Khu tái định cư của những bài viết lạc đề, ngoài lề...

  • Thread starter gocnhin95
  • Ngày gửi
Rảnh hơi ghê - coi lại comment " kỳ tích nông nghiệp " của em - mà trưởng thành trong cuộc sống - em nhé !
Em cần lập 1 toppic xin ý kiến của những người sau mà hoàn thiện bản thân nhé :
1 - nguyenhungdung
2 - ngockylan
3 - tranvanlocninhbinhphuoc
4 - anhmytran
...........v.v.......................

ko biết post này có bị xóa ko nữa - mà dạy hoài em ko chịu nghe - chán ghê !

Nói về hoàn thiện bản thân:
Thì đệ đọc gần 100 cuốn sách xây dựng bản thân rồi.
Hồi nhỏ luyện binh pháp tôn tử.
Luyện kinh dịch
Xem tướng
Xem bói
Bốc tử vi
Và rất am hiểu phong thủy cổ điển !

Và đệ còn 43 cuốn sách mới mua của nhà sách vinabook vẫn chưa đọc và đang còn nằm trên kệ kìa.

Tại sao đệ lại đi xin ý kiến để hoàn thiện bản thân mà không đọc sách ?

Gian sơn dễ đổi, ....

Biết những điểm yếu và thế mạnh của mình.
Nhưng lại thích tiếp tục phát huy thế mạnh.
Mà lại không thể khắc phục được những điểm yếu, đó là haclong !
Cám ơn bạn đã nêu tên tôi.
Nhưng tôi thắc mắc sao bạn biết tôi chỉ nuôi thỏ? Sao bạn biết tôi k là doanh nhân? bạn biết tôi làm gì là chính yếu không? Nhân đây cũng nói với bạn rằng tôi nuôi thỏ vì thú vui thôi.

Vậy xin hỏi:
Bạn làm gì là chính ?
 


Nói về hoàn thiện bản thân:
Thì đệ đọc gần 100 cuốn sách xây dựng bản thân rồi.
Hồi nhỏ luyện binh pháp tôn tử.
Luyện kinh dịch
Xem tướng
Xem bói
Bốc tử vi
Và rất am hiểu phong thủy cổ điển !

Và đệ còn 43 cuốn sách mới mua của nhà sách vinabook vẫn chưa đọc và đang còn nằm trên kệ kìa.

Tại sao đệ lại đi xin ý kiến để hoàn thiện bản thân mà không đọc sách ?

Gian sơn dễ đổi, ....

Biết những điểm yếu và thế mạnh của mình.
Nhưng lại thích tiếp tục phát huy thế mạnh.
Mà lại không thể khắc phục được những điểm yếu, đó là haclong !

Vậy xin hỏi:
Bạn làm gì là chính ?

Bạn đoán thử xem
 
Ok !
Tôi đoán:

1. Ông nuôi thỏ, cố gắn bán thỏ giống để được giá hơn thỏ thịt.
2. Ông làm cán bộ xã về nông nghiệp.
3. Ông buôn bán 1 số sản phẩm liên quan tới nông nghiệp.

Còn cái chủ tịch hợp tác xã thì tôi không bàn, vì nó chỉ là "danh"Đúng sai chỗ nào ?
 
Ok !
Tôi đoán:

1. Ông nuôi thỏ, cố gắn bán thỏ giống để được giá hơn thỏ thịt.
2. Ông làm cán bộ xã về nông nghiệp.
3. Ông buôn bán 1 số sản phẩm liên quan tới nông nghiệp.

Còn cái chủ tịch hợp tác xã thì tôi không bàn, vì nó chỉ là "danh"Đúng sai chỗ nào ?

Không đúng chỗ nào hết.
Ông k hiểu gì về HTX rồi, chắc ông nghĩ HTX như hồi thời bao cấp? tìm hiểu lại đi.
 
Không đúng chỗ nào hết.
Ông k hiểu gì về HTX rồi, chắc ông nghĩ HTX như hồi thời bao cấp? tìm hiểu lại đi.

Nuôi thỏ cũng không đúng ?Tôi thấy ông bán 50.000 đ/con thỏ giống 40 ngày tuổi.
Giá đó cũng được mà.
 
Xem bài bò úc đang nuốt bò việt đi. Yêu nông nghiệp cái nỗi gì mà yêu
 
Nếu ông nói rõ ông làm những gì thì tôi sẽ nói cho ông biết 1 bí mật !
 
Ko nuôi bò nhưng thấy trước mắt là bò việt đang chết thì sau này sẽ tới những con khác thôi.Và sẽ dần dần tới nhưng cây trồng. Ha ha haTương lai mù mịt đấy
 
Ko nuôi bò nhưng thấy trước mắt là bò việt đang chết thì sau này sẽ tới những con khác thôi.Và sẽ dần dần tới nhưng cây trồng. Ha ha ha

Zui wá hả mụ !Mụ đang cười nguyên cái nền nông nghiệp việt nam à ?
 
Yên tâm đi.
Ngày nào haclong còn sống.
Thì haclong sẽ cứu được vài ngành nghề trong nền nông nghiệp nước nhà.
Bạn thử tìm trên danh bạ thử xem. Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Đồng Nai.

Chả thấy !

Nếu ông không nói rõ thì tôi sẽ đem cái bí mật vào giấc ngủ đó.

Ông có 5 phút !
 
Thật ko. Tôi chờ tin haclong đấy. Hy vọng haclong sẽ cứu được nhiều người
 
Yên tâm đi.
Ngày nào haclong còn sống.
Thì haclong sẽ cứu được vài ngành nghề trong nền nông nghiệp nước nhà.

Chả thấy !

Nếu ông không nói rõ thì tôi sẽ đem cái bí mật vào giấc ngủ đó.

Ông có 5 phút !

Rất cám ơn bạn, tạm thời bạn cứ đem vào giấc ngủ của bạn, nếu có dịp gặp sẽ đàm đạo nhiều.
Bye.
 
Vạn người ! (Nhiều thì bao nhiêu)Ok !

Nhớ: hoặc xóa nick mayman, hoặc khôi phục nick haclong, hoặc tôi sẽ ép ông xóa nick mayman !
 
Mới lên liếp chắc còn phèn - trồng dừa với cây có múi là hợp lý
Ao đả xả hết phèn chưa ?
" mé bờ trồng khoai cao - mé ao trồng rau muống "
Xúc 2 cặp thỏ giống về -
Xúc 2 cặp gà giống về -
Xúc 2 cặp cặp cá tai tượng về -
----- v-v ---------------------------

Rùi từ từ nghiêng cứu - mà nghiệm ra ngu kiến - nhé !!!
" Hảy để cho mình thất bại nhỏ - trước khi thành công "

P/S : đất phèn nặng quá khi mới lên liếp - thì khai ao cho rữa phèn một thời gian đi .

Hôm nay đệ thấy đại ca khuyên người khác hơi "có văn hóa" rồi đấy !
 


Back
Top