300 cặp +150cặp non =450 =450k/ngày 1tháng là 13500 ngàn . Bán chim được khoảng ngót 18 triệu trừ tiền thức ăn 13500 .trừ tiền thuốc thú y , tiền điện... Dư ngót 4triệu một tháng . Bạn xem có đáng đầu tư vào nuôi ko!?!?
Bác này nuôi chim lâu rồi mà tính không khác gì kẻ nghiệp dư ! 25k/cặp /tháng là thoải mái (tính trên chim bố mẹ nuôi con từ lúc nở đến lúc ra ràng ! Mỗi ngày trung bình ăn 110 gr /cặp (Giai đoạn ấp = 90gr/cặp và tăng dần khi chim con đc 10 ngày trở đi, tính trung bình trong 1 tháng là 110gr/cặp). Mỗi Tháng hết 3,3kg x giá thức ăn hỗn hợp với tỷ lệ 1 cám CN 1 ngô= (6400 + 10400)/2 = 8400 =.> Mỗi tháng hết 3,3x8400 = khoảng 25-26k.
Tính như trên là còn hơi thả phanh ! Bởi thực tế trong thời kỳ ấp trứng thì có những cặp ăn cực ít. Bác tính như kiểu nuôi để bán giống thì đúng hơn !
E thật sự rất đam mê nuôi chim bồ câu.nhưng gia đình e thì không ai đồng ý cả. Theo kinh nghiêm của ace thì nuôi bồ câu bjo có thật sự hiệu quả. Boi vì nói là chim có suc đề kháng cao nhưng cũng rất nhiều bệnh tật. Dịch là chết cả đàn.luc đo thì mất cả gốc lẫn lãi. Mà đầu ra thì truoqng miền bác có thật sự ổn định, cụ thể e ở phú thọ.
Mong ace cho em một lời khuyên chân thành,rang e có nên tip tục đam mê của mình hay không.
Cảm ơn m.n rất nhiều. Chúc ace làm ăn phát ddạt hơn nữa!!!!
A nghĩ là có những việc nên tham khảo ý kiến của mọi ng trên Forum, và cũng có những việc thì cũng k nên nghe nhiều ! Về vấn đề đầu ra ở địa phương e thì chính e là ng nắm rõ hơn ai hết, cái này mình sẽ phải tự giải quyết nếu xác định nuôi !
Còn về rủi ro thì như ngày trc ông thầy dạy Tài Chính a có nói rằng : " Sinh ra trên đời này, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời thì bất cứ 1 hành động nào dù là nhỏ nhất của mỗi chúng ta đều hấng chịu rủi ro ". Đấy là nói chung ! Còn chăn nuôi nói riêng thì thực sự câu nói này càng đúng ! Đó là ngành chứa rủi ro tương đối lớn ! Chúng ta chỉ có thể phòng ngừa, hạn chế rủi ro, và khi rủi ro xảy ra thì cố gắng có biện pháp kiềm chế thiệt hại ở mức thấp nhất có thể !
Nếu muốn ít rủi ro thì e có thể chọn nghề buôn, hay nói cách khác là "thương lái" . Nghề này chắc chắn sẽ ít rủi ro hơn chăn nuôi ở 1 số khía cạnh . Tuy nhiên, việc phải chạy xe nhiều lại đem đến 1 rủi ro lớn nữa, 2 là việc tiếp xúc với nhiều gia cầm ở các nơi khác nhau sẽ tăng rủi ro nhiễm bệnh.....
Nói vậy chỉ để e thấy đc rằng , rủi ro luôn tồn tại trong mỗi hoạt động của con ng, và trong chăn nuôi cũng vậy, thậm chí rủi ro còn cao hơn những ngành nghề khác rất nhiều ! nếu k thì đã có quá nhiều ng nhảy vào rồi !
Nói ngược lại chút, thành công trong chăn nuôi cũng k mang lại sự giàu có vượt bậc giống như những ngành khác (xét trong nước), Chỉ có sự tự hào là cao thôi ! Và đa phần những người đến với chăn nuôi đều phải có lòng yêu nghề ! Nếu thiếu đi yếu tố này thì thực sự hơi khó....
Thân !