Ngaytrovellcd vừa gặp phải "ca" này rất nguy kịch nên rất mong các bác chia sẻ chút kinh nghiệm.
Chuyện là thế này, Ngaytrove có trồng được 700 gốc bầu sao. Bầu đã thu hoạch được 3 tháng. Nghĩa là tính từ lúc trồng thì đã được gần 5 tháng rồi. Lúc trước "em nó" còn non tơ nên trái bóng lưỡng, nhìn đẹp mắt lắm nên ra chợ người ta mua hết liền. Đôi lúc "em nó" cũng hơi "nhỏng nhẻo" nhưng em đùng hỗn hợp ơt, gừng tỏi là làm "dịu hiền" lại ngay. Nhưng cũng vì em chỉ biết có nhiêu đó (ớt, gừng, tỏi và long não) nên các "đối thủ" của "em nó" nhờn mặt. Kết quả là càng ngày "em nó" trong "xấu xí" hẳng đi. Da thì không bóng láng như xưa mà nổi "hoa" lên sần sùi. Nhưng vì ngày nào cũng thu hoạch nên Ngaytrove không thể dùng thuốc bvtv được.
Nhưng khổ nổi gần đây mấy "em nó" xấu quá đem ra vựa họ bảo hoặc là chở về cho bò ăn hoặc là phun thuốc vào!!!! Ngaytrove nghe xong thấy choáng quá! Nếu phun thuốc thì tối thểu cần có 7 ngày để cách ly nhưng chỉ cần 1 ngày không thu hoạch thì cũng đã có vấn đề rồi nói chi là 7 ngày. Nghĩ đi rồi nghĩ lại thấy tại con mắt mà nó hại con người. Vì cái gọi là cảm quan mà đành lòng đổ thuốc độc vào người??? Khi phun thuốc, người phun sẽ không ăn vì họ biết độc. Và rất có thể họ không muốn làm việc đó nhưng họ phải làm và họ cũng không tránh được khi là người trực tiếp phun vào. Dù có bảo hộ lao động đến đâu thuốc cũng có ảnh hưởng nhất định đến sức khoẻ người phun.
Không những vậy mà ngay cả những người không liên qua, họ chỉ là người đi qua "ngửi ké" một chút hay dư lượng kia tồn tại trong môi trường rồi cũng đến lược những người "vô tội" "được hưởng". Nhưng nặng nề nhất là người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm. Họ ăn cái họ xem là "đẹp" để nó "đầu độc" chính bản thân họ và người thân của họ. Thật trớ trêu thay khi ta chỉ vì "cái đẹp" mà phải trả một cái giá không hề nhỏ! Hay là vì đôi mắt đã giết chết con người???
Thienly!
Chuyện là thế này, Ngaytrove có trồng được 700 gốc bầu sao. Bầu đã thu hoạch được 3 tháng. Nghĩa là tính từ lúc trồng thì đã được gần 5 tháng rồi. Lúc trước "em nó" còn non tơ nên trái bóng lưỡng, nhìn đẹp mắt lắm nên ra chợ người ta mua hết liền. Đôi lúc "em nó" cũng hơi "nhỏng nhẻo" nhưng em đùng hỗn hợp ơt, gừng tỏi là làm "dịu hiền" lại ngay. Nhưng cũng vì em chỉ biết có nhiêu đó (ớt, gừng, tỏi và long não) nên các "đối thủ" của "em nó" nhờn mặt. Kết quả là càng ngày "em nó" trong "xấu xí" hẳng đi. Da thì không bóng láng như xưa mà nổi "hoa" lên sần sùi. Nhưng vì ngày nào cũng thu hoạch nên Ngaytrove không thể dùng thuốc bvtv được.
Nhưng khổ nổi gần đây mấy "em nó" xấu quá đem ra vựa họ bảo hoặc là chở về cho bò ăn hoặc là phun thuốc vào!!!! Ngaytrove nghe xong thấy choáng quá! Nếu phun thuốc thì tối thểu cần có 7 ngày để cách ly nhưng chỉ cần 1 ngày không thu hoạch thì cũng đã có vấn đề rồi nói chi là 7 ngày. Nghĩ đi rồi nghĩ lại thấy tại con mắt mà nó hại con người. Vì cái gọi là cảm quan mà đành lòng đổ thuốc độc vào người??? Khi phun thuốc, người phun sẽ không ăn vì họ biết độc. Và rất có thể họ không muốn làm việc đó nhưng họ phải làm và họ cũng không tránh được khi là người trực tiếp phun vào. Dù có bảo hộ lao động đến đâu thuốc cũng có ảnh hưởng nhất định đến sức khoẻ người phun.
Không những vậy mà ngay cả những người không liên qua, họ chỉ là người đi qua "ngửi ké" một chút hay dư lượng kia tồn tại trong môi trường rồi cũng đến lược những người "vô tội" "được hưởng". Nhưng nặng nề nhất là người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm. Họ ăn cái họ xem là "đẹp" để nó "đầu độc" chính bản thân họ và người thân của họ. Thật trớ trêu thay khi ta chỉ vì "cái đẹp" mà phải trả một cái giá không hề nhỏ! Hay là vì đôi mắt đã giết chết con người???
Thienly!