Cảnh giác những chiêu lừa!

vodinhtien

Võ Đình Tiến
Agriviet.Com-Linh-hon-tuong-da.jpg

(Linh hồn tượng đá. Ảnh:Thái Phiên)

1 - Xe ôm.

Thời hiện đại, mấy anh xe ôm cũng biết tiếp thị. Nắm bắt tâm lý khách hàng giàu có thích thuê xe sang, chấp nhận giá cao nên cánh xe ôm thi nhau sắm xe hàng hiệu đắt tiền làm cần câu cơm.
Một bà U40, ăn mặc chải chuốt, xức nước hoa thơm nức đến bến xe ôm. Sau khi ngắm nghía, bà chọn anh xe ôm ăn mặc lịch sự, ngồi trên chiếc @, đắt tiền nhất trong đám xe ôm hạng sang.
- Về khu đô thị X.
- Dạ.
Tay xe ôm nghĩ: không cần hỏi giá, đúng là khách sộp. Lát nữa chặt cho mụ một nhát!
- À này - bà khách chỉ tay - anh vào chỗ kia, vác bao gạo ra đây rồi đi.
Anh xe ôm nhanh nhẹn vác bao gạo Nàng thơm loại đắt tiền đặt lên yên xe, lịch sự:
- Dạ, mời quý cô lên xe.
Đến khu nhà sang trọng, xe dừng lại. Từ ban công tầng 2 có cháu gái chừng 3-4 tuổi reo lên:
- A. Mẹ về! mẹ về!
Bà khách bảo: Anh vác bao gạo lên tầng 2, chổ bé gái đang đứng đó cho tôi. Lát tính thêm tiền.
Xe ôm vác gạo lên tầng, nhưng không thấy bé gái đâu, chờ khá lâu cũng không thấy bà khách lên. Anh ta đặt bao gạo trên sàn, quay xuống.
Dưới sân cũng không thấy bà khách và cháu bé gái đâu. Chiếc xe@ sang trọng của anh ta cũng không còn ở đó nữa!

2 - Vàng Giả.
Cô gái chạy xe máy ở phía trước, hai thanh niên kè theo sau.
Cô gái thầm nghĩ: hai tên này có ý đồ, muốn làm quen với mình đây mà!
Bất ngờ tên lái xe rồ ga vọt lên, tên ngồi sau giật mạnh sợi dây chuyền cô gái đeo trên cổ. Cô gái chưa kịp định thần, bất ngờ tên ngồi lái thắng xe rất gấp; tên ngồi sau la lên:
- Coi mặt mũi đẹp đẽ vậy mà xài vàng giả. Trả lại nè.
Vừa nói, hắn vừa ném dây chuyền xuống đất, trước mắt cô gái.
Mừng như bắt được vàng; cô gái dừng xe, chạy đến nhặt sợi dây chuyền, thầm nghĩ: Bọn ngu, không biết phân biệt vàng thật với vàng giả!
Nhanh như chớp, tên cướp ngồi sau lao xuống, nhảy lên chiếc xe còn đang nổ máy của cô gái, rồ ga dông thẳng!
Cô gái xem lại dây chuyền. Thì ra, cái dây chuyền này chính là đồ giả! còn dây chuyền cô đeo mới là đồ thật!
(Cái này tự sáng tác chứ không phải cop trên mạng à nha!)
Hôm nay có 2 niềm vui:
1-Đội bóng HAGL (U19 cũ- mình là FAN) thắng Khánh Hòa 4-2.
2-Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi (mình là Fan) thắng giải BHYT của năm trị giá 1 tỷ...
Quá dui!!!!
 


Last edited:
vụ xe ôm thì không hợp lý,nếu pà ta lừa đảo thì quá dễ bị tóm.ở đâu ra sẵn có cái nhà sang trọng và 1 bé gái kêu lên mẹ về mẹ về.nếu pà ta không có quan hệ gì với chủ nhà thì làm gì người xe ôm đc vào nhà và lên tới tầng 2 như vậy.còn bé gái kia nhảy lầu hay là ma sao mà lên không thấy?
còn vụ vàng giả thì chẳng có ăn cướp nào khi giựt đồ mà không bỏ chạy cho lẹ,và cũng chẳng có cô gái nào bị giựt đồ mà không biết la
 
1 - Xe ôm.
Thời hiện đại, mấy anh xe ôm cũng biết tiếp thị. Nắm bắt tâm lý khách hàng giàu có thích thuê xe sang, chấp nhận giá cao nên cánh xe ôm thi nhau sắm xe hàng hiệu đắt tiền làm cần câu cơm.
Một bà U40, ăn mặc chải chuốt, xức nước hoa thơm nức đến bến xe ôm. Sau khi ngắm nghía, bà chọn anh xe ôm ăn mặc lịch sự, ngồi trên chiếc @, đắt tiền nhất trong đám xe ôm hạng sang.
- Về khu đô thị X.
- Dạ.
Tay xe ôm nghĩ: không cần hỏi giá, đúng là khách sộp. Lát nữa chặt cho mụ một nhát!
- À này - bà khách chỉ tay - anh vào chỗ kia, vác bao gạo ra đây rồi đi.
Anh xe ôm nhanh nhẹn vác bao gạo Nàng thơm loại đắt tiền đặt lên yên xe, lịch sự:
- Dạ, mời quý cô lên xe.
Đến khu nhà sang trọng, xe dừng lại. Từ ban công tầng 2 có cháu gái chừng 3-4 tuổi reo lên:
- A. Mẹ về! mẹ về!
Bà khách bảo: Anh vác bao gạo lên tầng 2, chổ bé gái đang đứng đó cho tôi. Lát tính thêm tiền.
Xe ôm vác gạo lên tầng, nhưng không thấy bé gái đâu, chờ khá lâu cũng không thấy bà khách lên. Anh ta đặt bao gạo trên sàn, quay xuống.
Dưới sân cũng không thấy bà khách và cháu bé gái đâu. Chiếc xe@ sang trọng của anh ta cũng không còn ở đó nữa!

2 - Vàng Giả.
Cô gái chạy xe máy ở phía trước, hai thanh niên kè theo sau.
Cô gái thầm nghĩ: hai tên này có ý đồ, muốn làm quen với mình đây mà!
Bất ngờ tên lái xe rồ ga vọt lên, tên ngồi sau giật mạnh sợi dây chuyền cô gái đeo trên cổ. Cô gái chưa kịp định thần, bất ngờ tên ngồi lái thắng xe rất gấp; tên ngồi sau la lên:
- Coi mặt mũi đẹp đẽ vậy mà xài vàng giả. Trả lại nè.
Vừa nói, hắn vừa ném dây chuyền xuống đất, trước mắt cô gái.
Mừng như bắt được vàng; cô gái dừng xe, chạy đến nhặt sợi dây chuyền, thầm nghĩ: Bọn ngu, không biết phân biệt vàng thật với vàng giả!
Nhanh như chớp, tên cướp ngồi sau lao xuống, nhảy lên chiếc xe còn đang nổ máy của cô gái, rồ ga dông thẳng!
Cô gái xem lại dây chuyền. Thì ra, cái dây chuyền này chính là đồ giả! còn dây chuyền cô đeo mới là đồ thật!
(Cái này tự sáng tác chứ không phải cop trên mạng à nha!)
Hôm nay có 2 niềm vui:
1-Đội bóng HAGL (U19 cũ- mình là FAN) thắng Khánh Hòa 4-2.
2-Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi (mình là Fan) thắng giải BHYT của năm trị giá 1 tỷ...
Quá dui!!!!
dich-vu-danh-bong-lu-dong-o-Ha-Noi.jpg


Nếu ai có du cầu đánh bóng liên hệ - @vodinhtien - Nếu học nghề đánh bóng lư đồng thì đăng bài viết .
 
Vụ thứ 2 là chiêu lừa cướp xe có thật. Đã dc cảnh báo trên truyền hình vtv3 ( chương trình kỹ năng thoát hiểm)
 
Bởi zậy nghĩ mà buồn. Đang tính sắp con AB đời mới chạy cho nó oai với thiên hạ. Đọc bài này của bác xong em thấy thôi mình an phận với con Dream lùn tàng tàng cho nó khỏe.....:D
 


Back
Top