Nuôi bò, với những hộ ít đất canh tác

Đối với những hộ nông dân nghèo có ít đất sản xuất. Thay gì đất trồng trọt những cây nông, công nghiệp. Ta có thể thay vào đó cây hoa cảnh. Nhưng lại bấp bênh về giá cả và đầu ra chậm nếu là cây cảnh. Vì thế anh chị em có thể chuyển sang chăn nuôi. Ở đây tôi thấy nuôi con bò là có hiệu quả
- Tính với 1 hộ có 0,3h đất miền Nam, có thể nuôi được từ 1 đến 5 con bò cái và vài con khác như cá, gà, rùa, vịt, rắn ....
- Con bò là con chủ yếu, bắt đầu từ 1 cho đến khi nào có đủ điều kiện thì nuôi từ 5 con bò cái
- Với mảnh đất 3 công chia ra hai phần
- 1/3 đất làm chuồng, sân nắng, ao, và trồng 1 vài giống cây che nắng... Trong phần này có chuồng bò, chỗ bò tắm nắng, nuôi cá và gà vịt, rùa rắn tùy thích. Nhưng nuôi với mật độ vừa phải với 1000 mét vuông.
- 2.000 mét vuông còn lại trồng cỏ, cỏ được tưới từ ao cá, và bón phân bò với phân gia súc mình nuôi, nếu thíếu thì có thể bón thêm phân hóa học.
- Công việc cho 1 ngày: Sáng dắt bò ra ngoài tắm năng , vệ sinh chuồng trại, cho cá, gà vịt ... ăn . Cắt cỏ cho bò ăn , nhốt bò thế là công việc trong ngày đã qua.
Với công việc trên , 1 lao động làm không quá 7 giờ/ ngày. Thế là vẫn còn thời gian đi tám, để học hỏi thêm về thời sự, thời cuộc, thời giá, và thời cơ có lên xuống gì không......
Nếu tính kỹ và sát thì 5 con bò cái có thể cho ra 5 con con/năm. Sát xuất là 4 con bò con trong năm cho chính xác.
- 4 bò con nuôi tám tháng tuổi bán tầm 100 triệu, nếu nuôi thúc béo giá sẽ cao hơn. Hoặc thấp hơn khi bò con không được lớn con , và hơi gầy
- Tính ra 1 lao động phổ thông, không cần bằng cấp, trình độ chuyên môn, nhà trường nào đào tạo... Một tháng cũng có thể thu được khoảng 7 triệu đồng.
- Phần nuôi phụ như gà, vịt, cá, rùa , rắn, cũng góp phần thu nhật phụ trong gia đình. Có khi cũng là phần chính không kém gì nuôi bò, nếu mình chọn đúng con nuôi và đúng thời giá.
- Không bị ràng buột, không đi bằng đầu gối, không khòm lưng, cuối cổ, không cuối đầu dâng khẩu lệnh , dạ dạ vâng vâng ... .. v.. v..
Thế là ta tự làm chủ ta, tuy không giàu sang nhưng tích lũy lâu dài . Nếu có cơ hội chọn thời cơ thăng tiến....
 


Last edited by a moderator:
Vậy thì nc tưới nhiêu hay nhiêu.rồi mua thêm rơm,thân bắp...cho ăn thêm chắc sẽ rẻ hơn tiền nc máy
mùa nắng tốt hơn hết là nên trữ phụ phhế phẩm là tốt nhất..chủ động được thức ăn hơn..chắc nơi bạn trongdu không khan hiếm thân bắp đâu nhỉ..?!vỏ trái bắp có thì càng tốt hơn..!rơm thì phải ủ chứ cho ăn thẳng thì thua..mà rơm ủ so với ăn vỏ bắp trực tiếp thì chỉ ngang nhau..nếu có vỏ bắp thì nên ưư tiên lấy vỏ đi..!!
 
mùa nắng tốt hơn hết là nên trữ phụ phhế phẩm là tốt nhất..chủ động được thức ăn hơn..chắc nơi bạn trongdu không khan hiếm thân bắp đâu nhỉ..?!vỏ trái bắp có thì càng tốt hơn..!rơm thì phải ủ chứ cho ăn thẳng thì thua..mà rơm ủ so với ăn vỏ bắp trực tiếp thì chỉ ngang nhau..nếu có vỏ bắp thì nên ưư tiên lấy vỏ đi..!!
A maiquocty ở đâu?Vỏ trái bắp bò ăn ngon nhưng khó kiếm lắm a.nào h dân mình vẫn cho ăn rơm khô,sau này mới có vụ ủ ure,ủ rỉ mật,ủ chua...dân miền tây ít cỏ toàn cho ăn rơm với ăn bánh dừa,uống nước cám mà bò cũng ú nù,láng mướt
 
A maiquocty ở đâu?Vỏ trái bắp bò ăn ngon nhưng khó kiếm lắm a.nào h dân mình vẫn cho ăn rơm khô,sau này mới có vụ ủ ure,ủ rỉ mật,ủ chua...dân miền tây ít cỏ toàn cho ăn rơm với ăn bánh dừa,uống nước cám mà bò cũng ú nù,láng mướt
nếu ở gần khu trồng bắp như mình thì rất nhiều..mình ở Bảo Bình-Đồng Nai.người ta thu hoạch bắp rồi thuê máy phóng nên vỏ thành đống nên rất dễ lấy..nếu ăn rơm thì cố gắng cho bò uống nhiều nước thì bò vẫn tốt..ăn mấy loại phụ phẩm thì bò uống nước rất nhiều.cho bò uống kèm với cám gạo hoặc bắp nấu thì bò vẫn ú nù..thời buổi bây giờ cũng đâu cần lo bò là phải chăn thả và phải có cỏ đâu phải không hoaiphong...đôi khi tận dụng phế phẩm thấy còn khỏe nữa àk..cỏ chỉ là thức ăn kèm thêm cũng được rồi...
 
nếu ở gần khu trồng bắp như mình thì rất nhiều..mình ở Bảo Bình-Đồng Nai.người ta thu hoạch bắp rồi thuê máy phóng nên vỏ thành đống nên rất dễ lấy..nếu ăn rơm thì cố gắng cho bò uống nhiều nước thì bò vẫn tốt..ăn mấy loại phụ phẩm thì bò uống nước rất nhiều.cho bò uống kèm với cám gạo hoặc bắp nấu thì bò vẫn ú nù..thời buổi bây giờ cũng đâu cần lo bò là phải chăn thả và phải có cỏ đâu phải không hoaiphong...đôi khi tận dụng phế phẩm thấy còn khỏe nữa àk..cỏ chỉ là thức ăn kèm thêm cũng được rồi...
Bạn @MAI QUỐC TÝ chỉ mình cách ủ chua cụ thể thân cây bắp, vỏ bắp được không? Hay là khi nào bạn làm thì cho mình tham quan học hỏi với. Nhân tiện đây cho mình hỏi bò ăn bã mía được không, và cách cho bò ăn là như thế nào
 
Bạn @MAI QUỐC TÝ chỉ mình cách ủ chua cụ thể thân cây bắp, vỏ bắp được không? Hay là khi nào bạn làm thì cho mình tham quan học hỏi với. Nhân tiện đây cho mình hỏi bò ăn bã mía được không, và cách cho bò ăn là như thế nào
mình không ủ vỏ bắp vì khỏi ủ bò vẫn ăn rất nhiều..về thân bắp bạn thu hoạch cây khi còn xanh xanh..nếu xanh quá thì về phơi cho heo héo..chặt khúc nhỏ ra rồi ủ nén khí..tiện nhất là xây một khung gạch chừng vài m2 tựa như chuồng heo lớn nhỏ tùy điều kiện cần dùng..bỏ thân bắp vào từng lớp và dặm cho thật chặt càng chặt càng tốt,cứ vậy hết lớp này đến lớp khác cho đến khi hết bắp hoặc đầy hố thì thôi..lấy bạt phủ lên lấy dây thun căng theo mé thành tường để cố định mí bạt không cho không khí vào..khi nào bắp có vị chua thì sử dụng được..
và với cây bắp khô thì khỏi ủ chỉ cần bảo quản đừng để mốc..khi sử dụng có thể băm ra rồi tưới rỉ mật hoặc nước muối cho mềm mềm là bò vẫn ăn láng hết à..
còn về bã mía khu vực mình không có nên chưa từng sử dụng bạn ơi
 
Chào bạn Mai Quốc Tý ! Nuôi bò sinh sản (bò cái tơ chưa lên giống) mình có nên chăm sóc cho con bò mập quá ko hay chỉ mập vừa vừa thì tốt hơn ? Có nên cho thêm thức ăn ko bạn ? Thân !
 

Chào bạn Mai Quốc Tý ! Nuôi bò sinh sản (bò cái tơ chưa lên giống) mình có nên chăm sóc cho con bò mập quá ko hay chỉ mập vừa vừa thì tốt hơn ? Có nên cho thêm thức ăn ko bạn ? Thân !
bò cái tơ nếu nó gần đến giai đoạn lên giống cần có chế độ ăn kiêng lại..đừng ham mập quá sẽ nguy hiểm về bị nâng và cả về sinh con lứa đầu...bạn nên cho ăn vừa phải đừng cưng nó quá nhưng vẫn phải giữ chế độ trung bình không ốm,không mập..bạn yên tâm chưa đẻ lứa nào nên dinh giữơng trong cơ thể nó vẫn dư khả năng nuôi thai..mập quá dễ nâng và thai to sẽ khó đẻ lứa so..!mình ngán nhất là khi bò tơ đẻ lứa đầu...
 
bò cái tơ nếu nó gần đến giai đoạn lên giống cần có chế độ ăn kiêng lại..đừng ham mập quá sẽ nguy hiểm về bị nâng và cả về sinh con lứa đầu...bạn nên cho ăn vừa phải đừng cưng nó quá nhưng vẫn phải giữ chế độ trung bình không ốm,không mập..bạn yên tâm chưa đẻ lứa nào nên dinh giữơng trong cơ thể nó vẫn dư khả năng nuôi thai..mập quá dễ nâng và thai to sẽ khó đẻ lứa so..!mình ngán nhất là khi bò tơ đẻ lứa đầu...
Theo tôi là bò cái 3 tháng tuổi nếu để làm giống thì ta cần có một chế độ dinh dưỡng thật tốt để cho con bò có cơ địa tốt và khi dinh dưỡng dư thừa thì con bò mới phát triển tối đa . Còn nếu sợ bò béo không tốt cho mang thai thì trước khi cho nó mang thai thì cho nó giảm béo rồi phối giống cũng được chứ nuôi bò mà sợ béo để nó không phát triển tối đa thì không nên . Con người 10 tuổi là cái tuổi đang cần ăn no ( đầy đủ dinh dưỡng ) vậy thì tại sao lại không cho nó ăn no mà lại sợ nó béo phì ?
 
Theo tôi là bò cái 3 tháng tuổi nếu để làm giống thì ta cần có một chế độ dinh dưỡng thật tốt để cho con bò có cơ địa tốt và khi dinh dưỡng dư thừa thì con bò mới phát triển tối đa . Còn nếu sợ bò béo không tốt cho mang thai thì trước khi cho nó mang thai thì cho nó giảm béo rồi phối giống cũng được chứ nuôi bò mà sợ béo để nó không phát triển tối đa thì không nên . Con người 10 tuổi là cái tuổi đang cần ăn no ( đầy đủ dinh dưỡng ) vậy thì tại sao lại không cho nó ăn no mà lại sợ nó béo phì ?
chài ui..nuôi từ nhỏ tới trưởng thành thì phải cho ăn cực tốt rồi..chỉ giảm khi bò đến tuổi thành thục và duy trì chế độ vừa phải cho đến khi đẻ xong lứa đầu rồi thúc tốt để nuôi con...làm zị để tránh những trường hợp đáng tiếc trong giai đoạn bò tơ mà thôi...
 
Chào bạn Mai Quốc Tý ! Nuôi bò sinh sản (bò cái tơ chưa lên giống) mình có nên chăm sóc cho con bò mập quá ko hay chỉ mập vừa vừa thì tốt hơn ? Có nên cho thêm thức ăn ko bạn ? Thân !
Bạn cứ cho bò ăn nhiều,đầy đủ chất,khoáng...song song với việc giồng cho bò ăn cỏ,vận động,phơi nắng sáng.bò ít vận động mới mập chứ bò vận động,phơi nắng thì ít khi mập nhiều nhưng bò rất khỏe,mau lên giống lắm.y như ng ta vậy người vận động ít,ăn ít cũng mập nhưng yếu xìu,ng vận động nhiều ăn nhiều càng khỏe...cơ bắp ko :)
 
Bạn cứ cho bò ăn nhiều,đầy đủ chất,khoáng...song song với việc giồng cho bò ăn cỏ,vận động,phơi nắng sáng.bò ít vận động mới mập chứ bò vận động,phơi nắng thì ít khi mập nhiều nhưng bò rất khỏe,mau lên giống lắm.y như ng ta vậy người vận động ít,ăn ít cũng mập nhưng yếu xìu,ng vận động nhiều ăn nhiều càng khỏe...cơ bắp ko :)
chắc là vậy vì mình nuôi hoàn toàn nhốt nên rất ngại chuyện bò cái tơ quá mập..ớn lắm
 
chắc là vậy vì mình nuôi hoàn toàn nhốt nên rất ngại chuyện bò cái tơ quá mập..ớn lắm
chào bạn. mình thấy bạn khá tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm về nuôi bò nhốt. bạn giúp mình thắc mắc này nhé: nuôi bò sinh sản nhốt có thể cho ăn toàn phụ phẩm nộng nghiệp và bổ sung cám, mà không cần trồng cỏ không???chỗ nhà mình có nhiều cánh đồng lúa 2 vụ. cứ 3 tháng xen kẽ nhau là họ gặt lúa hết nên có chỗ chăn thả. rơm và cây hay vỏ tái bắp khô sau thu hoahcj thì rất nhiều. cảm ơn bạn
 
chào bạn. mình thấy bạn khá tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm về nuôi bò nhốt. bạn giúp mình thắc mắc này nhé: nuôi bò sinh sản nhốt có thể cho ăn toàn phụ phẩm nộng nghiệp và bổ sung cám, mà không cần trồng cỏ không???chỗ nhà mình có nhiều cánh đồng lúa 2 vụ. cứ 3 tháng xen kẽ nhau là họ gặt lúa hết nên có chỗ chăn thả. rơm và cây hay vỏ tái bắp khô sau thu hoahcj thì rất nhiều. cảm ơn bạn
nơi bạn được vậy là quá khỏe rồi...cho bò ăn chính là phụ phế phẩm rồi uống cháo bắp hoặc cám gạo..mùa nắng thì ăn hoàn toàn phụ phế phẩm còn mùa mưa ban ngày cho ăn thêm cỏ ít ít thôi có nhiêu chonhiêu rồi lại phụ phế phẩm...nhất là ban đêm wuất cho đầy máng phụ phẩm nó ăn rất mạnh..
cung cấp thêm chất điện giải vào nước trong những ngày nắng nóng...và bổ sung thêm vitamin tổng hợp cho nó...
bạn có thể ủ cỏ hoặc bã đậu nành với men vi sinh..sau đó khi cho ăn trộn thêm đậm đặc rồi cho ăn giúp bò không thiếu đạm...thức ăn này cho ăn kèm thôi con vài kg không tốn kém đâu
 
Khi người Mĩ đem những cái cánh gà, đùi gà, mình gà và chân gà đến việt nam thì đó là lúc mà con gà công nghiệp chết như cá lóc !

Người nuôi gà ngẫm nghĩ rằng giá lên rồi lại xuống và lại lên vì tự cổ chí kim thì chu kỳ giá các nông sản của chúng ta nó vẫn vậy. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn khác, ngày nào người mĩ còn đem sản phẩm về gà của họ vào việt nam thì ngày đó ngành chăn nuôi gà công nghiệp của việt nam chỉ từ lỗ đến lời ít !

Con bò thì khác chút, không chỉ có người mĩ mà còn có những cường quốc khác như úc, canada, ... Và họ phải cạnh tranh với họ.

Thời gian đầu qua việt nam, những cái cánh gà của người mĩ làm giàu cho rất nhiều thương lái người việt, thị trường chưa ổn định nên cánh thương lái ăn chênh lệch giá rất cao, về một khoản thời gian ngắn sau thì gà mĩ về với cái giá mà người mĩ mong muốn và thị trường của họ được ổn định. Và ... bò cũng thế thôi !

Bò thịt của người dân thì độ rũi ro cũng rất cao. Những ngày đầu khi con bò mới về nhà thì nó rất được cưng, thức ăn đầy tắp, sáng sáng thì chủ bò đem ly cafe và bình trà ra nơi có con bò mà uống mà khen mà chê vóc dáng của nó, họ nói chuyện đến khi cảm thấy chán mới ngưng, mọi chuyện được 3 ngày.

Những ngày sau đó thì việc đi kiếm thức ăn cho bò như là 1 công việc thường nhật. Rồi ... một ngày nào đó thì những người trong nhà nhắc nhở nhau: ""ông đã cắt cỏ cho bò chưa đấy ?" Và câu trả lời là: ""chút nữa !". Sự nhàm chán của 1 công việc cứ lập đi lập lại. Và ... 1 ngày chủ bò ra chuồn bò thấy con bò nằm im, anh ta đến gần nhìn nó thì thấy có mấy con ruồi đang bâu vào miệng nó, anh ta chạm vào nó như cố lay cho con bò cử động nhưng nó vẫn bất động. Người nhà ra thấy và hỏi: ""nó sao thế ?" Và "nó chết rồi !". "Sao lại chết ?" Và "tự nhiên nó chết !"

Đó là câu truyện thực tế mà người anh em dân tộc của tui nuôi 1 con bò đầu tiên với số vốn vay được từ nguồn vay cho hộ nghèo, và bây giờ anh ta vẫn phải đóng lãi hàng tháng cho số tiền 17 triệu đồng mà chưa trả được đồng nào !

Khi tôi nói về con bò thịt của dân sắp chết vì giá thì gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ việc đụng chạm tự ái nghề nghiệp của các bạn nuôi bò. Chuyện thường thôi ! Tôi vẫn là tôi, tôi viết những gì tôi cho là đúng và các bạn có quyền phản biện lại hoặc im lặng, tôi là haclong !

Quay lại mô hình, các bạn cứ khen mô hình nhưng tôi lại chê, các bạn cho rằng nó hay mà lại chả có ma nào làm được, tại sao vậy ? Hahaha..

Chủ top không thể thực hiện mô hình trên, các nhà chăn nuôi kỳ cựu cũng không thể biến mô hình thành hiện thực thì ... những người nông dân nhập môn làm sao làm được ? Hả ? Làm sao mà 1 người nào đó chưa từng nuôi bò làm được mô hình trên ?

Chưa nói đến để lập mô hình trên cần ít nhất 300 triệu, nhưng tôi nghĩ phải tầm 400 đến nữa tỷ mới xong, chưa kể thời gian cho thu hoạch lâu, từ 18 tháng đến 36 tháng mới cho thu hoạch với mô hình này.

Tôi chỉ bám theo mô hình, chính các bạn mới là những người đi lạc hướng từ việc ""con bò thịt chết" nên tôi mới viết tiếp những gì các bạn muốn.

Hãy nhìn các cường quốc, thu nhập trung bình của họ nằm ở mức 500 triệu/năm mà giá bò thịt của họ chỉ bằng một nữa so với thu nhập trung bình của 1 người việt nam là 50 triệu/năm. Nó quá phi lý.

Các quán ăn và nhà hàng bây giờ đa số họ dùng gà mĩ, với giá rẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ và giống nhau y đúc. Khi giá bò mĩ được người mĩ ổn định lại theo mức giá mà họ muốn thì ... và đến khi nào mà người mĩ còn đem bò của họ về việt nam thì ...

Haclong !
 
Last edited by a moderator:
Khi người Mĩ đem những cái cánh gà, đùi gà, mình gà và chân gà đến việt nam thì đó là lúc mà con gà công nghiệp chết như cá lóc !

Người nuôi gà ngẫm nghĩ rằng giá lên rồi lại xuống và lại lên vì tự cổ chí kim thì chu kỳ giá các nông sản của chúng ta nó vẫn vậy. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn khác, ngày nào người mĩ còn đem sản phẩm về gà của họ vào việt nam thì ngày đó ngành chăn nuôi gà công nghiệp của việt nam chỉ từ lỗ đến lời ít !

Con bò thì khác chút, không chỉ có người mĩ mà còn có những cường quốc khác như úc, canada, ... Và họ phải cạnh tranh với họ.

Thời gian đầu qua việt nam, những cái cánh gà của người mĩ làm giàu cho rất nhiều thương lái người việt, thị trường chưa ổn định nên cánh thương lái ăn chênh lệch giá rất cao, về một khoản thời gian ngắn dau thì gà mĩ về với cái giá mà người mĩ mong muốn và thị trường của họ được ổn định. Và ... bò cũng thế thôi !

Bò thịt của người dân thì độ rũi ro cũng rất cao. Những ngày đầu khi con bò mới về nhà thì nó rất được cưng, thức ăn đầy tắp, sáng sáng thì chủ bò đem ly cafe và bình trà ra nơi có con bò mà uống mà khen mà chê vóc dáng của nó, họ nói chuyện đến khi cảm thấy chán mới ngưng, mọi chuyện được 3 ngày.

Những ngày sau đó thì việc đi kiếm thức ăn cho bò như là 1 công việc thường nhật. Rồi ... một ngày nào đó thì những người trong nhà nhắc nhở nhau: ""ông đã cắt cỏ cho bò chưa đấy ?" Và câu trả lời là: ""chút nữa !". Sự nhàm chán của 1 công việc cứ lập đi lập lại. Và ... 1 ngày chủ bò ra chuồn bò thấy con bò nằm im, anh ta đến gần nhìn nó thì thấy có mấy con ruồi đang bâu vào miệng nó, anh ta chạm vào nó như cố lay cho con bò cử động nhưng nó vẫn bất động. Người nhà ra thấy và hỏi: ""nó sao thế ?" Và "nó chết rồi !". "Sao lại chết ?" Và "tự nhiên nó chết !"

Đó là câu truyện thực tế mà người anh em dân tộc của tui nuôi 1 con bò đầu tiên với số vốn vay được từ nguồn vay cho hộ nghèo, và bây giờ anh ta vẫn phải đóng lãi hàng tháng cho số tiền 17 triệu đồng mà chưa trả được đồng nào !

Khi tôi nói về con bò thịt của dân sắp chết vì giá thì gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ việc đụng chạm tự ái nghề nghiệp của các bạn nuôi bò. Chuyện thường thôi ! Tôi vẫn là tôi, tôi viết những gì tôi cho là đúng và các bạn có quyền phản biện lại hoặc im lặng, tôi là haclong !

Quay lại mô hình, các bạn cứ khen mô hình nhưng tôi lại chê, các bạn cho rằng nó hay mà lại chả có ma nào làm được, tại sao vậy ? Hahaha..

Chủ top không thể thực hiện mô hình trên, các nhà chăn nuôi kỳ cựu cũng không thể biến mô hình thành hiện thực thì ... những người nông dân nhập môn làm sao làm được ? Hả ? Làm sao mà 1 người nào đó chưa từng nuôi bò làm được mô hình trên ?

Chưa nói đến để lập mô hình trên cần ít nhất 300 triệu, nhưng tôi nghĩ phải tầm 400 đến nữa tỷ mới xong, chưa kể thời gian cho thu hoạch lâu, từ 18 tháng đến 36 tháng mới cho thu hoạch với mô hình này.

Tôi chỉ bám theo mô hình, chính các bạn mới là những người đi lạc hướng từ việc ""con bò thịt chết" nên tôi mới viết tiếp những gì các bạn muốn.

Hãy nhìn các cường quốc, thu nhập trung bình của họ nằm ở mức 500 triệu/năm mà giá bò thịt của họ chỉ bằng một nữa so với thu nhập trung bình của 1 người việt nam là 50 triệu/năm. Nó quá phi lý.

Các quán ăn và nhà hàng bây giờ đa số họ dùng gà mĩ, với giá rẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ và giống nhau y đúc. Khi giá bò mĩ được người mĩ ổn định lại theo mức giá mà họ muốn thì ... và đến khi nào mà người mĩ còn đem bò của họ về việt nam thì ...

Haclong !
Đọc mà chẳng hiểu gì cả .
Hết gà đến bò , chán !
 
Khi người Mĩ đem những cái cánh gà, đùi gà, mình gà và chân gà đến việt nam thì đó là lúc mà con gà công nghiệp chết như cá lóc !

Người nuôi gà ngẫm nghĩ rằng giá lên rồi lại xuống và lại lên vì tự cổ chí kim thì chu kỳ giá các nông sản của chúng ta nó vẫn vậy. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn khác, ngày nào người mĩ còn đem sản phẩm về gà của họ vào việt nam thì ngày đó ngành chăn nuôi gà công nghiệp của việt nam chỉ từ lỗ đến lời ít !

Con bò thì khác chút, không chỉ có người mĩ mà còn có những cường quốc khác như úc, canada, ... Và họ phải cạnh tranh với họ.

Thời gian đầu qua việt nam, những cái cánh gà của người mĩ làm giàu cho rất nhiều thương lái người việt, thị trường chưa ổn định nên cánh thương lái ăn chênh lệch giá rất cao, về một khoản thời gian ngắn sau thì gà mĩ về với cái giá mà người mĩ mong muốn và thị trường của họ được ổn định. Và ... bò cũng thế thôi !

Bò thịt của người dân thì độ rũi ro cũng rất cao. Những ngày đầu khi con bò mới về nhà thì nó rất được cưng, thức ăn đầy tắp, sáng sáng thì chủ bò đem ly cafe và bình trà ra nơi có con bò mà uống mà khen mà chê vóc dáng của nó, họ nói chuyện đến khi cảm thấy chán mới ngưng, mọi chuyện được 3 ngày.

Những ngày sau đó thì việc đi kiếm thức ăn cho bò như là 1 công việc thường nhật. Rồi ... một ngày nào đó thì những người trong nhà nhắc nhở nhau: ""ông đã cắt cỏ cho bò chưa đấy ?" Và câu trả lời là: ""chút nữa !". Sự nhàm chán của 1 công việc cứ lập đi lập lại. Và ... 1 ngày chủ bò ra chuồn bò thấy con bò nằm im, anh ta đến gần nhìn nó thì thấy có mấy con ruồi đang bâu vào miệng nó, anh ta chạm vào nó như cố lay cho con bò cử động nhưng nó vẫn bất động. Người nhà ra thấy và hỏi: ""nó sao thế ?" Và "nó chết rồi !". "Sao lại chết ?" Và "tự nhiên nó chết !"

Đó là câu truyện thực tế mà người anh em dân tộc của tui nuôi 1 con bò đầu tiên với số vốn vay được từ nguồn vay cho hộ nghèo, và bây giờ anh ta vẫn phải đóng lãi hàng tháng cho số tiền 17 triệu đồng mà chưa trả được đồng nào !

Khi tôi nói về con bò thịt của dân sắp chết vì giá thì gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ việc đụng chạm tự ái nghề nghiệp của các bạn nuôi bò. Chuyện thường thôi ! Tôi vẫn là tôi, tôi viết những gì tôi cho là đúng và các bạn có quyền phản biện lại hoặc im lặng, tôi là haclong !

Quay lại mô hình, các bạn cứ khen mô hình nhưng tôi lại chê, các bạn cho rằng nó hay mà lại chả có ma nào làm được, tại sao vậy ? Hahaha..

Chủ top không thể thực hiện mô hình trên, các nhà chăn nuôi kỳ cựu cũng không thể biến mô hình thành hiện thực thì ... những người nông dân nhập môn làm sao làm được ? Hả ? Làm sao mà 1 người nào đó chưa từng nuôi bò làm được mô hình trên ?

Chưa nói đến để lập mô hình trên cần ít nhất 300 triệu, nhưng tôi nghĩ phải tầm 400 đến nữa tỷ mới xong, chưa kể thời gian cho thu hoạch lâu, từ 18 tháng đến 36 tháng mới cho thu hoạch với mô hình này.

Tôi chỉ bám theo mô hình, chính các bạn mới là những người đi lạc hướng từ việc ""con bò thịt chết" nên tôi mới viết tiếp những gì các bạn muốn.

Hãy nhìn các cường quốc, thu nhập trung bình của họ nằm ở mức 500 triệu/năm mà giá bò thịt của họ chỉ bằng một nữa so với thu nhập trung bình của 1 người việt nam là 50 triệu/năm. Nó quá phi lý.

Các quán ăn và nhà hàng bây giờ đa số họ dùng gà mĩ, với giá rẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ và giống nhau y đúc. Khi giá bò mĩ được người mĩ ổn định lại theo mức giá mà họ muốn thì ... và đến khi nào mà người mĩ còn đem bò của họ về việt nam thì ...

Haclong !
Khi người Mĩ đem những cái cánh gà, đùi gà, mình gà và chân gà đến việt nam thì đó là lúc mà con gà công nghiệp chết như cá lóc !

Người nuôi gà ngẫm nghĩ rằng giá lên rồi lại xuống và lại lên vì tự cổ chí kim thì chu kỳ giá các nông sản của chúng ta nó vẫn vậy. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn khác, ngày nào người mĩ còn đem sản phẩm về gà của họ vào việt nam thì ngày đó ngành chăn nuôi gà công nghiệp của việt nam chỉ từ lỗ đến lời ít !

Con bò thì khác chút, không chỉ có người mĩ mà còn có những cường quốc khác như úc, canada, ... Và họ phải cạnh tranh với họ.

Thời gian đầu qua việt nam, những cái cánh gà của người mĩ làm giàu cho rất nhiều thương lái người việt, thị trường chưa ổn định nên cánh thương lái ăn chênh lệch giá rất cao, về một khoản thời gian ngắn sau thì gà mĩ về với cái giá mà người mĩ mong muốn và thị trường của họ được ổn định. Và ... bò cũng thế thôi !

Bò thịt của người dân thì độ rũi ro cũng rất cao. Những ngày đầu khi con bò mới về nhà thì nó rất được cưng, thức ăn đầy tắp, sáng sáng thì chủ bò đem ly cafe và bình trà ra nơi có con bò mà uống mà khen mà chê vóc dáng của nó, họ nói chuyện đến khi cảm thấy chán mới ngưng, mọi chuyện được 3 ngày.

Những ngày sau đó thì việc đi kiếm thức ăn cho bò như là 1 công việc thường nhật. Rồi ... một ngày nào đó thì những người trong nhà nhắc nhở nhau: ""ông đã cắt cỏ cho bò chưa đấy ?" Và câu trả lời là: ""chút nữa !". Sự nhàm chán của 1 công việc cứ lập đi lập lại. Và ... 1 ngày chủ bò ra chuồn bò thấy con bò nằm im, anh ta đến gần nhìn nó thì thấy có mấy con ruồi đang bâu vào miệng nó, anh ta chạm vào nó như cố lay cho con bò cử động nhưng nó vẫn bất động. Người nhà ra thấy và hỏi: ""nó sao thế ?" Và "nó chết rồi !". "Sao lại chết ?" Và "tự nhiên nó chết !"

Đó là câu truyện thực tế mà người anh em dân tộc của tui nuôi 1 con bò đầu tiên với số vốn vay được từ nguồn vay cho hộ nghèo, và bây giờ anh ta vẫn phải đóng lãi hàng tháng cho số tiền 17 triệu đồng mà chưa trả được đồng nào !

Khi tôi nói về con bò thịt của dân sắp chết vì giá thì gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ việc đụng chạm tự ái nghề nghiệp của các bạn nuôi bò. Chuyện thường thôi ! Tôi vẫn là tôi, tôi viết những gì tôi cho là đúng và các bạn có quyền phản biện lại hoặc im lặng, tôi là haclong !

Quay lại mô hình, các bạn cứ khen mô hình nhưng tôi lại chê, các bạn cho rằng nó hay mà lại chả có ma nào làm được, tại sao vậy ? Hahaha..

Chủ top không thể thực hiện mô hình trên, các nhà chăn nuôi kỳ cựu cũng không thể biến mô hình thành hiện thực thì ... những người nông dân nhập môn làm sao làm được ? Hả ? Làm sao mà 1 người nào đó chưa từng nuôi bò làm được mô hình trên ?

Chưa nói đến để lập mô hình trên cần ít nhất 300 triệu, nhưng tôi nghĩ phải tầm 400 đến nữa tỷ mới xong, chưa kể thời gian cho thu hoạch lâu, từ 18 tháng đến 36 tháng mới cho thu hoạch với mô hình này.

Tôi chỉ bám theo mô hình, chính các bạn mới là những người đi lạc hướng từ việc ""con bò thịt chết" nên tôi mới viết tiếp những gì các bạn muốn.

Hãy nhìn các cường quốc, thu nhập trung bình của họ nằm ở mức 500 triệu/năm mà giá bò thịt của họ chỉ bằng một nữa so với thu nhập trung bình của 1 người việt nam là 50 triệu/năm. Nó quá phi lý.

Các quán ăn và nhà hàng bây giờ đa số họ dùng gà mĩ, với giá rẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ và giống nhau y đúc. Khi giá bò mĩ được người mĩ ổn định lại theo mức giá mà họ muốn thì ... và đến khi nào mà người mĩ còn đem bò của họ về việt nam thì ...

Haclong !


Theo ông Thad Lively, việc một đối tác thương mại dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới bệnh bò điên (BSE) và cho phép tiếp cận đầy đủ thị trường của họ là một động thái đáng khích lệ.

Thit_bo_XSJU.jpg


Năm 2014, Việt Nam nhập khẩu 2.869 tấn thịt bò từ thị trường Mỹ

với tổng trị giá 22,1 triệu USD - Ảnh minh họa
 
Về quê bỏ Sài Gòn náo nhiệt này sao con Gái. Nhưng với sở thích thì làm, hãy làm với những gì mình yêu thích con Gái à. Nếu có về quê cũng phải liên lạc với Bố nha con
Không phải bắt buột phải có 5 con bò cái. Nhưng phải từ từ, từ con số nhỏ nhất (1) và nhân lên dần, nó sẽ có con số mà mình mong đợi
Khi thành một cơ sở nhỏ như tôi nói trên, thì khi đó mình tạm gọi là đã vững chắc rồi. Và từ mức đó tiến lên dần.
Thời gian đầu vật nuôi ít, có thời gian rảnh làm thêm việc khác để kiếm cái ăn, cái mặc. Có thể làm như bạn Menongnghiep1991 nói. Còn trẻ thời gian còn dài mà, chớ vội mau tàn lắm đó
dgfh
 
Nhưng với đa phần nông dân còn ít vốn thì việc đầu tư 5 bò mẹ,đào ao,mua các con giống khác cũng hơi nặng đó bác Vũ.
Chưa kể vốn để duy trì đến lúc bán được con vật mình nuôi,nhưng suy cho cùng đến bây giờ chắc chân nhất vẫn là con bò.
Vay ngân hàng vẫn có lãi mà bác,làm trong 2 năm trả hết còn có dư lãi chưa kể gốc bác ah,!
 


Back
Top