lời tâm sự về Trang trại

  • Thread starter Thread starter nguoitramlang
  • Ngày gửi Ngày gửi
không bt e post đúng mục không như em có vài suy nghi cần mấy bác chia sẽ.

chắc vài bác cũng đọc 1 số bài viết về cách thức mở trang trại mà em đã hỏi:

http://agriviet.com/home/threads/83...ga-khep-kin-can-may-bac-giup-do#axzz1obPIAFVz

http://agriviet.com/home/threads/10...-tu-van-nuoi-gia-cong-cho-cong-ty-c-p?p=#post

http://agriviet.com/home/threads/82916-Mo-trang-trai-voi-voi-mo-hinh-khep-kin-?p=#post

nguyện vọng em cũng thích làm nông. hiện e học xong đại hoc( bên kinh tế), sinh nam 1988. đang đi làm lương tháng 4tr. như e chán sg làm rồi. muốn về we như lại thất tiếc bao năm đền sách, anh chị lại cản ko cho về we. với lại e nghĩ lam công ăn lương bt khi nào mới giàu. về we thì sợ làm nong chịu cực ko nổi như e lại thích, muốn nuôi gà, nuôi cá, trồng vài cây cảnh, thich cảnh bình yên mỗi buổi sáng.

theo mấy bác em có nên về? cần lắm 1 lời khuyên.
 
mình cũng đang có ý định làm nông nghiệp quá
 
Trung bình thu nhập 1 tháng 15tr (đã trừ mọi chi phí) nhưng cũng bỏ. Tất cả vì 2 chữ ĐAM MÊ
 
Em là một kỹ sư xây dựng Đại học kiến trúc chính hiệu đây, từ lúc ra trường làm việc cơ quan nhà nước đến nay được 2 năm. Lương ba cọc ba đồng, vợ con vào gian nan quá. Cuối năm rồi em có thuê 1 trang trại của người ta ở quê rộng 1,4ha, chuồng trại ao cá đủ cả. Mọi người phải đối gây cho em không biết bao nhiêu khó khăn. Được cái số em cũng may lấy được người vợ thảo hiền luôn ủng hộ mọi hoàn cảnh. Cũng là niềm đam mê các bác ạ. Không biết trời run rủi thế nào em lại quay lại với nó. Từ nhỏ em yêu thương động vật lắm, có bao giờ dám xé 1 con cua, mổ một con cá, hay cầm dao cắt tiết 1 con gà đâu. Nhà nuôi lợn tới lúc bán em toàn phải sang nhà hàng xóm chơi, không dám nhìn nó. 3 năm cấp 3 em học chuyên sinh trường chuyên của tỉnh. Tới lúc thi đại học thì đỗ cả kiến trúc lẫn nông nghiệp (khoa công nghệ sinh học - dh nông nghiệp 1). Ngày đó ngành xây dựng hót lắm nên chọn kiến trúc. Lãng phí thời gian 5 năm đại học + 2 năm từ lúc ra trường đến bây giờ em mới được quay trở lại với niềm đam mê đích thực của mình. Năm mới với biết bao niềm hi vọng em gửi gắm vào cái trại này. Rất mong được làm quen giao lưu học hỏi với anh em bạn bè gần xa. Em ở Hà Nam.
 
Tại vì ngu, đầu tư trại bằng lá dừa nước để che mát cho luống nuôi trùn, chi phí cao, thất bại gỡ ra nhóm lửa cũng đỡ chi phí gas nhưng không đủ can đảm, để cho mối, mọt ăn chơi. Đầu tư trên 1 đơn vị diện tích cao thì khó nhân rộng mô hình do chi phí vốn cao. Vì vậy phá sản do chỉ sản xuất quy mô nhỏ. Mặc dù phá sản đối với con trùn quế nhưng đối với tôi nó vẫn là trùm trong các loại vật nuôi do tốc độ sinh sản nhanh, sản xuất phân hữu cơ nhanh và hiệu quả nhất. Kinh nghiệm sau phá sản: đảm bảo tránh mưa, nắng cho luống nuôi bằng bạt căng chữ A. Che mát bằng giàn dây leo được trồng xung quanh luống nuôi, tưới bằng hệ thống ống HDPE phun sương để giữ độ ẩm( giá 3200đ/m ). Kết luận: chi phí đầu tư thấp, thu lợi 3 tầng (giàn dây leo, con trùn quế, phân trùn), 1 nhân công chăm 1 mẩu "ngồi chơi...bật công tắc" thiết kế thêm hệ thống rải phân bò bằng bơm lùa và ròng rọc thì chú nhân công này khỏe nữa. Giờ thì tui đang lo cho xong cái vụ cá kiểng cái đã. Rãnh rỗi tui mới lập " âm mưu" thiết kế trại bò công nghiệp (chắc phải vợ con xong xuôi mới tính đến vì không vợ không con làm nhiều chi cho...mệt, kaka). Chìa khóa của trại bò công nghiệp nằm ở chỗ công nghệ trồng cỏ rẻ hơn công đi cắt cỏ và diệm tích bằng 1/5 đến 1/10 cách trồng cỏ thông thường và con trùn quế là thành phần quan trọng nhất trong trang trại đó. Như vậy tui đủ tư cách "làm công" cho hoangthuy chưa? Khà khà.
Em chào anh . Anh cho em gmail của anh dc ko ah. Em dang quan tam dến công nghẹ trong cỏ của anh. Cảm on
Trung bình thu nhập 1 tháng 15tr (đã trừ mọi chi phí) nhưng cũng bỏ. Tất cả vì 2 chữ ĐAM MÊ
Đừng làm vậy bác. Em chỉ biết khuyên vậy thôi vì mức thu nhập đó là rất cao. Làm nông ko dc như thế đâu
 
bác nào biết chủ top giờ tình hình thế nào rồi.cung hơn 2 năm rồi còn gì. cho bọn đàn em chúng e nói gương ak. các anh các chú đi trước thành công xin chia sẻ kính nhiệm cho chúng e lấy tình thần theo đuổi dam mê của mình ak. xin chan thành cám ơn
 
E thì khác các bác e sinh ra ở thế hệ 9x e có ước mơ từ cấp 3 là làm giàu trên quê hượng . Chả biết từ đâu mà e thích chan nuôi từ bé e nhớ lớp 5 là e dồn được ít tiền ma e củng không nhớ từ đâu. E mua mẹ e một ổ gà con nuôi và dần về sau gà nhà e toàn của e đầu tiên thì bán gà cho bố mẹ lấy tiền an kẹo( nói bán cho lại chứ củng là hình thức xin tiền an kẹo) sau học cấp 3 thì cứ buột miệng nói sau về làm ruộng. E học củng không giỏi nên học xong cấp 3 củng chỉ học cái ngề lương hhiện h trừ hết chi phí cung còn 5 triệu một tháng và củng một miệng xin bố mẹ vô quê lam ruộng .tới nam nay bố mẹ củng ngỉ ngợi sao nhạn 4ha ruộng chiêm trũng cấy 2 vụ lúa cho e về làm e h củng đang lan man chưa biết về sẻ làm gi nuôi con gì với số vốn 200 triệu bố mẹ cắm 2 sổ đỏ vay ngân hàng
 
E thì khác các bác e sinh ra ở thế hệ 9x e có ước mơ từ cấp 3 là làm giàu trên quê hượng . Chả biết từ đâu mà e thích chan nuôi từ bé e nhớ lớp 5 là e dồn được ít tiền ma e củng không nhớ từ đâu. E mua mẹ e một ổ gà con nuôi và dần về sau gà nhà e toàn của e đầu tiên thì bán gà cho bố mẹ lấy tiền an kẹo( nói bán cho lại chứ củng là hình thức xin tiền an kẹo) sau học cấp 3 thì cứ buột miệng nói sau về làm ruộng. E học củng không giỏi nên học xong cấp 3 củng chỉ học cái ngề lương hhiện h trừ hết chi phí cung còn 5 triệu một tháng và củng một miệng xin bố mẹ vô quê lam ruộng .tới nam nay bố mẹ củng ngỉ ngợi sao nhạn 4ha ruộng chiêm trũng cấy 2 vụ lúa cho e về làm e h củng đang lan man chưa biết về sẻ làm gi nuôi con gì với số vốn 200 triệu bố mẹ cắm 2 sổ đỏ vay ngân hàng
Nông nghiệp nếu nhà ở trên đất luôn thì làm việc rất tiện lợi và thêm sự đam mê. Nếu nhà 1 nơi, đất 1 nơi. thật khó mà làm. Nếu chỗ 4ha đất lúa đó gần nhà thì tiện, xa nhà thì xác định định cư ở đó luôn. Làm cách nào đó để xây ở gần đó 1 cái nhà. Làm lúa nuôi cá lóc, ếch,..chăn nuôi vịt là khỏe. Còn nhà 1 nơi, đất 1 nơi. Làm j cũng khó
 
Nông nghiệp nếu nhà ở trên đất luôn thì làm việc rất tiện lợi và thêm sự đam mê. Nếu nhà 1 nơi, đất 1 nơi. thật khó mà làm. Nếu chỗ 4ha đất lúa đó gần nhà thì tiện, xa nhà thì xác định định cư ở đó luôn. Làm cách nào đó để xây ở gần đó 1 cái nhà. Làm lúa nuôi cá lóc, ếch,..chăn nuôi vịt là khỏe. Còn nhà 1 nơi, đất 1 nơi. Làm j cũng khó
Nha e thì trong làng cách đám ruông tâm 1km nhà thì bố mẹ xay rồi nếu làm trang trại thì phải ở ngoài đó luôn . Vấn đề nuôi con gì mới là vấn đề lớn eđang lơ mơ và hoang mang lám
 
Nha e thì trong làng cách đám ruông tâm 1km nhà thì bố mẹ xay rồi nếu làm trang trại thì phải ở ngoài đó luôn . Vấn đề nuôi con gì mới là vấn đề lớn eđang lơ mơ và hoang mang lám
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ mấy con quen thuộc..gà, cá, lợn, bò, heo...không phải là nuôi con gì..mà là con gì mình nuôi hiệu quả nhất..thì cứ thế mà làm. Mình làm hiệu quả hơn người ta thì sống tốt hơn thôi.
 
các bác lương 4-5 triệu ma đã chán vậy sao ?
nhớ ko nhầm thì tầm này năm ngoái em cũng lên diên đàn chia sẽ với mọi người .
còn năm nay thi em vui hơn mọt chứt ít bởi:
năm ngoái em xin việc (giáo viên hợp đồng) hết 70tr moi tháng em nhận dc 1.2tr tiên lương .em day 20t/tuần .năm nay người ta noi phải có 180tr thi vào cong chức và em đã bye luôn .
hicccccccccccccc
đầu tiên là em thấy thoải mái vi ko phai chịu áp lực từ mọi phía
thứ 2 là em có thể thực hiên ươc mơ của cuộc đời minh : làm nong nghiệp
và cho đến giờ sau khi nghỉ viêc dươc 25 ngày em dã có 1 vạn ếch giống ,45con gà đẻ (em nuôi từ khi còn đi dayj học)
2 ao cá rông khoảng 5000m2
em nghĩ rằng chỉ cân đam mê và chịu khó tiếp thu hoc hỏi thì dù có đi chân đất cũng vươt qua sa mạc
chúc những ước mơ vĩ đại sẽ trở thanh hiện thực dù rất nhỏ bé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chúc anh thành công!
Vợ em cũng là giáo viên, ra trường 3 năm vẫn không xin được việc làm. Bỏ ra 70-120 tr để làm việc cho người ta, không biết khi nào mới lấy lại được.
 
Vì bạn không có sở thích ngắm cây đâm chồi, ngắm gà đi ngủ.
Mấy năm rồi đã có bao nhiêu bác trong chỗ này bỏ việc chưa nhỉ.
Đúng rồi đó cái gì cũng phải có đam mê mới đủ can đảm để rời khỏi vùng an toàn được đôi khi mình ở trong vùng an toàn càng lâu mình càng sợ k dám rơi khỏi nó không dám mạo hiểm thực hiện đammê.đọc toppic này mà e càng muốn trở về quê hương theo đuổi giấc mơ của mình
 
Chúc anh thành công!
Vợ em cũng là giáo viên, ra trường 3 năm vẫn không xin được việc làm. Bỏ ra 70-120 tr để làm việc cho người ta, không biết khi nào mới lấy lại được.
Pác đang ở đâu vậy? gặp nhau trao đổi tý duoc ko?mình ở TpHCM..
 
Back
Top