy giả dối về 1 góc rừng sống ung dung tự tại với chính mình và với thiên nhiên

thức dậy sớm hơn mây
đi dạo quanh vườn cây
ly trà trên bàn tay
tỏa hương thơm ngất ngây

cành hồng e ấp nở
lá hoa sương đọng đầy
Chạm cành cây giận dỗi
lắc đầu cây lung lay
.....

Giờ còn sớm quá đấy
Mây vẫn còn chưa bay
Mọi người còn ... đang ngáy
Dậy làm chi lúc này ?

Lời người xưa có dạy
"Mệt ngủ , đói ăn ngay"
Thuận theo thời thế vậy ...
Mây lại ... ngủ tiếp đây.

Hi hi ...
 
* "Mình muốn mang cái Đạo Trời ( Tự nhiên) đến với mọi người" . Câu này rất hay .

* Bạn vui lòng cho MT biết thêm ý nghĩa cũng như lợi ích trong lịch sinh hoạt của bạn để mọi người cùng nhau học hỏi .

Giờ còn sớm quá đấy
Mây vẫn còn chưa bay
Mọi người còn ... đang ngáy
Dậy làm chi lúc này ?

Lời người xưa có dạy
"Mệt ngủ , đói ăn ngay"
Thuận theo thời thế vậy ...
Mây lại ... ngủ tiếp đây.

Hi hi ...

Đạo sỹ Mây Trắng..làm khó em út chi vậy ?

Nguyen Hoang Long còn nhỏ…xíu mới có 38 tuổi…đã thích điền viên ẩn dật rồi

Sớm quá chăng ? dứt bỏ tuổi trẻ và nhiều cơ hội đang còn rất dài trước mắt
Ngộ đạo sớm quá phải chăng là ..không nên

Thuận thiên đạo là thuân với tự nhiên..:
-Tuổi thơ là mùa xuân tưng bừng
-Tuổi thanh niên là trau dồi học tập rèn luyện..nhiều ước mơ nhiều hoài bão
-Tuổi bước vào đời tranh đấu..là phấn đấu, tận dụng , không bỏ lỡ cơ hội +với tài năng để tạo cho mình và thân nhân những tiện ngi . vật chất + hạnh phúc..mà mình có quyền được hưởng
-Tuổi trung niên là bắt đầu trầm ngâm, hưởng thụ
-Và sau đó là tuổi già.. ẩn dật :

Thức dậy sớm như mây
Đi dạo trong sương sớm
Ly trà trong bàn tay
Tỏa hương thơm ngất ngây

Từng bước.từng lứa tuổi đều hoàn thành nhiệm vụ với mình và với thế giới chung quanh..
Đó mới là thuận thiên đạo ?

Kinh dịch dạy rằng :
cảm đâu ứng đó. ứng đâu hành đó,,không sớm quá, không muộn quá

đó là tinh hoa của dịch học đấy..bác “ngộ” sớm quá…ứng sớm quá…hành cũng sớm quá ( mới có 38 mà )

sớm quá, muộn quá là trái…đạo trời đó bác
 
Last edited by a moderator:
Kinh dịch dạy rằng :
cảm đâu ứng đó. ứng đâu hành đó,,không sớm quá, không muộn quá

đó là tinh hoa của dịch học đấy..bác “ngộ” sớm quá…ứng sớm quá…hành cũng sớm quá ( mới có 38 mà )

sớm quá, muộn quá là trái…đạo trời đó bác

* Hi ... Lão Đại nắm thật là chắc những điều cốt lõi của Kinh Dịch .

Tự nhiên chống lại cái tự nhiên cũng là ... phản tự nhiên .

Một vd nhỏ : Quá trình sống và làm việc khiến tiêu hao nhiều năng lượng . Để bù đắp , người ta phải nạp vào thông qua việc ăn , uống . Đó là điều tự nhiên . Tuy nhiên , trong điều kiện bình thường ,nếu tự nhiên để cho đến lúc bụng thật trống rỗng mới ăn thì lại là ... phản tự nhiên . Ăn không nên ăn no quá , bụng không để cho đến lúc đói quá , mới là thuận tự nhiên

* Hi ... MT tự nhiên viết những điều này ( Không phù hợp chủ đề ) cũng là hổng đúng . Có dịp MT sẽ cùng chư Huynh - Đệ luận bàn .
 

* Hi ... Lão Đại nắm thật là chắc những điều cốt lõi của Kinh Dịch .

Tự nhiên chống lại cái tự nhiên cũng là ... phản tự nhiên .

Một vd nhỏ : Quá trình sống và làm việc khiến tiêu hao nhiều năng lượng . Để bù đắp , người ta phải nạp vào thông qua việc ăn , uống . Đó là điều tự nhiên . Tuy nhiên , trong điều kiện bình thường ,nếu tự nhiên để cho đến lúc bụng thật trống rỗng mới ăn thì lại là ... phản tự nhiên . Ăn không nên ăn no quá , bụng không để cho đến lúc đói quá , mới là thuận tự nhiên

* Hi ... MT tự nhiên viết những điều này ( Không phù hợp chủ đề ) cũng là hổng đúng . Có dịp MT sẽ cùng chư Huynh - Đệ luận bàn .
Nhịn đói là Quái Khôn, ăn quá nó là Quái Càn...hậu là bệnh!
Ứng dụng Kinh Dịch trong sức khỏe và trường sinh:
Cơ bản thì dùng 2 quái ly và khảm cho:
1 là Chế độ Ăn uống (thực dưỡng)
2 là Chế độ luyện tập (dưỡng sinh)
Chủ nó sẽ được:
Ăn ít mà năng lượng dồi dào!
Ngủ ít mà vẫn minh mẫn!
Tập ít mà vẫn sung mãn!
Làm nhiều mà không thấy mệt!
...
Đó là Đạo Trời!
* "Mình muốn mang cái Đạo Trời ( Tự nhiên) đến với mọi người" . Câu này rất hay .

* Bạn vui lòng cho MT biết thêm ý nghĩa cũng như lợi ích trong lịch sinh hoạt của bạn để mọi người cùng nhau học hỏi .

Giờ còn sớm quá đấy
Mây vẫn còn chưa bay
Mọi người còn ... đang ngáy
Dậy làm chi lúc này ?

Lời người xưa có dạy
"Mệt ngủ , đói ăn ngay"
Thuận theo thời thế vậy ...
Mây lại ... ngủ tiếp đây.

Hi hi ...
Dậy 3h sáng, chạy 10km, nhịn cơm trưa...thì rất khó!
Nó là 1 phần trong chế độ luyện tập trường sinh!
Nếu bạn nào yêu thích trường sinh bất tử thì không quá khó, vì đam mê thì không có gì là không thể!
Đạo sỹ Mây Trắng..làm khó em út chi vậy ?

Nguyen Hoang Long còn nhỏ…xíu mới có 38 tuổi…đã thích điền viên ẩn dật rồi

Sớm quá chăng ? dứt bỏ tuổi trẻ và nhiều cơ hội đang còn rất dài trước mắt
Ngộ đạo sớm quá phải chăng là ..không nên

Thuận thiên đạo là thuân với tự nhiên..:
-Tuổi thơ là mùa xuân tưng bừng
-Tuổi thanh niên là trau dồi học tập rèn luyện..nhiều ước mơ nhiều hoài bão
-Tuổi bước vào đời tranh đấu..là phấn đấu, tận dụng , không bỏ lỡ cơ hội +với tài năng để tạo cho mình và thân nhân những tiện ngi . vật chất + hạnh phúc..mà mình có quyền được hưởng
-Tuổi trung niên là bắt đầu trầm ngâm, hưởng thụ
-Và sau đó là tuổi già.. ẩn dật :

Thức dậy sớm như mây
Đi dạo trong sương sớm
Ly trà trong bàn tay
Tỏa hương thơm ngất ngây

Từng bước.từng lứa tuổi đều hoàn thành nhiệm vụ với mình và với thế giới chung quanh..
Đó mới là thuận thiên đạo ?

Kinh dịch dạy rằng :
cảm đâu ứng đó. ứng đâu hành đó,,không sớm quá, không muộn quá

đó là tinh hoa của dịch học đấy..bác “ngộ” sớm quá…ứng sớm quá…hành cũng sớm quá ( mới có 38 mà )

sớm quá, muộn quá là trái…đạo trời đó bác
Đam mê thì không phải chờ!
Ẩn mình là để hòa mình vào Vạn Vật và Vũ Trụ...
Ẩn mình là để tâm hồn lắng đọng vào từng giọt sương mai.
Ẩn mình là để lắng nghe tiếng trống Mê Linh ngàn năm dội về.
Ẩn mình là để ôm Đất Nước trong Tim...
Đạo Trời không có tuổi...không biết mình còn nhỏ đã già hay đang trẻ, chỉ Cảm mình đang rất khỏe trong mỗi sớm mai thức dậy!
Sơn Hà nguy biến là buông cuốc cầm gươm!
Dịch học muôn năm không hết, quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá:
Đại Quá: là sụp đổ.
Cho nên:
38 tuổi thì không quá trẻ
Nhịn ăn 1 buổi không quá nhiều...

...
 
Last edited by a moderator:
Nhịn đói là Quái Khôn, ăn quá nó là Quái Càn...hậu là bệnh!
Ứng dụng Kinh Dịch trong sức khỏe và trường sinh:
Cơ bản thì dùng 2 quái ly và khảm cho:
1 là Chế độ Ăn uống (thực dưỡng)
2 là Chế độ luyện tập (dưỡng sinh)....
...

Bác… “công thức” quá
Công thức, nguyên tắc là để cho người thích mà chưa hiểu hết . theo đó làm sẽ …tương đối đúng thôi
Đúng nhất là “ngộ”, khi đã “ngộ” mọi công thức nguyên tắc hay luật lệ là….thừa ..đến..sai đấy
 
Ăn ít mà năng lượng dồi dào!
Ngủ ít mà vẫn minh mẫn!
Tập ít mà vẫn sung mãn!
Làm nhiều mà không thấy mệt!
...
Đó là Đạo Trời!
Dậy 3h sáng, chạy 10km, nhịn cơm trưa...thì rất khó!
Nó là 1 phần trong chế độ luyện tập trường sinh!
Nếu bạn nào yêu thích trường sinh bất tử thì không quá khó, vì đam mê thì không có gì là không thể!
-------------------

* ... Thật bái phục .

* "Thành -Trụ - Hoại - Không" Chính là lẽ Tự nhiên của vạn vật nên MT tui cũng không cầu "Trường sinh bất tử" . Chỉ mong sao thân tâm an lạc là tốt rồi.

*Nhắc đến Kinh Dịch , MT bỗng dưng lại nhớ đến câu nói của Đức Khổng Tử :"Giá cho ta sống thêm 10 năm nữa để học Dịch thì sẽ tránh được nhiều sai lầm"
Thánh nhân thật là khiêm tốn.

@ Kinh Dịch thực sự rất bao la , MT kiến thức có hạn nên không dám lạm bàn . MT mạn phép dừng ở đây .

***************************************
 
Last edited:
Bác… “công thức” quá
Công thức, nguyên tắc là để cho người thích mà chưa hiểu hết . theo đó làm sẽ …tương đối đúng thôi
Đúng nhất là “ngộ”, khi đã “ngộ” mọi công thức nguyên tắc hay luật lệ là….thừa ..đến..sai đấy
Đúng Bác Mục àh, thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi, kể cả cái quả đất này cũng có ngày thành tro...Ngộ như vậy mới quý cuộc sống, mới trân trọng mỗi khắc trong cuộc đời! Tận hưởng và tận hưởng...
-------------------

* ... Thật bái phục .

* "Thành -Trụ - Hoại - Không" Chính là lẽ Tự nhiên của vạn vật nên MT tui cũng không cầu "Trường sinh bất tử" . Chỉ mong sao thân tâm an lạc là tốt rồi.

*Nhắc đến Kinh Dịch , MT bỗng dưng lại nhớ đến câu nói của Đức Khổng Tử :"Giá cho ta sống thêm 10 năm nữa để học Dịch thì sẽ tránh được nhiều sai lầm"
Thánh nhân thật là khiêm tốn.

@ Kinh Dịch thực sự rất bao la , MT kiến thức có hạn nên không dám lạm bàn . MT mạn phép dừng ở đây .

***************************************
Cám ơn MT nhiều, hẹn tái Ngộ!
 
Kinh dịch là đạo của người Quân Tử.
Chữ Thời là cái quan trọng nhất và xuyên xuốt Trong kinh dịch.
Ai nắm được chữ Thời người đó sẽ dành được chiến thắng.
Nó được người Việt ứng dụng từ hàng ngàn năm trước.
Và Tôi - Một Đại Việt Ẩn Sĩ đã ứng dụng nó như thế nào vào khu vườn dị dạng nhất thế giới?
2012 Tôi bắt đầu với khu vườn rộng 2000m ở Bà Tô, Xuyên Mộc, BRVT, đất cát pha trừ nhà và ao còn khoảng 1000m.
Vườn tọa thế Tả Thanh Long - Hữu Bạch hổ -Tiền Chu tước - Hậu Huyền Vũ(Núi Long Hải, Rừng Bình Châu, Biển Hồ Tràm, núi Le). Trong vườn thiết kế theo bát quái hậu thiên và 64 quẻ dịch...
2 năm trước cũng vào đầu mùa mưa như thế này tôi xuống thử nghiệm nhiều loại ăn quả khác nhau trong đó cây mít và mãn cầu là chính...Mít và mãn cầu phát triển tốt nên mùa mưa năm sau tôi phủ cả khu vườn.
Kết quả bây giờ là: Ăn mệt nghỉ, năm sau mới có dư để bán.
10294319_874536265896931_1906152914736573146_n.jpg

Nó ửng vàng là đem vào thùng gạo ủ, 3 ngày là chín!
10366154_874536325896925_2379592837619645835_n.jpg

Một trái mít chín này bỏ tủ lạnh ăn cả tháng...lol
10441131_874533812563843_7038894256383436030_n.jpg

Mùa mưa tất nhiên là phải tắm giặt ăn uống rồi!
Bồn này hơn 2 khối, và một cái bể chứa gần 3 khối nữa, làm sao mà dùng hết hả ông giời!
Mán hứng nước tự chế bằng ống tre! Thang tre cũng tự đóng nốt...
1260875_874537969230094_1211295147820965737_n.jpg

Cuốc đất trồng bắp, đậu, cà chua, dưa leo, bí ngô...
Trong hình cuốc đất theo hình "chữ thập ngoặc" của Đức Quốc Xã.
Khi những cây bắp lớn lên, đứng trên sân thượng sẽ nhìn thấy cái bóng của Hitle rồi!
Mùa mưa thì khỏi phải lo tưới rồi.
Tất đất tất vàng, cuốc chừa cái lối đi khoảng 30cm!
10336643_874536432563581_8581815081249289080_n.jpg

So với cách làm Bed trồng rau của phương Tây(tốn kém) thì cách làm cái BED này chi phí bằng không, chỉ cần cái cuốc sắt và cái cào bằng tre (tự làm).
Mùa mưa này(THỜI) vận đã đến, các bác nào có vườn có đất thì tranh thủ mà gieo đi, cái hậu sẽ ngọt ngào vô cùng!
Bác nào muốn thăm quan khu vườn của Ẩn Sĩ thì hãy hãy gọi ngay:
0903881230 gặp Long
Lịch sinh hoạt của Ẩn Sĩ:
3h dậy đốt lửa pha trà(trà bắc,trà rau má, trà chùm bao...) đẩy tạ...
4h chạy 10 km
5h ăn cơm sáng.
6h uống cafe đón những giọt nắng ban mai vừa ngắm vườn cây ao cá và cánh đồng lúa xanh mượt và bất tận từ sân thượng.
8h làm vườn/việc...
Buổi trưa nhịn đói.
3h chiều đi tắm biển/ tắm hồ...
5-6h Chiều lai rai rượu gạo tự nấu tiễn choạng vạng về với bóng đêm.
7h đốt lửa xông hơi tinh dầu xả...
8h ngủ.
Chi phí cho khách tham quan:
Ngủ nghỉ miễn phí,
Ăn uống rau cá trong vườn miễn phí,
Chỉ thu phí điếu đóm, củi lửa, tiếp khách... 200k/ ngày.
Lợi ích khách tham quan:
Ăn rau tự nhiên, cá tự nhiên siêu sạch.
Tự chế biến các món dân dã.
Trao dồi kỹ năng gieo 1 lần và gặt mãi mãi.
Trao dồi kiến thức hưởng thụ(Chất lượng cuộc sống).
Trao dồi kỹ thuật tự chăm sóc bản thân...không tốn tiền!
Trao dồi kỹ thuật VAC tự cung tự cấp.
...
...
Đón khách tham quan:
Trao đổi trước qua face(đại việt ẩn sĩ) hoặc dt email()
Tại saigon:
Khởi hành tại nhà Ẩn Sĩ (tham quan vườn rau sạch trên sân thượng và hệ thống tưới tự động rẻ nhất quả đất). Nếu Ẩn Sĩ ở sg.
Tại Hồ Tràm:
Đón tại bến xe Bà Tô...
2000 m2 đất làm khu du lịch .
200k/ngày làm ẩn sĩ
bát quái 64 quẽ mổi quẽ chắc được 1 cây
2m3 nước mưa - kiểu đó - em nghĩ mình nên nuôi thêm cá lia thia - vừa ăn lăn quăng vừa làm kinh tế luôn nhé bác
Tập tạ mà bác ăn ít thế - coi chừng tẩu hỏa nhập ma bác ạ

Càng đọc em càng thích khu vườn cũng như con người ẩn sỹ - thật lý tưởng làm sao - cả đời này chắc em có mơ cũng ko được.

Bác quá tài năng - em khâm phuc !
cọp chết để da - người ta chết để tiếng - bác đặt nickname cho cho khu du lịch của mình đi bác - làm wed luôn cho nó hoành tráng bác nhé !

Em ủm hộ bác 2 tay !
 
Last edited by a moderator:
Tại hạ là cháu con, chu du chốn này, tình cờ thấy các trưởng bối đàm đạo chuyện đời, chuyện ẩn dật để sống theo Đạo. Thoạt nhiên cũng có chút hứng thú... nhưng đọc kĩ và ngẫm suy cũng có điều "phi phàm" quá.
Lịch sinh hoạt của Ẩn Sĩ:
3h đẩy tạ, uống trà và 4h chạy 10 km, lịch tập thể dục kép. Phi phàm.


5h đã ăn cơm rồi, 6h uống cafe đón những giọt nắng ban mai vừa ngắm vườn cây ao cá và cánh đồng lúa xanh mượt và bất tận từ sân thượng - Lúc này nắng rồi, đâu còn nắng mai nữa. Sân thượng và vườn cây nhỏ sao bất tận được ah…
1 ngày bác ăn có 1 lần cơm… Hihi

“Lợi ích khách tham quan:
Ăn rau tự nhiên, cá tự nhiên siêu sạch.
Tự chế biến các món dân dã.
Trao dồi kỹ năng gieo 1 lần và gặt mãi mãi.
Trao dồi kiến thức hưởng thụ (Chất lượng cuộc sống).
Trao dồi kỹ thuật tự chăm sóc bản thân...không tốn tiền!
Trao dồi kỹ thuật VAC tự cung tự cấp”.

èTrao dồi cái này từ đâu ah?
 
Tại hạ là cháu con, chu du chốn này, tình cờ thấy các trưởng bối đàm đạo chuyện đời, chuyện ẩn dật để sống theo Đạo. Thoạt nhiên cũng có chút hứng thú... nhưng đọc kĩ và ngẫm suy cũng có điều "phi phàm" quá.
Lịch sinh hoạt của Ẩn Sĩ:
3h đẩy tạ, uống trà và 4h chạy 10 km, lịch tập thể dục kép. Phi phàm.
5h đã ăn cơm rồi, 6h uống cafe đón những giọt nắng ban mai vừa ngắm vườn cây ao cá và cánh đồng lúa xanh mượt và bất tận từ sân thượng - Lúc này nắng rồi, đâu còn nắng mai nữa. Sân thượng và vườn cây nhỏ sao bất tận được ah…
1 ngày bác ăn có 1 lần cơm… Hihi
“Lợi ích khách tham quan:
èTrao dồi cái này từ đâu ah?
10361414_875780852439139_6350608440257203898_n.jpg

Phía nam là cánh đồng bất tận của nhiều bác nông dân. Ẩn sĩ ngắm nó từ sân gạch, chòi trên ao, sân thượng.
Trong hình là 2 cục tạ để tập ngón tay ngón chân rắn chắc mỗi sáng mai thức dậy.

Mùa này lúa đang xuống, tháng sau thì nó phủ xanh cả 1 khoảng trời!
Tháng tiếp lúa trổ bông thơm ngát, rồi ửng vàng...
Hiện giờ thì ngày ăn 2 bữa sáng tối, năm sau thì chắc là 1...lol!
Trao dồi:
Vác balô lên và đi!
Ngồi gõ phím thì trao cái gì hả?
 
Last edited by a moderator:
10361414_875780852439139_6350608440257203898_n.jpg

,,,
Trong hình là 2 cục tạ để tập ngón tay ngón chân rắn chắc mỗi sáng mai thức dậy.

!

By Nguyen Hoang Long :
10361414_875780852439139_6350608440257203898_n.jpg


Trong hình là 2 cục tạ để tập ngón tay ngón chân rắn chắc mỗi sáng mai thức dậy.
-----------------------------

Thiệt là ngưỡng mộ quá
Người ta, tập tạ là để luyện thể hình cho…đẹp. cho cân đối…cho ấn tượng…vì thể hình là cái quan trọng nhất về thẩm mỹ và thiện cảm lúc thoạt nhìn

Kinh dịch dạy rằng lý tại khí, khí tại hình = có lí không bằng có khí thế…có khí thế không bằng có hình thể

Cái hình thể là cái đứng đầu
Gọi nôm na là” con lợn có béo thì lòng mới ngon”

Bác ẩn sỹ tập tạ bằng cả 2 ngón chân không hiểu..để tạo ra cái hình thể gì ?
Và môn công phu này sẽ có công dụng gì ?

Công phu “nhất dương chỉ” của Đoàn chính Thuần năm xưa chỉ cần 1 ngón tay đã oai trấn được thiên hạ
Ông vua nước Đại Lý 1 ngàn năm trước bên tàu luyện công bằng ngón tay

Bác ẩn sỹ hôm nay luyện công bằng ngón chân
Thiệt ngưỡng mộ quá

Bác có thể cho anh em thấy 1 tấm hình nhận diện để nếu có gặp thì dễ chào hỏi
 
10426696_875767182440506_1705067297630575011_n.jpg

10370454_875767249107166_5632414462509384741_n.jpg

10155388_875767335773824_4233026517993155356_n.jpg

10393824_875768999106991_1590304465748637246_n.jpg

10437690_875769879106903_7653845647763957293_n.jpg

10361058_875770669106824_2247469575007311630_n.jpg

10346307_875771002440124_8744427908739219934_n.jpg

10440819_875772039106687_6937970484107863834_n.jpg

Những bữa cơm toàn rau...
Nêm canh chỉ có muối hạt không mì chính đường bột ngọt.
Miệng không tanh tao ruồi nào đậu
Tay không mật mỡ kiến nào bu!
Chúc cả nhà Agriviệt ngon miệng!
By Nguyen Hoang Long :
10361414_875780852439139_6350608440257203898_n.jpg


Trong hình là 2 cục tạ để tập ngón tay ngón chân rắn chắc mỗi sáng mai thức dậy.
-----------------------------

Thiệt là ngưỡng mộ quá
Người ta, tập tạ là để luyện thể hình cho…đẹp. cho cân đối…cho ấn tượng…vì thể hình là cái quan trọng nhất về thẩm mỹ và thiện cảm lúc thoạt nhìn

Kinh dịch dạy rằng lý tại khí, khí tại hình = có lí không bằng có khí thế…có khí thế không bằng có hình thể

Cái hình thể là cái đứng đầu
Gọi nôm na là” con lợn có béo thì lòng mới ngon”

Bác ẩn sỹ tập tạ bằng cả 2 ngón chân không hiểu..để tạo ra cái hình thể gì ?
Và môn công phu này sẽ có công dụng gì ?

Công phu “nhất dương chỉ” của Đoàn chính Thuần năm xưa chỉ cần 1 ngón tay đã oai trấn được thiên hạ
Ông vua nước Đại Lý 1 ngàn năm trước bên tàu luyện công bằng ngón tay

Bác ẩn sỹ hôm nay luyện công bằng ngón chân
Thiệt ngưỡng mộ quá

Bác có thể cho anh em thấy 1 tấm hình nhận diện để nếu có gặp thì dễ chào hỏi
images

Người Phương Tây họ leo núi để rèn luyện ngón chân ngón tay cũng như toàn thân được khỏe mạnh. Ẩn sĩ thích môn này nên chế (Biến) ra cục tạ đó để tập, thi thoảng đi dã ngoại leo núi.
Kinh dịch gồm 3 dịch:
Trong đó Biến Dịch được người Việt ứng dụng nhiều. Biến để thông, để sinh tồn, để thỏa mãn/ nhãn...
10341561_875822942434930_7018995452684553694_n.jpg

Ngực bánh trưng bụng 6 múi, bắp cơ đều lộ thiên...không to như Lý Đức nhưng đủ cho Ẩn sĩ soi gương và tự sướng!
Hình này chụp vài tháng trước ở chung cư hoang tàn nhất saigon, giờ thì tóc đã dài và bồng bềnh khi khựa vào Biển Đông!
Tóc chỉ gội bằng công thức: nước không tên các loại!
Nhưng nó vẫn đen mượt không gầu, bóng và không mấy sợi bạc!
Chính xác thì tóc được dưỡng bằng những nếp nhăn của Não!
 
Khu phố tôi có 1 lực sỹ thể hình…đoạt nhiều huy chương cấp quốc gia

Anh ta mở 1 phòng tập thể hình trong đó có tập tạ, anh ta bảo rằng để bắp thịt nở ra mà không bị chia múi hoặc thành lao lực…mỗi ngày phải ăn ít nhất 1 con gà..ngán không ăn được thì cũng phải ráng mà ăn

Luyện công có 2 loại : ngạnh công và nội công

-Luyện tập ngoại công..là luyện tập bắp thịt và sức mạnh..cần phải ăn uống nhiều lắm

Còn bác thì Ăn Uống đơn giản…khổ luyện công phu..ý chí quyết liệt
Cầu cho bác không bị…tẩu hỏa..hoặc chết sớm

- luyện nội công là luyện sức mạnh cho lục phủ ngũ tạng..muốn lục phủ ngũ tạng mạnh mẽ thì nên…ăn chay..sẽ giảm gánh nặng chất độc
Sau đó luyện tập…giống như yoga của Ấn Độ…thở 3 pha… thở 3 pha có …ép ( cúi gập người khi phổi đã căng không khí…gập người ép để oxy tan nhiều vào máu)

trồng chuối : đầu dưới đất chân trên trời..để gia tăng sức dẻo dai chịu đựng của mạch máu não ( như thế già sẽ không bị tai biến mạch máu não v..v)

theo lí thuyết thì đạo sỹ yoga có thể nhịn thở nhiều ngày mà không chết ( do cách thở 3 pha) và lục phủ ngũ tạng rất mạnh mẽ..
như thế họ sẽ sống rất lâu mà không bịnh tật…và dù rất già họ vẫn rất minh mẫn

Thế nhưng tổ sư Yoga người sáng lập chết năm hơn 40 tuổi vì bịnh đái đường

Bác thích kinh dịch..nhưng tinh hoa của dịch là : vạn vật tương dịch duy biến sở thích ( tất cả đều chuyển dịch, hãy tùy theo hoàn cảnh để biến mình mà thích ứng)

Dịch là chuyển dịch.. là chuyển động…trong dịch không có cái gì là bất di bất dịch. Ngay đến cơ bản là "âm dương" trong lí thuyết của dịch cũng xoay…và âm dương luôn đổi vị trí cho nhau
Người “ngộ dịch” nhẹ như không và lững lơ như…lão đạo sỹ Mây Trắng
và tuyệt đối chưa hề thấy họ quyết liệt về 1 việc gì
 
Last edited by a moderator:
@ Í chà chà ... Bỗng dưng lại bị ... ách xì . Hóa ra là Lão Đại nhắc .

Nói chứ MT tui đã chuẩn bị hành trang vân du tầm sư học Đạo rồi . Nhưng mà cảm thấy trong lòng áy náy nên ghé lại đây có đôi dòng tâm sự cùng chư Huynh - Đệ ( Gọi là "tám" cũng được hi hi ).

Lão Đại đã nói vào cốt lõi của vấn đề rồi . Vậy MT trở lại từ đầu nhe !

------------
* Nhiều học giả nghiên cứu về Kinh Dịch đều cho rằng : "Chữ Thời là cái quan trọng nhất và xuyên suốt trong Kinh Dịch" . Điều này chẳng sai . Tuy nhiên , nếu đúc kết ngắn gọn vậy mà không giảng giải thêm sẽ khiến không ít người ngộ nhận chữ Thời quyết định tất cả . Ngộ nhận vậy thì lại là chưa đúng .

- Tuy đắc thời nhưng nếu toàn làm việc sai trái thì sớm muộn ta cũng sẽ nhận hậu quả - Tuy sa cơ thất thế nhưng mọi người trong gia đình biết yêu thương đùm bọc , động viên nhau thì cũng sẽ có 1 ngày "Qua đêm đen Trời lại sáng".

- Chữ Thời tuy quan trọng nhưng vẫn không thoát qua được qui luật chung là "Trong Dương có Âm , trong Âm có Dương) - "Trong họa có phúc, trong phúc có họa".

* Tinh hoa của Kinh Dịch là biến và biến mãi ... Có vẻ gần nghĩa với từ Vô thường bên nhà Phật .Tùy duyên mà hợp, tan .

Biến mà lại bất biến cũng như ít ai biết rằng : Trong vô thường lại có Chơn thường.

- Một khi hiểu được vạn vật đều biến chứ không tồn tại mãi thì người làm Quan sẽ bớt tham lam , người thất thế mới có động lực vươn lên. Nếu không nắm được điều này e rằng chẳng có cơ hội để tồn tại nói chi chuyện mai sau ( Điển hình như một số người sau khi phá sản đã nhảy lầu tự vẫn )

- Hiểu được vạn vật đều biến ... Thì ta mới có thể "biến" để mà chấp nhận hoàn cảnh mới và thích nghi với nó.

* Một khi đã lâm vào tình thế nguy nan , các bạn cũng đừng trông mong gì ở các thầy phong thủy . Sửa lại cửa , đặt lại bếp v.v... Chẳng có tác dụng gì đâu . Nếu được , các bạn hãy tu thân, tích đức, làm nhiều việc Thiện. Tuy cũng là vô hình nhưng theo MT thì có lợi ích . Các bạn có tin hay không thì tùy các bạn.

- Thiệu Vĩ Hoa là một nhà nghiên cứu Dịch xuất sắc của TQ . Ông ta là một vì sao sáng.
Một hôm, có 1 cô gái trẻ nhờ ông xem dùm hậu vận một người . Sau khi xem ... Thiệu Vĩ Hoa bảo rằng năm đó, tháng đó ... người này đã mất .
Cô gái bèn bảo rằng : Người ấy là mẹ cô và hiện nay vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Thiệu Vĩ Hoa rất ngạc nhiên... Sau khi xem xét lại ông ta mới bảo rằng : Mẹ cô ...là người tu hành.

--------------------------
Thuận thiên đạo là thuân với tự nhiên..:
-Tuổi thơ là mùa xuân tưng bừng
-Tuổi thanh niên là trau dồi học tập rèn luyện..nhiều ước mơ nhiều hoài bão
-Tuổi bước vào đời tranh đấu..là phấn đấu, tận dụng , không bỏ lỡ cơ hội +với tài năng để tạo cho mình và thân nhân những tiện nghi . vật chất + hạnh phúc..mà mình có quyền được hưởng
-Tuổi trung niên là bắt đầu trầm ngâm, hưởng thụ
-Và sau đó là tuổi già.. ẩn dật :

* Đây là những lời đúc kết kinh nghiệm của một người từng trãi. MT mạn phép khuyên các bạn nên đi theo con đường này .

- Những triết lý cao siêu ( Trừ người có duyên hoặc học chuyên ngành) thì đừng bận tâm làm gì . Sau này, vẫn còn thời gian để mà nghiền ngẫm .

@ Hi ... Nhưng mà câu cuối có vấn đề . Lão Đại mà ẩn dật thì tui ... làm sao ?

* MT tui lại vân du thôi . Cảm ơn các Mod đã cho đất để "tám". Hi hi

***************************************
 
Last edited:
Khu phố tôi có 1 lực sỹ thể hình…đoạt nhiều huy chương cấp quốc gia

Anh ta mở 1 phòng tập thể hình trong đó có tập tạ, anh ta bảo rằng để bắp thịt nở ra mà không bị chia múi hoặc thành lao lực…mỗi ngày phải ăn ít nhất 1 con gà..ngán không ăn được thì cũng phải ráng mà ăn

Luyện công có 2 loại : ngạnh công và nội công

-Luyện tập ngoại công..là luyện tập bắp thịt và sức mạnh..cần phải ăn uống nhiều lắm

Còn bác thì Ăn Uống đơn giản…khổ luyện công phu..ý chí quyết liệt
Cầu cho bác không bị…tẩu hỏa..hoặc chết sớm

- luyện nội công là luyện sức mạnh cho lục phủ ngũ tạng..muốn lục phủ ngũ tạng mạnh mẽ thì nên…ăn chay..sẽ giảm gánh nặng chất độc
Sau đó luyện tập…giống như yoga của Ấn Độ…thở 3 pha… thở 3 pha có …ép ( cúi gập người khi phổi đã căng không khí…gập người ép để oxy tan nhiều vào máu)

trồng chuối : đầu dưới đất chân trên trời..để gia tăng sức dẻo dai chịu đựng của mạch máu não ( như thế già sẽ không bị tai biến mạch máu não v..v)

theo lí thuyết thì đạo sỹ yoga có thể nhịn thở nhiều ngày mà không chết ( do cách thở 3 pha) và lục phủ ngũ tạng rất mạnh mẽ..
như thế họ sẽ sống rất lâu mà không bịnh tật…và dù rất già họ vẫn rất minh mẫn

Thế nhưng tổ sư Yoga người sáng lập chết năm hơn 40 tuổi vì bịnh đái đường

Bác thích kinh dịch..nhưng tinh hoa của dịch là : vạn vật tương dịch duy biến sở thích ( tất cả đều chuyển dịch, hãy tùy theo hoàn cảnh để biến mình mà thích ứng)

Dịch là chuyển dịch.. là chuyển động…trong dịch không có cái gì là bất di bất dịch. Ngay đến cơ bản là "âm dương" trong lí thuyết của dịch cũng xoay…và âm dương luôn đổi vị trí cho nhau
Người “ngộ dịch” nhẹ như không và lững lơ như…lão đạo sỹ Mây Trắng
và tuyệt đối chưa hề thấy họ quyết liệt về 1 việc gì
Bác cảm được nội lực thì cũng khó có thể giấu được công phu:
Ẩn sĩ đã và đang sở đắc các nguồn sức mạnh:
Dục lực Nội lực Tâm lực Khẩu lực Trí lực và Thần lực
Nó tương quan với các Luân xa trong Yoga
Nó là tài sản vô hình vô giá!
Ẩn sĩ hàng ngày dùng nó:
Để nội matxa
Để tiếp dầu nhớt cho xương khớp...
Để thông kinh mạch khí huyết...
Để lên giây cót tinh thần
Để chống lão hóa...
Để giao tiếp Tâm linh và giao tế Thần linh.
...
Một khi cơ thể tràn đầy sinh lực và sung mãn thì việc bình thường cũng trở nên quyết liệt!
Đó là lý do tại sao Exciter 135cc kéo nhẹ nó đã mất dạng...
 


Back
Top