Giống đu đủ nào có giá cao nhất việt nam ?

  • Thread starter Thread starter Sương Sâm
  • Ngày gửi Ngày gửi
  • Tags Tags
    đu đủ
Hello agriviet.com !
Hello everybody !

Trên con đường đi tìm đất để trồng đu đủ thì tôi có nghe một cò đất là Tư Lộc ở Huyện Cẩm Mỹ Tỉnh Đồng Nai nói với tôi là: "Nếu em có trồng đu đủ thì em nên trồng đu đủ ruột vàng Long An, đừng trồng đu đủ Thái Lan, bạn anh trồng một hecta đu đủ ruột vàng thái lan xong bán không ai chịu mua, phải chặt đi trồng lại"

oh my chuối !
"Thật không ông nội, tui đang định trồng Sinta đây nè" tôi trả lời.
ông ta nỗi nóng: "mày không tin tao dẫn mày đi tới vườn đu đủ của nó, tao cho mày nói chuyện với nó luôn"
ok, tôi đi !
sau một lúc đi tới vườn đu đủ rộng chắc hơn 1 hecta, nhưng không gặp chủ vườn, tôi đi xem rồi chụp hình.

không thể hỏi, tôi tự đi tìm câu trả lời.
và tôi nhìn thấy một bức tranh, nó có hình ảnh như vầy: "nếu bạn trồng giống đu đủ mà thị trường không cần thì bạn sẽ không bao giờ bán được, chứ huống chi là có sự chênh lệch giá cả của các giống"

tôi thấy một thực tế là như vầy, những gì trên internet rất rất rất khác so với ngoài đời thường !

có những bài viết rất hay về các giống đu đủ, khi đọc xong thì mình chết mê chết mệt, đêm không thể ngủ vì vui sướng khi phát hiện ra một bức tranh quá tuyệt, nhưng mọi chuyện ngoài đời lại không như vậy, nếu bạn làm theo những gì trên internet nói, thì mức học phí của bạn có thể sẽ rất cao !

Vậy, đâu là giống đu đủ có giá cao nhất việt nam và chưa bao giờ dội chợ vì chất lượng của nó luôn vượt trội so với tất cả các giống đu đủ khác ?

Email: cauhaclong@gmail.com
Facebook: Sương Sâm Đu Đủ

Ở trong facebook của tôi có hình chụp tôi trong vườn đu đủ. Nay là cuối tháng 10/2014 đu đủ ruột vàng long an đang có giá từ 8.000 đến 11.000 đ/kg loại 1 tại vườn, còn nó đang có giá từ 13.000 đến 17.000 đ/kg loại 1 tại vườn.

Ai biết được tên của loại đu đủ trong hình, tôi sẽ tặng người đó một cây vàng nặng 5kg (cái cây, sơn màu vàng nha Người Anh Em) !

hahaha..

Nếu không có ai có câu trả lời, thì câu trả lời sẽ ở phần sau !

(cái điện thoại note2 đăng hình lên mà sao đăng hoài không được khucthuydu ơi, kiểm tra lại dùm cái)
 
Last edited by a moderator:
Chất lượng đu đủ nếu 8/10 thì đúng là ngừoi tiêu dùng cũng kg để ý lắm và thương lái cũng sẽ chọn loại 8 nếu Thuận lợi cho vận chuyển và tiêu thụ nhưng chất lượng mà 6/10 thì tâm lý người tiêu dùng sẽ khác. Ở những vùng ít bão và gió lớn thì trồng nghiêng kg sao. Còn vùng hay mưa bão thì cây càng đứng, càng lùn càng hay
 
Mọi người không thấy mục đích của hạc long hay sao ???
Không biết trò chơi '' liên hoàn kế '' của anh ta hay sao ???
Bây giờ tôi mới biết mục đích của anh ta vào diễn đàn là gì ! Anh ta đăng những bài viết như '' 200 triệu và 10 ha đất nên làm gì ? '' - '' Ngành nuôi bò thịt sắp chết '' - '' Nuôi dê đỉnh cao '' -'' 'Thách đấu nhà nông '' Điều là những kế nhỏ trong liên hoàn kế của anh ta
_ Và bây giờ là trò chơi,là ván cờ quyết định là mục tiêu mà anh ta hướng đến ,đó chính là đu đủ sương sâm - Là mục đích chính của anh ta , còn những cái như : Ngành nuôi bò sắp chết hay thách đấu nhà nông cũng chỉ là phát cỏ ven bờ - chặt cây bụi rậm .
Mọi người bị anh ta đưa vào trò chơi mà không hề hay biết ?
 
Last edited by a moderator:
Các bác trên diễn đàn khi phang tin nên tôi ngửi mùi cái là biết ý đồ là gì rồi. Không thiếu gì cách PA cho sản phẩm của mình, cái thói xấu nhất là đi nói xấu người khác và nói hay về mình của 1 số phần tử. Thích PR à bỏ tiền ra mà mời cánh nhà báo hay truyền hình về mà pa. Cái quan trọng là có cái gì thể hiện đẳng cấp không mà PR. Vì vậy nó là con dao hai lưỡi nó quay lại gọt luôn mình nếu không biết sử dụng.
 
Tôi thấy thằng đó trẻ tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh.
Chuyện thành công thì còn dài, không thể nói
trước được. Càng gần đến trăm tuổi, thì mới dần
dần hé mở biết cái thành công của cuộc đời.

Thằng nhỏ đó trồng đu đủ nghiêng theo lý thuyết
làm thấp cây xuống. Thuyết này tôi đả phá đến
cùng. Tôi cho rằng lý luận đó sai, và nguy hiểm
ở chỗ dễ đổ. Tôi đã viết: trồng đu đủ càng đứng
thẳng càng tốt. Như tấm hình ở dưới đó.

Bàn về người trồng, thương lái, và người ăn, thì
khác nhau nhiều lắm. Có một tiêu chuẩn mua hàng
của thương lái khác hẳn người ăn là: dễ bảo quản
khi chuyên chở. Người ăn chẳng hề nghĩ đến điều
này. Điều này quyết định lời lãi cho thương lái.

Nếu đu đủ ngon mà dễ giập, chóng chín thì thương
lái sẽ mua rẻ hơn. Điều đó giúp họ bỏ tiền thêm
vào thùng sọt, giấy đệm hay xốp đệm, trả cao công
cho người bốc vác, để giữ được hàng bán giá cao.
Họ có thể trả giá cao cho đu đủ kém ngon nhưng dễ
chuyên chở hơn, thời gian bày trên chợ chờ người
mua lâu hơn, đến tay người ăn với giá thấp hơn.

nếu chịu khó tìm hiểu về cây đu đủ, thì anh sẽ tìm thấy một bài trên internet như vầy: "nhà nông đoạt giải 3 sáng tạo khoa học nghề nông"

tóm tắt bài báo như sau: anh ta trồng đu đủ nghiên, nếu một cây đu đủ đứng chỉ cho 55 kg trái/cây thì đu đủ trồng nghiên cho 75 kg/cây.
anh ta ở Nha Trang, sau khi đọc xong tin này thì tôi ra Nha Trang và tìm được anh ta, xong anh ta chỉ tôi cách trồng đu đủ nghiên. anh ta tên Huỳnh, tôi vẫn còn lưu số điện thoại của anh ta.

sau đó tôi tìm ra một người khác, một người trồng đu đủ liên tục 40 năm mà năm 1975 anh ta đã trồng một lúc 200 hecta đu đủ. anh ta nói rằng: " trồng đu đủ nghiên cho trái nhiều hơn là đúng, nhưng chỉ đúng với 1 loại đất, các loại đất khác nhau thì phải trồng khác nhau, có đất trồng nghiên có đất trồng thẳng đứng"

tôi nghe theo người thứ 2, tùy theo đất má trồng theo kiểu cho năng suất nhất.

giống đu đủ này khi chín thì cứng, trái tròn bằng giá trái dài nên chuyện vận chuyển đương nhiên tốt hơn loại trái mềm.

ở agriviet không ai nhìn ra được giống đu đủ của tôi đăng, chứng tỏ trên này thiếu cao thủ về đu đủ.

Tôi cũng tìm ra một người, kinh nghiệm 15 năm trồng đu đủ liên tục, vậy mà năm ngoái đánh 10 hecta thì trắng tay không thu được 1 kg trái.

và tôi cũng biết một người, đánh 10 hecta đu đủ bằng công nghệ cao (việt kiều), cây cho trái đẹp, năng suất cao mà bán không được (do giống) nên trắng tay (người này anh về đồng nai mà vào trong giới đu đủ thì ai cũng biết tên người này)

có thể nói, giống ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế khi làm nông nghiệp, việc tìm ra giống tốt lại có giá cao nhất trong tất cả các giống thì đó là một lợi thế nhất định trong trường hợp hàng dội chợ !
 
Bây giò tôi đưa 1 giống nên đây nếu bác không biết thì chứng tỏ bác cũng chỉ nói chơi, đồng ý kg bác. Đồng ý giống quyết định đến chất lượng của trái vậy theo bác yếu tố nào làm tăng độ ngọt của trái.

Giống của bác ở đấy gọi là giống Da Bông chứ có gì là cao mấy thủ nhìn kiểu cho trái thì 99% của Hồng Kong hay Đài Loan. Vấn đề tôi lăn tăn là trong đó người dân trồng rất nhiều giống và nhập lung tung nên không dám nói tên chính xác. Bác có biết hiện nay Đu đủ F1 của Đài loan bán thương mại có tất cả bao nhiêu giống. Mời bác
 
Last edited:
Bây giò tôi đưa 1 giống nên đây nếu bác không biết thì chứng tỏ bác cũng chỉ nói chơi, đồng ý kg bác. Đồng ý giống quyết định đến chất lượng của trái vậy theo bác yếu tố nào làm tăng độ ngọt của trái.

Giống của bác ở đấy gọi là giống Da Bông chứ có gì là cao mấy thủ nhìn kiểu cho trái thì 99% của Hồng Kong hay Đài Loan. Vấn đề tôi lăn tăn là trong đó người dân trồng rất nhiều giống và nhập lung tung nên không dám nói tên chính xác. Bác có biết hiện nay Đu đủ F1 của Đài loan bán thương mại có tất cả bao nhiêu giống. Mời bác

không phải bạn ơi.
Có tất cả bao nhiêu giống F1 Đài Loan thì tôi không biết.
nhiều kali thì tăng độ ngọt bác à !
 
Xin hỏi bác cái giống đó các bác trồng là F1 hay mua cây con của các đại lý giống. Mỗi cây lại kèm thêm 2 cái cọc tre trống do trồng nghiêng thế kia quả là gây lãng phí nếu chỉ trồng 1 năm sau đó trồng lạiĐây cách này còn bẻ cả cây lằm xuống cho dễ thu hoạch

675du_du_1.png

162du_du_2.png
 
Tất cả đều lợi dụng nhau cả .Không bù cho một nữa này ?
Xin hỏi bác cái giống đó các bác trồng là F1 hay mua cây con của các đại lý giống. Mỗi cây lại kèm thêm 2 cái cọc tre trống do trồng nghiêng thế kia quả là gây lãng phí nếu chỉ trồng 1 năm sau đó trồng lạiĐây cách này còn bẻ cả cây lằm xuống cho dễ thu hoạch

675du_du_1.png

162du_du_2.png
Tôi thấy thằng đó trẻ tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh.
Chuyện thành công thì còn dài, không thể nói
trước được. Càng gần đến trăm tuổi, thì mới dần
dần hé mở biết cái thành công của cuộc đời.

Thằng nhỏ đó trồng đu đủ nghiêng theo lý thuyết
làm thấp cây xuống. Thuyết này tôi đả phá đến
cùng. Tôi cho rằng lý luận đó sai, và nguy hiểm
ở chỗ dễ đổ. Tôi đã viết: trồng đu đủ càng đứng
thẳng càng tốt. Như tấm hình ở dưới đó.

Bàn về người trồng, thương lái, và người ăn, thì
khác nhau nhiều lắm. Có một tiêu chuẩn mua hàng
của thương lái khác hẳn người ăn là: dễ bảo quản
khi chuyên chở. Người ăn chẳng hề nghĩ đến điều
này. Điều này quyết định lời lãi cho thương lái.

Nếu đu đủ ngon mà dễ giập, chóng chín thì thương
lái sẽ mua rẻ hơn. Điều đó giúp họ bỏ tiền thêm
vào thùng sọt, giấy đệm hay xốp đệm, trả cao công
cho người bốc vác, để giữ được hàng bán giá cao.
Họ có thể trả giá cao cho đu đủ kém ngon nhưng dễ
chuyên chở hơn, thời gian bày trên chợ chờ người
mua lâu hơn, đến tay người ăn với giá thấp hơn.

haclong: uống thuốc chưa ?
motnua: chưa !
haclong: sáng tới giờ có cắn ai chưa ?
motnua: rồi !
haclong: ai ?
motnua: không biết.
haclong: sao không biết ?
motnua: cắn xong bỏ chạy.
haclong: đi uống thuốc đi
motnua: sáng giờ chưa ăn gì hết sao mà uống ?
haclong: ăn chuối không ?
motnua: không.
haclong: sao vậy ?
motnua: chuối đang mất giá nên không thèm
haclong: vậy muốn ăn gì ?
motnua: đu đủ
haclong: tại sao ?
motnua: đu đủ đang có giá.
haclong: vậy ra đào một cái hố đi, tao đi mua hạt về trồng.
motnua: trời, chừng nào mới có ăn ?
haclong: vài tháng.
motnua: vậy chừng nào mới uống thuốc ?
haclong: à ha, vậy mày qua nhà hieutn hay là trungdudu xin vài trái đu đủ về ăn đi.
motnua: không.
haclong: tại sao ?
motnua: tao chỉ ăn đu đủ haoaii !
haclong: việt nam làm đéo gì có haoaii, mày gọi anhmytran xin vài trái mà về ăn.
...
Nhìn haclong củng đập chai mà có cái bệnh nổ quá, nổ bể chai lun rồi.
Nghĩ sao mà đu đủ bây giờ còn giá trên 10k/1kg. Mơ hả.
1cây 1tạ đu đủ. 1ha trồng 1500 cây giá bán 10k/1kg. Nông dân lãi trên 1,4tỷ. Gê wá.
1cây mà 100k nổ wá ông ơi

kiểm tra lại đi 9x. trên facebook mình có bạn ở cái bè trồng đu đủ từ nhỏ đến giờ, hỏi giá thì anh ta nói là 11.000 d/kg tại vườn loại 1.
ông kiểm tra lại đi.
còn cái vườn tôi chụp hình là 13.000 đến 17.000 d/kg loại 1 tại vườn.

biết chắc thì mới nói nhé, nói tầm bậy thiên hạ cười chê.

haclong !dân miền tây nghe câu: "1 cây đu đủ 1 tạ trái" của haclong thì phát hoảng.
xin thưa với bạn 9x như vầy: "cây nào giữ được 18 tháng thì đều trên 1 tạ trái, cây nào giữ được 36 tháng thì từ 2 tạ đến 3 tạ trái".

khi nào haclong đánh xong cái vườn đu đủ sẽ mời các bạn là thành viên của agriviet đến tham quang và học hỏi nhá.

hahaha..
 
dân miền tây nghe câu: "1 cây đu đủ 1 tạ trái" của haclong thì phát hoảng.
xin thưa với bạn 9x như vầy: "cây nào giữ được 18 tháng thì đều trên 1 tạ trái, cây nào giữ được 36 tháng thì từ 2 tạ đến 3 tạ trái".
Rồng đen chưa trồng đu đủ lâu năm
nên không biết rằng trái đu đủ thứ
nhất ra ở dưới cùng thì khá to, nhưng
trái thứ 2, thứ 3 là to nhất. Sau đó
càng về sau thì trái càng nhỏ đi. Trái
thứ 30, thứ 40 thì khá nhỏ, có thể khó
bán. Vì thế, người ta chặt bỏ đu đủ
đi, để trồng lại có trái lớn, chứ không
phải họ không để được đu đủ vài năm.

Vậy mấy chục trái đầu có thể được gần
1 tạ trái, thì cây đã chặt đi rồi, còn
được mấy chục trái trên ngọn để ăn nộm,
coi như được tạ rưỡi là cùng.

Nếu cứ để 2, 3 năm, thì những năm sau
không thể được mỗi năm 1 tạ nữa đâu.
Bạn đã được coi những cây đu đu cao có
trái cách mặt đất 2 mét, 3 mét chưa?
Thuở nhỏ, tôi đã leo hái trái những cây
này từ thời Pháp (1954) để lại. Trái nó
lớn hơn nắm tay một chút. Có điều thịt
trái chắc nịch, và ngọt hơn trái lớn của
những cây non rất nhiều.

Có lẽ trên Internet không có hình, nên bạn
mải bắt cua trong lỗ quá. Ra đảo Cồn Cỏ
ở Vĩnh Linh mà coi rừng đu đủ hoang cây cao
4-5 mét trên đảo đá lởm chởm, chẳng ai hái
trái, rồi tự chết đi, tự mọc lên.Đây là cây đu đủ đực. Nó có rất nhiều trái.
Trái nào cũng rất bự. Gọi là đu đủ đực vì
những trái này có cuống rất dài, có thể dài
hơn 1 mét, rất dễ giập gãy. Chỉ cần gió bão
cấp 3 mà không ràng buộc neo giữ các trái,
thì trái sẽ rụng hết, chẳng được trái chín nào.

Đó là lý do người ta gọi là cây đu đủ đực.
Không gọi là bông đu đủ đực.

papaya.JPG
 
Last edited:
Rồng đen chưa trồng đu đủ lâu năm
nên không biết rằng trái đu đủ thứ
nhất ra ở dưới cùng thì khá to, nhưng
trái thứ 2, thứ 3 là to nhất. Sau đó
càng về sau thì trái càng nhỏ đi. Trái
thứ 30, thứ 40 thì khá nhỏ, có thể khó
bán. Vì thế, người ta chặt bỏ đu đủ
đi, để trồng lại có trái lớn, chứ không
phải họ không để được đu đủ vài năm.

Vậy mấy chục trái đầu có thể được gần
1 tạ trái, thì cây đã chặt đi rồi, còn
được mấy chục trái trên ngọn để ăn nộm,
coi như được tạ rưỡi là cùng.

Nếu cứ để 2, 3 năm, thì những năm sau
không thể được mỗi năm 1 tạ nữa đâu.
Bạn đã được coi những cây đu đu cao có
trái cách mặt đất 2 mét, 3 mét chưa?
Thuở nhỏ, tôi đã leo hái trái những cây
này từ thời Pháp (1954) để lại. Trái nó
lớn hơn nắm tay một chút. Có điều thịt
trái chắc nịch, và ngọt hơn trái lớn của
những cây non rất nhiều.

Có lẽ trên Internet không có hình, nên bạn
mải bắt cua trong lỗ quá. Ra đảo Cồn Cỏ
ở Vĩnh Linh mà coi rừng đu đủ hoang cây cao
4-5 mét trên đảo đá lởm chởm, chẳng ai hái
trái, rồi tự chết đi, tự mọc lên.

Đa số nông dân trồng đu đủ không thể giữ cây được 3 năm, vì kỹ thuật kém.
người mỹ trồng đu đủ 10 năm mới chặt, vậy điều gì làm nên sự khác nhau đó ?

anhmytran vào lại facebook của tôi xem mấy tấm hình tôi mới đăng, những cây đu đủ cao 3m 4m với bộ lá sum xuê và bộ trái cũng chẳng bé tý nào đâu.

có nhiều thứ quyết định tuổi thọ và chất lượng trái của đu đủ, một lời không thể nói hết.

haclong !
 
Đây là cây đu đủ lâu năm. Cây này rất cao, nhưng
may mắn là rất to, tán lá rất rộng và dày, thân
cây vẫn rất bự, chứ không nhanh chóng thót lại.
Rất hiếm trồng được cây đu đủ tốt như vậy:

Papaya%20tall%20tree%20harvest%20by%20Tik's%20father%20in%202012.jpg


Nếu trồng tốt hơn thế, may ra những năm sau mới
giữ được năng suất 1 tạ 1 cây. Cũng nên nhớ rằng
muốn trồng đu đủ được tốt như thế, thì phải trồng
thưa ra, để tán là được rộng và dày. Điều đó có
nghĩa là số cây trên một đơn vị diện tích phải ít
đi. Không thể trồng đu đủ dày như mạ gieo mà được
mỗi cây 1 tạ trái đâu.
 
Với những giống F1 bây giò 100kg/cây là bình thường nhưng chăm sóc phải liên tục, đất phải tốt
Red Lady 100 kg đây ạ


Pfryslh6q0L.JPG


Maradol cũng 100kg đây ạ
Papaya_Maradol_011.jpg
 
Không biết face book của bạn ở đâu.
Sao không đưa vào đây cho khỏi rắc rối?Hai hình cây của Trung Đu Đủ mới chỉ là cây non.
Tôi đã nói rồi. Cây non thì được 1 tạ trái là
chuyện thường. Đang bàn đến cây năm sau kia.
 
Đúng ạ năm thứ 2,3,4 không bao giò được 100kg, Phải chăm sóc cực tốt thì may ra

Cây này thì đúng là 3-4 năm
10174796_172225239614423_6287054559846148264_n.jpg

695du_du_4_nam.png



Cây này thì 20kg

1959356_171555689681378_5213870477286869278_n.jpg
 
điện thoại note2 của tôi không đưa hình lên đây được, nên tôi mới cho mọi người biết facebook của mình.
facebook: sương sâm đu đủ
 
Bó tay với FaceBook đu đủ của bạn.
Phải đi đến chân trời góc biển thôi.

oh, đã xảy ra chuyện gì ?
anhmytran không tìm thấy face hay là anh ko thích điều gì đó trên face ?
 
Tôi biết anh là người có cái đầu lớn , khả năng tư duy rộng và cái miệng của ông cũng được sử dụng tối đa , ngoài đời cũng như trên agriviet.com này
Tôi xin hỏi ông vài câu .
Có phải từ khi đặt chân vào diễn đàn này ông đã có mục đích hay ý định riêng của mình chứ không đơn giản như ông nói : '' Tôi may mắn tìm được diễn đàn và tôi thấy nó rất hay . Tôi có dự định sẽ đọc thật nhiều trong vài tháng rồi tôi ra đi '' . Còn nữa 3 lần ông nói câu ; '' Lời cuối haclong gởi đến diễn đàn này ''
Còn bây giờ ông đang làm gì ,cần gì ở diễn đàn này ?
Có phải ông muốn bài ông viết được nhiều lượt xem - Đúng không . Điều này có lợi gì cho ông ?
Tại sao ông không đem những hình trên facebook đưa thẳng vào bài giống đu đủ nào ... của ông .Tại sao lại muốn người khác vào facebook ?
Tại sao lại chơi trò xưa , úp úp mở mở + thêm cái miệng của ông làm cho nhiều bài viết của ông được nhiều luợt xem - Còn bài này ông muốn nó đạt đến '' đỉnh cao '' gì ? Nuôi dê đỉnh cao hay sao ?

phải nói như thế nào đây !!!

túm lại là, từ khi nghiên cứu nông nghiệp, tôi đã đi tìm và đánh giá nhiều mô hình về tính kinh tế cũng như rủi ro của nó.

và bây giờ, tôi đã tìm ra hướng đi.

nói chuyện trên đây riết cũng ghiền, nhưng motnua yên tâm, ngày mai tôi sẽ hết làm nông dân bàn phím mà thành nông dân thật rồi, tôi sẽ ít có thời gian mà ngồi bấm bấm hai ngón tay cái còn mắt thì nhìn vào màn hình điện thoại chỉ để giải thích những câu hỏi vớ vẫn và ngu ngơ của bạn !

haclong !
 
Đừng lấy điện thoại ra làm cái cớ , tại sao anh không bỏ ra vài triệu để mua cái laptop cho lợi - Mà khi trước tôi nghe ông nói là ông có bàn máy cơ mà . Láo hả ? Đừng nói hư hay bán rồi . Ăn phở rồi bán máy hả ?

bạn biết sức mạnh của hp dv6 i7 không ? vô địch 5 năm kể từ khi tôi mua, và cho đến bây giờ thì i7 vẫn là "trùm".

bạn biết sức mạnh của note2 không ? giờ có note4 mạ vàng rồi mà tui chưa có tiền.

chỉ khi nào làm những việc cần thiết thì mới mở i7 lên thôi, bỏ túi cái điện thoại đi đến chân trời vẫn có thể comment được. và phải nói thật, từ khi có note2 thì tôi rất ít khi mở laptop !
Bó tay với FaceBook đu đủ của bạn.
Phải đi đến chân trời góc biển thôi.

đây là những gì khó hiểu nhất do chính anh viết từ khi tôi biết anh đến giờ !
 
bạn biết sức mạnh của hp dv6 i7 không ? vô địch 5 năm kể từ khi tôi mua, và cho đến bây giờ thì i7 vẫn là "trùm".

bạn biết sức mạnh của note2 không ? giờ có note4 mạ vàng rồi mà tui chưa có tiền.

chỉ khi nào làm những việc cần thiết thì mới mở i7 lên thôi, bỏ túi cái điện thoại đi đến chân trời vẫn có thể comment được. và phải nói thật, từ khi có note2 thì tôi rất ít khi mở laptop !

đây là những gì khó hiểu nhất do chính anh viết từ khi tôi biết anh đến giờ !


Thì bác ấy thấy vườn đu đủ kém dinh dưỡng và mỗi cây lưa thưa vài quả thì đi đến chân trời góc biển thôi
 
khăn áo lên bác XuanVu để bái sư học nghề nuôi gà ta, nhưng lại chuyển phé đánh các loại gà khác, tôi nghĩ sẽ thoát nghèo nhưng không thể giàu.

bò thịt đang rớt giá ngày một, tôi nghĩ sẽ cầm cự không được lâu đâu !
Thì bác ấy thấy vườn đu đủ kém dinh dưỡng và mỗi cây lưa thưa vài quả thì đi đến chân trời góc biển thôi

chắc chưa đúng đâu.
mà cái vườn đó kém dinh dưỡng thiệt, nó hết vốn, lúc trồng thì không còn tiền mua phân bón lót, lúc sau mới chạy mua được phân bón thúc.
vả lại, cái vườn dd đó chết đi sống lại 3 lần rồi, sư phụ tôi cứu đó.
dd trồng diện tích lớn phần thắng tốt nhất chỉ 80% mà thôi, thường là 5 ăn 5 thua, nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

haclong !nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy ở cỗ trái thứ 1 và cỗ trái thứ 2 có 1 đoạn cây ko ra trái.
do lỗi kỹ thuật, xém thua cả vườn chỗ đó đó.Hồi nảy, bạn 9x có đăng lên facebook của tôi 1 tấm hình chụp 1 cây đu đủ trong vườn.
xong nói tôi là: nổ, rồi thấp kém, rồi cần phải học hỏi nhiều, ..

hahaha..

mắc cười quá đi mất !

hahaha..

9x à, đăng lại cái hình đó lên đây cho anh em comment chơi, chứ không có gì để đọc mà cũng chả có gì để viết đôi khi cũng buồn ha ?

hahaha..
 
Back
Top