Nuôi bò, với những hộ ít đất canh tác

Đối với những hộ nông dân nghèo có ít đất sản xuất. Thay gì đất trồng trọt những cây nông, công nghiệp. Ta có thể thay vào đó cây hoa cảnh. Nhưng lại bấp bênh về giá cả và đầu ra chậm nếu là cây cảnh. Vì thế anh chị em có thể chuyển sang chăn nuôi. Ở đây tôi thấy nuôi con bò là có hiệu quả
- Tính với 1 hộ có 0,3h đất miền Nam, có thể nuôi được từ 1 đến 5 con bò cái và vài con khác như cá, gà, rùa, vịt, rắn ....
- Con bò là con chủ yếu, bắt đầu từ 1 cho đến khi nào có đủ điều kiện thì nuôi từ 5 con bò cái
- Với mảnh đất 3 công chia ra hai phần
- 1/3 đất làm chuồng, sân nắng, ao, và trồng 1 vài giống cây che nắng... Trong phần này có chuồng bò, chỗ bò tắm nắng, nuôi cá và gà vịt, rùa rắn tùy thích. Nhưng nuôi với mật độ vừa phải với 1000 mét vuông.
- 2.000 mét vuông còn lại trồng cỏ, cỏ được tưới từ ao cá, và bón phân bò với phân gia súc mình nuôi, nếu thíếu thì có thể bón thêm phân hóa học.
- Công việc cho 1 ngày: Sáng dắt bò ra ngoài tắm năng , vệ sinh chuồng trại, cho cá, gà vịt ... ăn . Cắt cỏ cho bò ăn , nhốt bò thế là công việc trong ngày đã qua.
Với công việc trên , 1 lao động làm không quá 7 giờ/ ngày. Thế là vẫn còn thời gian đi tám, để học hỏi thêm về thời sự, thời cuộc, thời giá, và thời cơ có lên xuống gì không......
Nếu tính kỹ và sát thì 5 con bò cái có thể cho ra 5 con con/năm. Sát xuất là 4 con bò con trong năm cho chính xác.
- 4 bò con nuôi tám tháng tuổi bán tầm 100 triệu, nếu nuôi thúc béo giá sẽ cao hơn. Hoặc thấp hơn khi bò con không được lớn con , và hơi gầy
- Tính ra 1 lao động phổ thông, không cần bằng cấp, trình độ chuyên môn, nhà trường nào đào tạo... Một tháng cũng có thể thu được khoảng 7 triệu đồng.
- Phần nuôi phụ như gà, vịt, cá, rùa , rắn, cũng góp phần thu nhật phụ trong gia đình. Có khi cũng là phần chính không kém gì nuôi bò, nếu mình chọn đúng con nuôi và đúng thời giá.
- Không bị ràng buột, không đi bằng đầu gối, không khòm lưng, cuối cổ, không cuối đầu dâng khẩu lệnh , dạ dạ vâng vâng ... .. v.. v..
Thế là ta tự làm chủ ta, tuy không giàu sang nhưng tích lũy lâu dài . Nếu có cơ hội chọn thời cơ thăng tiến....
 


Last edited by a moderator:
Bạn bắt bẻ từng lời chữ của bác Xuanvu còn bạn nói sai lè ra đó thì nói người ta phải hiểu ý bạn chứ đừng để ý câu chữ của bạn. Tôi thấy ý của bạn chỉ muốn làm cho người khác nản chí chứ ko góp ý xây dựng cho mọi người tốt làm dc điều j tốt đẹp hơn. Bạn nuôi bò bao giờ chưa mà lại nhận xét như vậy, bạn ko làm dc ko có nghĩa người ta ko làm dc. Nuôi bò có thật sự tốn kém thế nào thì người có kinh nghiệm đều biết hết. Bạn có bám trụ ở tp đi làm kiếm tháng 7tr thì số tiền đó vẫn còn nằm nguyên trong túi bạn hả, bạn ko tiêu xài j sao.
P/s : đây là lần cuối cùng tôi trả lời bạn, vì nói chuyện với bạn chẳng có tí gì góp ý xây dựng cho tốt đẹp hơn cả, bạn chỉ thích tranh cãi và chứng tỏ đây tài giỏi hơn là giúp đỡ người khác. Tôi vô đây ko phải để tranh cãi với bạn. Diễn đàn này cần những người như bác @Xuan Vu hơn là những người như bạn

1. Bạn muốn trả lời tôi thì cứ trả lời, không muốn thì khỏi, trẫm miễn lễ !
Tôi không phải là rãnh rỗi hay vì mến bạn mà ép phải nói chuyện với bant nhé.

2. Bạn cho rằng tôi bắt bẻ xuanvu, vậy thì xuanvu nói sai hay đúng mà bị tôi bắt bẻ vậy ?

3. Bạn nói là tôi không có đóng góp cho mo hình này ư ? Bạn đọc kỹ những gì tôi viết chưa vậy ?
Tôi có 1 kết luận về thu nhập của mô hình này tầm 40 triệu/năm (chưa trừ chi phí), vậy là đã đóng góp chưa ? Hay bạn muốn tôi khen cái mô hình vớ vẫn này ?

4. Bạn nghĩ người chưa nuôi thì không thể nhận xét ư ? Sai lầm đó, trước khi làm điều gì thì mọi người toan tính cả, sau khi toan tính thì nhận xét được chưa ?

5. Bạn nói tôi không làm được nhưng có người khác làm được mô hình này sao ?
Câu hỏi của tôi là: ""ai, người nào làm được mô hình này cho ra lợi nhuận trên ?"

Hahaha..

Bạn chỉ ra đi, tôi chấp cả làng, chấp cả thành viên agriviet.com đi tìm người làm được. Ở diễn đàn này chỉ có 1 cao thủ về bò, nhưng anh ta chưa xuất hiện trong topic này ! Tôi tin rằng ngay cả xuanvu đến cuối đời cũng chả làm được chứ đừng nói những thành viên khác đọc những gì xuanvu viết mà làm được.

""Trên đời này, ai có trại bò mà mỗi con nái bò cho ra 20 triệu/năm ?"

6. Đi làm kiếm 7 triệu/tháng cũng được mà, khỏi bỏ vốn ra tới mấy trăm triệu để cày mấy năm mới lên được con số 7 triệu/tháng nhưng đầy rủi ro và vất vả.

Theo mô hình thì Bạn phải bỏ ít nhất 300 triệu và 1 năm làm công không mới có thể kiếm 7 triệu. Còn đi làm thì 1 tháng kiếm 7 triệu rồi, nếu bỏ 300 triệu vào ngân hàng hoặc nhảy sàn vàng or usd thì kiếm được thêm mà.

Nếu admin và BQT không xóa các bài viết thì tương lai con cháu chúng ta sẽ đọc, bọn chúng sẽ tự nhận xét là cha chú của chúng ai sẽ là người tào lao.

Bạn bán giống, tôi bán giống, hàng xóm bạn bán giống, cả làng ta bán giống, vậy: ""ai đi mua bò giống ?"

Haclong !
Thằng nhóc haclong này ăn nói khó nghe quá,toàn lý thuyết suông mà vỗ ngực ta đây.Người đời có câu,CÁI THÙNG RỖNG LÀ CÁI THÙNG KÊU TO.
Nghe haclong nói mà ta có liên tưởng đến 1 nhà bác học điên,đang miệt mài với 1 đống sáng chế quái gở của mình rồi vỗ ngực tự cao.
Những người giỏi ko ai nói mình giỏi cả,họ càng ko cố tranh luận.CHỉ có những kẻ,vừa rời đít khỏi ghế nhà trường,với 1 đống kiến thức xa rời thực tế,đã nghĩ mình là anh tài.Thử nhìn lại,rất nhiều kẻ cao học,giáo sư,tiến sĩ nhưng ko bằng 1 bác nông dân.Nông dân họ làm cái gì cũng bắt nguồn từ thực tế,còn mấy anh tiến sĩ giấy,cái gì cũng sách nọ sách kia.
Chẳng hiểu tên haclong này,ở ngoài đời đã làm đc những gì,mà lên mạng ảo,anh ta chém gió thành bão.Lý thuyết ít thôi,khi bắt tay làm thực tế sẽ hiểu,những lý thuyết học đc ở trường nó có rất ít tác dụng.
Ngựa non háu đá.
Ps: chú mày đừng mang các công thức sưu tầm google của các nước trên thế giới mà áp dụng vào việt nam.Chú tự hào biết chế độ cho bò ăn của các nước phát triển hả ?
Chú biết vì sao cùng 1 loại,cùng 1 công thức trộn nhựa đường mà bên Nga rất tốt,mang về trải mặt xầu ThĂng long thì hỏng liên tục,2 năm phải trải lại 1 lần ko? Vì sao các xe nhập khẩu Đức,mỹ hay bị hỏng vặt hơn xe liên doanh?
Bài viết cảnh báo bò thịt chết,chú mày tự hào sau khi công bố video,sẽ có nhiều người sừng sỏ phải tìm gặp chú mày.VẬy đã ai tìm gặp chú mày chưa? Hay họ chỉ coi đó là phát biểu của 1 kẻ điên cần vào trại tâm thần điều trị ?
Núi cao ắt có núi cao hơn,sống ở đời đừng tự phụ.Thân gửi nhà khoa học ảo giác Haclong !

Hahaha..
Bực bội quá hả ? Thường thôi, ở diễn đàn này mà bị chử thì là chuyện hàng ngày ở huyện.

Haclong !
 


Công nhận maiquocty và hoài phong cùng xuanvu ăn nói ""đần thật" !

Tôi muốn nói điều gì từ phản biện trên vậy bạn ? Có phải tôi muốn nói là mức lợi nhuận trên của xuanvu đưa ra là tào lao và sẽ không có thời gian để mà đi làm việc khác.
vâng, 2 vấn đề:
A. Không đạt mức lợi nhuận trên.
B. Không còn thời gian đi làm thuê.

Bây giờ bạn bám theo mô hình nha:

1. Các bạn hãy xem lại mô hình đưa ra từ ban đầu là thu hoạch lúc bò 8 tháng tuổi (chứ không phải nuôi thêm nữa), tự nhiên maiquocty bảo nuôi thêm để bán lời hơn. Tất nhiên, nuôi thêm thì con bê thành con bò thì bán có giá hơn nhưng tốn công hơn, tốn của hơn và rủi ro khi nó chết hơn.

Tào lao 1 chỗ nhé !

2. Trong mô hình của xuanvu không hề có phần nào nói lên việc đi mua hay đi xin thức ăn thêm cho bò ? Vậy thì các bạn không nên tính việc đi mua hay đi xin thức ăn ở đây !!!

Nếu bạn đi mua thêm thức ăn cho bò thì bạn sẽ phải trả tiền thức ăn, tiền bóc xếp và vận chuyển. Còn nếu đi xin thì bạn phải chi trả cho việc bóc xếp và vận chuyển. Khi đó, lợi nhuận sẽ giảm xuống đáng kể !!!

Tại sao xuanvu không đề cập chuyện mua thức ăn thêm cho bò ngay từ đầu mô hình mà lại để khi tôi phản biện thì mới đưa ra vậy ? Bạn đang đi làm thuê thì làm sao đi kiếm thức ăn và đem về cho bò ?

Tào lao 2 chỗ nhá !

3. Các bạn đầu tư kinh doanh nuôi bò chỉ nhắm đến việc bán giống thôi sao ? Khi mà giá bò đang nằm trong cái bong bóng, giá thực tế bây giờ cao hơn giá trị thực của 1 con bò rất nhiều, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Bạn hãy xem lại, 1 con bê bán cho lò mổ được bao nhiêu và bán giống được bao nhiêu thì bạn sẽ thấy giá bò đang nằm trên trời như thế nào liền mà, đâu cần phải nghe lái nói thêm nói bớt.

Tôi có kể cho xóm dân tộc nghe lúc uống cafe sáng về việc: ""1 tay tây ninh nói là nuôi 5 nái bò và trồng 2.000 m2 cỏ thì mỗi tháng lời 7 triệu". Sau khi kết thúc câu nói là lúc bàn cafe sôi động nhất. Họ toàn chưởi và chưởi người phát ngôn câu nói. Họ cho là: ""nói láo !"

Người dân tộc nuôi 6 nái bò, năm 2014 họ bán bò tổng cộng là 20 triệu (Chưa trừ chi phí nào). Vâng, thu nhập 20 triệu/năm mà chưa trừ chi phí khi tốn 1 công lao động thường trực với 6 nái bò. Số tiền đó bạn không thể chi trả tiền công chăm sóc nữa chứ đừng nói tất cả các chi phí khác. Vậy, mức lợi nhuận 7 triệu/tháng là trên trời đúng hay sai ?

Sau khi gặp tui họ đã bán 3 con nái, và đang kêu bán 3 con nái còn lại. Giá rất mềm, giá không có trên trời như những gì chủ top và tay lái bò hoaiphong nói, bạn có thể gọi mà hỏi mua: 01668.687.204 (A Thắng).
Bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì về nuôi bò và lợi nhuận từ nuôi bò.

Việc nuôi bò mà chỉ nhắm vào phân khúc thị truờng bán giống là 1 chuyện dở hơi và không có tính chất bền vững. Khi mà giá bò đi xuống, chả nông dân nào đầu tư vào việc nuôi bò nữa thì bạn bán giống cho ai ???

4. Bạn maiquocty có 20 con bò, vậy tôi hỏi bạn là: ""gia đình bạn có kiếm được 400 triệu/năm từ việc kinh doanh nuôi bò không ?"

Hahaha.. nếu đạt lợi nhuận trên thì tôi hiến cho bạn thân xác tôi, thật đấy !

5. Nói thật, nuôi bò chỉ mong nó không gầy đi là kỹ thuật nuôi cùi bắp !

Gia đình bạn maiquocty nuôi bò cùi bắp ! Nuôi là phải nuôi cho nó phát triễn nhất, chứ không phải luôn mong nó không ốm và luôn cầu nguyện nó không chết !

Về bò mà nói về kỹ thuật thì tôi có hơn 10 ghigabay trong laptop cách đây 5 năm, tất cả (kể cả công thức cho ăn của mỹ, anh, úc hay hà lan)

6. Nếu tôi lên tới nhà xuanvu thì sao nữa, anh sẽ dẫn tôi đi qua rẫy hàng xóm anh và chỉ tay vào 5 con bò cái và đám cỏ xanh rồi nói rằng: "đấy, thế thôi đấy mà họ kiếm 7 triệu/tháng đấy !". Lúc đó trước mắt tôi là mấy con bò và mấy bụi cả xanh thì làm sao tôi biết nó lời bao nhiêu ?

Qua hỏi hàng xóm của xuanvu à ? Ừ thì qua, tôi qua gặp anh chăn bò hàng xóm và nói với anh ta rằng: "chào anh, 5 con bò và 2.000 m2 cỏ của anh cho 7 triệu/tháng tiền lời ư ?"

Rồi sao nữa, theo bạn câu trả lời tôi nhận được như thế nào ?

Hay là xuanvu nghĩ là haclong không dám lên tới tận nhà xuanvu ? Hahaha.. hang hùm tôi còn dám vào đó nha xuanvu !

7. Ai lại không biết cách xử lý khi vườn cỏ thiếu cỏ cho bò mà các bạn la làng la xóm lên thế ? Khi mà xuanvu chắc chắn là 2.000 m2 cỏ là đủ thức ăn cho 5 nái thì anh ta khuyên các bạn đi kiếm thức ăn thêm làm chi vậy ?

Hahaha.. các bạn quá chậm, các bạn sẽ không thoát được cơn sóng thần. Những kẻ lướt sóng biết lúc nào con sóng cao nhất mà nhảy và dọn dẹp mọi thứ. Những kẻ sau cùng sẽ hiến xác cho sự chậm chạp và cả tin.

2015 thì dê chỉ 15.000 đ/kg sau khi lên đỉnh sóng vài năm. Khi mà con bò bị chết vì giá thì lúc đó lời tiên tri của haclong thành sự thật !

Các bạn muốn phản biện lại phản biện của tôi thì cứ bám theo mô hình của xuân vũ ban đầu mà thưa với tôi nhé !

Haclong !

Lúc tôi viết bài :"dưa hấu tết 2015 sẽ dội chợ" thì đầy kẻ cho tôi là "thánh tào lao", và ... cuối cùng dưa hấu chết như con cá lóc !

Anh cho rằng tôi không có đóng góp gì cho topic sao ? Tôi chỉ nói vài lời là xuanvu đã thay đổi mô hình của anh ta ngay lập tức. Từ chổ "2.000 m2 cỏ đủ cho 5 nái bò" lại thay đổi bằng lời khuyên: "nhắm cỏ được bao nhiêu mà nuôi bấy nhiêu bò và đi mua thêm thức ăn cho bò khi thiếu thức ăn" à.

Tại sao anh không nhìn thấy vấn đề đó hay là anh không biết hoặc là anh không dám nói ?

Khi có 1 topic thì không cho người khác phản biện sao, chỉ được đọc và khen thôi sao, đừng tào lao quá nhé !

Còn chuyện đất xấu đất tốt mà xuanvu nêu ở mô hình là tào lao nữa nhé. Vấn đề không phải là đất tốt hay đất xấu, mà là kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ để có năng suất nhất. Chuyện đất tốt đất xấu là chuyện năm xưa rồi. Đừng nghĩ đất xấu là năng suất thấp hơn đất tốt. Đây là 1 chuyện tào lao !

Khi nào bò chết vì giá thì nhớ về cauhaclong@gmail.com nhá !

Haclong !
Cho hỏi nhà haclong có nuôi con bò nào ko?đi đâu cũng gặp ông phản biện mà chả biết ông nuôi,trồng cái gì???hở ra nói tui nuôi vài năm trước(nền nn vn trôi nổi,ko có định hướng của nhà nước nó thay đổi từng ngày,lên rồi lại xuống và ngược lại,ông cứ nói đại nó sẽ xuống giá,ai mà chả nói dc,giỏi thì ông nói khoảng thời gian cụ thể đó).giá bò dân tộc,khu vực haclong mà so với tây ninh,củ chi,bình dương(giá bò cao nhất nước).Đừng có lấy mớ lý thuyết suông cop nhặt mà đi phản bác người khác.ở đây người ta trãi nghiệm thật mới giám nói.thấy cách phản biện tào lao của ông nên mới nói thôi
Haclong có gặp mặt,biết tui thế nào mà bảo lái bò?ông nói hỏi dân nuôi bò chỗ ông,sao ko hỏi bà con bạn bè là dân tây ninh,sao ko xuống tây ninh hỏi dân nuôi bò tây ninh?sợ xa thì wa bên hội nuôi bò việt nam trên fb mà nghe dân nuôi bò người ta nói,xem người ta làm
 
Cho hỏi nhà haclong có nuôi con bò nào ko?đi đâu cũng gặp ông phản biện mà chả biết ông nuôi,trồng cái gì???hở ra nói tui nuôi vài năm trước(nền nn vn trôi nổi,ko có định hướng của nhà nước nó thay đổi từng ngày,lên rồi lại xuống và ngược lại,ông cứ nói đại nó sẽ xuống giá,ai mà chả nói dc,giỏi thì ông nói khoảng thời gian cụ thể đó).giá bò dân tộc,khu vực haclong mà so với tây ninh,củ chi,bình dương(giá bò cao nhất nước).Đừng có lấy mớ lý thuyết suông cop nhặt mà đi phản bác người khác.ở đây người ta trãi nghiệm thật mới giám nói.thấy cách phản biện tào lao của ông nên mới nói thôi
Haclong có gặp mặt,biết tui thế nào mà bảo lái bò?ông nói hỏi dân nuôi bò chỗ ông,sao ko hỏi bà con bạn bè là dân tây ninh,sao ko xuống tây ninh hỏi dân nuôi bò tây ninh?sợ xa thì wa bên hội nuôi bò việt nam trên fb mà nghe dân nuôi bò người ta nói,xem người ta làm
Để ý nó làm j bạn ơi. " Bực bội quá hả ? Thường thôi, ở diễn đàn này mà bị chử thì là chuyện hàng ngày ở huyện." Nó lên đây để cãi nhau và chọc phá người khác. Chúng ta lên đây chia sẽ kinh nghiệm và làm ăn chứ ko giống nó nên cãi nhau ko lại nó đâu. Nghe chó điên sủa bậy ko nhất thiết phải dừng lại so kè với nó. " chó cứ sủa và đoàn người cứ đi". Kệ nó đi bạn. Đôi điều tâm sự với bạn thôi. Thân
 
Cho hỏi nhà haclong có nuôi con bò nào ko?đi đâu cũng gặp ông phản biện mà chả biết ông nuôi,trồng cái gì???hở ra nói tui nuôi vài năm trước(nền nn vn trôi nổi,ko có định hướng của nhà nước nó thay đổi từng ngày,lên rồi lại xuống và ngược lại,ông cứ nói đại nó sẽ xuống giá,ai mà chả nói dc,giỏi thì ông nói khoảng thời gian cụ thể đó).giá bò dân tộc,khu vực haclong mà so với tây ninh,củ chi,bình dương(giá bò cao nhất nước).Đừng có lấy mớ lý thuyết suông cop nhặt mà đi phản bác người khác.ở đây người ta trãi nghiệm thật mới giám nói.thấy cách phản biện tào lao của ông nên mới nói thôi
Haclong có gặp mặt,biết tui thế nào mà bảo lái bò?ông nói hỏi dân nuôi bò chỗ ông,sao ko hỏi bà con bạn bè là dân tây ninh,sao ko xuống tây ninh hỏi dân nuôi bò tây ninh?sợ xa thì wa bên hội nuôi bò việt nam trên fb mà nghe dân nuôi bò người ta nói,xem người ta làm

1. Bạn cho rằng mô hình của xuanvu là khả thi ?

2. Bạn thấy có ai ở việt nam làm được mô hình như trên chưa ?

3. Bò nơi bạn ở có giá cao nhất việt nam, vậy các bạn tiêu thụ sản phẩm nơi mô ? Địa phương của bạn tiêu thụ hết à ?

4. Mô hình trên còn 3 lỗ hỏng cực lớn, tôi chưa nói ra và cũng chả thấy ai thấy, bạn thấy không ?

Haclong !
ngoài gỗ ra tôi còn nuôi thêm bò. với 1 môn hình rừng và trại bò bên dưới, ao cá dứoi chân đồi là mô hình mình đang hướng tới. tôi trồng gỗ quí nên thời gian thu haochj dài, với tôi con bò như vật ngắn nuôi dài vậy. anh quá xoáy sâu vào chuyện bò cỏ hay phơi nắng rồi. đừng để ý hay chấp chiếm chuyện nhặt nhặn như vậy, đàn ông nên nghĩ đến chuyện to lớn hơn.. anh mua 1 con bò cỏ, cho lai với bò sin chẳng hạn, ra con lai cũng đã đẹp rồi, từ con lai này cho lai với con brahman con lai càng tuyệt vời hơn. chỉ cần 2 đời là con lai đẹp rồi. tùy điều kiện kinh tế và đồng cỏ mà chăn nuôi thôi. bài toán của bác xuanvu hay nhưng không phải là công thức chung để mọi ngừoi áp dụng, vì vậy đnưgf lấy hay áp đặt điều kiện của mình vào mà bắt bẻ nhau hay bác xuanvu làm gì.

chuyện bò thịt chết như anh nói thì tôi k đủ khả năng nhận định. tuy nhiên tôi nhận thấy 1 thực tế ở địa phương mình, những cánh đồng lúa nơi tôi ở cách đây 10 năm rất nhiều bò chăn thả, ngay cánh đồng trước mặt đám rẫy nhà tôi (tầm 50ha)sau gặt lúa xong cũng có đến cả trăm con bò được chăn thả, nhưng nay không thấy bóng dáng con nào. tức là số lượng đang giảm. nhưng 1 thức tế hơn nữa là ngày càng nhiều người tham lập trại bò. vậy số trại này có đủ bù lại số lượng bò giảm trong dân????tuy nhiên theo tôi đây không phải vấn đề chính mà là vấn đề nhập khẩu.
trở lại toppic, đồng ý với quan điểm của anh trong 1 vấn đề, ngay từ đầu tôi cũng thấy giá bán bò ở đây mọi người tính là giá bán bò giống.

Số lượng bò không phải giảm mà là người nuôi bò thay đổi phương pháp nuôi bò !

Ngày xưa họ lùa bò đi ăn rơm, ngày nay họ đem rơm về bỏ vào chuồn bò. Ngày xưa họ chăn bò mà lỡ bò qua rẫy người khác mà phá hoại thì không sao, ngày nay là phải bồi thường bằng tiền.

Con bò ngày xưa là đầu cơ nghiệp, ngày nay là để ăn thịt.

Ngày xưa không có việc làm là đi chăn bò, ngày nay mức lương ở nông thôn cao ngất nhưỡng, thiếu gì việc để làm nên khỏi chăn bò.

Haclong !
 
1. Bạn cho rằng mô hình của xuanvu là khả thi ?

2. Bạn thấy có ai ở việt nam làm được mô hình như trên chưa ?

3. Bò nơi bạn ở có giá cao nhất việt nam, vậy các bạn tiêu thụ sản phẩm nơi mô ? Địa phương của bạn tiêu thụ hết à ?

4. Mô hình trên còn 3 lỗ hỏng cực lớn, tôi chưa nói ra và cũng chả thấy ai thấy, bạn thấy không ?

Haclong !


Số lượng bò không phải giảm mà là người nuôi bò thay đổi phương pháp nuôi bò !

Ngày xưa họ lùa bò đi ăn rơm, ngày nay họ đem rơm về bỏ vào chuồn bò. Ngày xưa họ chăn bò mà lỡ bò qua rẫy người khác mà phá hoại thì không sao, ngày nay là phải bồi thường bằng tiền.

Con bò ngày xưa là đầu cơ nghiệp, ngày nay là để ăn thịt.

Ngày xưa không có việc làm là đi chăn bò, ngày nay mức lương ở nông thôn cao ngất nhưỡng, thiếu gì việc để làm nên khỏi chăn bò.

Haclong !
Thôi ko nói chuyện với haclong nữa,ông cứ vẻ lòng vòng chả ra tích sự gì,những cái người ta nói ông ko trả lời dc mà cứ hỏi lại.
Tôi nói thẳng ông có đang làm không,có thực chất trãi nghiệm hay chỉ ngồi nói láo???chả có cái mô hình nào là hoàn hảo,không có rủi ro,chả có cây nào,con nào là tốt nhất cả.làm gì có chuyện 100% thành công???50% đã là cao rồi.
Nuôi con gà,vịt,heo,rắn,cá...cái nào cũng sinh lời dc.ai làm tốt thì thắng ai dở thì thua.
Giá cả sao biết trước dc,trồng dưa biết là hên xui,như đánh bạc.xui nhiều hơn hên.sao dân ta vẫn trồng?ng ta ko có ngu hơn ông để mà ko biết cung dư giá xuống???vì dưa dễ trồng,mau thu hoạch xui thì lỗ ít,huề vốn nhưng hên thì mau phất,độ rủi ro cao thì cũng tỉ lệ thuận với lợi nhuận
Còn vì sao con bò đang hot,nhiều người nuôi?.(ông coi lại hiện tại có con nào ổn định hơn con bò ko)vì nó ăn chắc mặc bền tuy đầu tư lớn lợi nhuận không cao nhưng chấp nhận được.nó ít biến động hơn,vì khả năng tăng đàn có giới hạn,nhu cầu đang tăng....
Ps:ông xem lại chỗ nào có ông là mọi người đều phản bác.ông cho là mình giỏi còn người ta ko biết gì???ko phải người ta muốn tranh luận với ông,mà thấy ông chả biết gì mà cố tỏ ra hiểu biết nên người ta mới nói thôi
Để ý nó làm j bạn ơi. " Bực bội quá hả ? Thường thôi, ở diễn đàn này mà bị chử thì là chuyện hàng ngày ở huyện." Nó lên đây để cãi nhau và chọc phá người khác. Chúng ta lên đây chia sẽ kinh nghiệm và làm ăn chứ ko giống nó nên cãi nhau ko lại nó đâu. Nghe chó điên sủa bậy ko nhất thiết phải dừng lại so kè với nó. " chó cứ sủa và đoàn người cứ đi". Kệ nó đi bạn. Đôi điều tâm sự với bạn thôi. Thân
Em ghét tên haclong này từ lúc mới vào diễn đàn.Có nhiều người mới khởi nghiệp,chuyển nghề,yêu thích nông nghiệp nhưng chưa có kiến thức,kinh nghiệm rất cần những thông tin bổ ích vào đây tìm kiếm mà gặp hl là coi như xong.chỗ nào cũng có hl nhảy vào,nói bậy bạ mà làm như mình giỏi chê người này người kia
 
Đây là cái video của haclong về chủ đề ngành nuôi bò thịt sắp chết .
Không biết nó có chết thật không mọi người bình luận thử xem nhé .
Em đọc topis này mấy ngày rồi và kết luận là mấy bác viết quá nhiều . Qúa nhiều ở đây không phải nhiều ở thông tin , kiến thức hay kinh nghiệm mà nhiều ở mức độ nhảm nhí lạc đề . Mong mấy bác xem lại chứ cứ tình trạng như thế này thì topis này chẳng biết đi về đâu nữa .
 
Đây là cái video của haclong về chủ đề ngành nuôi bò thịt sắp chết .
Không biết nó có chết thật không mọi người bình luận thử xem nhé .
Em đọc topis này mấy ngày rồi và kết luận là mấy bác viết quá nhiều . Qúa nhiều ở đây không phải nhiều ở thông tin , kiến thức hay kinh nghiệm mà nhiều ở mức độ nhảm nhí lạc đề . Mong mấy bác xem lại chứ cứ tình trạng như thế này thì topis này chẳng biết đi về đâu nữa .
đi về nơi mà người ta hiểu..người ta cố gắng làm..chứ không phải ngồi không bóc phét như haclong(trùng đen)
 

Thôi ko nói chuyện với haclong nữa,ông cứ vẻ lòng vòng chả ra tích sự gì,những cái người ta nói ông ko trả lời dc mà cứ hỏi lại.
Tôi nói thẳng ông có đang làm không,có thực chất trãi nghiệm hay chỉ ngồi nói láo???chả có cái mô hình nào là hoàn hảo,không có rủi ro,chả có cây nào,con nào là tốt nhất cả.làm gì có chuyện 100% thành công???50% đã là cao rồi.
Nuôi con gà,vịt,heo,rắn,cá...cái nào cũng sinh lời dc.ai làm tốt thì thắng ai dở thì thua.
Giá cả sao biết trước dc,trồng dưa biết là hên xui,như đánh bạc.xui nhiều hơn hên.sao dân ta vẫn trồng?ng ta ko có ngu hơn ông để mà ko biết cung dư giá xuống???vì dưa dễ trồng,mau thu hoạch xui thì lỗ ít,huề vốn nhưng hên thì mau phất,độ rủi ro cao thì cũng tỉ lệ thuận với lợi nhuận
Còn vì sao con bò đang hot,nhiều người nuôi?.(ông coi lại hiện tại có con nào ổn định hơn con bò ko)vì nó ăn chắc mặc bền tuy đầu tư lớn lợi nhuận không cao nhưng chấp nhận được.nó ít biến động hơn,vì khả năng tăng đàn có giới hạn,nhu cầu đang tăng....
Ps:ông xem lại chỗ nào có ông là mọi người đều phản bác.ông cho là mình giỏi còn người ta ko biết gì???ko phải người ta muốn tranh luận với ông,mà thấy ông chả biết gì mà cố tỏ ra hiểu biết nên người ta mới nói thôi

Em ghét tên haclong này từ lúc mới vào diễn đàn.Có nhiều người mới khởi nghiệp,chuyển nghề,yêu thích nông nghiệp nhưng chưa có kiến thức,kinh nghiệm rất cần những thông tin bổ ích vào đây tìm kiếm mà gặp hl là coi như xong.chỗ nào cũng có hl nhảy vào,nói bậy bạ mà làm như mình giỏi chê người này người kia
Anh chàng này bị ban nick 1 lần rồi vì tội nhảm ruồi... thôi anh em mình lo tâpj trung làm ăn thôi, mùa mưa tới rồi... ^_^
Ở topic mình có ai tưới cỏ bằng nước máy (nước sinh hoạt của nhà nước) chưa, cho mình chút ý kiến với.
Thanks
 
Bạn trồng 5.000 m2 cỏ và nuôi 20 bò mà không lời 400 triệu/năm thì lấy đâu ra trồng 2.000 m2 cỏ và nuôi 5 nái bò lời 100 triệu/năm, hả ? Lấy đâu ra ?

Toàn chuyện trên trời !


Tôi chả đánh tráo khái niệm nào cả, bạn đọc lại mô hình ban đầu của xuanvu đi nha, mỗi tháng kiếm 7 triệu nên khỏi đi làm thuê Và 7 triệu ấy là từ con bò mà thôi.

Bám theo mô hình, vì chúng ta đang phân tích tính khả thi của mô hình, tôi cho rằng mô hình này là bất khả thi và không bền vững !

Haclong !
thưa anh..em đã nuôi bò từ cái ngày mà nó sốt vó hơn cả mặt giá trị của nó rồi lại bèo nhèo như cho..rồi lại bình ổn và rồi lại như ngày hôm nay..từ cao đến thấp..từ thấp rồi cứ tà tà lên cao chưa có gì mà chưa trải qua nhé anh...từ đồng lời của bò cộng với công việc làm thêm mà hiện nay..tại thời điểm này đã tậu được 2hecta đất anh nhé...địa chỉ:ấp tân hòa-xã bảo bình-huyện Cẩm Mỹ-Tỉnh Đồng Nai.tôi chỉ làm cho bản thân tôi...thích thì làm,không thì ngồi chơi..tôi chẳng cần lo làm đúng hoặc làm sai,chẳng cần lo đi làm đúng giờ đúng giấc..chẳng cần lo cấp trên có kí giấy cho mình được nghỉ để về quê thăm cha,mẹ..tang lễ ông bà như ông anh đâu nhá.....!!
không ra hồn gì mà bày đặt tỏ vẻ..thấy mà nhục giùm..trùng đen à...!
Anh chàng này bị ban nick 1 lần rồi vì tội nhảm ruồi... thôi anh em mình lo tâpj trung làm ăn thôi, mùa mưa tới rồi... ^_^
Ở topic mình có ai tưới cỏ bằng nước máy (nước sinh hoạt của nhà nước) chưa, cho mình chút ý kiến với.
Thanks
sao bạn không nêu ra cách tưới của bạn luôn đi Trongdu..biết đâu mọi người sẽ có ý tưởng hay gì sao!!!
 
thưa anh..em đã nuôi bò từ cái ngày mà nó sốt vó hơn cả mặt giá trị của nó rồi lại bèo nhèo như cho..rồi lại bình ổn và rồi lại như ngày hôm nay..từ cao đến thấp..từ thấp rồi cứ tà tà lên cao chưa có gì mà chưa trải qua nhé anh...từ đồng lời của bò cộng với công việc làm thêm mà hiện nay..tại thời điểm này đã tậu được 2hecta đất anh nhé...địa chỉ:ấp tân hòa-xã bảo bình-huyện Cẩm Mỹ-Tỉnh Đồng Nai.tôi chỉ làm cho bản thân tôi...thích thì làm,không thì ngồi chơi..tôi chẳng cần lo làm đúng hoặc làm sai,chẳng cần lo đi làm đúng giờ đúng giấc..chẳng cần lo cấp trên có kí giấy cho mình được nghỉ để về quê thăm cha,mẹ..tang lễ ông bà như ông anh đâu nhá.....!!
không ra hồn gì mà bày đặt tỏ vẻ..thấy mà nhục giùm..trùng đen à...!

sao bạn không nêu ra cách tưới của bạn luôn đi Trongdu..biết đâu mọi người sẽ có ý tưởng hay gì sao!!!
Nhà mình ở khu vực chân núi nên giếng với ao vào mùa khô rất mau cạn, năm ngoái mình có làm giàn tưới bằng ống tưới nhỏ giọt, có vẻ ko hiệu quả lắm. Lý do là nước ao vá nước giếng mau cạn... Năm nay mình tính đổi béc phun và lúc thiếu nước sẽ tưới bằng nước máy.
Đây là ống tưới nhà mình
 

File đính kèm

  • nhogiot(1).jpeg
    nhogiot(1).jpeg
    115.4 KB · Lượt xem: 33
Nhà mình ở khu vực chân núi nên giếng với ao vào mùa khô rất mau cạn, năm ngoái mình có làm giàn tưới bằng ống tưới nhỏ giọt, có vẻ ko hiệu quả lắm. Lý do là nước ao vá nước giếng mau cạn... Năm nay mình tính đổi béc phun và lúc thiếu nước sẽ tưới bằng nước máy.
Đây là ống tưới nhà mình
nhà mình thì tưới bằng béc phun thấy được đều hơn và đất lâu khô hơn..cỏ phát triển rất nhanh đó bạn...
ống tưới của bạn mình nghĩ thích hợp cho cây công nghiệp hơn vì ở khu vực mình người ta sử dụng tưới cây ăn quả không à...
 
nhà mình thì tưới bằng béc phun thấy được đều hơn và đất lâu khô hơn..cỏ phát triển rất nhanh đó bạn...
ống tưới của bạn mình nghĩ thích hợp cho cây công nghiệp hơn vì ở khu vực mình người ta sử dụng tưới cây ăn quả không à...
Ý mình là dùng nước máy (nước của nhà nước), có ai dùng chưa? Hàng năm trả tiền ít nhiều thế nào
 
@Sương Sâm này hình như tôi nhớ không nhầm là anh ta ban hết cái nick này thì anh ta lập nick khác và bây giờ anh ta đang xài nick sương sâm là nick thứ 5 rồi thì phải - cái nick sương sâm không biết bao giờ bị xóa đây không biết .
Về con bò thì theo anh ta nói giá xăng ảnh hưởng đến giá thịt bò . Chiến tranh của tây á lại liên quan đến con bò ở nước việt nam ta . Nghe mà buồn cười . Đúng là sương sâm có nuôi bò nhưng là bò của người ta . Chẳng qua là có ăn học rảnh hơi đọc nhiều nguồn thông tin khác nhau rồi suy luận lung tung .
Bò giá có thể giảm chứ không thể chết . 20 triệu 1 con bò 8 tháng hôm nay thì có thể 3 năm nữa giá chỉ còn là 10 triệu . Ha ha lúc đó tôi đi mua về nuôi .
 
Mình ko nhớ giá nữa bạn @hoaiphong . Cái ống tưới đó chỗ mình bán giá cũng ko mắc, có điều mình mau hết nước tưới quá, dùng máy 2 ngựa đó bạn. Mình đang tính đổi qua dùng thêm nước máy của nhà nước, ko biết trả nổi tiền nước ko nữa
 
Mình ko nhớ giá nữa bạn @hoaiphong . Cái ống tưới đó chỗ mình bán giá cũng ko mắc, có điều mình mau hết nước tưới quá, dùng máy 2 ngựa đó bạn. Mình đang tính đổi qua dùng thêm nước máy của nhà nước, ko biết trả nổi tiền nước ko nữa
Tưới ít 1,2 ngan m vuong thì dc,nhiều hơi đuối :).trồng nhiều cở 5000hay 1ha thì đầu tư cái ao chừng vài trăm m2 vừa nuôi cá câu giải trí vừa có nc tưới cỏ :)
 
Tưới ít 1,2 ngan m vuong thì dc,nhiều hơi đuối :).trồng nhiều cở 5000hay 1ha thì đầu tư cái ao chừng vài trăm m2 vừa nuôi cá câu giải trí vừa có nc tưới cỏ :)
Nếu 1 tháng chừng 3tr tiền nước thì vẫn cầm cự được, chủ yếu tưới mùa khô thôi, mùa mưa thì ko cần. Tóm lại cắn răng chịu đựng 4 tháng mùa khô. Cái ao với cái giếng nhà mình mau cạn nước qua, mấy tháng trước đầu tư thêm 50tr để đào ao sâu xuống dưới mà cũng ko hiệu quả
 
Tôi đang có 1 công việc kinh doanh tốt,mỗi tháng nó mang về cho tôi 30tr,vợ tôi làm giáo viên mầm non,ở 1 ngôi trường có tiếng ở hà nội,lương cô ấy thuộc loại cao trong nghề giáo viên,chưa tính hằng năm các ngày 3/8,20/11,20/10,trung thu,tết nguyên đán,phụ huynh họ đút phong bì cho cũng đc 10 tr.
1 năm 5 ngày như vậy,cũng 50tr chưa tính lương.Nhưng tôi luôn nói vợ tôi rằng,đừng có cái suy nghĩ tự hào khi nhận đc những khoản tiền như vậy.Chẳng qua mình đang sống trong 1 xã hội thối nát,đi đâu cũng tham ô tham nhũng,thì mình đành chấp nhận,chứ đừng tự hào.
2 vợ chồng 1 tháng trừ chi phí sinh hoạt hết 10tr,vẫn để ra đc 25-27tr.
Nếu tôi an phận với cs đó,thì sau 30 năm nữa,tôi cũng có 10 tỉ,nhưng tôi nghĩ khác.
Tôi quyết định về làm đầu tư chăn nuôi,vì đơn giản,tôi thấy,công việc của tôi,dù có làm 10 năm nữa thì nó vẫn thế,ko phát triển đc.
Ae,bạn bè,thậm chí là mẹ tôi,cũng nói tôi điên.
Uh thì cứ nói tôi điên đi,tôi sẽ lấy những cái đó,làm động lực để thành công.
Tin tôi đi,nếu bạn chưa bắt đầu,hoặc ko dám làm giàu,thì đến hết đời,bạn vẫn là kẻ nghèo kiết xác và hèn nhát.Nhưng,bạn dám nghĩ,dám làm,thì dù hôm nay thất bại,ngày mai thất bại,nhưng ngày kia sẽ thành công.
em chưa trải nghiệm hết được những gì a viết,a muốn truyền tải...nhưng em biết điều a nói là hay,là đúng...cái mình mún vượt qua đó là chính mình
 
Nếu 1 tháng chừng 3tr tiền nước thì vẫn cầm cự được, chủ yếu tưới mùa khô thôi, mùa mưa thì ko cần. Tóm lại cắn răng chịu đựng 4 tháng mùa khô. Cái ao với cái giếng nhà mình mau cạn nước qua, mấy tháng trước đầu tư thêm 50tr để đào ao sâu xuống dưới mà cũng ko hiệu quả
Vậy là chổ a mùa khô hạn nặng cách nhất là nước máy.vd a có 1ha nc máy với giá 5000k thì 600khối một tháng .bom ngày nghỉ 2 ngày,tưới dây ria 1000m2 ngày 6khối thì nc vô tư rồi a
 


Back
Top